Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Văn Bút - Vietlist.us
--------o0o--------
MỘT LÀ THIỂN-CẬN, HAI LÀ GIAN-DỐI
Đọc lá thư của Ô. Vũ Quang Minh thân gởi VH Yên Sơn (YS) bằng những lời-lẽ chê-bai lẫn mạt-sát về thái-độ của VH YS trong vụ bầu-cử BCH VBVNHN, tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi nghĩ tới một cuộc gây loạn hôi của ở Missouri cách đây vài tháng, mà một kẻ trong đám gây loạn ở tuổi vị thành niên nhưng to lớn 6 ft, hung-hăng giằng súng của một cảnh-sát nên bị bắn chết. Sau khi toà án phán-quyết người cảnh-sát vô-tội, một cuộc biểu-tình bạo-động dấy lên phản-đối. Họ nại tới sự-kiện nạn-nhân ở tuổi vị thành-niên, không mang khí-giới, da màu nên bị kì-thị, vân vân.
Một cách khách-quan, người ta ta để nhận ra sự phải trái của sự tự-vệ bắt-buộc, và phán-quyết của tòa-án cũng xác-nhận sự phải trái đó. Trong khi đó, những người biểu-tình bỏ qua nguyên-nhân của việc nổ súng mà chỉ nói đến hậu-quả.
Ô. Vũ Quang Minh chê-bai và mạt-sát phản-ứng của VH Yên Sơn trong cuộc bầu-cử mà quên hàng trăm thứ gian-trá, khuất-tất được chuẩn-bị từ hàng tháng trước cuộc bầu-cử, sự lạm-dụng chức-vụ CT đương-nhiệm của Ô VVT để bịt miệng mọi ý-kiến đối-lập, trục-xuất hội-viên, loại vùng, loại đại-biểu, để rảnh tay chọn người khuynh-loát cuộc bầu-cử một cách vi-hiến mà hơn 70 hội-viên phải lên tiếng đồng phản-đối.
Suốt cuộc chiến tự-vệ của Miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975, chính-phủ và quân-đội VNCH đã phải gánh chịu biết bao thiệt-thòi và bất-công khi bắt-buộc phải nổ-súng bảo-vệ mảnh đất tự-do và sự an-sinh của dân-chúng Miền Nam. Bọn VC to mồm tuyên-truyền nào là Miền Nam theo Mỹ, nào là lùa dân vào ấp chiến-lược, nào là vi-phạm hiệp-ước đình chiến, thậm chí bịa ra những chuyện như đem thả bom giết 300 ngàn dân Bến Tre vì vài tay du-kích bắn máy bay. Chúng cố tình đánh tráo nguyên-nhân với hậu-quả.
Chúng ta tự hỏi, bọn họ thiển-cận đến nỗi không nhìn thấy đâu là nguyên-nhân, đâu là hậu-quả, đâu là phải, đâu là trái hay cố-tình gian-dối?
Nguyễn Văn Thông
-------oo0oo-------