Home Page Vietlist.us

Trang Bạn Đọc dùng đăng tải những bài viết của bạn đọc gởi về cho chúng tôi. Vietlist chấp nhận mọi thể loại mọi đề tài, từ khoa học, kỹ thuật cho tới văn thơ, nữ công, gia chánh... Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả vui khỏe.

Trang Bạn Đọc - Vietlist.us




Chiến tranh Nhân Dân.

Nguyen Thanh Nam.

Vào các năm 1975-1976, khi còn say men chiến thắng, các tên Việt Cộng hay khoe khoan: " Sở dỉ cách mạng đánh thắng được đế quốc Mỹ vì chúng tôi biết tổ chức Chiến Tranh Nhân Dân (CTND), chúng tôi có trăm tai nghìn mắt ...".

Việt Cộng biết tổ chức được CTND hay không thì tôi không dám nói. Nhưng điều tôi biết chắc là họ hay lùa đàn bà, trẻ con đi trước làm bia đở đạn. Khi bị rượt đuổi họ hay chạy vào núp trong nhà dân làm cho các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chùn tay khó bắn họ. Khi họ bắn vào đồn bót họ không bao giờ núp giữa đồng trống, vì họ sẽ chắn chắn bị giáng cho những trận đòn chí tử. Họ luôn núp phía nhà dân, làm cho quân ta khó bắn trả, và nếu quân ta bắn trả lở chết dân họ lại được dịp rêu rao là lính Cộng Hòa giết dân ! Một người bạn học tôi, bà nội bị bắn chết trong tình trạng như vậy. Nhưng thay vì căm thù "Mỹ Ngụy". Bạn tôi bỏ học đăng ký đi lính Cộng Hòa diệt Cộng vì anh ta biết rõ kẻ thù chính là Việt Cộng.

Trong những đợt dân chúng di tản năm 1975, Việt Cộng không ngần ngại pháo kích tàn sát dân chúng trên đường di tản. Dân chúng biết rõ ai cưu mang, dùm bọc, ai bắn giết dân. Trong suốt trận chiến chống Cộng, chúng ta chưa bao giờ thấy dân chúng chạy về phía Việt Cộng , mà luôn luôn chúng ta thấy dân chúng chạy về phia quân đội Cộng Hòa .


Việt Cộng đã đặt súng phòng không bên trong hoặc bên cạnh nhà thờ bắn vào máy bay Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh và treo cờ đỏ trên nóc tháp chuông. Qua việc làm nầy Việt Cộng đã mượn bàn tay Hoa Kỳ (phi cơ và pháo hạm) để tàn phá ngôi nhà thờ Tam Tòa cùng với nhà thờ Cầu Rầm giữa lòng thành phố Vinh và nhà thờ chính tòa ở vùng quê thuộc xã Nghi Diên (tên thường gọi là xã Đoài), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đan viện Thiên An ở Huế và Nhà thờ La Vang tại Quảng Trị cũng cùng chung số phận năm 1968 và 1972. Một nguồn tin khác thì cho rằng chính Cộng Sản đã đặt chất nổ phá hủy nhà thờ Tam Tòa vào ngày 27-02-1968 cùng với chùa An Xá thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để đổ tội cho Đế quốc Mỹ! Hình chụp từ trong nước cho thấy xe ủi đất VC đang bắt đầu đào xới chung quanh nhà thờ Tam Toà năm 2009.

Nếu định nghĩa Chiến tranh nhân dân là sự chiến đấu của người dân không được lảnh lương, không có quân số, không được trang bị vũ khí quân đội, thì CTND dã có trên đất nước ta từ xưa, suốt chặng đường đấu tranh giử nước của dân tộc Việt Nam. Vào những năm 1400, khi vua Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, có lần thua trận, bị giặc ruợt đuổi gấp. Vua chạy ngang qua cánh đồng có hai vợ chồng ông bà già đang tát đìa bắt cá. Vua vội cổi áo quần ngoài nhận xuống sình, ở trần bắt cá. Giặc Minh tới hỏi, ông già chỉ về phiá xa cho biết thấy có người chạy về hướng dó, rồi quay lại mắng vua Lê: " Con không lo bắt cá đi, còn nhìn các vị quan lớn làm chi ?". Giặc bỏ đi, hai ông bà đem vua Lê về nhà nấu cơm chiên chả cá cho ăn. Hai ông bà đó chính là chiến sĩ nhân dân, phục vụ cho đất nước.

Gần đây hơn, khi giặc Cộng tấn công Saigon năm 1968, chị Ba Hàng Xanh, một người đàn bà bán quán đã dùng dao chém chết mấy tên Việt Cộng. Ngày nay chúng ta còn lại bài ca bất tử: Chị Ba Hàng Xanh. Chị Ba chỉ là một người đàn bà bình thướng, không được ông quan ông tướng nào huấn luyện hay xúi dục. Chi chỉ làm theo bản năng yêu nước của một người dân Việt Nam bình thường. Ngoài ra còn biết bao hình ảnh chiến sĩ ND khác như Trần Quốc Toản mộ binh đánh giặc khi mới 16 tuổi, chị Thạch Thị Định đã gan dạ cư’u chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ...

Còn sau 1975, duới ách cai trị độc tài của Cộng sản, nhân dân bị bắt bớ giam cầm, cướp của, chiếm đoạt hàng ngày. Tiền bạc bị hoán đổi liên tục với những tỉ lệ phi lý, bất công. Vậy có CTND hay không ? Xin thưa, có nhiều lắm dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trong mấy tháng dầu, ngày nào Việt Cộng cũng phát thanh bài Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, nghe mà phát ngán tới cổ. "Chiến sĩ Nhân Dân" của ta dã phổ nhạc bài ca bác Hồ lời 2 rồi lời 3 để phản tuyên truyền, các em thiếu nhi "cháu ngoan Cộng Hoà" đã hát vang làng xóm:

Đêm qua em mơ gặp bác Hồ,
Chân bác dài bác đạp xích lô,
Em thấy bác em kêu xe khác,
Bác bực mình bác kêu công an...

Rồi sau dó Việt Cộng ap dụng chính sách Hợp tác xã, bán hàng theo tiêu chuẩn phân phối. Chiến sĩ nhân dân dã tấn công vào cụ Hồ của địch:

Mổi nămhai thước vải sô,
Làm sao che đủ cụ Hồ em ơi ?

Việt Cộng chiếm đất của dân lập nông trường tập thể. Mục tiêu của giặc là làm cho dân lao động nghèo đói và đám cán bộ Cộng sản đi tới đi lui chỉ tay năm ngón thì lại giàu có, hưởng những bổng lộc trên đầu trên cổ người dân. Các chiến sĩ nông dân của ta tấn công địch trên mặt trận sản xuất, bất hợp tác với giặc . Lúa nông trường thiếu nước, thiếu phân, không được chăm sóc, loe hoe, gần chết. Phân bón đem bán hay đem về nhà bón ruộng riêng tươi tốt . Việt Cộng bị phá sản phải dẹp bỏ nông trường tập thể.

Phần công nhân xã hội chủ nghĩa, đi làm cho Việt Cộng với đồng lương chết đói, bị bóc lột tới tận xương tủy . Chiến sĩ công nhân cũng bất hợp tác với giặc . Trong khi Việt Cộng hô hào phải sản xuâ’t theo tiêu chuẩn " nhanh, nhiều, tốt, rẽ" thì công nhân miền Nam sản xuất theo tiêu chuẩn " chậm, it', xấu, mắc" . Xí nghiệp nào của Việt Cộng cũng bị lổ lã trầm trọng. Ngoài ra, những công nhân chất phác ngày nào bắt đầu lấy cắp đồ của địch đem bán đổ, bán tháo để phá hoại kinh tế gà mờ XHCN.

Lúc đó Việt Cộng hay dạy công nhân về ý thức Giác Ngộ Cách Mạng . Một anh bạn miền Nam oang oang với tôi: " Tao hay “ dác” ngộ cách mạng lắm. Cái gì cuả cách mạng ngộ ngộ là tao dác về nhà liền, của người khác thì tao không đụng tới à nghen !".

Mới mấy hôm nay, 17 tháng 5, Việt Cộng bắt cha Nguyễn Văn Lý, một nhà tu hành trong tay không tấc sắt. Thế mà chúng phải huy động một lực lượng công an vũ trang khổng lồ, khoãng 500-600 tên . Điều vô lý nầy chắc chỉ xảy ra trong một nước Cộng sản. Bắt một ông cha, lẽ ra nó chỉ cần 2 tên, một tên đọc chỉ thị, một tên dẫn cha đi là xong. Thế nhưng nó sợ cái gì mà phải mang đến bấy nhiêu tên ác ôn ra trận. Lính "Ngụy" còn ở đó chăng ? Thưa không. Vậy chúng phải sợ một cái lực lượng gì ghê gớm lắm. Xin thưa đó là cái lực lượng Chiến sĩ Nhân Dân mà ta bàn ở trên.


Bịt miệng dân là "nghề" của Việt Cộng.

Vì Việt Cộng là một thứ giặc chống lại đất nước, chống lại dân tộc Việt Nam, nó tàn sát dân Việt, nó chôn sống người dân, nó cướp của, cướp nhà, cướp đất, nó lường gạt, nó đàn áp, nó bán nước của dân tộc Việt Nam, nên vô hình chung nó là kẻ thù của cả dân tộc Việt Nam. Nó sợ nhân dân lắm . Động một tí là nó huy động công an để đàn áp nhân dân .

Ở nước tự do nhu Hoa Kỳ chẳng hạn . Sáng sớm người dân có thể Gặp ông Tông thống mặc xà lỏn chạy bộ ngoài đường . Dân chúng được vào chơi trong dinh Tổng thống . Còn trong nước Cộng sản, không một tên lảnh tụ nào dám xuâ’t hiện khơi khơi trước nhân dân cả. Vì chu’ng hiểu rằng khi gặp người dân một mình, chu’ng khó mà toàn mạng. Vì chúng có thể không còn chổ đội nón cối khi tiếp xúc với dân ! Ngay cả những tên công an cao câ’p, khi chết đã chôn xuống đâ’t còn bị dân bỏ Đồ dơ lên mã, phải bi’ mật dọn mồ đi nơi khác .

Thưa quý vị,

Trong hoàn cảnh hiện tại, giặc Cộng đang chà đạp, cai trị đất nước dân tộc ta, nhưng chúng ta không còn quân đội chính qui để đánh giặc . Cái mà ta còn chỉ là lực lượng chiến sĩ nhân dân mà chúng ta đã bàn ở trên. Câu hỏi được đặt ra cho tất cả chúng ta là ta có thể dùng cái lực lượng chiến sĩ không khí giới, không quân số, không đơn vị, không sổ lương đó đánh giặc Cộng dành lại tự do, dân chủ cho đất nước được không? Chúng ta có thể làm được điều đó không? Câu trả lời là CÓ, chắc chắn CÓ. Vì mấy ngàn năm qua nông dân Lê Lợi, Quang Trung đã chiến thắng giặc bao lần rồi. Bị giặc cai trị một cách tàn nhẫn, khắc khe không phải là điều mới mẽ cho dân tộc Việt Nam.

Câu hỏi kế tiếp là làm sao chúng ta tổ chức được lực lượng nhân dân đó để đánh giặc ? Đây là câu hỏi hóc bu’a nhất mà con dân nước Việt có bổn phận phải trả lời . Từ 26 nămqua, chúng ta chưa tìm được câu trả lời. Nếu có thì các tên bán nước Đổ Mười, Vỏ Văn Kiệt, Lê Khả Phieu, Nông Đư’c Mạnh chắc đã đi cuốc đất hết rồi, không còn tên nào ngồi đó mà thủ đắc các gia sản khổng lồ hàng tỉ Mỹ kim . Dân tộc Ba Lan, Liên Xô, Tiệp Khắc, Nam Tư... đã trả lời câu hỏi nầy . Tôi không đủ sức trả lời câu hỏi nầy riêng lẽ, chỉ có thể góp ý theo sự hiểu biết của chúng tôi. Dù trực tiếp hay gián tiếp, mổi người trong chúng ta phải trả lời cho dân tộc mình .

Theo ý tôi, mổi chúng ta phải tiếp xúc với gia đình, bè bạn mình còn bên Việt Nam và huấn luyện, trang bị tinh thần để cả chúng ta lẫn thân nhân biến thành các chiến sĩ nhân dân. Sau đây là các việc nên làm:

  • Việt Nam đang nghèo nàn vật chất, nhưng cũng rất nghèo về TINH THƯƠNG, và LẼ PHẢI . Viet kiều cần dùng tình thương và lẽ phải đối đãi với thân nhân. Săn sóc, thương yêu thân nhân để họ hiểu rằng con người trong xư’ tự do khác xa với con người Cộng sản . Cộng sản dối với dân ta bằng lường gạt, bóc lột, giết hại . Tình thương và lẽ phải là kẻ thù của che độ độc tài.
  • Tôn giáo cũng là kẻ thù của Cộng sản. Khuyến khích gia dình đi chùa, đi nhà thờ . Nên giúp dở sửa chữa chùa, nhà thờ cho các bậc chân tu có chổ thờ phượng, tiếp xúc tín đồ, cho hoa đạo lý, hoa tình thương có dịp nẩy nở.
  • Khéo léo cho thân nhân thấy sự khác biệt giửa chính quyền tự do và bạo quyền của Việt Cộng. Dùng những thí dụ như tổng thống Clinton dù làm sai vẫn phải trả lời trước Quốc Hội là dại diện do dân bầu lên. Không ai thoát khỏi sự kiểm soát của luật pháp và người dân, kể cả Tổng thống.
  • Chỉ cho thân nhân thấy sự khác biệt giưa chính quyền tự do và bạo quyền Cộng sản. Chính quyền tự do do chính dân chúng bầu lên . Trong khi các tên lãnh đạo Việt Nam do phe đảng công kênh lên . Thay vì phục vụ cho dân, chịu trách nhiem trước người dân, các tên nầy chỉ có bổn phận quơ hốt cho cá nhân, đàn áp, bán nước giết dân dể phục vụ cho cá nhân và cho riêng đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Kể cho thân nhân nghe về lòng dân yêu mến tự do, dân chủ của người Việt Nam qua việc vuơt biển tìm tự do . Kể cho thân nhân nghe việc chống đối Trần Trường treo hình Ho Chi Minh bi dân tị nạn phản đối thế nào . Đem phim video chống Trần Trường về Việt Nam nếu có thể .
  • Kể cho thân nhân nghe về các tài sản kếch xù cuả Việt Cộng an cướp của dân Việt Nam.
  • Kể các trường hợp vợ con cán bộ cao cấp đang đi học ở Mỹ, đang mua nhà của ở Mỹ đã sẳn sàng chờ ngày chạy thoát thân .
  • Kể cho thân nhân nghe về những chiến đấu của nhân dân Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô dành lại tu do, dân chủ như thế nào.
  • Nói cho thân nhân biết Cộng sản rất sợ biểu tình, sợ dư luận quốc tế. Biểu tình kết hợp với ký giả ngoại quốc, mặt trận thông tin toàn câù sẽ giết Cộng Sản .
  • Tóm lại, phải tiếp xúc thân nhân và huấn luyện họ . Họ đã bị Cộng sản nhồi sọ, cung cấp quá nhiều tin tư’c sai lạc từ mấy chục năm nay. Chính chúng ta phải là người làm công tác tuyên huấn đó.
  • Chúng ta cần lên án Việt kiều vê Việt Nam ăn chơi, lường gạt , cấu kết với Cộng sản buôn bán, làm giàu trên xương máu nhân dân. Nhưng xin đừng quá khắc khe với những người về thăm thân nhân đúng đắn. Họ có thể là sứ giả của tình thương và lẽ phải, chống lại su tuyên truyền dối trá của Việt Cộng.
  • Tóm lại chúng ta cần kết hợp với thân nhân ta ở tại Việt Nam để đánh giặc . Ta cung cấp tiền bạc, sức mạnh tinh thần, thân nhân ta chính là chiến sĩ Nhân Dân tiêu diệt giặc Cộng.

Còn nhiều nữa, nhưng một cái đầu đơn lẻ không thể nghĩ ra hết mọi điều hay. Mong rằng mổi người trong chu’ng ta sẽ nghĩ ra kế sách khác nhau đánh giặc theo tinh thần Chiến sĩ nhân dân .


Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị Việt cộng đánh đập và giam giữ (năm 2009). Đây là một lực lượng Chiến sĩ nhân dân đang chống giặc

Thưa quý vị,

Mấy chục năm nay, đảng cướp Cộng sản vào nhà ta cướp phá gia đình Việt Nam, chúng ta nhịn nhục. Nay chúng bắt cha Lý, giam Hoà thượng Quảng Độ, cướp phá chùa chiền, đập phá tu viện, đàn áp dân oan... giống như chúng bắt đầu đập phá cái bàn thờ của chúng ta. Chúng ta không thể nhịn được nữa, mà mổi người phải tìm cách đứng lên chống lại chúng. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe cùng nghị lực.

Nguyen Thanh Nam.
2003.


Công an VC và Dân Oan (năm 2009). Đây cũng là một lực lượng Chiến sĩ nhân dân đang chống giặc



Home Page Vietlist.us