tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

-------oo0oo-------

World Cup 2010 và những cái nhất

Thứ tư, 14 Tháng 7 2010 07:43
Viết bởi Administrator of Vietvungvinh.com

HLchoixau

Hà Lan (phải) là đội Giành ngôi á quân nhưng Hòa Lan đã để lại tiếng xấu khi là hội có số lần phạm lỗi cũng như nhiều thẻ phạt nhất giải. Tân vương Tây Ban Nha là hội thực hiện nhiều đường chuyền nhất trong khi với 16 lần làm tung lưới đối phương. Đức là hội ghi được nhiều bàn thắng nhất.

Từng được biết đến với biệt danh cơn lốc màu da cam và lối chơi tổng lực đậm chấn tấn công trong quá khứ nhưng tại Nam Phi, Hòa Lan đã trình diễn bộ mặt khác hẳn. Thày trò huấn luyện viên Bert van Marwijk đi tới trận chung kết bằng lối chơi phòng ngự và sẵn sàng đá rắn, thậm chí là tiêu cực khi cần thiết.

wordcup

Không phủ nhận Hòa Lan đã có giải đấu khá thành công nhưng với số lần phạm lỗi (126) cũng như số thẻ phạt nhiều nhất tại giải (22 thẻ), hội banh xứ sở hoa tulip đã tạo nên hình ảnh không đẹp trong lòng người hâm mộ lối chơi tấn công phóng khoáng của Hòa Lan trước đây.

New Zealand là đội duy nhất không thua tại World Cup 2010, dù không vượt qua vòng bảng.

Tây Ban Nha lên ngôi vô địch một cách thuyết phục nhờ sở hữu dàn cầu thủ tài năng đang ở độ chín với lối chơi chắc chắn, hiệu quả trong phòng ngự nhưng không mất đi nét quyến rũ trong tấn công, thể hiện ở số đường chuyền (3803) và số cú sút nhiều nhất giải (121).

Có một thống kê khá thú vị là New Zealand, hội banh đã không vượt qua vòng bảng, lại là hội bất bại duy nhất ở giải này với 3 trận toàn hòa. Đại diện của châu Đại dương cũng là hội có số lần sút bóng về phía cầu môn ít nhất (15) và thực hiện ít đường chuyền phối hợp nhất (663).

Dưới đây là những thống kê về World Cup 2010:

wordcup

WEBB & 2 GIỜ Ở ĐỊA NGỤC

Trọng tài Howard Webb đã mô tả trận chung kết World Cup diễn ra vào Chủ nhật vừa qua là "hai giờ ở địa ngục của tôi", và nhận xét, đó là "hai giờ khó khăn nhất" trong cả sự nghiệp cầm còi của ông từ xưa tới nay.

Hôm thứ Tư 14-7, Webb sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 39 của mình. Nhưng hiện ông không có được sự sung mãn thường có. Tiết lộ qua điện thoại với bạn bè vào hôm qua, Webb cho biết, ông cảm thấy "kiệt quệ cả về thể lực lẫn tinh thần" sau trận chung kết giữa Hòa Lan và Tây Ban Nha. Đây là trận đấu có kỷ lục về số lần ông phải trừng phạt các cầu thủ (14 thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ riêng cho John Heitinga, buộc cầu thủ này phải rời sân).

Rất may, FIFA - đặc biệt là chủ tịch Sepp Blatter, hết sức ủng hộ ông, không chỉ với các quyết định ông đưa ra trong trận chung kết, mà còn với tất cả những gì ông đã làm ở giải đấu lần này. Và đây là nguồn hỗ trợ tinh thần lớn đối với Webb trong thời điểm khó khăn hiện nay, khi ông đang bị huấn luyện viên, các cầu thủ và không ít cổ động viên Hòa Lan chỉ trích vì cho rằng, ông đối xử không công bằng với Oranje và cướp mất chiến thắng đáng lý ra phải thuộc về họ.

Webb đang trở thành "kẻ bị thù ghét nhất' ở xứ sở hoa tuy líp.

Hai năm trước, trọng tài người Anh này cũng từng "bị ghét nhất" ở Ba Lan. Ông đã cho Áo được hưởng một quả penalty trong trận đấu với Ba Lan khi sắp kết thúc 90 phút thi đấu, do thấy Mariusz Lewandowski (Ba Lan) phạm lỗi kéo áo Sebastian Prdl (Áo) trong vòng cấm địa. Chính từ quả phạt 11 m này, Áo cân bằng tỷ số 1-1, khiến Ba Lan mất quyền đi tiếp vào vòng knock-out.

Một số chuyên gia khen ngợi đây là một quyết định dũng cảm, song huấn luyện viên Leo Beenhakker của đội banh Đông Âu thì khẳng định, nó đã phá hoại cơ hội mà các học trò ông đáng được hưởng.

Thủ tướng Donald Tusk của Ba lan còn tức giận tuyên bố, ông "muốn giết chết" Webb. Và nhiều lời đe dọa thủ tiêu đã được gửi tới Webb, khiến cảnh sát miền Nam Yorkshire phải cử người tới bảo vệ cho Webb và gia đình ông.

Lần này, với Hòa Lan, Webb chưa cần sự bảo vệ của cảnh sát, song ông cũng có thể phải sử dụng tới biện pháp bảo vệ này một lần nữa nếu áp lực dư luận từ quốc gia này tiếp tục gia tăng.

Hôm thứ Hai 12-7, một ngày sau trận chung kết, báo chí Hòa Lan đã tức giận mô tả Webb là "thằng đần", trong khi các cầu thủ áo da cam như Dirk Kuyt, Wesley Sneijder, Arjen Robben… và huấn luyện viên Bert van Marwijk liên tiếp có lời chỉ trích Webb trên báo chí. Kuyt còn khẳng định, Webb đã thiên vị Tây Ban Nha.

Nhưng dù nói thế nào, Hòa Lan cũng phải hiểu rằng, họ cũng được Webb ưu ái trong trận chung kết vào ngày Chủ nhật vừa qua bởi đáng lý ra họ đã phải thi đấu với 10 người từ rất sớm, chứ không phải chờ đến thời gian đá hiệp phụ mới mất Heitinga. Đó là pha đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso của Nigel de Jong - "một cú attack tồi tệ nhất mà tôi từng phải nhận" - như cầu thủ Tây Ban Nha mô tả. Nhưng khi đó de Jong chỉ bị phạt thẻ vàng, thay vì thẻ đỏ.

Chính bản thân cầu thủ Hòa Lan cũng thừa nhận, anh được ở lại trên sân cỏ sau đó "là nhờ sự may mắn". Alonso, cho tới hôm qua vẫn nói, anh cảm thấy đau. Còn ngay sau cú đạp, cầu thủ đang chơi cho Real Madrid đã tưởng mình sẽ bị gãy xương sườn….

Webb từng tiết lộ, ông không thể ngủ nổi trong nhiều đêm nếu lỡ có một quyết định sai lầm. Bản thân ông cũng không phải là người ưa dùng thẻ hay trừng phạt các cầu thủ, song trong trận chung kết mà phía Hòa Lan "sẵn sàng chơi rắn để chiến thắng", Webb đã phải trải qua một thử thách quá lớn đối với năng lực cầm còi của mình. Ông đã nói rằng, đó là "hai giờ địa ngục", khi ông phải duy trì sự ổn định của trận đấu. Webb hiện đang trong thời gian tạm nghỉ công việc của một cảnh sát để tham gia công tác trọng tài với mức lương 65,000 bảng Anh/năm.

source: http://vietvungvinh.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 1163:world-cup-2010-va-nhung-cai-nhat&catid=51:quoc-te&Itemid=117

 


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

-------oo0oo-------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom