Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
HẾT CÁCH RỒI
Vấn đề Trung Cộng xâm lăng biển đảo của Việt Nam mà cụ thể là chúng đặt giàn khoản ngay trong lãnh hải của Việt Nam. Hành động trắng trợn này đã gây nên một trận bão có thể nói là vô tiền khoáng hậu đã bùng lên, một trận phong ba khiến cả thế giới bàng hoàng và rồi tức giận, phản ứng mạnh mẽ. Cả thế giới đã đứng về phía Việt Nam, từ Nhựt Bản, Philippines, Indonesia, các nước Âu Châu và nhất là Hoa Kỳ. Các nước Á Châu mà Đông Nam Á cũng lo lắng "nay anh mai tôi". Nói cách khác Trung Cộng đã phải chìm trong biển chống đối, đàn em của nó đảng Cộng Sản Việt Nam, đúng hơn là bọn trong Bộ Chính Trị cũng đang ngập đầu với những trận cuồng phong từ nhân dân Việt Nam, từ thế giới tự do và nhất là từ bọn xâm lược Trung Cộng. Chậm nhất là trong tháng tám dương lịch, thế nào Trung Cộng cũng "thoái bộ", đem giàn khan về chỗ cũ vì rất nhiều lý do, nhưng lý do mà Trung Cộng vịn vào là "giông bão sắp đến". Đối với Trung Cộng như vậy là "qua được cửa ải" phản đối, nhưng đối với Việt Cộng thì vấn đề vẫn con nguyên xi.
Vấn đề của Việt Cộng là phản bội Quê Hương. Nối giáo cho giặc Tàu xâm lược, dùng quyền lực tận tình đàn áp nhân dân, không kể liêm sĩ của một "đảng cầm quyền", không kể bộ mặt trâng tráo khi đi ra nước ngoài vẫn tỏ vẽ sợ hải Trung Cộng. Những lời hát trong bản nhạc của Việt Khang, những người đã hy sinh tự thiêu mạng sống mình. Họ không phải là chỉ chống đối Trung Cộng mà thôi, mà chính là họ đau lòng vì sự phản bội của Việt Cộng. Đã có máu đổ, đã có biết bao nhiêu nước mắt, đã có biết bao nhiêu lời dạy dỗ, phản đối ... cũng chỉ mong những tên chóp bu Việt Cộng trở lại làm CON NGƯỜI VIỆT NAM. Nhận thấy mọi cách đã đã áp dụng để mong lôi kéo những kẻ đã "phú linh hồn cho ma quỷ" tức là kẻ thù của dân tộc, nhưng vẫn không hiệu quả.
Do đó, trước khi toàn dân giáng những đòn chí mạng đối với những tên chóp bu Cộng Sản Việt Nam, ông Vũ Đình Hậu đã cảm hứng qua bài hát "Anh biết em đi chẳng trở về" mà khuyên bảo đứa em Cộng Sản Việt Nam sớm quay đầu trở lại trong bài thơ TÌNH TA dưới đây :
TÌNH TA
Anh biết Em đi chẳng trở về
Người đời dị nghị, kẻ cười chê
Tình ta tàn tạ, nhạt nhòa mãi
Em nỡ bội lời, ước hẹn thề
Chung thủy trọn đời, sao phản bội ?!
Đôi ta bền vững tựa sơn khê?!
Nếu Em còn nhớ tình NON NƯỚC ?!
Anh biết Em đi SẼ TRỞ VỀ ?!
Lão ông Vũ Đình Hậu
Anh biết em đi chẳng trở về
Người đời dị nghị kẻ cười chê.
Lịch sử Việt Nam cũng không thiếu gì cái gương phản bội tổ quốc, cõng rắn cắn gà nhà. Lịch sử thế giới cũng vậy mà ngay trong đảng Cộng Sản thế giới cũng có những kẻ vấp lầm mấy chữ "thế giới đại đồng", "giai cấp đấu tranh", "người không bóc lột người" v.v... Nhưng không ai lại ngu dại như Hồ Chí Minh, từ Đông Tây nước Đức, từ Bắc Nam Đại Hàn, ngay cả các nước Âu Châu Cộng Sản, họ vẫn giữ cho dân tộc họ một chút tư cách, dù chỉ là trong lòng, cho nên khi có "gió" họ cũng giúp nhân dân họ phất cờ gióng trống để nhân dân có cơ hội khôi phục giang sơn, làm sao cả nước Việt Nam, cả thế giới không ai là không biết hành vi tồi tệ của Hồ Chí Minh và đồng bọn. Không người Việt Nam nào lại không ý thức trách nhiệm bảo vệ giang sơn gấm vóc, tuy không có một nghi lễ trang trọng, không có một buổi họp thề nguyền, nhưng ai cũng ngầm hiểu điều đó, nhất là đối với kẻ xâm lược là người Tàu, thế mà đối với VC thì trái lại:
Tình ta tàn tạ, nhạt nhòa mãi
Em nỡ bội lời, ước hẹn thề.
Đối với người dân thì vấn đề thề nguyện quả thật chỉ là "luật bất thành văn", nhưng đối với Hồ Chí Minh và bè lũ của hắn thì đã có biết bao nhiêu buổi lễ trọng thể, đã có biết bao nhiêu lời thề "ái quốc", "chống xâm lăng". Hồ Chí Minh và bè lũ luôn mồm khoe khoang cuộc chiến đấu do chúng lãnh đạo là cuộc chiến thần thánh, bách chiến bách thắng, đánh bại 3 đế quốc, giành lại độc lập v.v... và v.v... Tiếc thay, câu nói "bất hủ của Hồ Chí Minh lại là "thần khẩu buộc xác phàm": "Thà ăn cứt thằng Tây, chứ không làm bạn với thằng Tàu". Bây giờ, Hồ Chí Minh đã làm cả hai "mâm". Tồi tệ thế thì thôi
"Chung thủy trọn đời sao phản bội?
Còn đâu:
"Đôi ta bền vững tựa sơn khê?!
Nhưng, ông Vũ Đình Hậu cũng như một số người "còn nước còn tát", hy vọng con người Việt Nam trong những tên Cộng Sản sẽ bừng lên, sẽ quay đầu lại :
"Nếu em còn nhớ TÌNH NON NƯỚC
Anh biết em đi SẼ TRỞ VỀ".
Còn gì nữa mà không về hỡi những người Cộng Sản? Đầu nậu của quí vị là Hồ Chí Minh, một thần tượng của bao nhiêu người Cộng Sản Việt Nam và không Cộng Sản "sống, học tập và lao động theo gương Bác Hồ", nay chính đàn anh của Hồ Chí Minh, chính kẻ Hồ Chí Minh coi như Kim Chỉ Nam để hành động, dù cho phải hy sinh hơn 200 ngàn "địa chủ", dù phải xua dân tộc vào 2 cuộc chiến tranh không cầ thiết, nhưng lại tiêu hao mấy triệu nhân mạng Việt Nam, Trung Cộng đã chơi đễu cả Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng vào đồng bọn, đã trưng bằng cớ bán nước của Hò Chí Minh. Qua sự việc này, cả những người Cộng Sản và không Cộng Sản đang sinh sống trong nước Việt Nam còn có thể không ngượng miệng mà la ó lớn câu : "sống, học tập, và lao động theo gương Bác Hồ" nữa hay không? Có nên để tượng, ảnh của một tên phản bội tổ quốc - phản bội một cách hèn hạ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam và thế giới - ở nơi trang trọng? Cả đảng Cộng Sản, cả những người không Cộng Sản trong và ngoài nước có lẽ nào có can đảm mà tôn thờ Hồ Chí Minh, có lẽ nào mà còn mê muội "nhận giặc làm cha?". Nếu nhận ra điều đó, không những Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam, mà toàn đảng Cộng Sản Việt Nam "em sẽ trở về"
Em sẽ trở về, là ước vọng của toàn dân Việt Nam. Vì dù thương xót một một tên Hồ Chí Minh - dù muộn màng - hay là 3 triệu đảng viên bao nhiêu, nhiệm vụ chống xâm lăng cũng phải đặt lên hàng đầu, phải khuất phục kẻ thù của dân tộc và kinh nghiệm cho biết muốn chống xâm lăng, trước hết phải tiêu diệt kẻ nội thù" Kẻ nội thù ở đây là Bộ Chính Trị và tất cả các đảng viên Cộng Sản ngu muội và đần độn. Đó là qui luật đấu tranh. Trên đường ra trận tuyến, tất nhiên phải tiêu diệt tất cả những vướng mắc gặp phải đang cản trở lối đi của dân tộc.
Mong những tên chóp bu của Việt Cộng sớm nhận ra điều đó và quay trở về với dân tộc, mong những kẻ đã lầm lạc phục Cộng Sản một thời gian hãy lập công chuộc tội.
Kiêm Ái
-------oo0oo-------