tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

NHỮNG CHUYỆN TRÉO NGOE! 

Những chuyện tréo ngoe ở Việt Nam, ở hải ngoại, hay ở Hải ngoại liên can đến quốc nội v.v… thực là nhiều, rất nhiều mà lâu nay vì quá bận với những đề mục cần thiết mà chúng tôi chưa đề cập đến. Nhân hôm nay, những cái chuyện tréo ngoe mà người bình thường không hiểu nổi, nó cứ lập đi, lập lại, nó cứ nhởn nhơ trước mặt mọi người khiến nhiều người nói rằng nín không được. Tuần trước, Kiêm Ái có nói rằng chuyện cái mũi hết xài của Madison Nguyễn chỉ là cái mũi “hậu duệ” tức là thuộc loại con cháu, chắt chít của mấy tên bợm Việt Cộng mà đứng đầu là Hồ Chí Minh, không đáng nhắc đến, nó thối không chịu được. Kiêm Ái có giới thiệu bài viết của Tuyết Lan trên VN Nhựt Báo cuối tuần để mọi người đọc, trong đó, Tuyết Lan trích những đoạn chính báo Việt Cộng viết, chính những người làm việc ngay tại bãi rác Ða Phước mô tả là họ phải có một thời gian dài mới quen với mùi thối của rác, họ phải đóng cửa lưới muỗi mỗi khi ăn cơm mà cũng không khỏi bị ruồi quấy rầy, thế mà cái mũi của Madison Nguyễn, Phó Thị Trưởng San Jose lại không ngửi thấy mùi hôi thối, dù đứng bên đống rác như trái núi. Giới thiệu sơ vậy để đồng hương biết cái mùi rác kinh khủng đó và cái mũi “cách mạng Củ Chi” của Madison. Thôi thì, đã có một “Bác Hồ” ăn cứt Tây trước, ăn cứt Tàu sau mà không biết hôi thối thì Madison có cái mũi như vậy cũng là chuyện dĩ nhiên của “hậu duệ” mà thôi.
 
Chuyện tréo ngoe thuộc hạng “thượng hạng ngoại hạng” là chuyện những quí cụ, quí ông nghỉ hưu rồi mới nghĩ tới non nước, mới nghĩ tới và tố cáo những tội ác tày trời của Hồ Chí Minh  và những người Cộng Sản đã và đang làm. Nhất là gần đây, “quân Tàu tàn bạo tham lam” đã trưng dẫn cái văn tự bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng mà người chữ nghĩa gọi là “Công Hàm”. Cái công hàm này đưa ra thì tất cả những tên chóp bu cho đến những kẻ tép riu trong đảng Cộng Sản đều câm miệng hến, không thể biện bạch được để chạy tội cho Hồ Chí Minh và cái đảng Cộng Sản. Thế mà trong khi phản đối, lên tiếng, kiến nghị … đến Nguyễn Tấn Dũng, các cụ nghỉ hưu lại vỗ ngực xưng danh là LÃO THÀNH CÁCH MẠNG. Thực là một cái tên tréo ngoe hết chỗ … đội nón. Có ai lại hãnh diện vì mình đã đồng lõa, đã làm tay sai cho kẻ gây tội ác, cho kẻ phản quốc, bán nước? Vậy mấy chữ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG CÓ NGHĨA GÌ? Ngoài cái nghĩa là quý vị vẫn hãnh diện rằng mình đã có công phản quốc, bán nước? Nếu đã lầm đường rồi thì có gì mà hãnh diện rằng mình là bậc lão thành lầm đường? Vậy thì từ nay, xin quý vị đã hiến dâng cả cuộc đời phục vụ tên bán nước Hồ Chí Minh, phục vụ cái đảng phản nhân loại là Cộng Sản, nay thấy ghê tởm cho cái chế độ mình phục vụ, cái tên tội ác cùng mình mà mình tôn thờ thì cũng nên nghĩ lại chẳng có gì mà hãnh diện cho mình là LÃO THÀNH CÁCH MẠNG. Người rất sính dùng 4 chữ lão thành cách mạng là Bùi Tín, không biết hắn ta chửi xéo các cụ nghỉ hưu hay hắn ta đang mong ngóng “ngày trờ về” chấp chánh theo lệnh Ðảng mà hắn ta luôn đề cao “các vị Lão Thành Cách Mạng”.
 
Cái chuyện tréo ngoe thứ 2 cũng vĩ đại, cũng “thời thượng” ghê gớm, đó là chuyện một số “nhân sĩ trí thức ở thành Hồ cùng với Câu Lạc Bộ Phao Lồ Nguyễn Văn Bình đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm tất cả những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và hải đảo”. Ðọc giòng chữ này nghe nó có vẽ “hồ hởi phấn khởi lắm”. Nhưng theo Huy Phương, tác giả bài tạp ghi “Coi vậy mà không phải vậy” thì có cái tréo ngoe “vĩ đại”. Chúng ta hãy đọc Huy Phương viết những gì: (Trích): “…Thay vì bài vị và hình ảnh các tử sĩ của cả 2 bên như ý của tưởng niệm, thì chúng ta chỉ thấy một bàn thờ Hồ Chí Minh, và ngọn cờ máu. Bên phải bàn thờ “bác” có mấy hàng chữ lớn “Kỷ niệm 64 năm ngày Thương Binh Liệt Sĩ Việt Nam 27 tháng 7 năm 2011”. Bên trái “bác” có câu “Tưởng Niệm Ðồng Bào Chiến Sĩ Hy Sinh Bảo Vệ Biên Cương Hải Ðảo”. Lá cờ sau ông Hồ Chí Minh màu đỏ, bàn thờ phủ khăn màu đỏ, bục thuyết trình phủ khăn đỏ, cả 2 cây đèn cầy không thắp (!) và 2 chục hoa “glaieul” cũng màu đỏ luôn. Không thấy có câu nào là vinh danh tử sĩ VNCH, ……hay “Buổi lễ tưởng niệm chung cho các  chiến sĩ 2 miền Nam, Bắc…” (Ngưng trích). Ðây quả thực là treo đầu dê, bán thị chó, mà thịt chó đây là Hồ Chí Minh!!! Các vị trí thức trong đó có Nguyễn Ðình đầu và Huỳnh Tấn Mẫm thì chắc như bắp là 2 tên này không bao giờ dám chơi xỏ Hồ Chí Minh theo kiểu mấy kẻ văn nô bất đắc dĩ dám viết “Bác không có ý làm thơ chữ Hán mà lại có thơ chữ Hán” xỏ Hồ Chí Minh là tên ăn cắp thơ! Trái lại, mấy ông trí thức này hô hào là tưởng niệm chung các chiến sĩ hy sinh vì chống quân Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa mà lại không nói gì đến họ, trái lại, đưa tên Hồ Chí Minh - một tội đồ bán nước mà cụ thể là công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Tàu. Còn gì tiếu lâm cho bằng? Ðúng là cái tréo ngoe vĩ đại! Chỉ tội nghiệp cho bà Huỳnh Thị Sinh, quả phụ cố Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà, bị bọn người mang danh trí thức lợi dụng, bắt (hay đúng nghĩa hơn là dẫn độ) bà lên thắp nhang vái tên bán nước, vì nó mà chồng bà phải bảo vệ Hoàng Sa và hy sinh!
 
Bài viết của tác giả Huy Phương được một thân hữu gởi lại cho Kiêm Ái và cho rằng “mấy ông trí thức mà có Huỳnh Tấn Mẫm tham dự thị không thể nào chơi xấu Hồ Chí Minh, trái lại, vì gần đây bản văn bán nước do Phạm Văn Ðồng kỳ gởi Chu Ân Lai được phổ biến rộng rãi  nên Việt Cộng thấy mất mặt bầu cua quá chừng, có tên Cộng Sản quá bực mình đã nói rằng không biết hồi đó  “Bác” ăn cái giống gì mà ngu quá chừng. Lạy Tàu thì cứ lạy, làm đầy tớ Tàu thì cứ làm đầy tớ, nhưng “Bác” cũng hiểu rằng “bút sa thì gà chết”, sao không công nhận bằng miệng mà lại công nhận bằng văn bản để lụy cho các đệ tử còn miệng ăn mà không còn miệng nói? Có lẽ vì vậy mà mấy ông trí thức nhà ta  phải treo đầu dê bán thịt chó, gỡ gạc cho “Bác” đang khi bị quá nhiều người biết bản chất bán nước buôn dân của “Bác”, do đó, cái đám “nhân sĩ trí thức” mới đẻ ra cái chuyện tréo ngoe là vinh danh thằng bán nước Hồ Chí Minh mà mượn tiêu đề tưởng niệm chiến sĩ 2 miền đã đánh Trung Cộng. Nếu cắt nghĩa như vậy thì cũng có lý, nhưng như vậy thì mấy “trự” đứng ra tổ chức hóa ra đã một lần nữa vứt bỏ trí thức phản kháng của mình? Chắc chắn sau khi đọc mấy bài vạch mặt, nói lên cái sự thực treo đầu dê bán thịt chó, mấy ông trí thức thế nào cũng lên tiếng. Chờ xem!
 
Huy Phương, tác giả bài tạp ghi còn viết: “Ðó là những gì thuộc về buổi lễ mà người ta ca tụng là “công khai”, “đặc biệt”, “hiếm có”. Ðừng hy vọng gì ở cộng sản một sự thay đổi biết điều hay tử tế, và giới nhân sĩ, trí thức Việt nam trong câu chuyện này, dám nói dám làm vì thật sự họ chưa hết sợ đâu”. Ðúng vậy, nếu họ hết sợ thì họ đã không đem nhau đến Câu Lạc Bộ Phao Lồ Nguyễn Văn Bình mà treo đầu dê bán thịt chó. Vì Ðức TGM Nguyễn Văn Bình đến lúc gần chết vẫn sợ Việt Cộng cơ mà!
 
Chuyện tréo ngoe cũng to vĩ đại nữa, đó là chuyện dài đảng Việt Tân. Cái đảng Việt Tân mà tôi thường gọi là em Việt Cộng có cái tréo ngoe là ở hải ngoại thì mấy ông Việt Tân không bỏ một cơ hội nào, một dịp may nào mà không cố tình, cố ý làm lợi cho Việt Cộng, nịnh bợ Việt Cộng, thế mà ở trong nước Việt Cộng lại phong cho Việt Tân là khủng bố. Thực là tréo ngoe. Nhưng có tréo gì thì tréo cũng không qua mắt được mọi người. Cái chuyện Việt Tân ủng hộ Việt Cộng thì ai cũng thấy rõ, Việt Tân tàn nhẫn lạnh lùng cả với thân nhân, cả với đồng đội đã hy sinh thì ai cũng biết, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng Việt Tân cũng như Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng, chẳng những đã hành động có lợi cho Trung Cộng và Việt Cộng mà còn viết thành văn bản để cho mọi người biết nữa. Ðiều này lúc Hồ Chí Minh nịnh Tàu, hay Việt Tân nịnh Việt Cộng thì thấy “hồ hởi phấn khởi” lắm. Ðến khi bị vạch ra những hành vì xấu xa trước mặt mọi người thì: Ô hô! Ai tai! Còn miệng ăn không còn miệng nói.
 
Tuần vừa qua, cô Mỹ Linh đã đưa một bài viết của ông Hoàng Cơ Ðịnh, một lãnh đạo của Việt Tân mà mới đọc ai cũng biết đó là một bài chữa lửa, khổ nỗi cả ông Hoàng Cơ Ðịnh và cô Mỹ Linh đều mang tơi để chữa lửa. Ðó là bài viết có tựa đề “Lo Ngại Vì bị đề cao”. “Văn hay bất luận câu dài”, câu mở đầu đã cho thấy ông Hoàng Cơ Ðịnh và cô Mỹ Linh đã tự động khoe mình “chống Cộng mà ủng hộ VC” như sau: (Trích) “Ðảng Việt Tân là một tổ chức chống Cộng. Còn muốn đầy đủ ý nghĩa hơn thì cần nói như sau: Việt Tân là một tổ chức chống độc tài, xây dựng dân chủ, canh tân đất nước và bảo vệ độc lập quốc gia”.(Ngưng trích). Nhưng, Việt Tân cũng xác định bằng văn bản rằng họ công nhận đến năm 2025 vẫn để Việt Cộng cai trị đất nước, trong khi Việt Tân thực hiện những điều mà ông Hoàng Cơ Ðịnh và cô Mỹ Linh nêu ra ở trên.
 
Cái tréo ngoe thứ 2 là trong đảng Việt Tân toàn là trí thức mà một bài viết của Hà Dương Dực có nội dung chửi người chống Cộng, đề cao Hồ Chí minh và Việt Cộng một cách trắng trợn, đọc qua ai cũng biết thế mà cả đảng Việt Tân không biết, lại đem đọc trên đài những 5 lần phát thanh liên tiếp, tréo ngoe không? Nếu nói là vì là “dân dốt” nên đọc mà không biết tên Hà Dương Dực viết gì thì hóa ra bằng cấp của quý vị là bằng cấp giả hay sao? Còn nếu bằng thiệt mà vẫn cứ đọc bài ca tụng Việt Cộng như vậy thì chống Cộng cái khổ nào?
 
“Những luận điệu mạt sát Việt Tân của VC không phải chỉ làm phiền mà cũng có phần nguy hiểm, nguy hiểm ở chỗ là đối với thành phần ít hiểu biết ở trong nước, nôm na gọi là … dân dốt., thì họ chỉ vừa đủ hiểu theo nghĩa xấu nên chiêu thức chửi bới của Việt Cộng có tác dụng. Dân dốt tin là Việt Tân xấu thật!”. Tôi dám chắc nếu Việt Tân đọc lại bài của Hà Dương Dực cho đồng bào trong nước nghe thì họ hiểu theo kiểu dốt của họ là Việt Tân đã là cái loa tuyên truyền cho VC. Trên thực tế, dân trong nước thường hiểu lời nói của Việt Cộng theo nghĩa ngược lại. Tự do nghĩa là không cho đi đâu cả, độc lập là lệ thuộc Tàu Cộng, Bác Hồ là nhà văn hóa quốc tế thì bác là tên ăn cắp thơ v.v… Do đó, dân dốt họ hiểu VC “chửi” Việt Tân tức là đề cao Việt Tân.
 
Việt Cộng cho rằng Việt Tân tố cáo những ai bị bắt là đảng viên Việt Tân, tức Việt Tân “qua cầu rút ván”. Ðây là một lời biện hộ cho Việt Tân, vì hành động này quá lộ liễu, VT tiếp tay Việt Cộng để trả thù những người đấu tranh cho tự do dân chủ một cách quá trắng trợn, trắng trợn như đọc bài của Hà Dương Dực trên đài phát thanh Chân Trời Mới đến 5 buổi phát thanh. Do đó, VC phải giúp Việt Tân lấy lại credit đó thôi.
 
Bài viết của ông Hoàng Cơ Ðịnh là một bài viết chữa lửa, nhưng lại mang “tơi lá” nên càng chữa, càng cháy. Tôi đã có dịp gởi đến cô Mỹ Linh một bài viết trưng dẫn nhiều bằng cớ Việt Tân là em Việt Cộng. Gần đây, nhiều người phẫn nộ hành động nối giáo cho giặc Cộng của Việt Tân là “cấp thẻ đảng” cho bất kỳ ai đấu tranh mà bị Việt Công bắt, để VC có chứng cớ trừng trị  họ một cách ác nghiệt mà dư luận không thể giúp đỡ cho họ. Cũng vì sự phẫn nộ của hải ngoại mà Hoàng Cơ Ðịnh mới có sáng kiến chữa cháy.
 
Nói đi rồi nói lại, có một điều không tréo ngoe chút nào là trong quá khứ, ông Hoàng Thế Dân, một đảng viên Việt Tân công khai ủng hộ Madison Nguyễn. Nay Madison lên làm Phó Thị Trưởng, về Việt Nam ca ngợi đống rác không có mùi hôi thối. Và không biết vô tình hay cố ý, ông Hoàng Cơ Ðịnh lại đưa ra bài chữa cháy này cũng “thối không chịu được thì cô Mỹ Linh lại cho là thơm tho đáng phổ biến”.
 
Những chuyện tréo ngoe còn nhiều, ví dụ một chương trình phát thanh cho rằng họ ủng hộ Madison một cách công khai, không đứng bên tả, không đứng bên hữu, không đứng phía sau, lại cho rằng họ tôn trọng “đa số”, Madison Nguyễn đắc cử vì được đa số bỏ phiếu cho. Nói như vậy là họ trực tiếp lên án Madison rồi. Vì trong đêm 20.11.2007 đã có cả 2 ngàn người ủng hộ tên Little Saigon, trong khi đó có cái gọi là “Ao Voi” chống đối, thế mà Madison lại bỏ đa số, lấy thiểu số. Trước đó, đã có những cuộc thăm dò dư luận, một trong những cuộc thăm dò này do cơ quan chuyên môn của thành phố tổ chức, Little Saigon cũng chiếm đa số nhưng Madison Nguyễn vẫn phủ nhận. Về sau, Madison tiết lộ cho San Jose Mercury News rằng sở dĩ cô ta chống Little Saigon vì nó hàm ý chống Cộng. Thế mà những kẻ tự xưng chống Cộng lại đi ủng hộ kẻ ghét cả cái tên có hàm ý chống Cộng. Một cái tréo ngoe hải ngoại hay là thêm những cái mũi của Madison? Tréo ngoe hết ý.
 
Kiêm Ái

-------oo0oo-------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom