Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Quốc Nội
--------o0o--------
Hãy chỉ cho người dân VN ..
Pham Doan Trang:
Hãy chỉ cho người dân Việt Nam cách làm thế nào để vận động chính sách ở Việt Nam mà không phải hối lộ, đút lót, không cần phải là đảng viên ĐCS, không cần có chức quyền, không cần nhờ "Anh Hai/ Anh Ba/ Anh Tư" nào đó tác động?
Hãy chỉ cho người dân Việt Nam cách làm thế nào để thay đổi những chính sách ngu xuẩn, nguy hại hoặc... ăn hại, mà không phải gửi hàng chục cân “đơn xin”, đơn kiến nghị, đề đạt, khiếu nại, tố cáo v.v. và mòn mỏi chờ đợi phản hồi, để rồi nhận những phản hồi (nếu có) kiểu "chúng tôi đã nhận được thư của ông/bà và đã chuyển tới cơ quan chức năng xem xét giải quyết"?
Hãy chỉ cho người dân Việt Nam cách làm thế nào để tống khứ những quan chức mà họ chán ghét? Làm thế nào để lôi cổ những kẻ bất tài, tham nhũng ra xử lý công khai thay vì để ĐCS xử lý nội bộ? (mặc dù, có thể là phương thức “xử lý nội bộ” của Đảng cũng khốc liệt lắm - nếu không các đảng viên đã chẳng sợ hãi thế).
Hãy chỉ ra xem nào.
Cho nên lẽ ra DLV và những người có tư duy DLV phải biết mừng là ở Việt Nam, vẫn còn những học sinh biết lên tiếng phê bình Bộ Giáo dục như em Vũ Thạch Tường Minh, vẫn còn những người tập hợp nhau lại để bảo vệ cây xanh như phong trào Vì Một Hà Nội Xanh, và vẫn còn những người sử dụng chữ ký của họ để ký văn bản yêu cầu - như trong tấm hình này - với niềm hy vọng còn có thể góp phần thức tỉnh và thay đổi xã hội một cách ôn hòa.
(Email from reader)
-------oo0oo-------