Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.
--------------oo0oo----------------
Làng đu dây
Những người dân làng này cũng nôn nóng đợi chờ ngày được vinh dự leo tầu cao tốc trị giá 56 tỷ đôla đi thăm Hà Nội.Trong khi chờ đợi thì mọi ngày ta cứ đu dây qua sông.
Năm 2007, tại xã Đăk An, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum mọc lên một "Xóm không tên" với khoảng gần 20 chòi lán. Trong số hơn 100 người dân ở đây, chiếm số đông là những người di cư tự phát từ miền Trung.
Thu nhập của họ chủ yếu trông vào việc trồng cà phê, cao su, đi làm thuê theo mùa vụ.
Anh Trần Khắc Chín, (Nghệ An) một trong những người làm đường dây đu vượt sông Pô Kô.
Lương thực và xe máy cũng được mang qua sông trên cặp dây đu trị giá 5 triệu đồng này.
Trên miếng đất rộng chừng 80 m2 được quây lại bằng gỗ và liếp có đến 9 người trong một gia đình 3 thế hệ sống chung.
Cụ bà hơn 80 tuổi này đang lo bữa cơm chiều cho cả gia đình. Mỗi lần đi chợ, cô cháu gái đu dây vượt sông mua thức ăn cho cả tuần.
Không quần, không áo, bé Y Xị, 4 tuổi hồn nhiên nhìn những vị khách từ bên kia sông đến với xóm không tên của mình.
Trong gần 20 đứa trẻ nơi đây, có những em chưa một lần được đến trường và thậm chí còn chưa được khai sinh.
Y Xoan, 13 tuổi: "Cháu chẳng nhớ ngày bao lần qua sông, khi cần thi đi thôi". Bé gái này cũng chưa một lần được đặt chân lên thành phố Kon Tum, cách xóm không tên của cô chừng 70 km.
Phạm Hiếu
source: email from readers.
-------oo0oo-------
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.
Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội