Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

This is a Testing Page

--------o0o--------

Dương Thành Lợi, Kẻ Gây Chia Rẽ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

From: Nghiem Nguyen
Date: Thu, Dec 13, 2018 at 10:15 AM
Subject: Dương Thành Lợi, Kẻ Gây Chia Rẽ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. - Lão Móc -
To: Nghiem Nguyen


Dương Thành Lợi, Kẻ Gây Chia Rẽ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

- Lão Móc -

Đây là bài thứ sáu tôi viết về anh Dương Thành Lợi, CT VBVNHN TƯ. Qua năm bài đã viết, quý văn hữu cũng đã thấy được phần nào mặt thật của anh ta, người đã gây chia rẽ trầm trọng trong VBVNHN.

Nhiều văn hữu có đọc bài nhưng không hiểu rõ nguyên nhân của những sự việc đang xảy ra trong VBVNHN. Xin phép được nói sơ lại.

1/ Ngay tối 31/3/2018, sau khi Đại Hội 40 Năm Thành Lập VBVNHN bế mạc, anh dtl yêu cầu chúng tôi cùng ở lại nhà hàng để chờ tổng kết tiền bạc xem được lãi bao nhiêu. Chờ đến gần 1 giờ sáng vẫn chưa kết toán xong, tôi có xin anh dtl cho số anh em già yếu, bệnh tật về sớm, anh ta bỗng sửng cồ với tôi.

Lúc về đến nhà, tôi rất giận vì dtl đã coi tất cả các văn hữu trong VBVNHN là phương tiện để anh tỏa sáng nên tôi có nói với ba bốn người bạn đang ở chung nhà: “Tôi dựng lên được, tôi giựt xuống được”. Câu nói này đến tai dtl . Mặc dù biết mình đã nói sai nên tôi cố làm nhiều điều để tỏ lòng phục thiện. Nhưng dtl vẫn thâm thù tôi, một lần văn hữu Nhất Hùng đã can ngăn anh ta và nói: “không nên tạo mâu thuẫn với Lão Móc, anh ta viết phiếm viết biếm về chuyện này thì hậu quả khôn lường…”, dtl không những không nghe mà còn nói:

“đm…nó giỏi chửi đổng chớ làm gì được tui?”…

2/ Đến ngày 2/6/2018, có buổi Ra Mắt Sách của văn hữu Nguyên Bông tại Orlando, Florida, biết có nhiều văn hữu từ nhiều nơi về dự, trong đó có anh dtl, tôi từ Tây Bắc HK cũng đến dự, những mong gặp dtl để bày tỏ lòng hối tiếc. Tất cả anh em được dự trù sẽ ở nhà của văn hữu Thanh Sơn nhưng khi đến nơi, tôi mới biết anh dtl đã áp lực với anh Thanh Sơn để không cho tôi được cư ngụ. Tôi đành phải đi chỗ khác tạm trú.

Trong buổi RMS của văn hữu NB, tôi cố làm nhiều cử chỉ cầu hòa với anh dtl nhưng anh đều không đáp nhận. Có lúc tôi lấy một bó hoa, chia làm hai, trao cho anh dtl để tặng cho “vợ chồng Bác sĩ TT Liêm” người đang hát giúp vui, nhưng anh dtl lấy tay gạt ra…Sau đó anh còn nói với vài người: “đm…nó muốn chụp hình chung với tôi…”

3/ Cũng trong ngày này, có một chuyện khác xảy ra. Có lẽ thấy các văn hữu vẫn rất thân mật với tôi trong buổi RMS nên khi ra về, vừa bước lên xe, anh dtl tức giận và chửi rất to: “đm…nó coi mấy ông như con C” trước mặt anh Lê Hữu Liệu, Đệ Nhị PCT VBVNHN, anh Lê Hữu Minh Toán, UV Ban Đại Diện VBVNHN/Nam HK, anh Nhất Hùng, Đệ Nhất PCT VBVNHN.

4/ Sau lời lẽ khiếm nhã của anh dtl, anh NH đã phản ứng nhưng có lẽ vì không nhận được lời xin lỗi nào của anh dtl nên anh NH đã nhiều lần gởi “Thư Từ Nhiệm” đến tôi.

Cũng chính vì sự kiện “từ nhiệm” của anh NH mà sau đó có những bài phân tích về sự việc này của chúng tôi đồng thời cũng nêu lại các chi tiết rất tiêu cực về cá nhân anh dtl để quý văn hữu hiểu thêm về con người thực của anh dtl. Và đây là bài thứ sáu.

Suốt trong biến cố này, chúng tôi trình bày rất nhiều những chi tiết về cá nhân dtl mà tôi là nhân chứng hoặc nghe chính các văn hữu trong VBVNHN kể lại. Khi nêu lại những lời nói hay sự việc được nghe kể, chúng tôi đều nêu danh tánh chứ không bao giờ nói vu vơ rằng có người này nói…có kẻ kia viết…

Bài này kể thêm vài chuyện chưa kể:

- Trong buổi RMS của văn hữu NB. Anh dtl đã làm rất nhiều chuyện nhố nhăng, lăng xăng như người có trách nhiệm, từ dưới đi lên bắt tay diễn giả này diễn giả khác mỗi khi kết thúc, chắc có lẽ để giựt le, mặc dù trưởng ban tổ chức là văn hữu Tạo Ân, Chủ Tịch VBVNHN vùng Đông Nam HK. Thật là kém tế nhị.

- Tôi có nghe văn hữu NH kể lại, anh dtl hỏi: “tại sao tôi thấy anh NH không chào hỏi ai hết?” Anh NH trả lời: “đây là sinh hoạt của người ta, mình cần tôn trọng chủ nhà, tránh làm những chuyện gây nổi trong tiệc của người khác…”

- Một văn hữu tên tuổi của Đông Nam HK nói với tôi: anh dtl là người luôn khoe khoang thi ân bố đức cho nhiều người, thế mà hôm RMS của anh NB, trong danh sách ủng hộ tài chánh (như là quà phúng cho gia đình văn hữu NB) tôi chẳng thấy tên ông CT VBVNHN đâu.

Văn hữu này còn nói: ”Nói thiệt với Lão Móc, mai kia mốt nọ, dtl có mời tôi một ly nước, tôi cũng không dám uống”. Còn anh LHL, Đệ Nhị PCT VBVNHN thì than: “ông CT VBVNHN của mình ẹ quá…”

Anh dtl là một CT VBVNHN có một không hai vì làm rất nhiều chuyện chưa từng thấy vị CT nào làm:

- Anh dtl tìm cách “triệt vùng” với lý do “không đủ túc số” thay vì giúp đỡ phát triển Hội Viên để củng cố vùng (vùng Tây Bắc HK)

- Luôn miệng chửi thề, mở đầu câu bao giờ cũng dùng “đm…” kết thúc câu thì “con C…”. Đặt khẩu hiệu cho Ban Chấp Hành là “cc”. Hỏi “cc” là gì thì giải thích là “cần câm”, thực sự là gì quý vị có thể suy đoán ra. Chính vì vậy mà anh NH mới bảo “…cái miệng giống cái cầu tiêu, cái cầu tiêu có cái nắp cầu, mở nắp cầu thì mới ị được…”

- Văn hữu Trang Châu, Cố Vấn BCH đồng thời cũng là Chủ Tịch Vùng Québec – Ontorio đặt câu hỏi trực tiếp với anh dtl: “Tại sao chỉ mới chưa tới nửa năm mà đã có một Cố Vấn, một Chủ Tịch Vùng nặng lời với CT/VBVNHN TƯ. Còn Đệ Nhất Phó Chủ Tịch thì gởi “Thư Từ Nhiệm” nhiều lần?

- Anh dtl là Chủ Tịch đầu tiên mắng chửi văn hữu Tạo Ân, Cố vấn BCH VBVNHN kiêm CT VBVNHN vùng Đông Nam HK: “ đầu óc u ám…kiến thức thiếu cập nhật…góp ý những điều không được hỏi…” chỉ vì vh tạo Ân đề nghị: “Anh dtl nên bắt tay làm hòa với vh NH vì sự hưng thịnh của VBVNHN”. Anh dtl không những không giải quyết những mâu thuẫn đang ngày một lớn trong VBVNHN do chính anh ta gây ra mà lại còn trả lời anh Tạo Ân: “Chuyện lộn xộn trong VB chỉ là chuyện nhỏ (như hạt bụi), chỉ phủi tay là xong”. Thật là chủ quan và cao ngạo

- Anh dtl là Chủ Tịch đầu tiên bị một Đệ Nhất PCT VBVNHN vùng Tây Nam HK, Chị Đình Duy Phương phê phán: “Dĩ nhiên anh (dtl) có tự hào của anh, nhưng sự kiêu ngạo đã làm anh coi nhẹ tình bằng hữu, làm mờ nhạt thành tích công lao của mình… Tôi xin lỗi, nếu anh Chủ tịch DTL biết sửa đổi tính nạt nộ và khinh miệt người khác khi nóng giận thì anh tránh được vấp ngã như thế này.”

- Văn hữu Vũ Thùy Nhân, Chủ Tịch VBVNHN vùng Tây Nam HK thì nhận định rằng, anh dtl côi cút từ bé (nên thiếu giáo dục?). Bị ảnh hưởng nghề nghiệp nên bị stress (khủng hoảng tinh thần? Khùng? hay Điên loạn?)

- Còn văn hữu Tuyết Nga, UV BCH VBVNHNTƯ thì khuyên anh dtl: “ Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” (nên học lễ phép?)

- Anh dtl rất khiếm nhã, thiếu thanh lịch khi luôn gọi các văn hữu mình là “mụ này, mụ kia…thằng này thằng nọ” (đã nêu ra trong các bài trước)

- Anh Lê Hữu Minh Toán, Ủy Viên BĐD VBVNHN Nam HK nói: “Anh Tạo Ân, cố vấn, ct vbvnhn vùng ĐN HK người đã hết lòng góp ý để DTL sửa sai, để đem lại sự đoàn kết cho VBVNHN, thế mà DTL lại xấc xược mắng chửi VH Tạo Ân. DTL chính là tội đồ đã phá hoại, gây chia rẽ nội tình VBVNHN.”

Hôm 4/8/2018, dưới sự nỗ lực giảng hòa của văn hữu Hồng Thủy chúng tôi đồng ý có một buổi điện đàm giữa anh DTL, anh NH, Chị HT và tôi, nhưng tôi đề nghị có thêm Chị LT vì tôi cần thêm người làm chứng. Sở dĩ chúng tôi tham dự buổi điện đàm này vì chúng tôi hy vọng anh dtl sẽ nhân cơ hội này để nói một lời XIN LỖI dù là chung chung, kể cả “không thật lòng” thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay. Nhưng rất tiếc trong suốt buổi điện đàm, anh dtl vẫn nói loanh quanh, không có gì tỏ ra phục thiện hay tỏ lời xin lỗi nào cả.

Đặc biệt trong buổi điện đàm, có một chi tiết mà tôi rất chú ý và rất quan tâm. Số là trong cuộc điện đàm anh dtl nói sẽ trả lại cho chị HT một cái check hơn 400 đô, là một phần tiền lời trong đêm Đại Hội đã diễn ra gần 5 tháng nay mà chị HT đã giao cho BCH VBVNHN:

Đành rằng chúng tôi rất trân trọng những công lao đóng góp, những hy sinh tài chánh bằng tiền túi của chính quý anh chị trong BCH, nhưng làm việc chung thì phải có nguyên tắc thu chi rõ ràng và chi tiết dù là một đồng vì vậy Ủy Ban Định Chế đặt những câu hỏi:

Tại sao lại trao lại cái check hơn 400 đô cho chị Hồng Thủy đúng thời điểm này?

Đây có phải là món quà mua chuộc hay không?

Tại sao “trả lại” mà sau gần 5 tháng mới “trả”?

Khi trả lại thì anh dtl có họp bàn với BCH chưa hay tự quyền? (nếu có xin cho nghe băng thu âm cuộc họp BCH)

Số tiền này sẽ được sử dụng như thế nào? Sung công hay là dùng tiền này “bao nhau đi ăn uống”?

………………

Gần đây anh dtl có viết bài kể rằng, vì anh ta là Chủ Tịch VBVNHN nên không thể nhìn thấy ba mẹ của anh ấy ở Việt Nam và mẹ của anh cũng không thể qua Thái Lan để gặp nhau được.

Các văn hữu Lê Hữu Liệu, Thanh Sơn và nhất là VH Tuyết Nga không mủi lòng một chút nào sao? Nhất là VH Tuyết Nga đã thông báo trên diễn đàn điện tử là văn hữu và phu quân mới về VN nghỉ hè trong một tháng. Các văn hữu trong Ban Chấp Hành VBVNHN nên “mách nước” cho anh Chủ Tịch DTL cách để về Việt Nam. Đừng để anh ấy buồn mà ảnh hưởng tới tương lai VBVNHN.

Rồi anh DTL nói, có những người bạn của anh bảo: “sẽ có chống đối vì anh viết bài chống Cộng?”.

Anh DTL tự quan trọng hóa mình, tôi chưa từng thấy bất cứ một bài viết nào chống đối anh dù rằng trên báo hay trên diễn đàn điện tử. Theo tôi biết, gần đây, anh mới viết vài ba bài cho có viết, nội dung lấy từ các tài liệu trên báo Anh ngữ. Nói đúng ra thì chỉ mới có năm sáu bài của tôi, với tư cách Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế để “đàn hạch” anh dtl về những việc làm đang xảy ra trong nội bộ VBVNHN chứ chẳng có bài nào hay của tác giả nào khác.

Anh dtl cũng có giải thích, vì chỉ có liên danh của anh là LD duy nhất tranh cử BCH VBVNHN nên “chỉ cần một phiếu cũng đắc cử” nên đâu có cần phải gian lận…(chính câu nói này đã là một sự gian lận). Mấy chuyện đó anh dtl chỉ mà mắt những “văn hữu vô tư”, không am tường Điều Lệ, Nội Quy, Quy Định Bầu Cử của VBVNHN. Tôi sẽ giải thích tính gian lận, tính bất hợp lệ, những mưu ma chước quỷ của anh dtl trong kỳ Đại Hội và cuộc Bầu Cử BCH lần thứ 11 vừa qua mà anh dtl là người chủ mưu để “Tiếm Vương” chức ct vbvnhn TRONG MỘT BÀI VIẾT CHI TIẾT KHÁC.

Tôi còn nhận được nhiều ý kiến bằng email, bằng điện thoại của các văn hữu, của các vị Cố Vấn, Chủ Tịch Vùng. Tôi sẽ từ từ viết ra trong những bài khác, tôi e nếu anh dtl mà biết hết, anh sẽ sinh ra hoảng loạn, sẽ viết bậy, nói bừa - vốn là bản chất của anh khi bị tôi… hun khói buộc phải chui ra khỏi hang.

Tất cả ý kiến đó đều minh danh và đều đi đến kết luận:

Dương Thành Lợi là kẻ gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết VBVNHN

LÃO MÓC

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us