Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
Thêm nhiều cuốn sách trẻ em có nội dung “phản cảm” bị phát hiện gây bức xúc
Ðăng với sự dè dặt vì không thể tin nổi - Xin qúi vị nào biết rõ cho ý kiến
************************************************
Ngoài cuốn sách dạy về lòng dũng cảm bằng cách đi trên thủy tinh vừa mới bị bộ giáo dục yêu cầu thu hồi, mới đây cư dân mạng lại phát hiện thêm những cuốn sách có cách giáo dục tương tự khiến các bậc phụ huynh lo lắng.
trẻ em, sách nhảm, sách, phụ huynh, lo lắng, hoang mang, Giáo dục, cư dân
mạng,
Cuốn sách bị chỉ trích có những đoạn chỉ…dành cho người lớn vẫn bày bán
ở các hiệu sách. (Ảnh từ Internet)
Trong cuốn sách Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 2, phần dạy trẻ
nhảy lên tấm ván đặt trên con lăn. Cuốn sách nàycũng do ông TS “thủy tinh”
Phan Quốc Việt chủ biên, cùng tác giả Nguyễn Thị Thùy Dương. Cụ thể, bài
học ghi:
“Em là người xuất sắc khi:
- Trò chơi 1: Em đội cái bát sành và đi một vòng quanh lớp: Đầu tiên là
1 cái bát, sau đó đến 2,3,4 cái bát. Em có phải là người đội được nhiều
bát nhất lớp không, vì sao?
- Trò chơi 2: Em cùng các bạn nhảy lên tấm ván đặt trên một con lăn, cách
mặt đất 15 cm để vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Sau khi thực hiện, em cảm
thấy…”
Nhiều phụ huynh lo lắng, khi nhảy lên tấm ván đặt trên con lăn đó thì học
sinh sẽ “vồ ếch”, có nguy cơ ngã dập mặt.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng, hình ảnh chụp lại nội dung một cuốn sách
dành cho trẻ em mang tên Hỏi Đáp Nhanh Trí của NXB VHTT đã khiến các thành
viên ở đây xôn xao. Ở trang 149, xuất hiện câu hỏi “Chui qua gầm Cầu” với
tình huống: “Một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa phải đi qua dưới gầm cầu
vượt. Nhưng vì nóc xe cao hơn so với gầm cầu là 1m nên xe không thể đi
qua được. Trời tối mất rồi, bé hãy tìm cách giúp bác tài xế tiếp tục lên
đường một cách thuận lợi nhé!”
Đáp án mà cuốn sách đưa ra là: “Câu trả lời rất đơn giản. Các bé hãy bảo
bác tài xế xì bớt hơi trong các bánh xe ra để hạ độ cao của nóc thùng xe
xuống 1m là có thể chui qua gầm cầu rất dễ dàng”.
trẻ em, sách nhảm, sách, phụ huynh, lo lắng, hoang mang, Giáo dục, cư dân
mạng,
Câu hỏi gây bất ngờ vì độ ngây ngô và phi lý của NXB VHTT. Ảnh từ Internet
Nhiều người cho rằng tư duy kiểu này có khi chỉ làm hại trẻ con. Điều đáng
nói là những cuốn sách từng bị báo chí lên án như cuốn “Hỏi đáp nhanh trí”
gắn mác trắc nghiệm IQ vẫn bán đầy ở hiệu sách, không thấy ai kiểm tra
cả. Phụ huynh than trời, rằng giờ làm cha mẹ khó quá, không biết bảo vệ
các con thế nào đây khi nội dung sách và hình ảnh xem xong mà sốc, toàn
những câu hỏi về chăt đầu, chém giết, người chết…
Có thể gặp trong đó những màn hỏi, đáp rùng rợn kiểu như: Hỏi: “Một người
sau khi bị chặt đầu sẽ như thế nào?”. Đáp: “Biến đổi chiều cao”; Hỏi: “Anh
A bị chặt đầu năm 40 tuổi, vậy con cái anh A bị làm sao?” Đáp: “Bị mồ côi”;
…
trẻ em, sách nhảm, sách, phụ huynh, lo lắng, hoang mang, Giáo dục, cư dân
mạng,
“Anh Phong và chị Vân đã kết hôn rồi nhưng tại sao lúc hẹn hò họ vẫn phải
lén lén lút lút sợ người khác thấy?”, cũng là câu hỏi khiến phụ huynh phải
giật mình, được in trong cuốn sách dạng hỏi-đáp dành cho trẻ em.
trẻ em, sách nhảm, sách, phụ huynh, lo lắng, hoang mang, Giáo dục, cư dân
mạng,
Thêm một trang sách được cư dân mạng chia sẻ với tất cả sự hoang mang.
Trong trang sách này, một bức tranh vẽ quang cảnh của khu vệ sinh mà
trong đó không gian của các cháu học sinh nam – nữ được gộp chung lại
làm một.
Kèm với hình ảnh là câu hỏi được đặt ra cho các trẻ: “Cách đi tiểu của
bạn trai, bạn gái trong tranh có gì khác nhau nhỉ?”
Cư dân mạng hết sức bất bình và không thể lý giải được vì các bé sẽ học
được điều gì ý nghĩa đằng sau nội dung này?
trẻ em, sách nhảm, sách, phụ huynh, lo lắng, hoang mang, Giáo dục, cư dân
mạng,
Hiện nay, thị trường sách lại xuất hiện rất nhiều sản phẩm dành cho trẻ
em với nội dung phản giáo dục, biên tập cẩu thả. Phải chăng với tư duy
“làm ngắn ăn dài”, các NXB kém chất lượng đang nhắm vào đối tượng trẻ em
vốn là đối tượng “béo bở” với yêu cầu khá dễ dãi để che lấp sự hạn chế
về khả năng học thuật của mình?
(Email from reader)