tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

Xin cảnh giác những tổ chức dựa vào sức mạnh của người Việt hải ngoại nhưng lại sẳn sàng bán đứng người Việt hải ngoại không thương tiếc.

Tân Chủ Tịch và TUĐ6 của Việt Tân Chệch Hướng: Điềm Tốt hay Xấu?

Vũ Nhân Phong
Tâm Thức Việt Nam
9-10-2006

Hơn một năm nay, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã trãi qua một giai đoạn sóng gió, hậu quả của những toan tính thay đổi đường lối chủ trương đấu tranh một cách âm thầm của đa số lãnh đạo trong Trung Ương Đảng 5 (TƯĐ5). Trước âm mưu này, bác sĩ Trần Xuân Ninh đã bất lực không ngăn được cho nên đã phải lên tiếng cảnh cáo rằng đảng đang đi chệch hướng qua ba lá thư gởi cho toàn đảng vào ngày 13 tháng 5, năm 2005. Vì quen với thói lười suy nghĩ tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo của hàng ngũ đảng viên, TƯĐ5 đã hoàn toàn bất ngờ và bị động bởi ba lá thư của BS Trần Xuân Ninh. Và thay vì giải quyết vấn đề một cách trong sáng bình tĩnh thì TƯĐ5 đã phủ nhận hoàn toàn những nhận định của BS Ninh và sa thải tất cả những ai không ngoan ngoãn chấp nhận những lời giải thích vòng vo của lãnh đạo. Sau đó thì BS Trần Xuân Ninh, LS Hoàng Cơ Long và những ai quyết tâm giữ nguyên con đường của cố chiến hữu chủ tịch Hoàng Cơ Minh là, “Giải phóng Việt Nam để canh tân đất nước” đã triệu tập Hội Nghị Đồng Tâm vào cuối tháng 5 năm 2006. Trong Hội Nghị này, Ủy Ban Chỉ đạo đảng được thành lập đã tuyên bố sẽ trông coi để đảng tiếp tục hoạt động trên tiền đề căn bản này, tránh mọi chệch hướng.

Câu truyện đến đó tưởng như là đã kết thúc. Nhưng đối với những ai trong cuộc hay theo dõi sát vấn đề thì vẫn chơ đợi kết quả của Đại Hội Toàn Đảng (ĐHTĐ) kỳ 6. Vì theo Đảng Quy của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng thì mọi sự thay đổi trong đường lối phải được thông qua ĐHTĐ, được triệu tập mỗi 5 năm. Song cũng có số người bất đồng với lãnh đạo nhưng đã giữ im lặng để khỏi bị khai trừ, vì nghĩ rằng họ có thể dần dần sửa sai cho đảng trong ĐHTĐ kỳ 6.

Cơ hội này đã đến vào những ngày cuối tháng 9 năm 2006 tại vùng Bắc Cali. Nhưng những ai chờ mong vào một sự thay đổi hay chỉnh đốn thì đã thất vọng. Vì TƯĐ6 hầu như không khác gì mấy những thành phần chủ trương chệch hướng của TƯĐ5. Kể từ đầu năm nay thì TUĐ5 của Việt Tân Chệch Hướng đã trống hai ghế của BS TXN đã bị đẩy ra, và một ủy viên TƯĐ bên Pháp xin nghỉ vì bất đồng với lối giải quyết vấn đề của TUĐ5. Trong ĐHTĐ kỳ 6 thì có thêm 2, 3 người không tái ứng cử. Còn lại thì giữ nguyên. Trong số những khuôn mặt mới của TƯĐ6 thì không có ai đáng kể, ngoài một người Tuổi Trẻ tài cao được nhiều người trong Mạng Lưới đảng viên toàn cầu tín nhiệm để Lên Đường hướng đẫn đảng trong việc xoá ngăn cách. Trong số 21 ủy viên TƯĐ, có 16 người đi làm toàn thời, có nghĩa là ăn lương của tổ chức, mà người nắm tiền cũng là một ủy viên trong tổng bộ chính trị chủ trương đấu tranh bằng cách móc nối thương mai làm ăn.

Kết quả của ĐHTĐ kỳ 6 không có gì có thể gọi là mới mẻ cả, ngoại trừ một vài thay đổi biểu kiến bề ngoài nhằm cố lấy lại niềm tin nơi đồng bào Hải Ngoại. Chẳng hạn việc cho ông Đỗ Hoàng Điềm lên nắm chức chủ tịch “đời thứ 4” của đảng. Đồng bào ở Nam California quen thuộc với ông Đỗ Hoàng Điềm là một khuôn mặt trẻ đấu tranh. Ông thường là người điều họp những buổi họp báo của Mặt Trận và Việt Tân. Anh chị em trong tổ chức quen thuộc với ông Điềm vì ông ta đã lâu nay trách nhiệm khối ngoại vận của đảng, và sau này đi làm toàn thời phụ tá bên vụ kinh tài kiêm trưởng khối chính vận, thay thế BS Trần Xuân Ninh trách nhiệm đường lối chính sách của đảng. Ông Điềm người trắng trẻo, nói tiếng Anh khá vì học ở Mỹ từ nhỏ, ăn nói nhỏ nhẹ dễ mến. Khi nào trong tổ chức có vấn đề thì ông Điềm cũng đem cái dễ mến đó của ông ra giải quyết với câu nói ruột của ông: “Chiến hữu cứ tin tôi đi...”

Cho nên việc đưa ông Đỗ Hoàng Điềm lên làm chủ tịch cũng không phải là việc ngẫu nhiên nhưng là việc có tính toán chính trị, dùng khuôn mặt trẻ để tạo lên một hình ảnh trẻ trung, và cấp tiến cho đảng Việt Tân 63, nhằm biến cái chệch hướng thành cái được xem là mới mẻ, là sáng kiến. Trong buổi họp sau ĐHTĐ kỳ 6 vào ngày 8 tháng 10 mới đây, lần đầu tiên ông Điềm xuất hiện trước quần chúng với tư cách là chủ tịch đảng Việt Tân 63, ông Đỗ Hoàng Điềm đã cố làm tròn trách nhiệm được giao phó.

Trong diễn văn hôm ấy ông Đỗ Hoàng Điềm đã khẳng định:

“Kính thưa quý vị, sức mạnh dân tộc không chỉ bao gồm 80 triệu đồng bào trong nước, mà kể cả luôn mỗi một người trong chúng ta đang ngồi đây, kể cả luôn khối 3 triệu người Việt tại Hải Ngoại. Chúng ta không chỉ là hậu phương vững mạnh cho quốc nội, mà chính hải ngoại cũng là một trận tuyến đấu tranh vô cùng quan trọng. Chính Hải Ngoại sẽ là nơi đem lại sự hậu thuẫn của quốc tế để áp lực lên chế độ. Chính Hải Ngoại sẽ là nơi cung cấp phương tiện và kỹ thuật hỗ trợ cho các phong trào trong nước. Và cũng chính Hải Ngoại là nơi giữ vững ngọn cờ dân chủ, không chấp nhận độc tài làm biểu tượng tinh thần cho đồng bào Quốc Nội. Trong công cuộc đấu tranh này, mọi người dân Việt, Quốc Nội hay Hải Ngoại, đều có thể đóng góp và đêm lại tự do, dân chủ cho đất nước.”

Những lời như thế thì bằng cách nào không làm nức lòng người nghe cho được? Nhưng tiếc thay lời khẳng định này của ông tân chủ tịch đi ngược lại 180 độ so với lời phát biểu của ông trong một buổi học tập nội bộ tại San Jose vào đầu tháng 4 năm 2005, khiến người biết chuyện khó tin. Trong khoá học tập ấy mà người viết có tham dự, ông Đỗ Hoàng Điềm đã hướng dẫn rằng:

“Cái lực lượng người Việt Hải Ngoại, không phải mình xem nhẹ họ, họ là cái hậu thuẫn, họ là một cái phương tiện, họ là một lực lượng đáng kể, nhưng họ không phải là lực lượng quyết định cái đường lối đấu tranh của chúng ta. Cái lực lượng quần chúng ở trong nước, cái tâm lý quần chúng ở trong nước, cái sự chờ đợi quần chúng ở trong nước mới là yếu tố quyết định cái con đường của chúng ta đi, chứ không phải sự chờ đợi của Hải Ngoại. Có thể sẽ có lúc – bây giờ thì chưa – nhưng có thể sẽ có lúc chúng ta sẽ làm một số việc mà có thể 3 triệu người tại Hải Ngoại họ không thích. Nhưng mà nếu mà chúng ta tin rằng là việc chúng ta làm 80 triệu người trong nước họ thích thì chúng ta đặt lên bàn cân và chúng ta phải chọn 80 triệu người trong nước, và chúng ta phải chấp nhận 3 triệu người ở Hải Ngoại họ không thích mình. Đó là cái giá chúng ta sẽ phải trả. Và đó là sự khác biệt của một cái đảng dám lãnh đạo công cuộc đấu tranh, một đảng dám đứng ra làm cái sự chọn lựa khó khăn. Nếu chúng ta sợ ngoài này không, sợ cái sự hậu thuẫn ở ngoài này không còn nữa, mà chúng ta quên đi là cái hậu thuẫn ở trong kia lớn hơn, chúng ta chưa có, chúng ta đang cần phải có, thì chúng ta nhiều khi sẽ có những chọn lựa nhiều khi không đúng.”

Thế thì người quan sát muốn tìm hiểu thì phải tin vào ai? Tin vào ông tân Chủ Tịch Đỗ Hoàng Điềm năm 2006 đang phát biểu trước quần chúng mà có sự chuẩn bị và sửa soạn của cả một guồng máy? Hay tin vào ủy viên Trung Ương Đảng Đỗ Hoàng Điềm trách nhiệm tư tưởng đường lối đảng năm 2005 đang phát biểu tự nhiên trong một buổi sinh hoạt nội bộ muốn giúp cho đảng viên hiểu nguyên nhân lãnh đạo đã quyết định đổi hướng đấu tranh? Ai là ông Đỗ Hoàng Điềm thật? Những ai muốn bênh cho ông tân chủ tịch thì sẽ cho rằng cách đây hơn một năm ông Điềm lỡ phát biểu sai khi sẵn sàng bỏ 3 triệu dân Việt Nam Hải Ngoại, và nay đã sửa sai trong diễn văn mới đây khi đã nhấn mạnh sự quan trọng của đồng bào Hải Ngoại. Trong nhiều trường hợp khác thì điều này rất có thể, vì thay đổi sau khi thấy sai thì là thái độ đúng. Nhưng trong trường hợp này thì điều đó khó tin. Tại sao? Tại vì trước khi đoạn âm thanh bị lộ ra ngoài thì ông Đỗ Hoàng Điềm và tập thể TƯĐ5 đã chối bỏ cho rằng ông Điềm không hề phát biểu sẵn sàng bỏ Hải Ngoại. Một trong những lá thư ngày 13 tháng 5 của BS Trần Xuân Ninh có phản đối lời phát biểu của ông Điềm, và trong một lá thư trả lời dài 30 trang, TUĐ5 đã nói dối với anh em đảng viên như sau:

“Trong lá thư số 3 của chiến hữu Trần Thiên Ân gửi TBCT, chiến hữu Ân đã nêu ra rằng: ‘Tôi không đồng ý với chính sách nếu cần thì bỏ hải ngoại 3 triệu người để chọn lựa quốc nội có 80 triệu đồng bào được đưa ra trong buổi học tập về đường lối mới ở Bắc California...’ Đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm đáng tiếc vì chiến hữu TTÂ đã không có mặt tại chỗ để theo dõi chi tiết cuộc thảo luận. Tại buổi học tập này, trong phần thảo luận về những công tác cải thiện dân sinh hoặc canh tân đất nước, có câu hỏi được nêu lên rằng trong trường hợp có dư luận tại hải ngoại không đồng ý với những việc làm đó thì chúng ta sẽ phải chọn ra sao? Câu trả lời rằng chúng ta sẽ phải nỗ lực giải thích và thuyết phục đồng bào hải ngoại cho bằng được về ý nghĩa và mục đích việc làm của chúng ta. Tuy nhiên, sau đó câu hỏi được nêu tiếp lên trong tình huống nếu phải chọn một thì ra sao? Vào điểm đó thuyết trình viên đã trả lời nếu không thể thỏa mãn cả hai bên và buộc phải chọn một thì nguyện vọng của đồng bào quốc nội phải được chọn làm ưu tiên.”

Vậy thì những lời phát biểu trong diễn văn mới đây chỉ là những lời phát biểu cần có, để lừa những ai chưa nghe ông Điềm phát biểu trước đây, và chỉ là một lời khẳng định chính trị. Vì dù ông Đỗ Hoàng Điềm và đảng chệch hướng chính trị của ông sẵn sàng bỏ đồng bào Hải Ngoại để gọi là lấy khối dân trong nước, ngay bây giờ họ không đủ sức (và theo nhận định riêng của người viết, sẽ không bao giờ có đủ sức, vì họ đứng trên sân khấu ánh đèn, chứ không dựa trên sức mạnh của toàn dân) cho nên phải tạm bám vào Hải Ngoại.

Ai quan sát kỹ vấn đề thì sẽ thấy rõ những xảo thuật của tập thể Việt Tân chệch hướng. Bởi vì kết quả của ĐHTĐ kỳ 6 là giữ nguyên những thành phần lãnh đạo đã chủ trương đi con đường chính trị, và nhất là bầu ông Đỗ Hoàng Điềm làm chủ tịch sau khi biết ông sẵn sàng bỏ 3 triệu dân hải ngoại thì không còn hy vọng gì vào tập thể bên kia bờ nữa. Nhưng mà quan trọng hơn là những vận động chính trị thời gian qua (không nhiều người biết vì không theo dõi) đã cho thấy họ không ra khỏi con đường chính trị thời cơ chệch hướng.

March 8, 2007

source: http://tamthucviet.com/articleview.aspx?src=&artId=%C5%93A%1F

 


 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom