tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan tham dự 4 Ngày Đi Bộ Quốc tế Nijmegen.
(Ngày Đi Bộ thứ hai)

Một vài số liệu và dư luận báo chí Hòa Lan về Ngày đầu tiên của hành trình 4 ngày.

Cũng như mọi năm, qua ngày đầu tiên, Ban Tổ Chức 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế Nijmegen tổng kết tình hình sơ khởi. Một phần là để rút kinh nghiệm cho những ngày sắp tới, phần khác không kém phần quan trong là làm công việc truyền thông. Nói một cách khác, Ban Tổ Chức công bố cho báo chí trong và ngoài nước biết về các số liệu cũng như các sư kiện đã thu thập được trong ngày đầu tiên.


Về phương diện truyên thông trên toàn quốc, hầu hết trên trang nhất của các báo đều chạy các tít lớn với đầy đủ hình ảnh của tham dự viên.
Đặc biệt, trên trang đầu của một trong những tờ báo lớn là tờ Điện Tín ( Telegraaf ) đăng một số hình, trong đó có một vài tấm, có hai Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ xuất hiện giữa rừng người đi bô.

HoaLanDiBo

HoaLanDiBo

Những con số:

- 800 người được các toán y tế của Hội Hồng Thập Tự điều trị. Trong số này có 480 người bị phồng chân. Số còn lại là ngất xỉu, trặc chân; bong gân, sút trái chân, nhứt đầu, chóng mặt.
- Khoảng chừng 400.000 người có mặt trong ngày đầu để cùng chung vui với gần 40.000 người đi bộ.
- Cảnh sát đã bắt giữ 14 người không giữ đúng quy luật của cuôc vui chơ trong thành phố Nijmegen

Lộ trình

Theo như điều lệ tổ chức, có tất cả 4 đoạn đường đi khác nhau trong 4 ngày. Chiều dài của các đoạn đường tùy thuộc vào số tuổi và phái tính, quân nhân hay dân sự. Có 3 chiều dài: 30 km, 40 km và 50 km.

Dưới đây là sơ đồ của các lộ trình trong 4 ngày.

HoaLanDiBo

Một vài hình ảnh của Ngày Đi Bộ thứ hai

Qua một đêm cố vỗ giấc ngủ để lấy lại sức cho ngày thứ hai, nhưng hau anh Xương và anh Tấn cũng chỉ có thể gôm góp giấc ngủ trong 4 tiếng đồng hồ.
- 4 giờ rưởi sáng phải thức dậy, làm thủ tục vệ sinh, ăn vội phần điểm tâm rồi chạy ra nhà ga cho kịp chuyến xe lửa đầu tiên từ Den Bosch đi Nijmegen.
- Ngày thứ hai khởi hành trễ hơn ngày đầu, vào lúc 6.30 giờ .
Sáng hôm nay đã có thêm 1.243 không tham dự ngày thứ hai
Mặc dù đài khí tượng cho biết nhiệt độ hôm nay xuống thấp hơn hôm qua và sẽ có mưa, nhưng đến khi mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng đến 30 độ Celcius. Hơi nước trong không khí ở tình trạng bảo hòa, cho nên da thịt trở nên bứt rứt vì không thoát được mồ hôi để giảm nhiệt trong cơ thể. Nóng vô cùng.
- Hai bàn chân của hai anh bắt đầu cháy rát. Một vài ngón chân bắt đầu phồng vì sự ma sát và nhiệt độ bêb ngoài quá cao. Phải thay nhau băng các ngón chân và lòng bàn chân, Nếu không, bàn chân sẽ nát bét., lúc đó chỉ còn có cách nhờ xe cứu thương chở về.
- Tốc độ đi vì thế giam dần, từ 5 km đén 6 km mỗi giờ của ngày đầu, nay phải cố gắng lắm mới đạt được 5 km một giờ..
- Mãi đến 16.10 giờ hai anh mới về đến đích. Tuy vậy hai anh vẫn về trước giờ cuối cùng đã được ấn định, trong số 37.545 người đi hết đoạn đường của mình trong một ngày.
- Mọi người lần lượt ra về. Phần lớn đều có người nhà hay bạn bè đến đón. Riêng hai anh, cũng chỉ có hai, ta cùng đi và ta cùng về.

Đến giờ ra ga Nijmegen, lấy chuyến xe lửa ngược dòng trở về Den Bosch.
Ngủ một giấc, sáng mai vác Cờ Vàng trên vai, đi tiếp.

HoaLanDiBo
Cờ vàng tung bay trên cầu xa lộ

HoaLanDiBo
Hai quân nhân trong đoàn đi bộ thích thú nâng cao hai Lá Cờ Vàng

HoaLanDiBo
Anh Xương qua cầu , phất cờ trong gió.

HoaLanDiBo
Cùng với quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới, Lá Cờ vàng ba Sọc Đỏ tung bay

 

Một vài gợi nhớ những lần Đi Bộ năm….xưa

HoaLanDiBo
Đi theo ngọn Cờ Vàng : tháng 7 năm 2005, thanh niên Việt tị nạn cộng sản tham dự 4 Ngày Đi Bộ Quốc tế ( hàng đầu: Lăng, Long, Thảo; hàng sau: Hoàng, Cang, Tấn, Sáng )

HoaLanDiBo
Bùi Thanh Thảo & Lưu Phát Tấn, Nijmegen 2007

Qua hai ngày nắng và hanh, đã gợi lại trong ký ức của anh Tấn - người có mặt trong ngày đầu và liên tục trong suốt 5 năm qua, kể từ ngày thành lập Nhóm vinh Danh Cờ Vàng và cũng là năm chính thức khởi sự Vinh Danh Cờ Vàng suốt 4 ngày giữa rừng người từ khắp năm châu đến Hòa Lan tham dự đi bộ - hình ảnh kinh hòabg của mùa hè năm 2006. Hình ảnh này đã được người đồng hành với anh Tấn ( nhưng đi quảng đường 50 km ) là anh Nguyễn Điền Lăng ghi lại trên giấy trắng mực đen, với hết tấm lòng của mình trong bài “ Nắng lửa Nijmegen “.. Bài viết ngay sau đo đã được đăng tải trên khắp báo điện tín tiếng Việt trên thế giới và đã được đồng hương hân hoan đón đọc
Hãy lắng nghe anh Lăng tâ sự:

“ …Khởi hành từ 4.40 sáng, sau một đêm thức trắng vì đi đường xa, lạ nhà và nóng nực. Tôi về đích lúc 16.40 giờ, 12 tiếng đồng hồ cho 50km, 2 tiếng lâu hơn dự định. Người tiếp tục gục ngã ở 100 thước cuối. Người tiếp tục nằm xuống sau khi đến đích. Gặp anh Lưu Phát Tấn đứng chờ đã hơn 2 tiếng. Anh đi với khoảng cách 40km, khởi hành lúc 5.30 giờ sau giấc ngủ dài gần 2 tiếng. Anh em chúng tôi lặng lẽ bắt tay nhau. Người cựu quân nhân VNCH da đen sạm nắng nói “Không khí năm nay sao buồn qúa!”. Quãng đường 1.500 thước cuối cùng vượt trung tâm thành phố năm ngoái rạng rỡ bao khuôn mặt, vang động tiếng reo hò. Khán giả vẫn đông như năm nào, nhưng sao năm nay chỉ có những cặp mắt buồn và tiếng vỗ tay lác đác. Dù mới trải qua và tận mắt thấy một số cảnh thương tâm xẩy ra quanh mình nhưng lúc ấy anh Tấn và tôi chưa hình dung được toàn bộ mức độ kinh hoàng và chưa biết tin tức về chuyến đi…”
….
Rồi một nơi khác anh chợt nhớ:

“ …..Mấy ngày liền sống cùng cảm giác mệt mỏi, buồn chán sau chuyến đi dang dở. Nghĩ tới đoạn đường đã qua và những người nằm xuống. Nhớ đến thời gian tập luyện gian khổ. Những ngày nắng, những chiều mưa, dậy từ 4 giờ sáng đi trong tuyết rơi, đi trong sương phủ, đi trong cái rét tê người. Nhớ tới công sức của anh Lưu Phát Tấn trong việc tổ chức liên lạc, tìm nơi ăn chốn ở. Tất cả được chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi Vinh Danh Cờ Vàng lần thứ hai. Nhớ đến sự quan tâm của bao nhiêu người cho chuyến đi. Nhớ đến anh chị Thuần với bữa cơm lên đường và tấm lòng được gói ghém trong mấy chục chiếc bánh giò, món điểm tâm cho 4 ngày đi bộ. Nhớ đến gia đình anh chị Trí, nơi anh Tấn và tôi tạm trú. Anh chị Trí dậy cùng chúng tôi từ 4 giờ sáng để hâm bánh tét, và đưa anh em chúng tôi đến điểm khởi hành cũng như đón chúng tôi sau khi đi bộ. Sự sốt sắng, lo lắng của chị Trí trong từng bữa cơm. Anh Trí cũng là người năm ngoái hàng ngày đưa đón anh em trong nhóm Vinh Danh Cờ Vàng. Nhớ đến tấm thịnh tình và sự quan tâm của bác Minh của anh Trương Hải, trong vai trò trưởng ban tổ chức đêm Hạnh Ngộ sau 4 ngày đi bộ. Ngoài ra còn bao người khác như Trương Phi Hoàng, Nguyễn Thọ, Trần Thy Ngát, anh chị Thuần lo lắng thức ăn cho đêm Hạnh Ngộ….
….Nhìn hình Bùi Thanh Thảo cầm lá cờ Vàng với đôi bàn chân đầy băng. Hình được đăng trên tạp chí Rail của sở Hỏa Xa Hòa Lan số tháng 7/2006. Hình này được chụp năm ngoái (2005) nay được đăng nhân dịp chuyến đi 4 ngày lần thứ 90. Nhìn hình Thảo với lá cờ vàng lòng dậy nên niềm vui, xúc động, nhưng cũng thật buồn. Ước mơ đi để vinh danh lá cờ Vàng trong chuyến đi vĩ đại nhất thế giới năm nay không thực hiện được. Đường về dài lê thê. Mệt mỏi cực độ. Chuyến xe lửa ( bềnh bồng ru tôi chìm trong nỗi muộn phiền đắng ngắt.
( Trích một đoạn trong bài Nắng Lửa Nijmegen của Nguyễn Điền Lăng )

Xin quý vị vào trang chính của Nhóm vinh Danh Cờ vàng Hòa Lan theo địa chỉ:
http://vinhdanhcovang.wordpress.com, ,..

tìm đọc đầy đủ bài viết của anh Nguyễn Điền Lăng để có thể hình dung được khung cảnh thật của Ngày Đi Bộ, ngày đã đi vào Lịch Sử của Ban Tổ Chức 4 Ngày Đi Bộ Quốc tế Nijmegen. Từ đó, chúng ta có thể cảm thông và cùng chia xẻ những nhọc nhằn đối với những ai đã vì Lá Cờ Vàng của Tô Quốc Việt Nam vượt mọi khó khăn trong suốt 4 ngày trên quảng đường dài 160 km và 200 km.

Hòa Lan, 0.25 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2010.

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan

http://vinhdanhcovang.wordpress.com, ,.
vinhdanhcovangvietnam@gmail.com

 


 


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom