Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

BẢN LÊN TIẾNG VỀ VIỆC XÂY TƯỢNG ĐÀI.

BẢN LÊN TIẾNG CỦA TỔNG hỘI TQLC- VNCH VỀ VIỆC XÂY TƯỢNG ĐÀI.

+++++++++++++

Ghi chú:
Vì nhận thấy đây là một đề tài quan trọng trong cộng đồng, Vietlist.us xin đăng thư cả hai bên để làm tài liệu lưu trữ .
Nay kính
Nhóm Vietlist.us


+++++++++++++

Hoang Le
Unsubscribe
To:Giac Hanh' via TinTucThat,VNCHgooglegroups,Chinh Nghia,DĐ Tự Do Ngôn Luận

Kính thưa Quí Vị.

Tới giờ nầy BỘ MẶT THẬT CỦA BỌN VIỆT GIAN : Trí Tạ, Alan Vo Ford, Trần thái Văn, Nguyên quốc Lân.v.v...và một số tên a dua theo đã lộ quá rõ. Thế mà tại sao có nhiều người không nhận ra, mà còn hùa theo bênh vực và biện minh cho bọn chúng. Phải chăng những thành phần nầy LÀ ĐỒNG ĐẢNG với Trí Tạ và Alan Vo ??? Nếu nói rằng ta đây LÀ NGƯỜI QUỐC GIA mà không nhìn thấy bộ mặt thật của bọn việt gian Trí Tạ và Alan Vo. Thì rõ ràng những hạng người nầy LÀ THUỘC LOÀI ÓC HEO RỒI.

1- Tên việt gian Nam Quan đã từng ca ngợi tên Trọng lú hết mình, với sự khen ngợi và cổ vũ của tên Trí Tạ và được Trí tạ Bổ nhiệm làm Ủy Viên Giao thông của Thành Phố Westminter. Mời Quí Vị nghe tên việt gian Nam quan tâng bốc Trọng lú với sự khen ngợi và cổ vũ của đồng đảng Trí tạ.
https://youtube.com/watch?v=lcMWgn0xAGs&feature=share

Đây là hình ảnh chứng minh LS Trần thái văn sát cánh với Hoàng Kiều.
Mà lại hồ đồ đi chụp mũ người ta sát cánh với Hoàng Kiều, mà chính mình là kẻ bợ đít Hoàng Kiều trước tiên. Xấu hổ và nhục nhã chưa ? Nhưng cho dù có ai đó quan hệ với Hoàng Kiều, đó cũng là một vài cá nhân. Chứ không thể nào chụp mũ cho toàn bộ Cựu Chiến Sĩ VNCH được !!! Hiểu chưa bọn việt gian Trí tạ, Trần thái văn, Alan Vo.

Tên việt gian Alan Vo Ford thì khỏi phải nói rồi, hắn ta đã từng về VN đi thăm Trường Sa. Ca ngợi và tâng bốc bọn Lãnh đạo csVN hết mình. Bọn Trí Tạ, Nguyễn quốc Lân và Trần thái văn BIẾT RẤT RÕ 2 TÊN Nam Quan và Alan Vo là việt gian thứ thiệt, những vẫn Hợp tác và giao cho Alan Vo làm Trưỡng ban gây quỹ. Chứng tỏ rằng bọn chúng là ĐỒNG BỌN VÀ ĐỒNG ĐẢNG với nhau. Quá rõ ràng phải không Quí Vị ???

2- Nói về việc xây dựng Tượng Đài. Lúc đầu bọn Trí tạ và Alan Vo đi hô hào và tuyên truyền rất ngon lành là SẼ LÀM TƯỢNG ĐÀI, vì nếu nói là làm Bia thì đâu có ai đóng tiền, nhưng khi có tiền rồi bọn chúng ngang nhiên trở mặt CHỈ LÀM TẤM BIA THÔI. Như Quí Vị đã thấy Tấm Bia trơ trụi, không có huy hiệu của các Quân Binh chủng nào hết , nhìn vào cũng giống như các Bia trong Nghĩa Trang mà thôi. Tôi đã nói từ trước rồi. Làm gì có chuyện bọn việt gian mà đi xây Tượng Đài cho VNCH.

CHÚNG TA HÃY NHÌN VÀ SO SÁNH HAI TƯỢNG ĐÀI.

Một là của Bà Kimberly Hồ và một là của bọn việt gian Trí tạ và Alan Vo. Chỉ cần nhìn sơ qua là BIẾT AI THẬT LÒNG vì Chính Nghĩa Quốc Gia.

Tôi nói thật chỉ có những kẻ ĐUI MÙ VÀ NHỮNG TÊN VIỆT GIAN có thành kiến với VNCH mới không dám nhìn nhận sự thật mà thôi.

Tượng của Bà Kimberly Hồ rất ĐẸP ĐẺ , UY NGHIÊM VÀ HÙNG TRÁNG. Thể hiện đúng cuộc chiến OAI HÙNG VÀ DŨNG CẢM của các Chiến Sĩ VNCH đã hy sinh để bảo vệ cho lý tưỡng Tự Do.

Trên Tượng còn có ĐÂY ĐỦ HUY HIỆU của các Quân Binh Chủng VNCH. Nhìn vào là thấy XÚC ĐỘNG, TƯỠNG NHỚ VÀ GHI ƠN những sự hy sinh to lớn của các Chiến Sĩ VNCH.

Chỉ cần nhìn Tượng Đài của Bà Kimberly Hồ khỏi xướng, đủ nói lên Tấm lòng của Bà đối với Quê Hương và Quân Lực VNCH như thế nào rồi !!!

Trong khi Tượng đài của bọn việt gian Trí tạ và Alan Vo. RẤT SƠ SÀI, CHỈ CÓ TẤM BIA. TƯỢNG ĐÂU KHÔNG THẤY

TuongDaiQuangTri

Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.jpg


Và dưới đây là Tượng của bọn việt gian Trí Tạ và Alan Vo. Quí Vị có thấy gì không ?
Chỉ có tấm Bia, không có Tượng gì hết, thật là TRƠ TRỤI, không có Huy Hiệu của bất cứ Binh chủng nào của VNCH. Chỉ có vẻ hình cảnh dựng cờ trên tấm bia mà thôi.
Tôi đã nói trước rồi. Bọn việt gian thì làm sao có lòng và thật tình xây tượng cho VNCH được.

TuongDaiQuangTri

13 tháng 11 năm 2021
Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị
(San Jose, CA, Hoa Kỳ)

3- Âm mưu của ổ việt gian Trí tạ, Alan Vo Ford, Trần thái văn, Nguyễn quốc lân và đồng bọn chỉ làm Bia, không dám làm Tượng Đài. Mục đích và âm mưu lâu dài của bọn chúng là : Khi gặp thời cơ thuận tiện bọn chúng sẽ XÓA HÌNH CẢNH TQLC DỰNG CỜ trên Tấm bia rất dễ dàng , để thay vào đó HÌNH BỌN VIỆT CỘNG NÓN CỐI cố thủ Quảng Trị . Còn nếu đã làm Tượng Đài, thì khi muốn thay đổi sẽ tốn thời gian lâu dài và rất khó thay đổi hình tượng.

Còn Huy Hiệu của các Quân Binh Chủng, tại sao bọn chúng không dám gắn lên. Vì khi gắn lên Bia rồi, muốn đục ra bỏ cũng rất khó khăn.
Đến đây Quí Vị thấy rõ ÂM MƯU VÀ DÃ TÂM của bọn việt gian Trí Tạ, Alan Vo Ford, Trần thái văn và Nguyễn quốc Lân chưa ???

++++++++++++++++++++++

Lê văn Hoàng
From :

Thưa ông Nguyễn Quốc Lân.

Một người có học hành và nhất là lúc nào cũng tự đắc, tỏ ra mình khôn ngoan ( phải nói khôn ranh với đúng) như ông, những tưởng ông đã nhận ra cái thất bại ê chề của ông ( và phe nhóm) trong cái vụ "Tượng Đài" này mà im lặng để "rút kinh nghiệm" trong sự nghiệp chính trị ( vốn chẳng sáng sủa chút nào), âm thầm chấm dứt những ngu ngốc, hổn láo, trịch thương mốt cách rất tệ hại của mình. Bởi ít nhất, sau cái vụ Tượng Đài này, ông ( và băng nhóm tập sự làm chính trị của ông) tối thiểu cũng đã mất đi 6/10 số người từng ủng hộ các ông!

Khi thấy có ông đại tá "già nhưng chưa khôn" từ San Jose xuống lảnh cái của nợ giùm cho các ông, nhiều người mừng cho các ông, những tưởng các ông đã thoát được cái ngõ cụt ngủn, trong cái vòng danh lợi cong cong...nào ngờ các ông cứ vẫn tỏ ra "anh hùng trong ngõ hẹp". Không còn cái nhục nào cho bằng cái nhục này!

Trước đây, các bậc cha chú của các ông cứ tưởng thằng con của mình lớn lên ở xứ Mỹ, học hành cao (một chút) trong cái xã hội văn minh này, tâm nó sẽ luôn trong sáng, khiêm cung, hướng tới quyền lợi chung của mọi người...nào ngờ các ông (con) lợi dung lòng tin của các bậc cha chú, để lập phe kết đảng, xảo trá, bất lương và hổn láo với nhiều người bằng (hay cao hơn) tuổi cha mẹ mình! Chính cái "thời nhiễu nhương" của băng nhóm các ông không những đã làm mất hết niềm tin của hầu hết những người đồng hương cha chú, và cả cùng trang lứa, mà còn làm hoen ố một cách tệ hại hình ảnh của cộng đồng gốc Việt dưới con mắt của người Mỹ từ những sắc dân khác! Thật đáng xấu hổ và cũng rất đáng phỉ nhổ!

Tôi không đề cập đến việc đúng sai của việc Tượng Đài, nhưng bất cứ ai còn đủ lòng tự trọng, nhìn qua cái cách thành lập "UBXDTĐ" của các ông cũng đã đủ để thấy cái ma mảnh, tính phe nhóm trong đó. Cả hai ông thị trưởng và phó thị trưởng cũng bất cần luật lệ nhảy xổm vào ngồi trong Ủy Ban, dưới trướng của một ông "nguyên soái" vốn tai tiếng chẳng đã hay ho gì!

Còn chuyện các ông la làng lên để kết tội "Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali" là "tay sai của Hoàng Kiều, ăn tôm hùm ngậm miệng" lại càng lộ ra cái ngu xuẩn, điếm đàng và mất dạy của các ông! Cá nhân tôi (và rất nhiều người) cũng rất khinh bĩ mấy ông "quan" theo bợ ông Hoàng Kiều này ( cho dù các quan này có đem bất cứ cái "cứu cánh nào ra để biện minh cho phương tiện"), các ông cứ chửi thả cửa! Nhưng con số này rất ít ỏi, không thể dùng để đánh đồng, chụp nguyên cái áo "tôm hùm" thối tha lên trên "LH Cựu Chiến Sĩ Nam Cali". Bởi trong đó gồm nhiều Hội Đoàn của các Binh Chủng khác nhau: Nhảy Dù, TQLC, Biệt Động Quân, Không Quân, Hải Quân, Nữ Quân Nhân, CSQG, Trường Võ Bị QGVN, Trường Thủ Đức, Trường HSQ Nha Trang...Các ông có thể cho biết những ai trong số thành viên BCH các Hội Đoàn này đã ăn tôm hùm của gã trọc phú Hoàng Kiều? Tôi cũng sẽ không biện minh cho mấy ông này theo cái kiều: "...có ai không lỡ dại một lần!"

Vậy, các ông dân cử " tuổi trẻ" đã hành xử đúng mức và đúng cách hay chưa? Chửi bới, nhục mạ tất tần tật các bậc cha chú từng là những đồng đội của cha mình, bố vợ mình, có thực sự là trí thức, phải đạo? hay cũng chỉ rặt một phường vô học, du côn ở chở cá Cầu Ông Lãnh ngày xưa?

Hơn nữa, các ông lớn tiếng kết tội mấy ông già ăn tôm hùm của Hoàng Kiều là thân cộng, bợ cộng, vậy thử hỏi tên Alan Võ Ford, một trong 5 thành viên trong UBXDTĐ của các ông, từng chạy về VN, theo bợ đit tên thứ trưởng CS ( trên từng hải lý), ra đến tận Trường Sa, ca ngợi đám bộ đội vc, dâng cúng tiền bạc và "đăng đàng"phủ phục ngợi ca bọn CS lên tận mây xanh!
Xin hỏi: Hắn ta thuộc phường chó chết nào? Nếu so với gã Hoàng Kiều, thì thằng Alan Vo này còn " đội đít" CS tới cỡ nào?

Chuyện ông quan Thị Trưởng Tạ Đức Trí, dẹp cờ vàng, mời con VC cái Ngô Thanh Vân đến tận Tòa Thị Chính Westminster để "dâng" bằng khen cho nó. Hành động thô bĩ này của thị trưởng họ Tạ có đáng ghê tởm hơn vạn lần so với gã trọc phú Hoàng Kiều ? "Hiểu chưa?", bởi Hoàng Kiều không đại diện cho ai cả, nếu có gã ta cũng chỉ đại diện cho con điếm Ngọc Trinh! Còn Tạ Đức Tri là đương kiêm Thị Trưởng của một thành phố trên nước Mỹ mà người Việt rất" tự hào" gọi là "thủ đô của người Việt Tị Nạn!

Chuyện lập công với bọn cầm quyền CS, thì gã Hoàng Kiều này cũng chỉ là hạng tép riu so với tên "Đĩ rác" David Dương! " Thành tích "lập công dâng bác đảng" của gã này còn to lớn gấp vạn lần Hoàng Kiều. "Nghe và nhìn" nó "đại diện cho Việt kiều tại Mỹ" nói những lời nịnh hót ca ngợi " đảng và nhà nước ta" trước mặt gã chủ tịt nước " Ma-dê in Viet nam" ngay trên đất Mỹ (New York) mà thấy ngán ngẫm cho thế thái nhân tình! Thấy con người có khi còn ghê tởm hơn một con chó ghẻ!

Vậy mà David Dương này là đại ân nhân bảo trợ cho UBXDTĐ của các ông đó!

Mới đây, trong cuộc vận động gây quỹ của Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, đích thân ngài Phó Thị Trưởng đã hãnh diện đích thân mời "đồng chí" David Duong lên ban lệnh quyên góp ủng hộ cho Nguyễn Mạnh Chí. Nghe kỹ toàn "huấn từ" của đồng chí David, không hề nghe bất cứ chữ "đoàn kết" hay "chống Cộng" nào? Đã vậy, ngài PTT Nguyễn Mạnh Chí còn rước ông vua bịp Nguyễn Hữu Chánh lên chửi bới thêm các vị trong Liên Hội Cựư Chiến Sĩ!

Tôi thấy giận và "nản" cho mấy ông cựu quan cựu chiến sĩ nhà mình. Thời trai trẻ oai phong, đánh bọn VC thất điên bát đảo, ra phố, ai lỡ dại nói đụng tới "màu cờ sắc áo" là mấy quan "uýnh cho bỏ mẹ." Vậy mà sao bây giờ hiền khô, không tán cho mấy thằng chó chết này vài bạt tai? Có lẽ già rồi , mất khí thế, hay sợ cảnh sát Mỹ nó còng tay. Thì ngày trước mấy "ông thầy" cũng từng bị Quân Cảnh hốt lên xe khi "giải vây" cho đám lính nhậu say coi trời bằng vung, mà sao mấy quan cứ vẫn ngẫng mặt bất cần đời!

Hay là mấy ông quan già vẫn còn trọng nếp xưa? Nghĩ lũ con cháu nó còn trẻ người non dạ, có hỗn hào, mất dạy, "làm tày khôn" một chút cũng chgẳn có sao. Cứ để đời dạy bọn nó!

Hôm nay là Thanksgiving! xin tạ ơn các ngài!

BĐQ (nhí) Nguyễn Văn Khương

+++++++++++++++++++++++++

On Thursday, November 25, 2021, 05:25:52 PM PST, Lan Nguyen

Thưa Quí Vị,

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin được gởi kèm theo đây lá thư trả lời của UBXDTD đối với bản lên tiếng của TH TQLC vào ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xin lưu ý là TH TQLC đã từ chối không phổ biến lá thư trả lời này măc dầu họ vẫn liên tục phổ biến bản lên tiếng của họ với mục đích thông tin một chiều để chống phá dự án XDTD TCCTQT.

Mặc dầu TD TCCTQT đã được an vị tại San Jose, các thành phần chống đối dự án vẫn liên tục loan truyền những tin tức xuyên tạc này.

Ls Nguyễn Quốc Lân

++++++++++++++++++++++


QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIỂM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ

Ô. Lê quang Liễn - Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ
10602 Lazy Meadows Dr - Houston- TX - 77064

Kính thưa Ông Liễn,

Chúng tôi đã nhận được thư trả lời của Ông thay mặt cho TH TQLCVN liên quan đến dự án Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Trong thư của Ông có nhiều điều hiểu lầm đáng tiếc mà chúng tôi xin được giải thích rõ ràng từng điểm dưới đây. Chúng tôi tôn trọng quyết định của ông hay của Tổng Hội (TH) trong việc tiếp tay hay không tiếp tay vào dự án xây dựng tượng đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Tuy nhiên, ông không nên dùng những lời cáo buộc vô căn cứ hay bóp méo sự việc đối với Ủy Ban (UB) hay dự án.



Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên là nội dung lá thư này khác hẳn tinh thần nhiệt tình và hăng hái tham gia hỗ trợ dự án của cá nhân ông cho dầu đã hiểu rõ một vấn đề cốt yếu đối với TH-TQLC về vấn đề nhân sự của UB. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn coi lá thư này mang chữ ký của ông là phản ảnh suy nghĩ thật của ông cũng như của TH-TQLC.



Cũng xin ông cho phổ biến lá thư trả lời này trong các diễn đàn mà ông đã phổ biến lá thư của TH-TQLC vì chúng tôi không phải là thành viên nên không thể trực tiếp phổ biến được. Chúng tôi xin lần lượt trình bày những điều ông đưa ra trong lá thư như sau.



1- Điểm thiếu tế nhị, lịch sự căn bản nhất trong xử thế. Ông nói đúng là dự án đã được thảo luận hơn 4 tháng trước khi được công bố sau khi được Hội Đồng Thành Phố Westminster chấp thuận vào đầu tháng 12. Đây là việc làm cần thiết trong tình hình chính trị trong khu vực Little Saigon, đặc biệt là theo sau cuộc bầu cử bãi nhiệm tại Westminster. Chúng tôi hoàn toàn không biết được ai có thể tin tưởng được trong các đoàn thể cộng đồng hay cựu quân nhân trong khu Little Saigon, đặc biệt là trong hoàn cảnh nạn dịch Hoàng Kiều vẫn còn đang hoành hành tại đây. Nhiều thành phần trong các nhóm cựu quân nhân tại địa phương đã tham dự tiếp tay với nhóm Hoàng Kiều trong cuộc bầu cử đó. Không những thế, khi đích thân ông Hoàng Kiều đã tuyên bố những lời lẽ sĩ nhục QLVNCH thì hầu như không có một hội đoàn cựu quân nhân nào tại Nam Cali lên tiếng phản đối ông Hoàng Kiều trong khi các đoàn thể và cộng người Việt tại khắp nơi đã đồng loạt lên án. Điều đó chỉ phản ảnh suy nghĩ và hành động của các thành phần lãnh đạo, nhưng hầu hết các cựu quân nhân cũng như người dân Little Saigon đã cực lực lên án và phản đối trong khả năng họ có thể được như chúng ta đã thấy trong kết quả cuộc bầu cử và sự lên tiếng đồng loạt của hầu hết mọi thành phần cộng đồng tỵ nạn Việt Nam trong và ngoài khu vực Nam Cali.

Nếu dự án được công bố trước, chắc chắn các thành phần được hỗ trợ của nhóm Hoàng Kiều sẽ ra mặt hay lén lút chống đối hay dèm pha vì nhóm này chỉ biết chống phá có lợi cho nhóm Hoàng Kiều mà không cần đếm xỉa gì đến các hậu quả khác, như đã xảy ra cho các dự án xây tượng đài khác và ngay cả nghị quyết lột mặt nạ các thành phần đội lốt chống cộng để đánh phá cộng đồng. Vì tầm quan trọng và ý nghĩa của tượng đài, chúng tôi tin rằng bất cứ quan điểm chống đối nào cũng có thể gây xúc phạm đến vong linh của các chiến sĩ đã bỏ mình trong trận chiến Quảng Trị hay trong QLVNCH trong cuộc chiến Việt Nam hay tiến trình vận động cho tượng đài sau đó.

Trong hoàn cảnh đó, không thể nào có vấn đề thiếu tế nhị hay lịch sự căn bản vì TH-TQLCVN không phải là một tổ chức tiên quyết, chủ sự hay chịu trách nhiệm cho dự án này. Thực ra, hội TQLC là nhóm đầu tiên chúng tôi tìm đến để kêu gọi cố vấn và giúp đỡ ngay sau khi dự án được công bố. Chúng tôi đã đi qua các thành phần cựu quân nhân từng sinh hoạt phục vụ cộng đồng để đến với Ông Liễn đại diện cho TH-TQLC chứ không muốn đi qua các thành phần lãnh đạo tại địa phương vì lý do đã trình bày trên đây. Chắc Ông Liễn biết rõ tiến trình này qua những lần điện thoại và trao đổi email đầu tiên giữa chúng tôi và ông.

2- Liệu có phải những nhà chính trị này cố tình gây chia rẽ Binh Chủng TQLC? Thực ra, sự chia rẽ trong hội TQCL đã có từ lâu và chúng tôi hoàn toàn không biết, không hiểu và không muốn đụng chạm đến. Nhưng khi biết được có sự chia rẽ này, chúng tôi đã tìm cách tránh né đụng chạm vào sự chia rẽ đó vì mỗi bên đều có lý lẽ và lý do riêng của họ. Chúng tôi không hề gây ra sự chia rẽ đó và hoàn toàn không muốn đụng chạm đến vấn đề đó. Chúng tôi mong ông không nên gán ghép những hiện tượng chia rẽ đó vào hoạt động của UB.



Chúng tôi muốn nhấn mạnh nơi đây về mục tiêu chính của dự án là vinh danh tinh thần chiến đấu dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ QLVNCH trong suốt cuộc chiến Việt Nam mà trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị là một biểu tượng tiêu biểu. Trong thư gởi Ông sau khi TH từ chối tham dự đóng góp vào dự án có đoạn viết như sau: “[D]ự án này không những làm sáng danh niềm tự hào của nhiều thế hệ đang sống và trong tương lai,[chúng tôi] cũng nghĩ đến vong linh của nhiều chiến sĩ QLVNCH đã mất đi trong trận chiến và sau đó nhưng không được tôn trọng cho chính đáng. Dĩ nhiên, những vong linh đó có nhiều chiến sĩ TQLC.” Ủy Ban nhận định rằng vong linh của các chiến sĩ VNCH hay TQLC có thể không vui vì dự án này bị cản trở chỉ vì những tranh chấp cá nhân hay nhóm hội nào đó mà cộng đồng Việt Nam đã thấy nhiều trong hơn 45 qua sau ngày mất nước. Do đó, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài xin đứng ngoài mọi tranh chấp hay chia rẽ trong các hội đoàn TQLC hay cựu quân nhân VNCH.



Chúng tôi mong rằng quí TH hãy nghĩ đến mục tiêu to lớn của dự án tượng đài trong việc đem lại danh dự cho bao nhiêu vong linh của các chiến sĩ QLVNCH trong suốt cuộc chiến, đặc biệt là của các chiến sĩ TQLC, để có thể chúc phước cho dự án mà không để những tranh chấp hay hiềm khích cá nhân hay nội bộ ngăn cản việc làm cần thiết và chính đáng này.

3- Nay là giai đoạn gây quỹ cho tượng đài nên họ cần có mặt TH/TQLC để dễ gây quỹ. Ủy Ban rất thất vọng khi phải trả lời về vấn đề này đối với TH-TQLCVN. Khi Ủy Ban liên lạc với TH-TQLC để vận động sự giúp đỡ, vấn đề tiền bạc không phải là vấn đề chính. Mục tiêu và chính nghĩa của việc vinh danh sự hy sinh cao cả và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ QLVNCH không thể được nhìn qua lăng kiến chính của tiền bạc. Đây là cơ hội và phương tiện mà dự án xây dựng tượng đài mong đem lại ánh sáng chính đáng cho danh dự và chính nghĩa để xóa nhòa đi phần nào những tủi nhục mà các thế hệ cha anh đã phải hứng chịu trong suốt cuộc chiến và ngay cả hơn 45 năm sau đó.



Có rất nhiều nhu cầu mà TH-TQLCVN có thể đóng góp mà không liên hệ đến tiền bạc, ví dụ như kiến thức, kinh nghiệm, chính nghĩa, dữ liệu, nhân chứng, tình đồng đội giữa các hội đoàn cựu quân nhân, niềm tự hào của người chiến sĩ QLVNCH, sự đoàn kết trong cộng đồng v..v.. Với số kinh phí dự trù khoảng không đến $150,000 là một điều rất nhỏ nhoi so với mục tiêu to lớn này.



TH-TQLCVN vẫn có thể tham dự đóng góp và tiếp tay vào những nhu cầu quan trọng trên đây mà không cần đóng góp về tiền bạc. Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại là một tập thể rất là phức tạp, không phải là không có sự quấy phá của CSVN trong việc gây ra sự chia rẽ đó. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng TH-TQLC cũng như các đoàn thể khác trong cộng đồng nhận ra vai trò và trách nhiệm của mình đối với nhiều thế hệ còn sống và tương lai cũng như vong linh của những người đã mất để biết bỏ qua những tranh chấp và dị biệt cá nhân hay nội bộ ngõ hầu tiếp tay trong một mục đích quan trọng như của dự án này.



4- UBXDTĐ đã xử dụng không đúng hình ảnh chính thức của Lễ Dựng Cờ chiến thắng. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu sự lầm lẫn là ở chỗ nào. Tấm ảnh đưa ra trong lá thư của ông cũng chính là tấm ảnh được UB xử dụng là tấm ảnh đứng đắn nhất thể hiện giây phút tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị như đã trình bày trong website cũng như trong các tài liệu phổ biến. Ông đã gán ghép cho Đại Tá Ngô Văn Định về sự nhầm lẫn này có lẽ là vì Đại Tá Định không hề được hội ý về nội dung lá thư mà ông gởi ra thay mặt cho TH-TQLCHK.



Chúng tôi mong ông, trong vai trò là người đi trước hay chứng nhân của lịch sử, hãy cho chúng tôi biết điểm sai lầm là ở chỗ nào. Tuy nhiên, đây không phải là lý do có nên hay không nên cộng tác hay trợ giúp vào dự án xây dựng tượng đài.

5- Chỉ vinh danh SDTQLC mà bỏ quên công lao các đơn vị bạn là một thiếu sót rất lớn. Dự án xây dựng tượng đài Cổ Thành Quảng Trị không hề nhằm mục đích vinh danh sư đoàn TQLC. UB đã giải thích rõ trong mọi tài liệu phổ biến rằng đây là dự án nhằm vinh danh tất cả các chiến sĩ QLVNCH trong cuộc chiến Việt Nam, trong đó trận chiến tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị là một biểu tượng cho toàn thể lực lượng đó. Xin ông và TH-TQLCVN không nên ngộ nhận về mục tiêu này của dự án.



Chúng tôi có mời nhiều vị niên trưởng và nhân sĩ từ đủ mọi thành phần lãnh đạo trong QLVNCH là để thể hiện sự liên đới và đoàn kết của đủ mọi thành phần trong giới cựu quân nhân cũng như trong cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Chúng tôi mong ông hay TH không nên phê bình là họ không có liên hệ đến trận chiến tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

6- Tự động ghi tên bà Vũ Tuyết Khanh, phu nhân cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân vào Ban Cố Vấn. Chúng tôi đã được Bà Vũ Tuyết Khanh trao đổi qua email về sự đồng ý của Bà, và Bà còn cho cả điện thoại và địa chỉ để gởi thư. Nay nếu Bà Vũ Tuyết Khanh không đồng ý theo sự vận động của ông hay thành viên nào đó của TH-TQLCHK thì UB sẵn sàng lấy tên Bà ra. UB luôn trân trọng ý muốn của Bà Quả Phụ Cựu Thiếu Tướng Bùi Thế Lân.

Tuy nhiên, UB không hề tiếm danh hay lạm dụng tên tuổi hay thân thế của Bà. Chúng tôi chỉ mong sự thật nên được trình bày một cách đứng đắn.

7- Ủy Ban Xây Dựng đã không liên lạc với Đại Tá Ngô Văn Đình hay Đại Tá Nguyễn Thành Trí để trình bày về dự án. Đây là điều không đúng sự thật. Thị Trưởng Tạ Đức Trí, một thành viên của UB đã liên lạc trực tiếp với cựu Đại Tá Ngô Văn Định nhưng đã không được trả lời rõ ràng, nhưng lại yêu cầu Thị Trưởng Trí Tạ liên lạc với cựu Đại Tá Nguyễn Thành Trí giống như một điều kiện. Ủy Ban không thể đáp ứng yêu cầu này vì đây là dự án chung để vinh danh QLVNCH chứ không phải của hội đoàn TQLC. Hy vọng Ông có tham khảo vấn đề này với cựu Đại Tá Ngô Văn Định trước khi gởi ra lá thư này để có thể trình bày sự thật một cách đứng đắn hơn.

Chúng tôi rất tiếc là cho đến giờ này UB vẫn chưa nhận được sự trợ giúp hay tiếp tay của TH-TQLCVN. Tuy nhiên nhiều cựu quân nhân TQLC và QLVNCH vẫn âm thầm tiếp tay với UB trong dự án xây dựng tượng đài. Cho dầu TH-TQLCVN có chính thức tham dự hay tiếp tay hay không, UB rất mong được tập thể cựu chiến sĩ TQLC hãy chúc phước cho sự thành công của dự án này.

Như đã có trình bày nhiều lần trong lá thư này, Chúng tôi mong TH-TQLCHK cũng như mọi thành phần trong cộng đồng hãy bỏ qua những tranh chấp cá nhân hay nội bộ để có thể bắt tay vào một dự án với mục đích và ý nghĩa to lớn hơn vấn đề riêng tư của cá nhân hay đoàn thể của mình. Dự án này không những để soi sáng danh dự và chính nghĩa của bao thế hệ chiến sĩ QLVNCH trong cuộc chiến Việt Nam, mà còn để đền ơn cho vong linh của biết bao thế hệ chiến sĩ đã hy sinh cho chính nghĩa và danh dự đó.

Kính thư,

T.M. Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài

L.S. Nguyễn Quốc Lân

Thành Viên Ban Điều Hành

+++++++++++++++++++++++

From: Thanhlam Le

Để rộng rộng đường công luận xin đăng lại Bản Lên Tiếng Của Tổng Hội TQLC/VNCH .


Về việc LS Trần Thái Văn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, LS Nguyễn Quốc Lân, nhà làm phim Alan Vo Fort xây Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

Bản Lên Tiếng - Của Tổng Hội TQLC - VNCH

Posted on 12/06/2021 by minhhieu90

BCH/TH TQLCVN xin giải trình chi tiết về “Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” của thành phố Westminster, CA.

BCH/TH TQLCVN xin giải trình chi tiết về “Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” của thành phố Westminster, CA.

BCH /TH thật tình không biết dự án này bắt đầu từ khi nào, nhưng xem bản vẽ tượng dài do kiến trúc sư phác họa thì thấy đề ngày August 31, 2020 tức là ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Đến ngày 13 tháng 12 năm 2020 -tức gần 4 tháng sau ngày phác họa bản vẽ-, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, thành viên của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ), liên lạc với Tổng Hội về tượng đài và gây quỹ.

Sau khi nghiên cứu thành phần UBXDTĐ cùng những chi tiết liên quan, BCH/TH đã trình lên Ban Cố Vấn & Giám Sát:

1. Dự án này bắt đầu ít nhất đã trên 4 tháng, là vấn đề có liên quan đến Binh Chủng TQLC vậy mà họ không liên lạc với TQLC. Đây là điểm thiếu tế nhị, lịch sự căn bản nhất trong xử thế.

2. Tại Nam CA là nơi UBXDTĐ có trụ sở chính nhưng tại sao họ không liên lạc trực tiếp với Hội TQLCVN Nam Cali và nhiều nhân sự có mối liên hệ trực tiếp với TQLC?! Tại sao lại phải kiếm những người không sinh hoạt với tập thể TQLC. Liệu có phải những nhà chính trị này cố tình gây chia rẽ Binh Chủng TQLC!?

3. BCH/TH và Ban Cố vấn & Giám Sát có cảm tưởng UBXDTĐ này chỉ báo cho BCH/TH biết để hợp thức hóa việc đã xong và nay là giai đoạn gây quỹ cho tượng đài nên họ cần có mặt TH/TQLC để dễ gây quỹ.

4. Sư Đoàn TQLC đã hoàn toàn tái chiếm Thị Xã QT ngày 16 tháng 9 năm 1972. Lễ dựng cờ chính thức lúc 12:45 g ngày 16 tháng 9 năm 1972 theo lịnh của Thiếu Tướng Bùi Thế Lân ,Tư lịnh Sư Đoàn TQLC và đã ủy nhiệm cho Lữ Đoàn Trưởng 258 TQLC thi hành. Đại Tá Ngô Văn Định, LĐT Lữ Đoàn 258, xác nhận UBXDTĐ đã xử dụng không đúng hình ảnh chính thức của Lễ Dựng Cờ chiến thắng

Ngày 20 tháng 9 năm 1972 Tổng Thống VNCH và phái đoàn chính phủ đã được Trung Tướng Ngô Quang Trưởng Tư Lịnh Quân Đoàn I, Thiếu Tướng Bùi Thế Lân , Tư lịnh SĐTQLC hướng dẫn Tổng Thống đến thăm TQLC tại thị Xã QT.

5. Binh Chủng TQLC được vinh dự là đơn vị sau cùng đã đánh đuổi quân CSBV xâm lăng ra khỏi Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị với 3658 chiến sĩ TQLC hy sinh và hàng ngàn chiến sĩ bị thương tật sau 55 ngày chiến đấu cam go với lực lượng địch phòng thủ có quân số đông hơn gấp 4 lần.

BCH/TH từng nói rõ rằng: “chiến thắng Quảng Trị năm 1972 là một chiến thắng của sự quyết tâm, lòng dũng cảm quyết bảo vệ miền Nam của QLVNCH và đã đánh bại quân CSBV được sự hỗ trợ to lớn, liên tục của Cộng Sản Quốc Tế. Các đơn vị bạn như Không Quân, Thiết Giáp, Pháo Binh, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, và ngay cả các đơn vị Địa Phương Quân, Nghĩa Quân đều góp xương máu qua nhiều giai đoạn của chiến dịch.”

BCH/TH TQLCVN cho rằng: “chỉ vinh danh SĐTQLC mà bỏ quên công lao các đơn vị bạn là một thiếu sót rất lớn , có thể làm rạn nứt tình đoàn kết của các hội đoàn quân đội.”

6. Nay trong Ban Cố Vấn UBXDTĐ được bổ túc và cập nhật trên website vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, họ lại vội vã đưa nhiều nhân vật tên tuổi mà không có liên quan gì đến trận tái chiếm Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị .

Đăc biệt có một điều thật khôi hài là UBXDTĐ đã tự động ghi tên Bà Vũ Tuyết Khanh, phu nhân cố TT Bùi Thế Lân vào danh sách cố vấn. BCH/TH đã liên lạc với phu nhân cố TT và bà xác nhận không có bất cứ cá nhân nào liên lạc với bà về vấn đề này.

Như vậy UBXDTĐ đã làm một điều vừa phi pháp vừa bất lịch sự, không phù hợp với chức danh và chuyên môn của đa số thành viên của Ủy ban này. Phu Nhân cố Thiếu Tướng cần một lời xin lỗi chính thức từ UBXDTĐ.

7. Thiếu Tướng Bùi Thế Lân đã ra đi 7 năm trước đây, BCH/TQLC hiện còn Đại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư lịnh phó, Đại Tá Ngô Văn Định LĐT/ LĐ 258 TQLC thế mà họ cố tình bỏ qua không liên lạc, lại đi mời một vài vị tuy có cấp bậc cao nhưng lại không hề có liên hệ, hoặc bất cứ hiểu biết nào về trận tái chiếm Quảng Trị năm 1972.

Thưa quý NT,

Các Chiến hữu MX

Ban Chấp Hành/ THTQLCVN rất bận rộn trong thời điểm hiện tại, nhưng buộc lòng phải dành thì giờ để giải trình vấn đề tượng đài một lần và xác định không thể hợp tác với UBXDTĐ vì những lý do lẩm cẩm đầy hậu ý lắt léo của trò chơi chính trị như nêu trên.

BCH/TH chân thành cám ơn quý NT trong Ban CV & GS luôn sát cánh để hướng dẫn cho BCH/TH hoạt động hữu hiệu, đúng đường lối và nêu cao tinh thần danh dự của Binh Chủng.


Trân trọng.

TM/BCH/THTQLCVN

MX Lê Quang Liễn, THT

Email from Readers

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us