tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

-------oo0oo-------

PTSG Phóng sự G20: Biểu Tình 26-6-2010 - Toronto, Canada

Toronto Sunday June 28/06/2010
Đến hôm nay mới có được chút thời gian để ngồi vào computer, viết vội vài hàng tường trình gởi VBS Canada và thân hữu .

Dinh đi Newyork tham dự "Ngày diễn hành Văn hóa" cùng ngày với Toronto G20 Summit (Sat 26/6/2010), nhưng cuối cùng vì bận chuyên gia đình nên không đi xa đươc, đành phải hủy chuyến đi, tiếc lắm...Thôi thì đành lần sau sẽ về thăm lại " Time Square".

Thu xếp công việc tạm xong, lái xe nhanh đến subway Jane, bỏ xe ở đó. Mua 2 cái TTC tokens, trực chỉ trạm Queen's Park....Ngồi trên xe điện ngầm, đã thấy bà con đủ mọi sắc dân, cờ quạt đầy đũ lũ lượt tiến về cùng địa điểm...Phen này mấy ông ba` Police tha hồ làm việc overtime đây !

Nhớ lại hôm qua, gọi phone để message cho La Thúy Anh, rủ đi chung sức với anh chi em VBS Canada ...Lát sau, Thúy Anh gọi về từ Montreal, nhắn nhũ : "Em không đi được,... anh nhớ mang running shoes nha ! ".

Nghe lời cô em, hôm nay trang bi thật gọn nhẹ: giày thể thao, máy chụp hình, 1 khăn trùm đầu để che nắng và cùng để bịt mũi đề phòng đạn cay của police, 1 chai thuốc nhỏ mắt...xong: sẳn sàng chiến đấu!

Vừa bước lên từ trạm xe điện ngầm, thấy liền hàng chục ngàn người đã có mặt từ bao giờ...Tiếng loa phóng thanh vang lên từ mọi phía, tiếng nhạc, tiếng kèn. Cảm giác lúc đó giô'ng 1 ngày lễ hội hơn là 1 ngày biểu tình...

Bước vội về hướng Queen's Park, tìm ra đoàn Việt Nam không khó lắm,vi` từ xa đã thấy 1 rừng cờ vàng bay phất phới...VBS Canada đã có mặt từ sớm. Đặc biệt hôm nay anh Hách giữ vai phóng viên, Minh Đoan bấm máy; anh Thành thêm 1 máy nữa. Ngoài ra còn có Jacqueline...
Mưa không dứt, mọi người vừa mặt áo mưa, vừa che dù cho nhau để làm phóng sự...vất vả mệt mỏi. VBS Canada vẩn ở lại đến phút chót để cùng đi tuần hành với phái đoàn công đồng Người Việt chúng ta...

Thán phục Minh Đoan, xông xáo khắp nơi, giử vai camera vác máy suốt ngày mà vẫn tươi cười vui vẻ. Anh Thành cũng vậy hăng hái len lõi khắp nơi, che dù cho anh cũng phải chạy theo hụt cả hơi. Anh Hách thì khỏi nói, làm việc đến bơ phờ luôn...(xem hình).

Có hai incidents nhỏ, xin kể ra đây:

Thứ nhất, trong luc quay film, anh Thành cua VBS Canada bổng thấy có lá cờ đỏ xuất hiện len lỏi vào "hàng ngủ quốc gia". Anh lập tức thông báo cho đại diện ban tổ chức...Một người trong BTC liền đến xin lá cờ đỏ trong tay người da trắng đó và giải thích 1 cánh ôn hòa cho anh ta hiểu...Ngươ`i đó vui vẻ trao lá cờ đỏ cho BTC va` bỏ đi...Được biết có "người" trao cho anh da trắng đó lá cờ đỏ và "xúi" anh ta làm như thế! (xem hình)

Thứ hai, khá buồn cười, là xui khiến như thế nào không biết đoàn chúng ta lúc bắt đầu tuần hành lại gặp ngay nhóm của pro-socialism. Có lúc như nhập vào nhau...Ta thì "Down with the Communism". Bên kia thì " Long live Socialism "....Căng thẳng vài phút...Nhưng sau đó thì mạnh ai nấy "la".....không có gì đáng tiếc xãy ra !

Tie^'p đó, toàn thể các phai đoàn tuần tự diễu hành khắp down town, đoàn cộng đồng người Việt chúng ta đã gây được sự chú ý đến tất cả mọi người ngoại quốc có mặt hôm đó với banner thật lớn ảnh Cha Lý bị bịt miệng và hoạt cảnh 2 em thanh niên trong củi sắt dẫn đầu đoàn tuần hành...

Thiết nghĩ, hôm đó mưa lớn gió lạnh, mọi người ở nhà say sưa với trận cầu hấp dẫn của World cup 2010. Thì cũng chính lúc đó hàng trăm người Việt đến từ xa xôi: Quebec, Washinhton D.C., Maryland, Philadenphia, Newyork...hổ trợ cho công đồng người Việt Tỵ Nạn vùng Greater Toronto Area...để cùng nhau đưa tiếng nói thay cho hơn 80 triệu nười dân trong nước cùng thế giới nhân kỳ họp Thượng đỉnh Toronto G20 summit này :

" Human Rights for VietNam" !

Xin cảm ơn tất cả, cảm ơn anh chi em VBS canda....1 ngày thật mệt, 1 ngày thật cảm động, miệng khô, cổ rát...Nhưng đó là 1 ngày hạnh phúc, và đây ý nghĩa !

Một lần nữa , VBS Canada:
We came, we saw, we covered !
Đức Quang từơng trình từ Toronto.