Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.
Trang Thời Sự - Vietlist.us
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.
-------------oo0oo---------------
Con trai Gadhafi xin đầu hàng
Wednesday, August 31, 2011 5:15:44 PM
TRIPOLI, Libya (AP) -Lãnh đạo quân nổi dậy Libya hôm Thứ Tư cho hay, một con trai nhà lãnh tụ độc tài Gadhafi là al-Saadi đang thương lượng để xin đầu hàng.
Al-Islam (trái) và al-Saadi Gadhafi. (Hình: AP)
Abdel Hakim Belhaj, chỉ huy quân sự của phe nổi dậy tại Tripoli, nói al-Saadi gọi điện thoại lần đầu hôm Thứ Ba và hỏi liệu ông có được bảo đảm an toàn không. Belhaj xác nhận tin này với đài truyền hình Al-Jazeera rằng ông cam kết với al-Saadi rằng chớ có lo cho mạng sống của mình. “Chúng tôi hứa bảo đảm quyền con người của ông ấy và sẽ đối xử với tính cách nhân đạo,” ông Belhaj nói. “Ông al-Saadi sẽ được chuyển giao cho cơ quan tư pháp thẩm quyền của Libya khi ông ta đầu hàng.”
Ông Belhaj cho biết, al-Saadi có gọi lại hôm Thứ Tư mà không kịp trả lời. Ông nói ông biết al-Saadi hiện đang ở đâu nhưng chọn giải pháp thương lượng đầu hàng.
Nhận định của ông Belhaj đưa ra chỉ vài giờ sau khi Moussa Ibrahim, phát ngôn viên của Gadhafi, lập lại đề nghị của ông Gadhafi cho gửi al-Saadi đến gặp quân nổi dậy để thương lượng việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Quân nổi dậy trước đây bác bỏ đề nghị này.
Ibrahim cũng từ chối tối hậu thư của quân nổi dậy, đưa ra đòi hỏi quân trung thành của Gadhafi ở thành phố Sirte phải đầu hàng trước ngày Thứ Bảy, nếu không sẽ bị tấn công.
Ðồng thời các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế, Human Rights Watch, thúc giục phe nổi dậy hãy giao nhà lãnh tụ độc tài cho Tòa Án Quốc Tế (ICC) để xét xử, nếu ông này đầu hàng.
Trong khi đó, hôm Thứ Tư, Seif al-Islam, một người con trai khác của Gadhafi, thề chiến đấu đến chết và nhắc nhở lực lượng trung thành với chế độ chớ nên đầu hàng quân nổi dậy.
Al-Islam nói ông phát biểu từ vùng ngoại ô của Tripoli và cho biết cha ông vẫn khỏe mạnh.
Lời phát biểu của al-Islam có vẻ mâu thuẫn với tuyên bố của al-Saadi. Ðược hỏi về những gì al-Saadi phát biểu, Seif al-Islam nói, em ông tuyên bố do áp lực và “chẳng có giá trị gì cả”.
Hai lời tuyên bố trái ngược của hai anh em cho thấy có sự mâu thuẫn trong nội bộ của chế độ Gadhafi, vào thời điểm mà quân nổi dậy đang ngày mỗi gây sức ép vào ba thành trì cuối cùng, Sirte, tức thành phố quê hương của Gadhafi, thị trấn sa mạc Bani Walid và Sabha.
Phát ngôn viên phe nổi dậy Abdel-Hafiz Ghoga nói: “Chế độ này đang giẫy chết. Gia đình Gadhafi đang tìm một đường thoát.” (T.P.)
source: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=136423&z=1
-------oo0oo-------
-------oo0oo-------
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.
Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.