Home Page Vietlist.us
cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

---------oo0oo----------

Melbourne: Buổi cơm gây quỹ để trang trải án phí cho Phiên Toà Trung Thẩm - 19.03.2010

Sau phần nghi thức chào Quốc Kỳ Úc-Việt và Một Phút Mặc Niệm, cô Thanh Trúc đã khai mặc buổi cơm gây quỹ với những lời lẽ đầy ưu tư và cảm xúc của một người thuộc thế hệ trẻ, có những đoạn như sau:

"Kính thưa qúy vị tôi xin nói rõ không ám chỉ bất cứ ai mà chỉ đưa ra một giả sử nếu đảng cộng sản Việt Nam có âm mưu muốn gây chia rẽ cộng đồng để thực thi nghị quyết 36 thì những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này sẽ là cơ hội tốt nhất cho đảng cộng sản Việt nam phá thối cộng đồng của chúng ta. Nếu như chúng ta không đoàn kết, nếu như chúng ta bỏ rơi những con người thiện nguyện đứng mũi chịu sào trong Ban Chấp Hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, những người anh em "ăn cơm nhà vác ngà voi" mà còn bị chửi thì không còn sự phi lý nào hơn cho những ai hy sinh thời giờ cho chuyện chung mà để rồi bị kiện tụng phi lý."

"Và với vai trò cộng đồng, đồng bào chúng ta cần phải hổ trợ những vị thiện nguyện viên đang gánh vác Cộng Đồng của chúng ta, nếu chúng ta làm ngơ sẽ vô tình giết chết cả một thế hệ tiếp nối. Bởi vì thái độ làm ngơ sẽ khiến cho không một ai còn dám dấn thân, nhất là các bạn trẻ, đây là điều mà đảng cộng sản Việt Nam rất thích thú nếu bọn chúng nhìn thấy không còn ai muốn dấn thân làm việc Cộng Đồng nữa. Có lẽ tất cả những người Việt Quốc Gia không một ai muốn nhìn thấy Cộng Đồng Việt Nam bị tan rã và cũng không chấp nhận được thái độ "trùm mềm la đả đảo" và trong chúng ta cũng chẳng một ai muốn mở mắt ra thấy ngay cờ đỏ sao vàng của Việt cộng treo trước nhà mình. "Trùm mềm la đả đảo" không phải là thái độ bảo vệ Cộng Đồng, chống cộng cũng không phải chỉ có nói mà phải làm, làm gì thưa qúy vị ?! Đây là lúc mà tất cả chúng ta tự hỏi lòng mình đã làm gì để bảo vệ Cộng Đồng để bảo vệ chính nghĩa không bị bôi nhọ, chúng ta bảo vệ chính nghĩa và danh dự cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do ngời sáng trên bầu trời Úc Châu này."

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Bon (Chủ Tịch CDNVTD-VIC) đã có đôi lời cảm tạ sự hổ trợ của đồng hương trong suốt thời gian qua, nhất là các vị cao niên, những người đã bỏ ra rất nhiều thì giờ, bỏ luôn cả công ăn việc làm để đến tham dự các phiên toà. Và theo ông: "Sự tham dự đông đảo của đồng bào đã nói lên sự hỗ trợ của thế hệ đàn anh đối với thế hệ trẻ chúng tôi. Chúng tôi rất xúc động và xin cúi đầu cảm tạ trước những tấm lòng cao quý đó."

Kế tiếp là ông Nguyễn Thế Phong, bị cáo trong cả 2 vụ kiện, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến tất cả quý đồng hương đồng thời ông cũng trình cùng đồng hương là ngay trước mặt các quan toà ông đã xác nhận rằng Cộng Đồng Người Việt Victoria là một Cộng Đồng chống cộng.

Trong phần văn nghệ giúp vui, ngoài các ca sĩ chuyên nghiệp còn có 2 cháu Lê Khánh Vân và Lê Quốc An (thuộc thế hệ thứ 3) góp mặt với 2 bài nhạc "Tình yêu và tình người" và "Sẽ có một ngày". Trước khi hát hai cháu đã có đôi lời nhắn nhủ như sau: "Hôm nay chúng con cùng quý vị đến đây gây quỹ pháp lý cho Cộng Đồng, chúng con xin quý vị hãy hào sảng, mạnh dạn ủng hộ, đừng nghĩ rằng mình làm vì cá nhân ông Nguyễn Thế Phong mà là chúng ta đang bảo vệ danh dự cho Cộng Đồng Người Việt Victoria nói riêng và Cộng Đồng Úc Châu nói chung. Là Người Việt tỵ nạn chúng ta hãy sống trong tình người tỵ nạn đừng vì một bất đồng nhỏ mà làm mất đoàn kết trong Cộng Đồng của chúng ta.

Trong phần bán đấu giá để gây qũy thì có một đồng hương, cô Thủy, đã mua bức tranh (do hoạ sĩ Hùng Thắng tặng) với giá 1000, đây cũng là món hàng đấu giá duy nhất trong buổi cơm gây qũy. Tuy nhiên vì cảm kích về "một người đàn bà tuyệt vời" cho nên cô Thuỷ đã xin tặng lại bức tranh đó cho người bạn đường của ông Phong. Vì "sau lưng một người đàn ông thành công là một người đàn bà tuyệt vời" đã âm thầm chịu đựng, hy sinh, an ủi, hổ trợ ... để phụ giúp chồng "vác ngà voi" và chống chọi, vượt qua những sóng gió, tai ương trong suốt bao năm qua. Mọi người đều vô cùng xúc động khi được biết trong những lúc cùng quẩn, tuyệt vọng nhất "người đàn bà tuyệt vời" đó đã nói với ông Phong rằng: "Cùng lắm thì chúng ta (vợ chồng con cái) ra đường ở!".

Trong buổi cơm gây quỹ ngày hôm nay đặc biệt là đã có một gia đình thuộc Cộng Đồng bạn đến tham dự. Và người vợ là bà Neeta đã đóng góp 500 đô. Khi được biết như vậy, không hiểu những người Việt thờ ờ, hồ nghi sẽ nghĩ gì và sẽ có cảm tưởng như thế nào về chính mình ?!

Nói về vấn đề đóng góp, dĩ nhiên là Cộng Đồng rất cần những phần đóng góp đáng kể của đồng hương, tuy nhiên với những phần đóng góp khiêm nhường từ những vị cao niên, những em bé, những người eo hẹp về tài chánh thì mới cảm nhận được ý nghĩa của câu nói "của ít lòng nhiều" trong những lúc này. Với những phần đóng góp 10 đô, 20 đô, 50 đô tuy không là bao so với một cái án phí quá lớn (hơn 40000 đô) nhưng nó lại có một cái giá trị lớn lao vượt xa cái mệnh giá của tờ bạc. Riêng cô Thanh Trúc, ngoài những công sức mà cô đã bỏ ra đế tổ chức cho buổi gây quỹ ngày hôm nay, cô còn đóng góp 1000 đô cho phần của cô.

Tổng số tiền quyên được hơn 10000 đô nhưng nói về lòng người thì giá trị của số tiền đó không có thể nào đo được.

Phát biểu của ông Nguyễn Thế Phong:

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id= 2284:2284&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

---------oo0oo--------



















---------oo0oo----------

hbt
Người dân Việt kiêu hùng đã bao phen giáng những đòn chí tử vào đầu những tên giặc Tàu, bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu.

hoangsa

---------oo0oo----------


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Georgia