tittle

bottom

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

hs

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Những ai hay đi về Việt Nam cần cảnh giác

Hôm nay tôi viết thư này để mong quý báo phổ biến, để cảnh giác bà con, nhất là những ai hay đi về Việt Nam . Tôi trở về Việt Nam vào cuối tháng 3 để thăm gia đình, đồng thời đem về cho ba mẹ thêm vài ngàn để phụ vào sớ tiền dành dụm cho ba mẹ xây nhà. Tôi đã rất háo hức và vui mừng vì cái ngày đó rồi cũng đến. Tôi đã về Sài Gòn. Tôi đón taxi để lên Q.1, tìm khách sạn để sáng sớm hôm sau bay ra Huế - với gia đình.

Tôi đã quá tin người khi lái xe taxi bảo “Chị vào tìm phòng khách sạn trước rồi mang đồ vô sau”. Trong khi tôi vào hỏi phòng khách sạn thì lái xe đã cho xe chạy mất, mang theo tất cả quà cáp mà tôi đã chuẩn bị cho gia đình và người thân, máy quay phim, máy chụp ảnh canon, điện thoại, thẻ tín dụng, hộ chiếu Mỹ, hộ chiếu Việt Nam, đồ nữ trang, áo quần, tiền mặt... Tôi đã khóc rất nhiều trong đêm đó.

Vì sơ ý nên tơi không viết lại số xe, không điện qua tổng đài lúc kêu xe. Chỉ biết lái xe là người Thanh Hóa, độ tuổi từ 30-35. Lúc đón xe, tôi thấy xe có dán logo của hãng Mai Linh. Tôi đã điện thoại liên lạc với Mai Linh nhưng được đại diện công ty trả lời là xe “dù” xe “mù.” Tôi rất là bức xúc vì chuyện này. Lúc đến báo công an thì được hứa là sẽ điều tra giúp đỡ, vậy mà mỗi lúc tôi liên lạc lại thì họ nói “chừng nào có tin tức thì họ sẽ gọi, nếu không gọi thì coi như là không có.” Suốt thời gian ở Việt Nam tôi phải vất vả lo lắng bay ra-vào Huế-Sài Gòn để làm lại giấy tờ ở Ðại Sứ Quán Mỹ.

Tôi làm đơn đem lên công an phường Phạm Ngũ Lão, họ nói là phường không có thẩm quyền điều tra, gửi lên công an thành phố thì họ nói chuyện này để công an phường và quận giải quyết, đem lên quận thì họ nói là lên công an thành phố... Tôi rất thất vọng về cách giải quyết và thái độ tiếp dân của những nơi này. Tổng số tài sản hơn $5,000 đã bị đánh cắp. Ðau đớn hơn là tôi chỉ còn bộ áo quần mặc trên người, bơ vơ giữa chốn Sài Gòn. Mặc dù đã mua vé máy bay ra Huế nhưng tôi không được lên máy bay vì không có giấy tờ tùy thân. Tôi qua Mỹ đang đi học Anh văn (ESL) vừa mới thi được bằng Nursing Assistant (phụ tá Y tá), hiện nay đang tìm việc làm, hai con tôi đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi. Từ ngày mất đồ đến nay tôi rất là đau khổ, tôi cầu xin Chúa giúp tôi vượt qua sự mất mát này.

Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người để cùng nhau đề cao cảnh giác, nhất là ở Việt Nam. Ðể mọi người có được chuyến đi vui vẻ, suôn sẻ. Bây giờ tôi vẫn chưa có điều kiện để sắm sửa lại máy, đồ nữ trang. Tôi phải làm gì để điều tra, góp ý với công ty taxi để truy tìm đồ bị mất?

Tên lái xe này thật là vô lương tâm, hành động này thật đáng lên án. Ðối với nhiều người có lẽ số tiền $5,000 là không nhiều nhưng với tôi đó là một tài sản lớn có giá trị vật chất và tinh thần (các đoạn phim của con cái lúc nhỏ, nhẫn cưới...) Thỉnh thoảng chồng tôi trách tôi về chuyện sơ hở này - đúng là không ai biết được chữ “ngờ”. Tôi buồn lắm và chỉ biết im lặng trước chồng.

Dieu Duc Clemons (24/5/2010)

Tòa soạn trả lời: Xin cám ơn quý độc giả Dieu Duc Clemons đã quan tâm và đóng góp kinh nghiệm cá nhân qua bức thư viết tay gởi từ Minnesota. Chuyện công an phường, công an quận, công an thành phố đùn đẩy trách nhiệm là chuyện rất bình thường ở Việt Nam, khi họ biết là họ không được lợi gì lúc điều tra, ngược lại còn có thể bị mất điểm thi đua vì đã có vụ trộm xảy ra trong địa phương mình.

Mặt khác, có lẽ mọi người cũng nên để ý đừng bỏ hành lý, giấy tờ, tiền mặt trong một chiếc xe taxi rồi bỏ đi chỗ khác, dù là Việt Nam hay Mỹ, Pháp, Ðức, Nhật, Anh , Singapore ...

 

source: email từ bạn đọc.


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom