Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Sưu Tầm

Vietlist.us

--------o0o--------

Bộ đội "cụ Hồ"!

Covang



Tôi chưa bao giờ tranh luận hay "cãi nhau" với người ở quê hay những người dân khổ sở, ít học ở địa phương. Dù họ nói gì cũng không cãi lại, nói lại. Vì biết có tranh luận với họ cũng vô ích. Nhưng vừa rồi có ngoại lệ: Tôi nặng lời với một bác nông dân nhiều tuổi hơn bố mình.

Ngồi uống rượu với một vài đứa em thanh niên (đa số là công nhân thất nghiệp vì dịch cúm Tàu), bác ấy thao thao về chuyện Việt Nam "vô địch" toàn vũ trụ, rồi ca tụng ông Hồ như thánh sống, rồi chuyện Mỹ phá tình "đồng chí anh em" Việt- Trung... Bác ấy khoe thuộc lịch sử, đọc sử ghê lắm.

Sợ mấy đứa em bị nhiễm thói ngu và nghe mấy thứ tào lao được đảng bịa ra để nhồi sọ. Tôi bắt buộc phải lên tiếng. Không dám chửi thẳng mặt "bác" mà đặt các câu hỏi:

- Bác là bộ đội "chống Mỹ" thời 72-75 đúng không?
- Đúng!
- Vậy quần áo "bộ đội" bác mặc, mũ cối, giày, tất, ba lô, bi đông đựng nước... phát cho bộ đội là của ai? Có đúng là toàn đồ Trung Quốc cho không?
- Đúng, những thứ đó toàn bộ là đồ Trung Quốc.
- Vậy còn thuốc chữa bệnh, lương khô cho bộ đội?
- Cũng của Trung Quốc nốt.
- Súng AK47, đạn súng cho bộ đội là của ai?
- Của Trung Quốc, Liên Xô.
- Xe chở bộ đội, chở lương thực, xe chở đạn dược... của Việt Nam hay của ai?
- Đa số của Liên Xô, Tiệp, Đông Đức.
- Các loại pháo, đạn pháo, tên lửa, máy bay... là của nước nào cho?
- Của Trung Quốc, Liên Xô.
- Vậy mà bác bảo Việt Nam thắng Mỹ? Miền Bắc và ông Hồ thời đó cũng chỉ là tay sai, đánh thuê cho Liên Xô, cho Trung Quốc thôi. Chứ có gì mà "tự hào" với "vô địch"?
- Nhưng Mỹ nó "xâm lược" Việt Nam, không đánh nó thì để nó cướp nước giết hại mình à? Bác ấy hỏi lại.
- Thời đó (1954-1975), miền Nam Việt Nam là một chính thể/đất nước đàng hoàng với tên là VNCH. Mỹ đưa quân vào để giúp đồng minh của họ chống cộng sản. Y hệt như Mỹ đưa quân vào Hàn Quốc để chống sự xâm lược của Bắc Triều Tiên. Mà khi vào miền Nam để "giải phóng", bác thấy dân miền Nam có khổ có đói như dân quê mình ngoài Bắc không?

Ông im lặng và làu bàu kiểu "mày phản động". Tôi quay sang hỏi mấy thanh niên thất nghiệp:
- Nếu được chọn nơi để sống và làm thuê, bọn em chọn Việt Nam hay Hàn Quốc?
- Dĩ nhiên là Hàn Quốc rồi anh! Bọn đó giờ nó giàu có, phát triển thế mà.
- Hiện nay Mỹ vẫn đóng quân đồn trú ở Hàn Quốc, nhưng không ai nói "Mỹ xâm lược Hàn Quốc". Chỉ duy nhất Bắc Triều Tiên nói là: Hàn Quốc đang bị đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân đang lầm than dưới ách đô hộ của Mỹ- ngụy quyền Sơ un... Y hệt kiểu mấy bố cộng sản miền Bắc thời trước và trong sách vở hiện nay tuyên truyền láo khoét thôi.

Một thanh niên (đang nung nấu ý định đi Hàn làm thuê) bồi thêm: Nếu Việt Nam mà "theo Mỹ" như Hàn Quốc chắc cũng giàu có văn minh như nó rồi anh nhỉ?
Ông bác cáu quá đứng dậy nói: Chúng mày là quân phản động, rồi bỏ mâm rượu ra về, dù mới uống 2,3 ly mắt trâu.

Còn lại mấy thanh niên, tôi lấy điện thoại ra tìm ảnh bác hồ cho xem. Thằng nào cũng lè lưỡi 😝😝😝
Nguồn (BVT)

Email from reader

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us