Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Quốc Nội

Vietlist.us

--------o0o--------

VNTB - Lấp sông Đồng Nai "vì dân"?

Hành Nhân (VNTB) - Ven theo bờ sông Đồng Nai, chúng tôi lò dò đi tìm đến chỗ người ta đang lấp sông, đang làm thay đổi dòng chảy và bức tử nó. Vì không rành đường xá nên chúng tôi mới hỏi một người dân ở đó:

San lấp sông Đồng Nai vẫn được tiếp tục, dù vấp phải ý kiến phản đối của dư luận. Ảnh: Hành Nhân

- Anh ơi, cho hỏi chỗ người ta lấp sông ở đâu ạ?

Một tay anh chị xăm mình, mặt mày bặm trợn quắc mắt:

- Hỏi để làm gì?

- Dạ, để biết thôi mà…

vietlist.us


Thấy cái nhìn không mấy thiện cảm của tay anh chị đó, tôi và anh bạn liền bỏ đi, tự lên google map tìm đường vậy.

Lòng vòng một hồi, chúng tôi cũng đến được chỗ đường Cách Mạng Tháng Tám, khúc bờ sông Cty Toàn Thịnh Phát đang thi công đổ cát đá lấp sông. Bên ngoài đường nhìn vô không thể thấy được gì vì được rào chắn hết sức kín đáo. Gần đó có một bãi để xe có tầm nhìn thoáng ra chỗ công trình. Chúng tôi xin phép vào đó để chụp một vài tấm hình thì tay bảo vệ không cho, nói rằng hơn 16h30 là hết giờ hành chính rồi, muốn chụp thì phải đến vào sáng ngày mai và liên hệ với bên dự án. Anh ta còn nói thêm: chụp làm gì, báo chí lên đầy rồi, tối nay có thời sự trên truyền hình về vụ này nữa đó… Tôi hỏi lại: vậy tại sao không cho chụp? đâu có ảnh hưởng gì đâu? Nếu không cho vô đó chụp thì tụi em ở ngoài này zoom vô cũng được vậy… Anh ta nhất quyết không cho vào nên chúng tôi đành phải đi tìm một vị trí khác thuận tiện hơn để chụp hình.

Việc san lấp sông Đồng Nai đồng nghĩa với việc gây nguy hại về mặt sinh thái. Ảnh: Hành Nhân

Có người mách nước chúng tôi đi xuống ngay mũi tàu một đoạn, có một ngôi đình miếu gì đó kề bên sông. Chúng tôi đến đó và nhận thấy đây là một vị trí hết sức thuận lợi để chụp hình toàn cảnh công trường đang thi công lấp sông. Có khoảng 4, 5 người dân ở đó đang xì xầm bàn tán. Thấy chúng tôi, họ nói:

- Linh ghê hông, mới nhắc lại có báo chí tới nữa kìa!

Tôi cười hỏi một người đàn bà đang quét sân miếu:

- Ủa, bữa giờ báo chí đến đưa tin, phỏng vấn nhiều lắm hả cô?

Cô trả lời:

- Ừ, tới quay phim, chụp hình quá trời!

Khi chúng tôi đang chụp ảnh thì một người đàn ông có vẻ như là người quản lý, giám sát công trình nói to với vẻ mặt khó chịu:

- Chụp chụp cái gì? Lát công an phường tới đây bây giờ…

Tôi hỏi lại:

- Ủa, công trình này có gì sai hay sao mà sợ người ta chụp hình?

Ông ta đáp:

- Sai sao được mà sai. Lãnh đạo cả tỉnh đã quyết rồi. Dân chúng cũng đồng ý hết rồi mà…

vietlist.us


Nghe thấy vậy, một bác trai đang hì hụp vớt rác dưới sông ngẩng lên nói:

- Tụi tôi là dân ở khu này nè, có ai hỏi ý kiến gì đâu! Tự họ quyết định hết trơn rồi nói là tụi tôi đồng ý. Tụi tôi đâu có đồng ý vụ lấp sông này đâu…

Một người phụ nữ khác nói vô:

- Báo chí, dân chúng mấy bữa nay phản đối quá trời luôn, vậy mà họ vẫn cứ làm. Họ có coi dân ra gì đâu…

Tay giám sát sửng cồ:

- Dân biết gì mà bày đặt. Dân có mộc đỏ không? Người ta là lãnh đạo, người ta có quyền, ông Quốc Thái đóng mộc ký tên rồi…

(Về sau tôi mới biết ông Đinh Quốc Thái là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Kế đến, tay giám sát này tiếp tục phân trần, giải thích với mấy người dân đang có mặt ở đó là công trình này xây cao ốc là vì dân, có lợi cho dân… Mấy người dân cũng cãi lý lại với hắn ta, nói là vì dân sao không hỏi ý kiến dân mà cứ thực hiện, rồi làm thay đổi dòng chảy của sông như vậy gây xói lở, nguy hiểm thì sao? Rồi giải tỏa, đền bù có thỏa đáng hay chưa? Một người phụ nữ cho biết dân chúng quanh đây có cảm giác y như bị lừa vậy, lúc đầu người ta kêu là kè sông để xây công viên, lấy chỗ cho dân chúng đi chạy bộ, tập thể dục, vui chơi… Ai dè, bây giờ họ lấp sông để xây cao ốc thương mại, kinh doanh… Khu vực này quán cà phê ven sông cũng nhiều vì có góc nhìn ra sông đẹp, thoáng mát. Nhưng khi san lấp sông thì bỗng nhiên quán của họ cũng sẽ bị dẹp thôi vì không còn được là quán bờ sông nữa…

Toàn Thịnh Phát là chủ đầu tư dự án. Ảnh: Hành Nhân

Tay giám sát cãi càn:

- Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng vẫn cứ làm! Không thể dừng được đâu! Mấy người phản đối vô ích thôi!

Một người dân ghé sát tai tôi nói nhỏ: Ông này bên công trình, ổng nói là vì dân vậy thôi chớ bênh nhà nước dữ lắm!

Một vài người mặc đồng phục đi vô phía chiếc sà lan đậu sát bên công trình. Họ nhìn chúng tôi chằm chằm, dò xét. Thấy có vẻ không ổn, chúng tôi liền rút lui. Vẫn nghe phía sau giọng tay giám sát đang ra sức bảo vệ dự án này: nào là “vì dân”… “lo cho dân”… “dân phải chấp hành”…


Hình ảnh san lấp vào chiều ngày hôm nay (25/3). Ảnh: Hành Nhân

Khi đi trên đường ngang qua cổng chính của công trình, chúng tôi chụp từ phía ngoài tấm bảng nội quy công trường có tên Cty Toàn Thịnh Phát thì thấy có một xe ô tô bảng số xanh đậu ở đó. Một người thấy chúng tôi đưa máy chụp hình về phía cổng công trường thì liền lấy điện thoại chụp hình chúng tôi. Một người đàn ông đi qua, chỉ cho chúng tôi rằng đi lên chỗ kia chụp sẽ thấy toàn cảnh và đẹp hơn. Chúng tôi mỉm cười cám ơn ông. Trên đường về, lòng tôi cứ băn khoăn mãi hai chữ “vì dân” mà tay giám sát kia nói. Ngày hôm kia, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam đã ra thông cáo báo chí kêu gọi tỉnh Đồng Nai dừng lại dự án lấp sông này vì những lo ngại, nguy hiểm cho tự nhiên và dân chúng…

Dự án lấn sông Đồng Nai đã san lấp gần xong. Ảnh: Hành Nhân

Đáp lại, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vẫn cứ khăng khăng tiến hành và Cty Toàn Thịnh Phát ngày càng đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ lấp sông hơn nữa.

“Vì dân” mà họ bức tử con sông Đồng Nai ư?

http://www.ijavn.org/2015/03/vntb-lap-song-ong-nai-vi-dan.html

Hành Nhân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us