tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

VAN TRỜI KHÔNG THẤU  

Ðạo Công Giáo thờ Trời, hay Chúa Trời và tôn giáo này có 4 ngàn năm của Cựu Ước, 2 ngàn năm của Tân Ước cho đến bây giờ, tổng cộng 6 ngàn năm dân Israel biết có Thiên Chúa tức Trời. Theo lịch sử lập quốc của dân tộc Việt Nam thì cho đến nay đã gần 5 ngàn năm kể từ khi lập quốc. Theo Việt Nam Sử Lược của cụ Trần Trọng Kim thì họ Hồng Bàng xuất hiện từ năm 2879 trước Tây Lịch. Nói cách khác, dân Việt Nam lập quốc tương đương với thời “lập quốc” của Israel. Thế mà dân Việt Nam từ khi lập quốc đã biết thờ Trời. Ðã biết “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống… hoặc khi bị một tai nạn bất ngờ hay bị một nỗi oan ức, người Việt thường kêu Trời, như “Trời  ơi!” hay “kêu Trời không thấu” v.v… Cũng như khi qua được một tai nạn, người Việt cũng thường “cám ơn Trời” hay “nhờ Trời Phật”. Tóm lại, Việt Nam có một nền văn minh rất “văn minh” và lâu đời bực nhất trên thế giới, quan niệm về nguồn gốc loài người cũng không chịu thua đạo Công Giáo.
 
Người Việt Nam kêu van Trời Ðất là chuyện đương nhiên mỗi khi gặp tai nạn. Tai nạn lớn nhất đang hoành hành dân tộc Việt Nam là tai nạn Cộng Sản. Có đời nào trong lịch sử ở thời bình mà nhà cầm quyền lại vâng lời một kẻ cai trị nước Tàu, mở chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất, giết hại đến trên 200 ngàn người dân, chỉ vì họ có một đôi mẫu ruộng? Giết một cách dã man tàn bạo, con giết cha, vợ giết chồng. Có đời nào mà khi người dân phản đối sự xâm lăng của ngoại bang, lại bị kẻ cầm quyền dùng bạo lực lôi kéo lê lết trên đường như lôi con vật, chưa hết, còn đánh đập dã man, đạp vào mặt nạn nhân chỉ vì nạn nhân yêu nước, phản đối kẻ thù xâm lược. Sự xâm lược này quá rõ ràng, đến nỗi chính Việt Cộng cũng không chối cãi. “Kêu Trời Không thấu”! Con dân Việt ở xa tổ quốc nhưng “trông về Quê Mẹ ruột đau chín chiều”. Thông cảm và đau một cách thực sự nỗi đau của đồng bào ở Quê Nhà, lão ông Vũ Ðình Hậu đã có bài thơ sau đây:
 
VAN TRỜI CHƯA THẤU
(Tiếng kêu từ vực thẳm)
 
Nước tôi khổ mãi ÐẤT TRỜI ôi!
Nô lệ Pháp, tới Cộng Sản rồi.
Ngửa mặt van lơn TRỜI ngó lại
Cúi đầu cầu khẩn ÐẤT sinh bồi
Chấp tay vái nguyện HỒN LINH SĨ
Xin rủ lòng thương cứu thoát đời.
Hiện tại, tương lai, được cất tiếng
Cho đời tươi sáng, trẻ thơ cười.
Lão ông
Vũ Ðình Hậu.
 
Cụ Vũ Ðình Hậu van vái Tam Tài: THIÊN, ÐỊA, NHÂN gồm Trời, Ðất và Anh Linh Tử Sĩ hay Tổ Tiên người Việt. Mở đầu là một lời kêu Trời Ðất kết thúc bằng chữ “ôi” khiến cho người đọc biết đó là một lời van lơn cầu khẩn lúc gặp hoạn nạn. Cái hoạn nạn một trăm năm đô hộ của thực dân Pháp trong thời gian này biết bao nhiêu khổ cực mà người dân Việt phải chịu. Tiếp theo là cái nạn Cộng Sản. Cái nạn này là cái nạn “vĩ đại”, cái nạn mà chính văn nô Viêt Cộng gọi là “long trời lở đất”, cái nạn mà chính tên đầu đảng Hồ Chí Minh phải lên tiếng “xin lỗi đồng bào”, dù đây là lời “xin lỗi” giả dối, xin lỗi cho có lệ, nhưng nó chứng tỏ một cái nạn chưa từng có trong lịch sử.
 
 
Hai cuộc chiến không cần thiết mà Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản vẫn tạo nên chỉ cốt để nắm quyền lãnh đạo toàn dân, để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản. Nhưng than ôi! Những người chết trong 2 cuộc chiến về phía Việt Cộng cũng còn có phước hơn những người sống sót. Vì khi chết, các tử sĩ vẫn mĩm cười vì tin rằng mình chết để cho dân tộc được sống, mình chống xâm lăng. Còn những người “may mắn” được sống thì bây giờ, ngoài đau đớn, đói khổ, còn phải chịu những bất công, những cú “đạp vào mặt” của những kẻ nhờ sự hy sinh của mình và đồng đội mà được cầm quyền. Sống mà chứng kiến cái Ðảng mà mình tôn thờ, cái chính phủ mà mình tin tưởng là họ “yêu nước”, và đã thất vọng! Cái thất vọng này “chết sướng hơn”. Chưa hết! Chưa có chính phủ nào mà lại đi hợp tác với kẻ thù xâm lăng đất nước mình, lại đàn áp những đồng bào phản đối kẻ cướp nước của mình.
 
Chưa có sự khắc nghiệt nào bằng sự khắc nghiệt của Cộng Sản đối với dân tộc mình. Chỉ còn một nước:
 
Ngửa mặt van lời TRỜI ngó lại
Cúi đầu cầu khẩn ÐẤT sinh bồi.
 
Và:
 
Chấp tay vái nguyện HỒN LINH SĨ tức là Anh Linh Tử Sĩ của Ðất Nước. Cả 3 đấng Trời Ðất và Anh Linh Tử Sĩ phù hộ cho toàn dân, cứu dân qua khỏi nạn Cộng Sản.
 
Tuy đầu đề là “Van Trời chưa thấu”, nhưg lão ông này sức tàn lực kiệt, làm được gì cho đất nước, cho dân tộc? Chỉ còn biết van vái Trời Ðất và Tổ Tiên. Nhưng sống là hy vọng, còn nước còn tát. “Tát” đối với cụ ông Vũ Ðình Hậu là kêu van, vì tuổi già sức yếu rồi không còn mong gì chen vai thích cánh với đồng bào, chỉ còn lời cầu nguyện. Van xin cho:
 
Hiện tại, tương lai được cất tiếng.
 
Cả bài thơ, câu này là “NÚM RUỘT”. Cái đau khổ nhất của những người đau khổ là “đau không được kêu”, dù là những tiếng kêu rất dịu dàng, tiếng kêu rất chính đáng. Tất cả những người đã và đang bị Việt Cộng tù đày, thậm chí giết hại, họ chỉ vì “đau quá mà phải kêu”. Nhưng dưới chế độ Cộng Sản “đau không được kêu”. Xin cho được cất tiếng. Xin tự do ngôn luận! Xin được tự do “CẤT TIẾNG” cho “ÐỜI TƯƠI SÁNG, TRẺ THƠ CƯỜI”. Bài thơ kết thúc bằng 3 chữ nghe rất “mát ruột”: Trẻ thơ cười. Trẻ thơ cười là cả một trời hòa bình và yên vui.
 
Bài thơ là cả một lời cầu nguyện của một người Việt Nam, biết thờ Trời Ðất, biết nhớ ơn Tổ Tiên và tin tưởng kêu cứu dù “CHƯA thấu”, nhưng hy vọng một ngày nào đó sẽ ÐƯỢC nghe. Không trả thù, không sân hận, mà chỉ mong rằng Ðất Nước Việt Nam được cất tiếng NÓI và tiếng CƯỜI.
 
Tôi đọc qua bài thơ, nắm được “CÁI NÚM RUỘT” của bài thơ, tôi rất cảm động, phải đọc lại, và đọc lại để thấu hiểu phần nào tâm sự của một người Việt Nam già cả, sức tàn lực kiệt nhưng vẫn hướng về tổ Quốc và Dân Tộc và chỉ biết kêu van Trời Ðất và Tổ Tiên. Mong rằng khi đọc bài thơ này độc giả sẽ thông cảm tâm sự của một người già yếu, thông cảm được nỗi khốn khổ của dân tộc và cùng “van vái Trời đất” để Việt Nam có tiếng nói tự do, có tiếng cười của trẻ thơ, tức là có một cuộc sống hòa bình và yên vui.
 
Kiêm Ái.

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom