Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Việt Tân biết ơn sâu xa Việt gian Cộng sản Bán nước!!!

source: email from readers.

Đảng Việt Tân muốn gì khi bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với Đảng bán nước CSVN ? Việt cộng bỏ mạng khi Trung Cộng tấn công cũng là hậu quả của việc bán nước của Đảng CSVN mà thôi !

--------------oo0oo----------------

Tại Hà Nội đảng viên Việt Tân tiếp nối các hành động tuyên nhận chủ quyền Việt Nam
Việt Tân

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org - Blog: http://vnctcmd.wordpress.com

****

Ngày 14 tháng 3 năm 2010

Thông Cáo Báo Chí

Tại Hà Nội đảng viên Việt Tân tiếp nối
các hành động tuyên nhận chủ quyền Việt Nam

Trước tình trạng hàng loạt các tiếng nói yêu nước bị nhà cầm quyền CSVN bịt miệng bằng tù ngục, sáng ngày 14/3/2010, một số đảng viên Việt Tân đã có mặt tại khu Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để tiếp nối các hành động tuyên nhận chủ quyền Việt Nam.

Trước cổng đền Ngọc Sơn, các đảng viên Việt Tân đã công khai phân phát đến đồng bào các tặng phẩm bao gồm áo thun và mũ mang giòng chữ HS.TS.VN. Đây chính là câu khẩu hiệu “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam” đã được thanh niên sinh viên Việt Nam hô vang trong các cuộc biểu tình trước sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc vào tháng 12/2007; và cũng là một trong những dòng chữ đã được các nhà yêu nước Hải Phòng treo trên 2 cầu vượt vào tháng 8/2008.

viettan

Qua việc làm này, các đảng viên Việt Tân ước mong được cùng với dân tộc

• Tuyên bố: Chủ quyền đất nước là điều tối hệ trọng đối với dân tộc Việt Nam và không thể đem ra trao đổi dù dưới bất kỳ hình thức nào.

• Khẳng định: Yêu nước và bày tỏ lòng yêu nước là quyền của mỗi người Việt Nam. Báo động về hiểm họa mất dần từng phần đất, biển, đảo, rừng là bổn phận khẩn cấp của tất cả mọi người Việt Nam.

• Công khai bày tỏ: Lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước tại Hoàng Sa năm 1974, dọc theo biên giới phía Bắc từ năm 1979, và các chiến sĩ đã bỏ mình trong trận chiến ngày 14/3/1988 chống hải quân Trung Quốc để bảo vệ Trường Sa.

viettan

Quyền tự do bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà là một trong những quyền căn bản của con người. Không một chính quyền nào có thể ngăn cấm. Hơn thế nữa, những hành động bày tỏ lòng yêu nước lại càng phải được tôn trọng và xiển dương. Không một nhà cầm quyền bình thường và chân chính nào trên thế giới hiện nay lại muốn trấn áp lòng yêu nước và ý chí bảo vệ quốc gia của toàn dân. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục tiến hành các hình thức đấu tranh bất bạo động để đóng góp phần mình trong bổn phận bảo vệ quyền tự do của người dân và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua mọi trở lực để giữ gìn từng tấc đất quê hương trải hơn 4000 năm hy sinh của cha ông để lại.

---- oOo ----

Ngày 14 tháng 3 năm 2010
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

--------------oo0oo----------------

Từ Việt Tân Cải cách tới Việt cộng trá hình ( bài 5 )

Xuyên tạc và bóp méo Lịch Sử

Đảng Việt Tân chệch hướng cho phổ biến bài “Cuộc chiến hợp lý rất vô lý” của Hà Dương Dực qua hệ thống đài Chân Trời Mới và Tiếng Nước Tôi ngày 22 tháng 1 năm 2007 đã trực tiếp không những đề cao, ca tụng việc Cộng sản Việt Nam xâm chiếm miền Nam là hợp lý, là có chính nghĩa; mạt sát chính thể và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là độc tài, tham nhũng thối nát, không có nhân quyền, tự do v.v...mà còn giúp phần xuyên tạc lịch sử để chạy tội cho đám cán bộ lãnh đạo của cộng sản Việt Nam đã làm đất nước tụt hậu, nhân dân gặp quá nhiều khó khăn, cực khổ triền miên.

Sau đây là nguyên văn đoạn trích dẫn về việc xuyên tạc lịch sử này:

“Nguyễn Trãi mới qua có 10 năm kháng chiến mà khi thắng trận còn kiêu hãnh, sinh chướng, chọc ghẹo con gái nhà lành bên hồ Trúc Bạch, rồi lấy làm nàng hầu. Người cộng sản qua 20 năm gian khổ, thì thắng trận phải có chút tự kiêu và chút chất hoang tưởng, âu cũng là điều dễ hiểu. Lãnh đạo đảng cộng sản lúc đó tự kiêu quá lố, và hoàng tưởng hơi nhiều, coi mình là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Trước hết Lê Duẫn tự kiêu, không theo đúng thế tất yếu của lịch sử Việt Nam hòa nước lớn vì thế nhân dân Việt Nam đã gặp quá nhiều khó khăn, cực khổ trên mười năm sau chiến tranh, đất nước lâm vào tình trạng tụt hậu đáng lo ngại”.

“Nguyễn Trãi mới qua có 10 năm kháng chiến mà khi thắng trận còn kiêu hãnh, sinh chướng, chọc ghẹo con gái nhà lành bên hồ Trúc Bạch”!!! Một khai quốc công thần, không ham bả vinh hoa, mồi phú quý, đã xin về trí sĩ tại Côn Sơn, có phải là kẻ kiêu hãnh, sinh chướng sau khi thắng trận không? Chắc chắn là không. Mặc dù Nguyễn Trãi đã về trí sĩ, vui với thơ văn, trăng gió, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị nhà vua triệu ra để trị nước. Còn cô gái bán chiếu? Một người đàn bà được vời vào cung dạy học cho con cháu nhà vua cung nhân với tước vị Lễ nghi học sĩ, và không những thế lại từng bàn luận cùng vua nhiều việc (theo Việt Sử Toàn Thư - Phạm Văn Sơn), có thể nào là một cô gái nhà quê bán chiếu ở bên hồ, để Nguyễn Trãi chọc ghẹo, rồi lấy làm nàng hầu? Việc vua Lê Thái Tông đi Đông Tuần ở Chí Linh, rồi nghỉ đêm ở trong trại của Nguyễn Trãi và mất tại đó, đó là lý cớ để Lê Sát cùng bọn lộng thần sát hại một vị quan cương trực nghiêm minh không về phe với họ.

Câu chuyện hai bài thơ liên quan đến cô hàng bán chiếu, chuyện của Nguyễn Trãi khi làm trường học đã phá ổ rắn, rồi Nguyễn Trãi bị rắn báo oán... chỉ là những chuyện dựng lên để khỏa lấp việc tru di tam tộc của một vị khai quốc công thần. Thực ra đây là một vụ mưu sát chính trị thời hậu Lê. Chỉ có thế mà thôi.

Móc nối một chuyện bịa đặt “Nguyễn Trãi mới qua có 10 năm kháng chiến có 10 năm mà khi thắng trận còn kiêu hãnh, sinh chướng” với việc “Cộng sản qua 20 năm gian khổ, khi thắng trận tất phải có một chút tự kiêu, chút hoang tưởng, âu cũng là điều dễ hiểu” chỉ là một việc làm, một ý đồ đen tối để chạy tội cho cái tội của cộng sản là đã làm cho nhân dân Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn cực khổ trên 10 năm sau chiến tranh, đất nước lâm vào tình trạng tụt hậu đáng lo ngại”, nhất là đám lãnh đạo già nua, nay đã chết gần hết. Mọi việc cứ đổ lên đầu Lê Duẫn, thế là xong. Lê Duẫn đã chết rồi, không có cách gì để tự bào chữa cho mình được nữa. Còn đám lãnh đạo cộng sản bây giờ là nhất. Cái gì cũng nhất. Tham nhũng hối lộ cũng nhất, cắt đất, dâng biển cho Trung Hoa cũng nhất, mang phụ nữ Việt Nam bán ra ngoại quốc cũng nhất, cướp nhà, cướp đất của nhân dân cũng nhất....Cái gì cũng nhất hết. “Cứ tin tôi đi,” “Cứ tin tôi đi” không sai đâu!

Trong suốt cả bài viết “Cuộc chiến hữu lý rất vô lý” của Hà Dương Dực, người đọc chỉ thấy toàn là ca tụng cuộc xâm lăng miền Nam của cộng sản Bắc Việt là hợp lý, có chính nghĩa; toàn là mạt sát chính thể và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là độc tài, tham nhũng thối nát không có nhân quyền, tự do ...; toàn là bóp méo, xuyên tạc lịch sử để chạy tội cho cộng sản Việt Nam - tuy nhiên, đôi lúc Hà Dương Dực cũng đánh cộng sản Việt Nam bằng thân, chứ không phải bằng cái cán chổi phất trần bằng lông gà, trong khi đó thẳng tay đập miền Nam bằng búa tạ - thế mà Việt Tân chệch hướng, từ Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm (người đã từng tuyên bố sẵn sàng “hy sinh” 3 triệu đồng bào hải ngoại...), Tổng bí thư Lý Thái Hùng, tới đám Ủy viên Trung Ương đảng vẫn cho phổ biến trên đài Chân Trời Mới và Tiếng Nước Tôi. Có cần phải đặt câu hỏi Việt Tân Chệch hướng phổ biến như vậy với mục đích gì đây, đối với một tổ chức gọi là đấu tranh? Chắc chắn mỗi độc giả đều đã có câu trả lời.

Một chuyện khó tin nhưng có thực.

Vũ Quốc Nam
31/1/2007


--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us