Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Văn Bút - Vietlist.us

--------o0o--------

Vạch mặt kẻ Qua Sông Phụ Sóng...



- Kính Quý vị Hội viên VBTNHK & Diễn Đàn nhịpcauvanhuu,

Ta sao dễ bị bịt miệng trong sứ điệp đầy toan tính của chước quỉ mưu ma cố ý đan cài? Hiển nhiên là phải làm gì để vô-hiệu-hóa “thế gài bí ẩn” trước kỳ bầu cử VBTNHK vào ngày 12/10/2014, làm tiền đề cho VBVNHN tháng 12/2014 tới đây được trong sáng. Do vậy kẻ viết bài này nêu ra mấy vấn đề mong được lưu ý:

1/ Tôi có quyền tự do lên tiếng trước thế-gài vờ như vô tình mà hữu ý, bởi đã thấy trong thư báo của kỳ bầu cử VBTNHK gửi đến từng Cử Tri. Nơi Thông Báo số 2, ngay bên dưới danh sách của hai liên danh ứng cử, có ghi câu lập-lờ khó hiểu này:

Hai liên danh sẽ chấm dứt tranh cử ngày 21 tháng 9 năm 2014.

--Tôi yêu cầu bầu cử theo qui định, sao lập lờ đánh lận con đen?
“Hai Liên Danh sẽ tranh cử vào lúc 2: PM ngày 12/10/2014 với tinh thần nhân văn tại Hội trường Thư viện Việt Nam cho đến phút cuối để Bầu Cử kết thúc được mỹ mãn! Tiếng nói của VBVNHN dù trên danh nghĩa Tự Do Tư Tưởng cũng phải biết đấu-tranh-sinh-tồn giữa “Điều Chân Chính” tránh bẫy sập của “Âm Mưu Hèn Hạ” để bảo vệ nền tảng văn hóa, thuần phong mỹ tục VN, phụng sự đến hơi thở cuối cho Tiền Đồ Dân Tộc, dám sống chết cùng Lập Trường Dân Tộc!”

Bầu cử xảy ra tại Hội trường Thư Viện Việt Nam ngày12/10/2014
mà sao có câu “Hai liên danh chấm dứt tranh cử 21/9/2014”?

Nhiều thắc mắc khi biết Thụ Ủy liên danh Đoàn Kết là VH Phạm Trần Anh vừa có phiếu bầu khiếm diện 12/9/2014, còn nhiều vị họ đoán là khó lay chuyển được lập trường chống cộng thì thư có đến hay không, mặc kệ! Hoàn cảnh sống rời rạc, thiếu thông tin chưa được ai nhắc đến thì lấy gì khiếu nại? Phải chăng kẻ nào họ biết rõ sẽ dễ xin phiếu đã có Phiếu Bầu trong tay trước cả tuần, thậm chí họ yêu cầu ký tại chỗ để cầm về cho chắc ăn! Thử hỏi trong số Hội Viên VBTNHK, Ai chưa biết trường hợp của Chùa Điều Ngự đã từ chối Nguyễn Thị Mắt Nâu ra mắt sách tại Chùa cùng với nhà văn Duong Thanh Phong... do đã rõ tai tiếng của “Thụ ủy liên danh Phục Hưng Nguyễn Thị Mắt Nâu” có thời nổi danh MC bình luận của Đinh Viết Tứ - Phùng Tuệ Châu đã làm lợi cho Nghị Quyết 36 của csVN đến nay còn âm vang thật khó lường cho hết hậu quả! Quí Vị trong VBTNHK và diễn đàn “nhipcauvanhưu” có quyền tìm hiểu để xác định lại sự tín nhiệm của mình.“Kẻ gửi phiếu-bầu-khiếm-diện do bận việc không chắc đến kịp đúng nơi tranh cử để bầu phiếu. Đơn cử trường hợp bệnh liệt giường của VH Pham Thu Hương, hoặc vài người bận việc vắng mặt thì cần dùng thư bầu khiếm diện đại diện mình. Yêu cầu Chủ Tọa Đoàn điều hành vô tư, linh động lên tiếng chỉ trong vài phút để bình ổn: “Ai hiện diện hôm nay được quyền rút lại thư-bầu-khiếm-diện để tự mình bầu phiếu trực tiếp. Bởi chưa Ai ký giao kèo xác quyết giá trị của phiếu bầu khiếm diện “dù biết gian lận thế nào cũng không đổi ý ư!” Hôm đó Tôi chưa thấy hết thế-gài-bí-hiểm. Nay Tôi biết rõ ý đồ gian lận tôi tẩy chay, không tín nhiệm Liên Danh đó nữa! Do cần phòng hờ bất trắc cho yên tâm, nay tôi tranh thủ hiện diện để bầu phiếu buộc phải được tôn trọng. Nếu không, thử hỏi Cử Tri cần gì đến phòng phiếu? Ban Bầu Cử tổ chức rôm rã hôm nay sẽ làm việc với ma? Không thể vô-hiệu-hóa câu nói của Ông Bà xưa nay thường nói ngay cửa miệng: “Một mặt hơn mười gói?

2/ Xin hỏi: “Con số 41 cử tri VBTNHK do Chủ tịch Vũ Văn Tùng xác định truyền tải khắp nơi, ngay lúc phá bỉnh luôn bầu cử tháng 9/2013; khi truất quyền bầu cử bỉ mặt Tâm Bền quyết chặt đẹp con chim đầu đàn của BN GỌI ĐÀN với hơn 60 thành viên, như cố bịt mồm tiếng nói đấu tranh chống cộng tại hải ngoại... tạo lý do để Ban Chủ tịch VBTNHK lưu nhiệm hơn một năm. Nay Tâm Bền có còn bị truất quyền bầu cử không? Và số cử tri mà BBC gửi đến thụ ủy liên danh Đoàn Kết Phạm Trần Anh, hiện có niêm yết chắc nịch là 53, đã thêm VH Lâm Xương Yên tái sinh hoạt 2014 là 54 cử tri, trong đó gồm 3 VH tái sinh hoạt 2013: Bùi Phượng Vĩ, Nguyễn Tấn Đạt, Trần Kiêm Nhiên...

Đến 24/9/2014 công bố danh sách 68 cử tri hiện diện là gian lận!Chúng tôi lên Website Văn Bút, thấy số thu niên liễm $1480,00 chia cho $25/người =59 dư $5,00. Hợp pháp chỉ có 59 hội viên!
Ban Bầu Cử VBTNHK phải có tật gì để Ô Tùng Ct VBVNHN và vợ, Thủ quỷ Vũ Tuyết Yên dạy phải ma đạo bất chấp luật lệ thế? Trong danh sách mới này họ chặt đẹp một số VH cũ thay nhiều người mới bất ngờ. Đơn cử một trường hợp gian lận hụt. Tôi biết Chị DHA đã lâu, mời Chị vào VB nhiều lần Chị nại cớ mình già không vào. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, Nguyễn Thị Mắt Nâu đến rủ Chị DHA vào VB, gợi ý xin phiếu theo cách kết-nạp-lẹ để hốt phiếu. Chị DHA hứa ngày đó đến bầu tại Hội Trường. Gần đây có lẽ NTMN sợ phiếu sẽ lọt vào tay đối thủ, nên đến bảo Chị không được quyền bầu, làm Chị DHA phải xé phiếu cho khỏi mất lòng!

Suốt nhiệm kỳ Chủ tịch Nguyễn Hữu Của và PCT là Trần Đức Hân bế hoạt động, chưa hề có ĐS ra mắt, cũng không hội họp. Kỳ Bầu cử VBTNHK 2013 TTK Lê Anh Dũng và Ct VBVNHN là Ô. Tùng phá bỉnh cốt trì hoãn hơn một năm qua cũng úm-ba-la không có cuộc họp giao lưu nào giới thiệu các VH CŨ và MỚI biết nhau! Vào Văn Bút chỉ đóng niên liễm, chờ xin phiếu và có thêm kẻ mua ĐS VBVNHN? Chủ tịch VBVNHN khuynh đảo Tập Thể HVVB, xem chúng tôi như lũ trẻ nít ngu dốt! Ngày 12/10/2014 tới Bầu cử Ban Đại Diện VBTNHK xong cũng không giao nhiệm vụ cho BĐD mới, cố ôm lại để nắm “quyền tổ chức” bầu cử VBVNHN tạo thế gian lận để Vũ Văn Tùng thắng cử đẹp như mơ! Nay gọi ông Tùng nhà ta là Vũ Ăn Trùm được chưa?

3/ VH Lê Anh Dũng (letamanh) nhảy cẩng giữa Hội trường tuyên bố nghỉ chơi với Tập Thể Văn Bút tức là chấm dứt nhiệm vụ Tổng thư ký, có truyền hình đi khắp nơi, tỏ một cung cách phá thối để trì hoãn Bầu Cử hơn một năm, cũng như đã xác định khi đương sự gặp VH Yên Sơn Chủ tịch Ban Định Chế ở Houston, đã khẳng định không hoạt động Văn Bút nữa, nay letamanh cổ động bầu cử với bài Chợ Sách Chào Thu kêu gọi dồn phiếu cho liên-danh-sáng-giá Nguyễn Thị Mắt Nâu có công giúp NQ36! Cám ơn letamanh giúp lý do viết bài này thêm phần thú vị. Cốt lõi NQ36 là siết chặt gọng kềm, bịt kín tiếng nói đấu tranh hải ngoại, bịt mồm kẻ tôn vinh truyền thống tốt đẹp của VNCH tại Nam Việt Nam trước đây, chặn đứng ngòi bút chống tà quyền csVN bưng bô, bán đứng cơ đồ Tiền Nhân dày công vun đắp cho ngoại bang, không để lọt tin cảnh báo nguy cơ mất nước do Tàu cộng lan tràn trên lãnh thổ VN! Tôi có ý định Post bài này cống hiến giúp người chọn Liên Danh xứng đáng, mặc dù ai thắng cử. Mục đích là nhìn cho rõ mọi chiêu thức và cách sắp xếp lươn lẹo để ôm thắng lợi phe ta cho bằng được. Họ sẽ lộ nét hân hoan thỏa mãn thế nào hay lại cố im hơi an-vị-ù-lì “vũ như cẩn” kéo lê nhiệm kỳ điều hành thế-lực-đen làm giới tuyến bảo vệ thành trì CS kéo dài ách độc trị! Điều này giúp mình viết Facebook ngày ngày đủ để thiên hạ chưởi giúp cho thông lổ nhỉ!

Lấy thành tích làm Hội Chợ Sách hai Kỳ chứng tỏ VBTNHK có hoạt động. Hay nhỉ? Chúng tôi thật nghi ngờ trình độ nhận thức và tính trung thành của một Sĩ Quan QLVNCH đã từng cầm súng chiến đấu cho lập trường chống cộng của Lê Anh Dũng?! Chúng ta thừa biết trăm nỗi khát khao của dân Việt hiện nay là mong VBVNHN cùng Tập Thể Chiến Sĩ VNCH dùng diễn đàn ngôn luận quật ngã đám tà quyền “Hèn với Giặc, Ác với Dân” hầu mang lại hạnh phúc cho dân tộc. Ký ức lưu vong thấm đẫm trong từng giọt máu chưa nguôi! Phận người lính bị gãy súng, chỉ còn vũ khí đấu tranh cuối cùng là bàn phím và ngòi bút. Vậy sao không dùng khả năng viết lách vực dậy phong-trào-phế-cộng bảo vệ đất nước, chống xâm lược để xứng đáng với tư cách mình và khỏi hổ thẹn trước vong linh Tiên Tổ, oan hồn kẻ Vị Quốc Vong Thân? Sao buông trôi theo dòng ưu tư ngày cũ để loại Thi Ca tự tình làm dáng giải khuây phát triển ru mình để hài lòng trong vỏ ốc, trước thống khổ của đồng bào?! Mục đích hoạt động của Văn Bút hữu hiệu cần hợp thời thế lắm mà! Phổ biến văn hóa Việt xứ người đâu phải là yêu cầu thúc bách, bán hộ sách kiếm hoa hồng hoàn trả công một lá phiếu cảm tình là cách tranh cử xứng đáng ư? Sao đành làm kẻ qua sông phụ sóng? Cổ vũ hoạt động mạnh bằng cách bán sách cũ, làm Chợ Sách Chào Thu giúp Thư Viện Toàn Cầu là cách tốt, nhưng dễ tẩy xóa vết chàm đã trót nhúng tay? Ai lầm lớp-xi-hắc-ín hỗ trợ kẻ cố đăng đàn phục vụ ý đồ đen tối? Bắn lầm có thể giết chết một người hay một số người. Cầm bút tôn vinh, phục vụ cho lập trường nghịch lý tác hại thế nào? Ai cầm bút bétzèm cũng biết!

4/ Nguyễn Thị Mắt Nâu tên thật là Đỗ Hoàng Nga, sao không ghi tên chính thức Thụ Ủy liên danh Phục Hưng cho đồng loạt cùng nhau mà lại dùng bút hiệu Nguyễn Thị Mắt Nâu? Phải chăng đó là ám hiệu để dễ nhận biết phe ta có thời là MC cho Đinh Viết Tứ & Phùng Tuệ Châu, làm lợi cho VC đã đạt thành tích, đúng theo sách lược đưa chiếc vòi bạch tuộc vươn dài cốt làm tê cóng mọi tiếng nói đấu tranh quyết liệt chống csVN của tập thể Văn Bút Hải Ngoại theo chỉ thị? Phải chăng hiện đã hết người xứng đáng lãnh đạoVBTNHK chỉ Nguyễn Thị Mắt Nâu mới đáp đúng ý đồ? Nhà văn, nhà thơ có thể có nhiều bút hiệu mà tên chỉ có một. Có lý gì đưa đủ trò cổ xúy, hỗ trợ tích cực, để kẻ mất lập trường vào án ngữ, bịt mồm khi chúng ta cần đánh bại cs bằng ngôn luận?

5/ Tại sao Ban Bầu Cử đòi phải ghi tên và bút hiệu đầy đủ theo bảng mẫu cho đúng thủ tục tranh cử, mà bảng danh sách nêu tên ứng viên tranh cử thì trần trụi, dường như cần phải ém quân?

-- Hổm rày có mấy người phone hỏi gắt: “Chị nhiệt tình, là cây bút có lập trường vững chắc, lại có tờ Đặc San riêng, sao không kết hợp đấu tranh cùng với liên danh Phạm Trần Anh tạo thế mạnh... lại để ông ấy chọn một bà vô danh tiểu tốt thế? Chưa biết bà ta, nên tôi chưa dứt khoát ghi vào phiếu được! Úm-ba-la nhỉ?

-- Với Nguyễn Tâm Thuận thì trích ngang tên thật lên danh sách tranh cử mà không chua thêm bút hiệu (?) Trong lúc trên văn đàn Bà có bút danh rất nổi tiếng là Nhà Văn, Nhà Thơ Nguyễn Ninh Thuận, vốn có trái tim Bồ Tát, với 12 Tác Phẩm tự bỏ tiền in. Ra Mắt, lấy toàn bộ số tiền thu nhờ HĐH Quãng Trị tặng giúp TPB, giúp Thầy Cô Sư Phạm Qui Nhơn, Con Em VNCH nghèo ngay giữa Diễn Đàn. Bà còn gửi tiền nuôi mấy học sinh nghèo trong nước thành Bác Sĩ cứu người trong ốm đau khẩn thiết... Hàng năm có mấy em cám ơn đăng trên Đặc San GỌI ĐÀN có nhiều người biết. Nay chỉ ghi mỗi tên Nguyễn Tâm Thuận làm mờ cả thành tích đáng lưu tâm. Quả đã chung sức thực hiện một cách ém tài, kẻo cử tri biết tiếng sẽ dồn hết phiếu về đối thủ.

6/ Trường hợp Thủ quỷ Vũ Tuyết Yên vợ Ô. Tùng, như nhiều bài trước tôi đã đề cập. Ngôi Dược Sĩ cao quý của Bà chúng tôi luôn tôn trọng, nhưng với Tác Phẩm mang tính tài liệu thuộc về Hội Y Được mà Bà chen vai vào Văn Bút cho bằng được để gánh trọng trách Thủ Tiền cốt kết hợp với chồng là Ông Tùng, làm điều mờ ám đáng trách. Rõ như ban ngày dù đã gian lận rồi, khi theo dõi Website Văn Bút cũng chỉ có 59 Hội Viên. Bà trả lời sao cho thông trước Báo Chí? Nhiệm kỳ rồi Ông Bà làm việc nhịp nhàng đến nỗi muốn cho ai khỏi bầu thì bảo là chưa đóng niên liễm như trường hợp VH Nguyễn Hải Yến, Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, Hồ Hưởng Lộc, Tâm Bền. Chúng ta mất nước vì bàn cờ thế giới cần xoay chuyển, vì bọn cuồng khấu csVN vi phạm hiệp định Paris theo sách lược Tàu làm VNCH thất trận... nhưng nhiều gương sáng giữ sỉ diện rất đáng cho chúng ta học hỏi lắm Bà nhỉ? Nay bà cố tỏ ra trách nhiệm copy, past, rồi post lên Diễn Đàn, nhiều đề tài đa phần không phù hợp tinh thần Văn Bút! Bà đưa cảnh đẹp thế giới làm thành tích, mà hầu hết đều bị ẩn hình, thì lối giới thiệu ấy phỏng tác dụng gì, làm chi cho nhọc sức vậy?

7/ Chủ tich VBVNHN Vũ Văn Tùng kỳ này, ngoài việc chỉ đạo ngầm, sắp xếp sao để hốt được phiếu đắc cử Nhiệm Kỳ bốn năm nữa! Ông dễ quên tranh thủ chiếm giờ của Diễn Đàn Bầu Cử VBTNHK để dài dòng thông báo linh tinh cố đánh bóng mình? Kẻ viết bài này vẫn còn như in trong đầu, cho đến lúc phải đui mù não trạng mới có thể quên 3 điều mà đáng lý, với tư cách Chủ tịch VBVNHN ông Vũ Văn Tùng không nên mắc phải, bởi có thái độ thiếu công tâm và những câu nói không chấp nhận được.

1/ Hành động trả thù vặt, truất quyền bầu cử của VH Tâm Bền, cốt bịt mồm tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ tại hải ngoại làm lợi cho NQ36 của csVN. Tâm Bền chỉ trích Ô. Tùng thao túng nhận bừa số hội viên ngoài qui tắc để tranh thủ phiếu, thắng cử chức Chủ tịch VBVNHN (có người lên diễn đàn tự nhận không hề biết viết chút gì vẫn được kết nạp vào Hội Viên VB)

2/ Ông Tùng nói: “Tôi không bao giờ đọc Tác Phẩm của ai”!Vậy sao thẩm định được giá trị người tạo ra Tác Phẩm để khẳng định hội viên đó đã xứng đáng vào làm Hội Viên Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, để lấy thẻ Hội Viên Văn Bút Quốc Tế?

3/ Hội viên VBVN muốn viết gì thì viết, không cần quan tâm hay đề cập chính trị?

-- Vậy xin hỏi VBVNHN do Ô. Tùng đãm nhiệm đã chia sẻ khổ đau với đồng bào mình thế nào? Họ đang bị tà quyền csVN truất bỏ nhân quyền, đàn áp Tôn Giáo tàn nhẫn để triệt tiêu bất đồng chính kiến! Cẩu nô bắt tù người yêu nước chống Tàu cộng xâm lăng! Bọn nhân danh pháp luật tham nhũng ăn chia, tha hồ cướp của, giết người tiếng than dậy đất, cảm động lòng trời...làm cả thế giới này phải luôn kêu gọi nhau đặc biệt quan tâm đấy chứ? Đó là chưa kể mình sẽ mãi mãi làm kẻ lưu vong, như không hề có giọt máu VN đang nặng lòng vì xứ sở, trước Tàu cộng xâm lăng?!

Xuyên suốt 7 số Đặc San VBVNHN chưa hề thấy Ông Tùng viết bài tỏ thái độ chống cộng tích cực! Đề cương cập nhật Thời Sự nóng bỏng...VC xem phận người như gỗ đá vô tri dường nhẹ thoảng vương từ đám mây mù xa xăm lãng đãng nào...rõ là sắt máu chưa xoáy thủng-bù-lon thì việc gì phải buốt xót tâm cang? Ký ức tự thân toát ra từ hơi thở trong kiếp tù ngục khổ đau của ai đó trải lòng trên trang nhật ký! May mà có số cây bút giá trị khuấy lên hoài niệm. Việt cộng luôn có đội quân xung kích viết bài cổ xúy chế độ, tuyên truyền đổi trắng thay đen làm mờ mắt dư luận! Sao ta như kẻ ngây thơ mặc tình ai lăng loàn thế nào thì thế, để mặc kệ kẻ muốn nổ đoàng, vỗ bụng mà ca kiểu gì cũng được mà muốn ôm ghế Chủ tịch VBVNHN? Chưa hề thấy vấn đề cần quan tâm vạch ra cho Chủ Đề đáng thực hiện theo xu thế thời đại. Đọc Đặc San VBVNHN toàn nội dung nhẹ hơ như đang làm kẻ cởi ngựa xem hoa trên cơ đồ nước nhà đổ nát! Hội Viên Văn Bút đều biết tỏng mục đích chỉ hoạt động lấy điểm cho ai đó chứ? Ngậm bút cho qua “Xem việc tàn hại đồng bào nhẹ tựa như lông hồng! Họ không muốn tham gia chính trị, không cần quan tâm chính trị bởi tự cho mình là người ngoại cuộc!” Nếu suốt nhiệm kỳ Ô. Tùng đãm trách “tình cốt nhục, nghĩa đồng bào” chỉ cân đo bằng ấy tiền cứu trợ mà an tâm thì còn thê thảm nào hơn? Chính vì vậy mà tôi cực lực phản đối “kẻ tai ngơ mắt điếc” tuân thủ NQ36 giúp csVN làm tê liệt ngòi bút đấu tranh, chống tàn hại đồng bào!

Hiện nhan nhản trên Facebook, trí thức trẻ-già khắp nước kết hợp ngùn ngụt khí thế, đối đầu với cẩu nô cuồng khấu csVN, trong lúc họ luôn phải quần quật với áo cơm nghiêt ngã...đố đã làm ai mắc cỡ trước nhiều tin máu chảy ruột mềm đau lòng não dạ sao? Biết bao nước mắt tuôn chảy thành dòng không ngớt! Nên khi thấy số bài vô bổ lợi dụng danh nghĩaVBVNHN post lên Diễn Đàn góp mặt cho khỏi trơ trẽn, đã làm người đọc xốn xang, hao hơi delete bởi đề tài lạc điệu như Ô. Tùng đã làm suốt nhiệm kỳ. Cương vị ấy, nếu ông Trùm viết nổi vài bài giá trị, xứng vai Chủ tịch Văn Bút đại diện Trí Thức Hải Ngoại, dám nêu chính kiến, tỏ bày tư tưởng, kêu gọi lòng yêu nước,vực dậy quyết tâm thoát cộng đảng...Chí ít cũng có thông điệp giáo dục nào gửi đến hậu lai...lấy làm đại phúc vận nhà nhưng tuyệt nhiên không! Than ôi!

Tôi khó an nhiên trước đồng bào trong cơn quốc nạn, làm người vô-trách-nhiệm ký tặng ông lá phiếu tái-đắc-cử nhiệm kỳ tới, như đang tâm làm tê liệt khí-thế-hải-ngoại chống csVN; giúp NQ36 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thây kệ Tàu cộng xâm lăng, cứ ru hồn thanh thản, vui thú nhàn du, tự tình cùng gió trăng mây nước, khỏi hỗ thẹn lòng phe mình làm dáng văn chương, mặc ai ca ngợi “Ma Chiến Hữu có công chiếm lĩnh sơn hà ngậm tăm ngủ kỷ!”

*** Sau cùng tôi xin kính báo thất lễ cùng Bạn Đọc Facebook đã nhắc bảo: “Vai trò Văn Nghệ Sĩ của người Việt hải ngoại “Hãy nên là những viên gạch tiên phong, và cần thiết để thúc đẩy csVN sớm cởi trói cho dân!” Thao thức này luôn giục giã chúng ta phải biết làm gì khi mình có cơ hội tiếp cận Ý Thức Xây Dựng Nền Dân Chủ của thế giới văn minh... Chúng ta mau chóng giúp quê nhà sớm thoát độc tài sắt máu của csVN đang bị Tàu cộng âm mưu quàng gông xiềng thống trị đầy toan tính: “Cần chiếm cho được VN bằng mọi giá để bành trướng thế lực tại Biển Đông! Giới cầm bút hải ngoại phải là đạo quân đẩy mạnh mục đích hành động vì lợi quyền dân tộc. Người dân trong nước luôn hướng niềm tin vào chúng ta. Họ đã thấy rõ nỗ-lực-tiên-phong của chúng ta luôn là thành trì bền vững, an toàn trong môi trường dân chủ thực sự. Sao ta hèn nhát không dám mạnh dạn hỗ trợ cho cuộc đấu tranh giúp quê nhà sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền để người dân không thất vọng khi hướng về ta đầy tin cẩn? Ta chưa biết vai trò của mình thực sự cần thiết như thế nào ư?

Người cầm bút hải ngoại đã có dân trong nước hứng hết giùm ta những đánh đập thù hằn, ngục tù tàn nhẫn không biết ngày ra, và nhiều người bỏ mạng trong trại còn ôm theo chiếc còng số 8 xuống mộ huyệt! Sao chúng ta không là người đại diện cho lớp người cấp tiến hướng dẫn dư luận nhanh nhậy nhất? Trong phút giây, tiếng nói của chúng ta nhờ Internet thông tin cho hầu hết người Việt trên toàn cầu thấy được thực trạng nước mình để phản ứng kịp thời... Quyết tâm đó, thử hỏi ai bịt mồm được ta, sao còn chần chờ chưa dám hình thành một lực lượng vững chắc? Ta thua xa các Ca Nhạc Sĩ đấu tranh thiết thực như Ban Tù Ca Xuân Điềm, Đài SBTN, có Bao là Ca Nhạc Sĩ, Ban Kịch Nghệ, người Thổi Sáo kẻ Ngâm Thơ vô số kể đã dấn thân, tự bỏ tiền bạc đi lưu diễn, tổ chức Shows lấy tiền ủy lạo không mệt mỏi thật đáng khâm phục. Thậm chí ta kém xa mấy Cụ Già ọp ẹp chống gậy lượm ve chai, giữ trẻ lấy tiền giúp chiến hữu, bạn nghèo, anh em lối xóm...

- Nếu Văn Bút chưa đáp lời cho ước vọng khát khao cống hiến đầy hữu ích, thì ta thua “loài vật bắt chước”. Nó ngậm bút lông bằng mồm, còn biết học đòi tô vẽ bao hình ảnh sắc màu kỳ thú... So sánh đáng thấy thẹn lòng ấy, thôi thúc vai trò chúng ta cần phải nỗ lực cầm bút, gõ bàn phiếm đấu tranh đến hơi thở cuối mong giúp quê nhà thoát cơn quốc nạn đau thương?”

*** Lời cuối cùng, tôi thấy gớm ghiếc những chiếc vòi bạch tuộc uốn éo vươn dài, như muốn siết cổ kẻ đấu tranh bằng ngòi bút bảo vệ lập trường chống cộng. Họ cố tình giăng bẫy đan cài giương vòng kềm tỏa mang danh Văn Bút để tranh thủ lợi thế theo kiểu hoạt động thương trường! Họ không từ một mánh khóe nào chen vainắm bắt cơ hội mong đạt ý đồ!Vô hình chung, như chúng ta luôn đối diện với bóng ma của thế-lực-đen âm thầm khuynh đảo cả hoạt động VBVNHN tại hải ngoại này không thể chỉ nói buồn thay... mà dám quay lưng ngoảnh mặt buông trôi!

Đại diện Bút Nhóm GỌI ĐÀN

TRÌNH QUỐC SĨ

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us