Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.
Trang Thời Sự - Vietlist.us
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.
-------------oo0oo---------------
Thư Phúc Đáp Bác Võ Tư Đản
Của Luật Sư Jimmy Nguyễn, ƯCV Nghị Viên District 8
Kính thưa quý vị
Tâm đắc với Thư Trả Lời (bản tiếng Anh) gởi ông Võ Tử Đản, cư dân quận 8, của LS Jimmy Nguyễn, UCV Nghị Viên Quận 8, TP San Jose, chúng tôi đã lược dịch qua tiếng Việt (theo cách hành văn tiếng Việt), như là sự quý mến đặc biệt dành cho người UCV này.
Bản lược dịch này nhằm chia xẻ với quý đồng hương lớn tuổi những suy nghĩ của một người trẻ có lòng và tâm tư của LS Jimmy Nguyễn đối với việc ra tranh cử của mình.
Dù việc lược dịch có chậm trễ, nhưng thiết nghĩ giá trị của Thư Trả Lời vẫn còn nguyện vẹn.
Mời qúy vị đọc ở phía dưới.
Thay mặt Nhóm Lược Dịch
Tho NguyenTan
209-430-9178
Thư Phúc Đáp Bác Võ Tư Đản Của Luật Sư Jimmy Nguyễn, ƯCV Nghị Viên District 8
Kính thưa Bác Võ Tư Đản:
Cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Bác. Xin Bác thứ lỗi cho tôi khi phúc đáp thư này bằng tiếng Anh. Lá thư Bác viết với sự quan tâm sâu sắc, ân cần nhắc nhở gây nhiều cảm kích, nên tôi không thể chỉ viết lời “cám ơn” đơn giản. Tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng khi hồi âm thư Bác với những suy nghĩ của mình.
Với sự hiểu biết của tôi, Bác và gia đình sẽ bỏ phiếu ủng hộ tôi một lần nữa, dù Bác nghĩ rằng tôi có ít cơ hội để đánh bại người nghị viên đương nhiệm. Lý do Bác cảm nghĩ như vậy là vì bà ta có ưu thế với bốn năm làm nghị viên, bà ta lại có nhiều tiền và nhiều mối quan hệ nên dễ dàng đánh bại đối thủ. Trong khi đó, tôi là người mới nhập cuộc, và lại có ít tiền. Thêm nữa, Bác còn gặp những người làm việc cho bà nghị viên này đến tận nhà Bác để vận động bỏ phiếu cho bà ta. Đã vậy, Bác lại chưa được nghe gì nhiều về tôi, ngoại trừ một số tin tức trên đài phát thanh, hay trên các báo. Vì vậy, theo Bác quan sát về cuộc tranh cử này, cơ hội chiến thắng vào tháng Mười Một của tôi so với người đương nhiệm là mong manh.
Nói chung, nhận định của Bác cho rằng những người đương nhiệm thì sẽ thắng là đúng. Trong cuộc tranh cử bốn chức Nghị Viên Thành Phố vào tháng Sáu vừa qua, đã có ba trong bốn nghị viên tại chức thắng với đa số trên 50% số phiếu bầu: Đó là các Nghị Viên Ash Kalra, Kansen Chu và Pierre Luigi. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra tại quận 8 của chúng ta (bà Rose Herrira).
Lý do quận 8 khác biệt với những quận khác là vì ở quận 8 có nhiều cử tri như Bác. Nhờ sự hỗ trợ quí báu của Bác, nên một người mới như tôi đã đạt được những điều tưởng như không thể có được. Những cử tri như Bác đã buộc ứng cử viên đương nhiệm vào tranh cử vòng chung kết với tôi. Điều ấy đã đem lại niềm hãnh diện cho bạn bè, gia đình, và cho cộng đồng chúng ta. Với sự ủng hộ quý báu của nhiều cử tri như Bác, tôi cảm thấy hết sức may mắn.
Khi bắt đầu cuộc vận động tranh cử hồi tháng Hai, cơ may thắng cử của tôi hầu như là số không. Tuy nhiên, tôi đã gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người, sự ủng hộ cho tôi ngày càng tăng. Bất chợt, đồng hương phấn khởi hơn với hy vọng rằng Jimmy Nguyễn có thể đạt được những việc tưởng chừng không thể. Điều này lại càng đúng hơn, khi tôi đến tham dự những sinh hoạt, lễ hội trong cộng đồng, có nhiều đồng hương muốn giúp tôi đạt được thành công, giống như Bác mong tôi được thắng lợi. Họ đã dám hy vọng cho những điều tưởng như không thể ấy.
Đối với tất cả sự hỗ trợ của Bác và của nhiều đồng hương, tôi vô cùng biết ơn, và cảm nhận điều may mắn khi nhìn thấy những cố gắng, quan tâm của mình đã đem lại kết quả là có được sự tôn trọng và niềm tự hào. Bất luận thế nào, các chính trị gia phải quan tâm tới những cử tri như Bác bây giờ: Bác đang sẵn sàng bỏ một phiếu bầu của Bác - một tiếng nói của Bác, cho những gì Bác tin yêu, ngay cả khi tình hình có vẻ vô vọng.
Thưa Bác Đản kính mến,
Trong trường hợp này, tiếng nói của Bác cũng đủ nói thay những tiếng nói khác của cử tri trong quận 8. Do vậy, Jimmy Nguyễn được bước gần hơn cho cơ may sẽ làm đại diện và phục vụ cử tri quận 8. Từ bây giờ, sẽ có nhiều người gõ cửa nhà Bác, xin Bác sự ủng hộ, bởi vì Jimmy Nguyễn biết rằng cuộc tranh cử tới đây sẽ không đạt kết quả, nếu không có sự hỗ trợ của Bác và nhiều cử tri như Bác.
Sau cùng, Bác tỏ ý lo sợ rằng cuộc vận động tranh cử của tôi không đủ mạnh, và làm không hết sức, để đạt thắng lợi vào tháng 11 này. Tôi xin bảo đảm với Bác rằng, hiện nay chúng tôi đang làm việc hết sức cho sự thành công, mặc dù Bác có thể không nhìn thấy những hoạt động này. Trước ngày bầu cử 5 tháng Sáu vừa qua, tôi chỉ được sự ủng hộ của một số ít, thế mà tôi cũng giành được vị trí vào chung kết. Kể từ ngày 5 tháng Sáu, đã có thêm nhiều người làm việc nhiệt tình hơn để mong ước một ngày mà niềm tự hào và niềm vui mừng cho hy vọng đơm hoa. Tôi không dám bảo đảm với Bác là chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng tôi xin đoan chắc niềm hy vọng của Bác sẽ không bị lãng phí. Niềm hy vọng ấy sẽ được thực hiện với một cảm nhận tuyệt vời của tinh thần trách nhiệm.
Bác Võ Tử Đản, xin Bác nhận lời cảm ơn của tôi.
Tôi mong sẽ có ngày được trân trọng bắt tay Bác.
Jimmy Nguyễn
Luật sư
Ứng Cử Viên chức Nghị Viên HĐTP San Jose, Quận 8
Date: Thursday, August 9, 2012, 2:35 AM
Dear Mr. Vo Tu Dan,
Thank you very much for your support. Please forgive me for responding to you in English. You wrote a very thoughtful letter to me so instead of simply writing back "cam on," I wanted to give you a similarly respectful response.
My understanding is you and your family will vote for me again even though you think that I have a weak chance of beating this incumbent. The reason you feel this way is because she has a head start of four years and so has the money and connections to beat a challenger; whereas, I am new and have less money. In addition, you have had visits from the incumbent's people asking you to support her; however, you have yet to hear from me except for the radio and newspapers. Thus, as you view the battlefield, my probability of winning in November against an incumbent is minimal.
Generally, you assertion that incumbents win is correct. In the four city council races this past June, three of the four incumbents won with more than 50% of the vote: Ash Kalra, Kansen Chu, and Pierre Luigi. However, this did not happen in our district 8.
The reason why district 8 was different is because of district 8 voters like yourself. With your support, a newcomer like me achieved the impossible. Voters like you allowed me to force a runoff and to bring pride to my friends, family, and the community. For all of your support, I am fortunate.
When I started campaigning in February, my chances of winning were near zero; however, as I met and spoke to more people, my support grew. Suddenly, people were excited about the hope that Jimmy Nguyen could achieve the impossible. This was especially true as I visited community events and more people in the community wanted to help me succeed, just like you want me to succeed. They dared hope for the impossible.
For all of your support and theirs, I am grateful and blessed that all of our sweat and care resulted in a renewed sense of respect and pride. If anything, the politicians have to pay attention to voters like you now: You are willing to cast your one vote -- one voice -- for what you believe in even if the situation seems hopeless. In this case, enough voices spoke as one, and thus Jimmy Nguyen is one step closer to representing and serving district 8. From now on, more people will knock on your door asking you for your support because they know they may fail without it.
Lastly, you voiced a fear that my campaign is not strong enough and doing enough to succeed in November. I assure you, we are working for our success though you might not see it. Before June 5th, we could count on little support, but we earned our place anyway. Since June 5th, there have been many people working harder to deliver another day of pride and joy for the hopeful. I cannot guarantee you a win, but I guarantee your hope will not be wasted; your hope will be carried with a great sense of duty.
Cam on, Mr. Vo Tu Dan. I hope to shake your hand one day.
Jimmy Nguyen
Attorney
San Jose City Council District 8 Candidate
On Aug 8, 2012, at 6:44 PM, Dan Vo wrote:
|
-------oo0oo-------
-------oo0oo-------
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.
Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.