Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
---------o0o---------
http://vietlist.us/SUB_SinhHoatCongDong/AoTrangBieuTinh
TOÀN DÂN BIỂU TÌNH ÁO TRẮNG
(Xin vui lòng tiếp tay phổ biến rộng rãi)
Kính thưa quý vị Lãnh Ðạo Tinh Thần, Tôn Giáo,
Kính thưa quý Bậc Trưởng Thượng,
Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam,
Từ ngày lập đảng tới nay, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) liên tiếp phá hoại các cơ hội dưng xây đất nước thành một nước Dân chủ, Pháp trị để áp đặt một chế độ độc tài, đảng trị lên đầu người dân Việt Nam. CSVN đã liên tiếp giết hại dân lành trong Cải Cách Ruộng Ðất, Tết Mậu Thân 1968, Pháo Kích Cai Lậy, Ðặt Bom Sài Gòn, Ðặt Mìn Quốc Lộ...
Họ đã cướp chính quyền của nước Việt Nam Ðộc Lập từ Chính Phủ Trần Trọng Kim năm 1945, để rồi chính họ ký hiệp ước cho Pháp trở lại xâm lăng Việt Nam năm 1946. CSVN ký hiệp ước chia đôi đất nước năm 1954, sau đó xâm lăng miền Nam gây khổ đau chết chóc cho toàn dân nước Việt.
Sau chiến thắng 1975, CSVN đã và đang ra sức vơ vét tiền của đất đai của toàn dân làm giàu cho những tên đảng viên CS. Tệ hại hơn hết, họ đang bán dần đất nước của tổ tiên cho Tàu cộng và mang những nhà máy lạc hậu của Tàu cộng vào lắp đặt khắp nước Việt Nam, gây ô nhiễm môi trường từ Bắc vào Nam làm chết người, và bệnh tật đi hại cho con cháu về sau.
Kính thưa Quý vị,
Con dân nước Việt không thể ngồi yên chờ chết. Chúng ta phải đồng loạt đứng lên đòi lại quyền sống của con người, để tiến tới xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ và pháp trị, và sau cùng là một nước Việt Nam độc lập, không lệ thuộc Tàu. Những công việc nầy tuy khó khăn, nhưng nếu quyết tâm chúng ta vẫn có thể làm được và chỉ có con dân nước Việt mới có thể cứu nước Việt mà thôi.
Chúng tôi xin mạo muội đề nghị một giải pháp đơn giản, dể làm, không nguy hiểm cho người dân như sau:
- Mỗi sáng chủ nhật, 6:00-12:00, đồng bào từ Bắc vào Nam cùng nhau biểu tình ngay trước cửa nhà hay trong khu vực của mình,
- Mọi người đều mặc áo trắng đứng trước của nhà làm việc hay trò chuyện cùng nhau,
- Mặc áo gì cũng được miễn là màu trắng,
- Ai có việc ra đường như đi chợ, đi uống cà phê, đi chùa, nhà thờ ... cũng xin mặc áo trắng,
- Không trưng biểu ngữ, không hô hào khiêu khích, không tạo điều kiện cho CSVN đàn áp,
- Nếu thấy công an đi tới thì vào nhà đóng cửa lại. Khi công an đi khỏi trở ra tiếp tục,
- Nếu không tiện đứng trước cửa nhà, thì mặc áo trắng đi chợ, đi ra công viên, đi uống cà phê ...,
- Lúc đầu thì ít, nhưng dần dần số người biểu tình tăng lên, sẽ gây hoảng loạn tâm lý cho VC vì ác mộng của các tên độc tài là toàn dân đồng lòng, đồng loạt đứng lên,
- Nếu VC cấm mặc áo trắng thì chúng ta sẽ đổi qua màu khác; xanh, đen, áo bông... vì chúng không thể cấm dân mặc áo được,
- Ðồng bào hải ngoại: Xin mặc áo trắng tổ chức biểu tình liên tục mỗi cuối tuần, đồng hành và hổ trợ đồng bào quốc nội,
- Khi hàng ngũ CS độc tài hỗn loạn, chúng ta sẽ thực hiện những bước kế tiếp.
Nếu quý vị cá nhân hay hội đoàn muốn đứng vào danh sách hỗ trợ, xin ghi tên vào trang web sau đây. Nếu muốn góp ý với chúng tôi, cũng xin cho ý kiến trong trang web nầy : Áo Trắng Biểu Tình
Kính cẩn kêu gọi với cả tấm lòng cho đất nước Việt Nam,
Thay mặt Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam,
- Trần Long, California, USA.
- Hoàng Lan, California, USA.
- Ngô Thị Thơ, Sài Gòn, Việt Nam.
- Phạm Xuân Nam, Sài Gòn, Việt Nam.
- Minh Thư, Paris, France.
- Nguyễn Lê, California, USA. Email:
vietlist09@yahoo.com
tranlong01@yahoo.com
Cố Vấn:
- Nhà biên khảo lịch sử và văn hóa: Phạm Trần Anh
Quý Nhân Sĩ hỗ trợ:
Quý Hội Ðoàn hỗ trợ:
Ý kiến đóng góp:
http://vietlist.us/SUB_SinhHoatCongDong/AoTrangBieuTinh
---------o0o---------
Ý kiến của Quý đọc giả
Nếu quý vị muốn góp ý với chúng tôi, xin vui lòng điền vào các ô dưới đây:
Ghi chú: Phải ghi đủ chi tiết trong các ô, ý kiến quý vị mới được ghi nhận.
This page is under construction !
---------o0o---------
Danh sách Hội Ðoàn ủng hộ:
---------o0o---------
Danh sách Cá Nhân ủng hộ:
---------o0o---------
Phần ý kiến của quý Ðọc giả:
- Trần Long, California, USA, 29 September 2017
Kính thưa quý vị,
Không phải ai cũng có thể viết nhạc, nhất là những bản nhạc hay, có giá trị lịch sử như 2 bản nhạc của Việt Khang. Nếu quý vị có thể viết nhạc hổ trợ cho công cuộc xuống đường chống cộng của toàn dân xin vui lòng giúp chúng tôi. Xin thành thật cám ơn.
- Thoại Liên, New York, New York, 29 September 2017
Các ông nên biết, khi Việt Khang lên tiếng, "Anh là ai..." Nguyễn chí Thiện vỗ tay khen rằng, "Hay lắm, một bản nhạc đáng t̀răm nghìn bài văn." Vì CS sợ dân "bần cố nông", mà dân "bần cố nông" đa số thất học, họ không đọc, nhưng biết nghe, biết thấm thía thời cuộc. Bấy giờ, tôi chê ông NCT là "Biết thế mà sang Mỹ, giữ bo bo bản quyền 'Hoa Địa Ngục', không cho phép ai phổ nhạc. Rõ là Việt Cộng." Ông thấm đòn, biết lỗi, hoặc bị "Cấp trên" quở nên bệnh chết sau đó. Các ông không đ̣ặt nhạc yêu cầu mọi người cùng hát, cùng thời điểm, lại đề nghị mặt đồ trắng, tốn tiền xà bông, chẳng là không ̀thích hợp?
---------o0o---------