Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

TÔI NGƯỜI VÔ TỘI


Phương Uyên đứng trước tòa án phúc thẫm của Việt Cộng ngày 16.8.2013 tại Long An đã tuyên bố rõ ràng: "Tôi Vô Tội". Phương Uyên đã dựa vào 2 lý lẽ vững chắc :  -Đảng Cộng Sản không phải là Tổ Quốc Việt Nam. -Không thể đánh đồng Đảng với Tổ Quốc. - Chống Trung Cộng xâm lăng đất nước là nhiệm vụ của mọi người dân Việt Nam, là trách nhiệm chung, đảng viên Cộng Sản Việt Nam phải biết điều đó.

Trên thực tế, Phương Uyên được trả tự do không phải vì 2 lý lẽ vững chắc trên, vì những tên thẫm phán Việt Cọng ngồi xử án không phải là những kẻ "cầm cân nẫy mực" xử theo lẽ công bằng, căn cứ những gì được trình bày trước tòa theo lẽ thông thường, mà bản án đã có sẵn. Tuy nhiên, 2 lý lẽ mà Phương Uyên đưa ra trước tòa là một thắng lợi lớn cho cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam, khiến Cộng Sản phải thua Phương Uyên trong phiên tòa này và thua mãi. Vì nếu Việt Cộng cho rằng Phương Uyên được trả tự do là vì "Đảng khoan hồng" thì vô hình chung Cộng Sản Việt Nam đã thú nhận chúng chỉ đọc bản án tiền chế? Như vậy thì còn gì là luật pháp, là tòa án, là xử công khai v.v... mà chúng thường "khoe khoang"? Có khác gì chúng lên án hệ thống luật pháp của chúng chỉ là hệ thống rừng rú? Còn nếu Việt Cộng cho rằng hệ thống pháp luật của chúng cũng "bình thường" như các hệ thống pháp luật văn minh trên thế giới, thì chúng đã chấp nhận lập trường của Phương Uyên như đã nói ở trên buộc chúng phải tôn trọng và sẽ là Kim Chỉ Nam cho Việt Cộng từ nay về sau khi thi hành pháp luật?

 

h

 

m
Phương Uyên về với vòng tay thương yêu

 Đúng là "bé hạt tiêu". Đúng :

 "Phương Uyên dòng dõi cháu Hai Bà"


Phương Uyên quả thật đã mở ra một phương hướng mới cho cuộc đấu tranh lật đổ chế độ Cộng Sản. Nếu chống Đảng Cộng Sản không phải là chống Đất Nước Việt Nam, thì đảng Cộng Sản không có quyền bắt bỏ tù và kết án Phương Uyên hay bất cứ ai như Phương Uyên đã nói trước tòa và thuật lại trong cuộc phỏng vấn của đài RFI: "Tại phiên tòa có 3 vấn đề chính mà em đã đặt ra. Thứ nhất là về thẫm quyền; cơ quan của Long An không có thẫm quyền đối với vụ án của em...em chỉ có xúc phạm đến Đảng (CS) vì đảng chỉ là một tổ chức, không cào bằng được (với Tổ Quốc). Không vì sự quá tôn sùng một đảng phái mà mọi người, nhất là Hội Đồng xét xử cũng như Viện Kiểm sát cào bằng Đảng với Nhà Nước Việt Nam". Nếu mọi người chấp nhận sự khác biệt giữa một đảng phái chính trị và một Nhà Nước thì khi người ta - như Phương Uyên - xúc phạm đến đảng Cộng Sản thì Nhà Nước không thể "tuân lệnh Đảng" mà làm phiền người ta, chứ đừng nói là đưa ra tòa. Dù điều 4 Hiến Pháp của Việt Cộng có nói thế nào đi nữa, Việt Cộng cũng không thể tuyên bố rằng Đảng của chúng là Nước Việt Nam. Cái mà đảng Cộng Sản đã thua Phương Uyên là ở chỗ đó: đừng ăn gian, đừng "đánh lận con đen" những tên cán ngố ạ! Thực là một nữ anh thư:


"Khí phách, hiên ngang đứng trước tòa

Tuyên bố rằng TÔI NGƯỜI VÔ TỘI"

 

Trong thế giới tự do, hiểu đúng nguyên ngữ thì luật sư là một trong những "cơ quan soi sáng công lý", giúp tòa án "thấy" mọi khía cạnh của vụ án, do đó, khi bào chữa cho bị cáo, luật sư đưa ra trước tòa những gì chứng minh thân chủ mình vô tội để thân chủ được trắng án hoặc giảm nhẹ hình phạt. Nhưng luật sư dưới chế độ Cộng Sản không thể làm như vậy. Tại sao? Tại vì nếu họ nói rõ sự thật, và nếu sự thật đó có đụng chạm đến "Đảng" thì như trong quá khứ đã chứng minh; luật sư sẽ bị bắt giam, trở thành bị cáo! Tuy rằng những vụ án gần đây, các luật sư đã mạnh dạn nói lên sự thật, nhưng như mọi người đã rõ, có rất nhiều luật sư hiện đang ngồi tù chỉ vì "cãi giúp" cho những "người tù lương tâm". Trong cuộc phỏng vấn của đài RFI, Phương Uyên giải thích vì sao không nhờ luật sư biện hộ: "Tại phiên tòa sơ thẫm, mặc dù hai luật sư đã nói rất nhiều, nhưng mà em thấy quyền hạn của luật sư rất là ít ỏi, thậm chí không có! Cho nên em sẽ tự bào chữa, bởi vì nếu quyền hạn không có thì không nên nhờ"

 

Hơn nữa, một khi đã quyết dùng chính bản thân mình để đấu tranh cho Công Lý, Tự Do thì Phương Uyên muốn dùng thời giờ đứng trước tòa để "đối đáp với viện Kiểm Sát cũng như Hội đồng xét xử. Sẽ có nhiều cơ hội để nói hơn và nói tất cả những suy nghĩ của mình". Tòa án xét xử mình, có thể được tha, có thể bị hình phạt nặng hơn, nhưng với Phương Uyên cũng như những người đã đấu tranh cho đất nước, nhất là đấu tranh dưới chế độ Cộng Sản thì tòa án, dù chỉ ra tòa với thời gian hạn hẹp, cũng nên lợi dụng thời gian "quý báu" này để đấu tranh:


"Không cần giảm án, chỉ cần tòa

Xử người đúng, tội danh người phạm".

 

Trong lần xử sơ thẫm, Phương Uyên thấy những gì  những tên gọi là "Hội Đồng xét xử, Viện Kiểm Soát" đã làm và đã gởi những văn bản đó cho Phương Uyên "có rất nhiều sự khác biệt". Do đó, nếu Việt Cộng đưa những người tranh đấu ra cái gọi là "tòa án" thực sự không phải là tòa án đúng nghĩa mà đó chỉ là nơi để VC diễn một kịch bản, tại sao không lợi dụng cơ hội này để nói lên lập trường đấu tranh của mình, dạy cho "Hội Đồng xét xử và Viện Kiểm Sát" một bài học về con người, về tòa án và về Công Lý và Sự thật?

Nhất là đừng đánh đồng Tổ Quốc với Đảng Cộng Sản. Đừng vì nắm được quyền bính trong tay rồi muốn làm gì thì làm, vì Đảng Cộng Sản chỉ là một tổ chức, lại là một tổ chức đầy tội ác đối với Tổ Quốc và Dân tộc. Càng kéo dài những kịch bản "Tòa Án" càng để lộ cho mọi người thấy Đảng Cộng Sản chỉ là một Đảng Cướp, đảng phản dân hại nước:


"Đừng đánh đồng", vô cớ tạo ra

Quyền bính trong tay, tuyên phán quyết

Ô kìa! Đảng cướp phản dân ta"

 

Những câu thơ trên đây, trích từ bài thơ của Lão ông Vũ Đình Hậu :

             
             Tôi  Vô Tội

Phương Uyên dòng dõi, cháu Hai Bà

Khí phách hiên ngang đứng trước Tòa

Tuyên bố rằng "Tôi người vô tội

Không cần giảm án, chỉ cần Tòa

Xử người đúng, tội danh người phạm

Đừng đánh đồng*, vô cớ tạo ra!

Quyền bính trong tay tuyên phán quyết

Ô kìa! Đảng cướp, phản dân ta"

 

Lão ông Vũ Đình Hậu

Chiều 16.8.2013

*Những chữ màu đỏ sậm là lời tuyên bố của Phương Uyên.

 

Cụ Vũ Đình Hậu đã viết bài thơ này sau khi được tin Phương Uyên được Việt Cộng trả tự do, và đã có những lời tuyên bố trước tòa án Việt Cộng đầy khí phách của một người con gái Việt Nam, dù mới ở tuổi "hai mươi mốt, hai mươi hai", xứng danh là con cháu Hai Bà Trưng. Dù chỉ với số tuổi "ít ỏi" đó, Phương Uyên cũng đã thấm nhuần kinh Phật dạy: "Cuộc sống chỉ là giả, và tạm, sống trăm năm rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi". Bởi vậy em không thể nào "bán danh 3 đồng". Không thể nào làm trái lương tâm của mình được. Em không thể từ bỏ quan điểm, lập trường của riêng em". Và theo lời cụ Vũ Đình Hậu thì với số tuổi 85, cụ rất cảm động và khâm phục lời nói việc làm cũng như lập trường và những SÁNG TẠO trong đấu tranh của Phương Uyên nên đã viết nên bài thơ trên. Từ nay, với những gì mà Phương Uyên đã làm, với những gì mà Việt Cộng phải khuất phục tư tưởng cô sinh viên "còn quá trẻ này" sẽ là những phương thế đấu tranh mới, một thứ vũ khí mà Việt Cộng không thể chống đỡ.

 

Những lời nói của Phương Uyên trong bài này, được trích từ bài phỏng vấn Phương Uyên do đài RFI thực hiện chiều 16.8.2013 tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế Saigon, khi Phương Uyên và gia đình đến tham dự một Thánh Lễ Tạ Ơn do Dòng này thực hiện và "một buổi liên hoan nho nhỏ để chào đón Phương Uyên". Trong Thánh Lễ tạ ơn này, do linh mục Giám Tỉnh làm chủ tế, ngài đã dựa trên một đoạn Phúc Âm của Thánh Luca đoạn 12 từ câu 49 đến 53: "Thầy đến mang lửa vào trần gian, và Thầy ước mong phải chi lửa ấy bùng lên" để Phương Uyên thấy rõ con đường Phương Uyên đi sẽ bùng lên, và vị linh mục đó đã nói lời cảm động lòng người: "Trong lao tù một mình Phương Uyên con phải một mình chọn lựa, con chọn lựa đứng về Công Lý, Sự Thật nên mọi người yêu mến con".

Phương Uyên quả xứng danh con cháu Hai Bà và hy vọng, một Phù Đổng Thiên Vương mới sẽ giúp mọi người mở mắt, không mù quáng mà tin rằng Đảng Cộng Sản là Tổ Quốc Dân Tộc, và chống ngoại xâm là bổn phận của mọi người không thể cấu thành tội phạm. Bất cứ Đảng nào đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, mọi người có bổn phận chống lại. Bất cứ cuộc xâm lăng đất nước Việt Nam của nước nào, người Việt có bổn phận chống lại. Ai chống những Đảng hại dân nước, ai chống xâm lăng không thể là tội phạm.

 

Kiêm Ái

 

Lời nhắn của Tác giả bài thơ

Vì không biết Email của cô Phương Uyên, Quí vị nào biết kính xin vui lòng chuyển tiếp đến Gia Đình Cô Phương Uyên bài thơ "..TÔI NGƯỜI VÔ TỘI........" với lòng khâm phục TUỔI TRẺ, được nhà văn Kiêm Ái bình giải.

Người xưa nói: LÃO Ô ĐA TUẾ, BẤT NHƯ PHƯỢNG HOÀNG SƠ SINH có nghĩa là người già kém cỏi,tài hèn sức mọn,không đủ sáng suốt,không còn dũng cảm đương đầu với những kẻ
ĐỘC TÀI, TÀN ÁC...!  Chỉ có tuổi trẻ mới làm nên đại cuộc . Vì thế lớp trẻ được xem là "rường cột" của Quốc Gia hoặc HẬU SINH KHẢ ÚY.


Thành thật cám ơn Quí Vị.

Lão ông Vũ đình Hậu

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us