Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Việt Sử

LacLongAuCo

--------o0o--------

CHỐN BỤI HỒNG

 

VỊ TƯỚNG CÔ ĐƠN

                                                                                                       CAO MỴ NHÂN

 

LTS: Được biết nữ Thiếu tá Cao Mỵ Nhân, nguyên là Trưởng Phòng Xã Hội Quân Đoàn I/Quân Khu I, nhiều năm. Bà đã tốt nghiệp Khóa Cán Sự Xã Hội do Trường Thévénet của các Sơ giảng dạy và được đồng hóa sang Quân Đội năm 1962 với cấp bậc Chuẩn Uý, sau trở thành sĩ quan Nữ Quân Nhân hiện dịch. Nay, tuổi hạc của bà đã qua thất thập cổ lai hy.

 

Bà Cao Mỵ Nhân, hiện ở miền Nam California, với ngòi bút viết văn và thơ cùng mang chung sắc thái, chủ đề CHỐN BỤI HỒNG, có nhiều tác phẩm thơ và văn đã được xuất bản ở hải ngoại khá nổi tiếng.

 

Nữ thi sĩ và nhà văn Cao Mỵ Nhân từng cộng tác thường xuyên với BNS Tiếng Vang do nhà báo Trần Văn phụ trách và nhiều tờ báo khác hiện nay.

Nay, nhà văn Cao Mỵ Nhân viết bài Vị Tướng Cô Đơn, nói về cố Trung Tướng Đặng Văn Quang, nhằm đáp lại lời mời của nhà báo Trần Văn mời nhà văn nữ này tham dự lễ giỗ của cố Trung Tướng Đặng Văn Quang, sẽ tổ chức lúc 11 giờ sáng chủ nhật 14.7.2013 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Sacramento - số 6270 Elder Creek Road  Sacramento, CA. 95824. Ngày mất của Cố Trung Tướng Đặng Văn Quang là ngày 15.7.2011 tại Sacramento.

 

Nhà báo Trần Văn cũng xin mời quý vị đã từng tham dự Lễ Tang Tướng Quang hay nghe danh biết tiếng, đến tham dự càng đông càng thêm ý nghĩa và biểu lộ tình nhân ái - tình huynh đệ chi binh.

 

*****

 

Hình ảnh một ông Tướng cô đơn đã khiến đám đông quân nhân các cấp, nếu có chút tâm tư tình cảm huynh đệ chi binh phải chùng lòng xuống, phải bâng khuâng và phải băn khoăn nữa chứ.

 

Thủa những muân Xuân về ở Đà Nẵng trước 30.4.1975, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh Quân Đoàn I /Quân Khu I của...tôi, thường ngồi cô đơn ở một góc đại sảnh để trầm ngâm cùng điếu thuốc cháy dở trên tay, vào những chiều Mùng Một Tết Nguyên Đán, vì buổi sáng Mùng Một Tết, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng luôn luôn đi thị sát chiến trường, mừng Xuân nơi tiền đồn, biên giới, khích lệ và chia xẻ cùng anh em trấn giữ biên phòng.

 

Tướng Ngô Quang Trưởng cô đơn bởi ông tự tách ra khỏi đám đông, ông đã chỉ thị cho tất cả các đơn vị trưởng, trưởng phòng, ban thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I/Quân Khu I là đừng ai tới tư dinh chúc Tết ông, lệnh này đã có từ lâu rồi.

 

Còn một vị Tướng khác, rất muốn được xum họp với anh em quân nhân, thì lại bị tập thể  các cấp lảng tránh, lỡ chạm mặt cũng không chào hỏi, là Trung Tướng Đặng Văn Quang. Với cả một quá trình sinh hoạt binh nghiệp, mà 2 cái mốc quan trọng nhất, và liên hệ tới sự kiện nêu trên, bị cô đơn - Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, hay bị tách ra là Trung Tướng Đặng Văn Quang, có thời ông Tướng Quang làm Tư Lệnh Quân Đoàn IV/ Vùng IV Chiến Thuật và Phụ Tá Đặc Biệt về Quân Sự và An Ninh Tình Báo Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu (4 năm sau cùng trước khi Quân Đội miền Nam tan hàng).

Tại sao tôi nghĩ vậy?

bXin thưa, thời kỳ Trung Tướng Đặng Văn Quang giữ chức Tư Lệnh Quân Đoàn IV/Vùng IV Chiến Thuật, tiền thân của Quân Khu 4 sau này, ông còn phải kiêm nhiệm chức vụ Đại Biểu Chính Phủ Miền Tây Nam Phần, dưới trướng ông có các quan tham, quan thị dân sự (Tỉnh, Quận Trưởng) nên khiến thiên hạ dễ nghi ngờ, dị nghị, ông nhận quà cáp tiền bạc biếu xén, để thăng quan tiến chức hay kinh doanh... khác của các vị vừa nêu.

Rồi khi đã là Phụ Tá Đặc Biệt cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì tha hồ mọc cánh trong sinh hoạt kinh tế, tài chánh vv...

 

Tất cả những chi tiết từ nhỏ tới lớn trong cuộc đời một vị tướng bị người đời e ngại, chê trách đều được ghi chép đầy đủ trong cuốn sách dày hơn 600 trang kể cả hình ảnh tài liệu, trích dẫn rất khả tín từ 2 phía Mỹ, Việt mà lâu nay 2 giới chức này mạnh mẽ mạt sát Trung Tướng Đặng Văn Quang, nào là tướng tham nhũng, tướng buôn ma túy vv...

 

Tác giả là nhà văn nhà báo Trần Văn, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút bán nguyệt san Tiếng Vang, nguyên là là Thiếu Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chuyên nghiệp về truyền thông báo chí, là một sĩ quan thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, gốc giáo chức, cũng đã có thời gian phục vụ các đơn vị thuộc Quân Đoàn IV/Vùng IV Chiến Thuật, và ngay tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn IV/Vùng IV Chiến Thuật ở Cần Thơ, Thiếu tá Trần Văn Ngà, một nhà văn nhà báo đúng nghĩa "văn dĩ tải đạo".

 

Với trên 600 trang sách bao gồm nhiều tài liệu sống như các thư xác nhận, xin lỗi của giới chức quân sự, tình báo Hoa Kỳ, các bài viết, thư tâm huyết của hàng chục quân nhân các cấp Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa minh chứng cho Trung Tướng Đặng Văn Quang bị hàm oan "Thị Kính", không nói được ra, vì nói ra chưa chắc ai tin, và vì sao Trung Tướng Đặng Văn Quang lại im lặng vậy?

 

Xin tìm đọc cuốn sách đương nêu của Trần Văn để thấy tất cả đâu là chân lý sống ở đời, tác phẩm:

 

ĐẶNG VĂN QUANG

VINH QUANG VÀ ĐAU KHỔ

Xuất bản lần đầu năm 2012, tức là sau ngày Trung tướng Đặng Văn quang mất tại Senior Assisted Living Sky Parkway Garden Sacramento lúc 2:40 pm ngày 15.7.2011, sách phát hành sau khi ông Tướng mất cả năm, thì tác giả nhà văn Thiếu Tá Trần Văn Ngà chẳng hề có ý nghĩ làm vừa lòng một ông Tư Lệnh cũ, cũng chẳng để xin xỏ ông chia chác "tài sản tham nhũng, ma tuý". Cũng chỉ vì "Những Chuỗi Thở Dài" của một số chiến hữu thân cận, quen biết Trung Tướng Đặng Văn Quang đã "bất bình tắc minh" thốt lên lời ai oán cho vị Tướng 3 sao, mà sau ngày 30.4.1975 đi di tản bị các nước Canada, Mỹ không chính thức nhận, phải sống âm thầm ở xứ tuyết, làm công việc rửa chén cho nhà hàng, xúc tuyết, làm vệ sinh cho một chung cư ở Montreal để sinh nhai...

 

Trong cuốn: Đặng Văn Quang - Vinh Quang và Đau Khổ, nhà văn Thiếu Tá Chiến Tranh Chính Trị Trần Văn Ngà đã ghi nhận  đến mấy chục liệt qúy vị  huynh đệ chi binh, rất nhiều tên tuổi thân quen với quý vị độc giả, nhất là trong đại gia đình Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Các tên tuổi nghe như ở biên đình, trấn ải bi hùng nào là tên tuổi, hình ảnh các tướng tá hiệp khách như Nguyễn Khắc Bình, Huỳnh Văn Lạc, Huỳnh Thao Lược, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Quý, Vương Văn Trổ, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Tương và các vị khác ...

 

Cuốn sách Đặng Văn Quang - Vinh Quang và Đau Khổ của Trần Văn tung ra không có ý làm giàu cho ai, cũng chẳng đặt vấn đề sẽ nổi tiếng hay bị chê bai, vì tác giả Trần Văn bênh vực Trung Tướng Đặng Văn Quang, giải tỏa những luận điệu sai lạc về ông Tướng lỡ ngồi ở vị trí Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

 

Còn vài tuần nữa là tới ngày húy kỵ cố Trung Tướng Đặng Văn Quang (14 tháng 7 năm 2013), nhà văn nhà báo Trần Văn vẫn luôn luôn nhớ đến vị Tướng đau khổ, vẫn tặng sách cho chiến hữu, khiến sách hết lúc nào không hay, chưa đầy 6 tháng. Trần Văn đã phải tái bản lần thứ nhất với nhiều bổ chính và đặc biệt thêm nhiều tài liệu quan trọng tại nơi làm ông Tướng khổ sở điêu đứng suốt hơn 14 năm - Montreal (Canada). Tác giả đã bỏ công sang tìm hiểu và phỏng vấn bà Jourdan - một cụ bà 85 tuổi đã hết lòng giúp ông Tướng được ở Canada dù không phải là công dân Canada, "ở lậu" mà được đi làm nuôi sống gia đình và đóng thuế đầy đủ, cho đến năm 1989, ông Tướng mới được phép nhập cảnh Hoa Kỳ...

 

Đồng thời, qua sách kỷ niệm nêu trên, một nhân vật lạ xuất hiện, đúng ra là một gia đình đã cùng đọc sách và nhớ thủa năm 1964, Đại Tá Đặng Văn Quang đã giúp gia đình người ấy, nay Trung Tướng đã mãn phần, để tỏ chút tình, ông bà này đang ở tiểu bang Maryland, nhờ tác giả Trần Văn làm một bữa giỗ nơi ông Tướng Quang mất, một hình thức đền đáp nghĩa tình. Nay nhân vật lạ này tạm ứng trước cho Trần Văn $2,000 , thiếu sẽ gởi thêm, thực hiện buổi kỵ duy nhất này.

 

Điều đặc biệt, nhân vật lạ này xin được dấu tên, là người chịu ơn Trung Tướng Quang từ xa xưa, hồi còn ở Việt Nam đã mấy lần xin được trả ơn mà Trung Tướng Quang không nhận. Tác giả Trần Văn chưa từng gặp mặt hay quen biết, ông chỉ biết nhân vật này qua một gia đình luật sư bạn khác ở Texas gởi sách biếu tặng và tấm chi phiếu giá trị bằng chục cuốn sách bán thông thường lại gởi cho tác giả, gọi là làm quen.

 

Song có một vị mà tôi không thể...quên được những dòng thư ông viết, ký tên Lê Tấn Lộc với vài hàng tự giới thiệu với Trung Tướng Đặng Văn Quang:

 

- Đại úy Lê Tấn Lộc, Khóa 14 Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức  Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan gốc giáo chức, biệt phái ngoại ngạch Bộ Quốc Gia Giáo Dục, trình diện Trung Tướng Quang.

Vì sao có sự kiện này, thưa, trong một buổi họp mặt cựu quân nhân vùng Montreal - Canada, Đại Úy Lê Tấn Lộc chứng kiến từng nhóm lại từng nhóm tay bắt mặt mừng vui vẻ, mà chỉ có một người đứng đơn lẻ, hầu như tất cả các nhóm đều muốn tránh xa.

 

Đại úy Lộc bèn đến làm quen, mang một đĩa thức ăn đến cho ông, và chán ngán nỗi đời đen bạc, chiến hữu cố tình quên lãng... Vị đó, là Trung Tướng Đặng Văn Quang.

 

Quý vị chiến binh QLVNCH và quý độc giả phải đọc 6 trang cuối cùng từ trang 571 tới hết trang 576, phần sau là hình ảnh thư từ Mỹ Việt, mới thấy nỗi trăn trở, xót xa  của nhà văn nhà báo, Thiếu tá Trần Văn Ngà, bút hiệu Trần Văn đã như một luật sư biện hộ cho tử tội Trung Tướng Đặng Văn Quang thật mẫn tiệp, hoạt bát, tình nghĩa đến tuyệt vời.

 

Lại thêm một giải thích nữa mà cũng là giải thích chót, lần hạnh ngộ duy nhất giữa Đại uý Lê Tấn Lộc với Trung tướng Đặng Văn Quang gây một ấn tượng cho bất cứ ai đọc 6 trang sách ghi trên này. Xin thưa quý vị, sau lần gặp gỡ ở buổi họp mặt các cựu quân nhân QLVNCH năm nào đó rồi thôi, đường ai nấy đi, cho tới khi Đại úy Lộc đọc tin trên internet: "Jean Emmanuel Đặng Văn Quang, Trung Tướng QLVNCH đã về nước Chúa...".

Vị Đại úy nghĩa tình chan chứa này mới viết ra thư vào mùa hè 2011, tự thắp một nén hương cho người Niên trưởng từng vinh quang và từng đau khổ ở quê người.

 

Nhà văn Thiếu tá Trần Văn Ngà và phu nhân là nữ Thiếu tá Trần Thị Bích Nga đã hết lòng chăm sóc Trung Tướng Đặng Văn Quang và phu nhân Trung tướng suốt 5 năm ròng, đã đón 2 ông bà Tướng Quang từ Atlanta - Georgia về Sacramento cư ngụ, vì nhà văn Thiếu tá Trần Văn Ngà định cư ở thành phố này, từ ngày qua Mỹ diện HO năm 1993.

 

Rồi khi Trung Tướng Đặng Văn Quang mãn phần, cũng chính Thiếu tá Trần Văn Ngà và nữ Thiếu tá Trần Thị Bích Nga đã tổ chức một đám tang qui mô, đầy đủ lễ nghi quân cách, có 4 vị Tướng lãnh QLVNCH tham dự: Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Chức, Chuẩn Tướng Huỳnh Văn Lạc cùng 2 Dân Biểu chế độ VNCH là: Trịnh Anh Linh và Lưu Quang Sang . Đặc biệt, có 4 vị Linh mục làm lễ xác cho Trung tướng Đặng Văn Quang.

 

Thôi thì, âu là cái số, vinh quang hay đau khổ cũng đều do Chúa thử thách và an bài. Trung Tướng Đặng Văn Quang vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, nên Tướng Quang sớm được hưởng nhan Thiên Chúa "Rest in Peace Jean Emmanuel Đặng Văn Quang", lời chúc phúc của một tha nhân, Đại uý Lê Tấn Lộc, tôi cũng xin cầu nguyện cố Trung tướng Đặng Văn Quang an nghỉ trong hòa bình vĩnh cửu.

 

Hawthorne 17.6.2013

Cao Mỵ Nhân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us