Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

"TƯỢNG ĐÀI" VÀ HIỆN TƯỢNG KIÊU BINH Ô NHỤC!



AU DANG

To:kentnguyen191@yahoo.com
Cc:Viet Nguyen,Diendan PhucHungViet,DiendanTuoiHac,Google,Dao Tran
and 136 more...

Sun, Nov 28 at 8:53 PM

Việt cộng hay tay sai Việt Cộng đều có đặc điểm giống nhau: Không biết nhục, không biết xấu hổ. Cho nên, dù ai chửi bới đến thế nào, chúng vẫn trơ thổ địa. Bởi thế, tượng đài không dựng được ở Westminster, thì đưa lên San Jose cho một người không biết xấu hổ Vũ văn Lộc hứng. Bởi vì ông Đại tá này có viết một bài rất đáng nhớ: Cứ chửi đi em! Càng chửi, ông càng lỳ đòn!

On Sun, Nov 28, 2021 at 8:44 PM kentnguyen191@yahoo.com wrote:

"TƯỢNG ĐÀI" VÀ HIỆN TƯỢNG KIÊU BINH Ô NHỤC!

Mới đầu, khi nghe tin một “Tượng Đài Vinh Danh Cuộc Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” sẽ được dựng lên tại một công viên ở Nam Cali, thủ phủ người Việt tị nạn, ai ai cũng vui mừng, đặc biệt những người từng mặc áo lính VNCH. Nhưng rồi lần lượt bao nhiêu sự kiện đã xảy ra! Chuyện đúng, sai đến nay hầu hết mọi người có lương tri đều đã biết, không cần phải lạm bàn, và cũng không phải là mục đích của bài viết này , mà là những hiện tượng đáng cho chúng ta, những người mặc áo lính, xấu hổ, phẩn nộ và đau lòng hơn!
Tượng đài (hay bia đài) gì đó cuối cùng cũng đã được an vị (có người gọi là an táng) tại San Jose. Không hiểu có làm chúng ta vinh dự được tí nào không,nhưng chắc chắn là chẳng có hồn tử sĩ TQLC nào đã ngã xuống tại Cổ Thành này trong Mùa Hè 1972 dám về đây chứng giám, bởi chắc chắn họ cũng thấy phẫn nộ, hổ thẹn và đau đớn lắm, khi thấy có một nhóm người anh em cùng binh chủng, vì cái tượng đài này mà quá kiêu binh, hổn láo chửi bới những đàn anh, những cấp chỉ huy của chính mình một cách thậm tệ.

Ông MX to đầu (nhưng bé não) và to tiếng nhất là ông Thiếu Tá Trần Quang Duật.

Được biết ông này tốt nghiệp Khóa 21 Võ Bị Đà Lạt, tức là đàn em, là niên đệ của Thiếu Tá Lê Quang Liễn, Khóa 20 Võ Bị. Cả hai ông đều ở trong TQLC. Tìm đọc hầu hết các bài viết, tài liệu của các tác giả TQLC và ngay trong “Quân Sử TQLC”, tất cả đều ca ngợi khả năng, khí khái và tư cách của Thiếu Tá Liễn trong suốt thời gian chiến đấu, cũng như những năm trong ngục tù cộng sản. Không kể các chiến công, thành tích (đặc biệt trong trận chiến Quảng Trị), mà một hành động đáng được cảm phục, là trong những giờ phút bi đát nhất tại bãi biển Thuận An cuối tháng 3/75, Thiếu Tá Liễn sau khi tìm mọi cách mang thi hài của người bào đệ, là một sĩ quan tử trận, lên tàu Hải quân gởi mang đi, ông lại tìm cách rời tàu, nhảy xuống biền để trở lên bờ cùng sống chết với đồng đội. Trong khi đó ông Thiếu Tá Trần Quang Duật tắt máy, im lặng vô tuyến, trốn đồng đội, lên ghe chạy ra tàu thoát thân. Một cấp chỉ huy hèn nhát, chẳng khác nào một tên đào binh! và so với chiến công của Thiếu Tá Liễn, ông Trần Quang Duật này cũng chỉ là hạng bét. Đã vậy, cùng một cấp bậc và chức vụ như nhau, nhưng thời gian ông Duật ở tù chỉ chưa bằng một nửa thời gian tù đày của Thiếu tá Liễn. Hay nói đúng hơn chỉ bằng thời gian Thiếu Tá Liễn bị còng, nhốt trong các hầm hố kiên giam ví dám chống lại bọn cai tù, tranh đấu cho anh em. Hành động can trường này của Thiếu Tá Liễn trong trại tù, không những tất cả các sĩ quan TQLC biết mà hầu hết những người cùng tù đều biết rõ với lòng ngưỡng phục. Vậy mà bây giờ ông Trần Quang Duật vừa giẫm đạp lên cái truyền thống tốt đẹp của trường Võ Bị, hổn láo, nhục mạ một niên trưởng của mình, cũng là một vị đàn anh trong cùng binh chủng mà so tài năng và đức độ, ông Duật đứng cả dưới háng!

Chưa kể cái khốn nạn của ông Duật còn có ý chửi luôn cả tập thể TQLC đã (ngu ngốc) bầu chọn Thiếu Tá Liễn làm Tổng Hội Trưởng TH/ TQLC, một trong hai binh chủng Tổng trừ bị lừng danh của VNCH, và cái mất dậy nhất của ông là chê bai, chửi bới nhục mạ cả các vị chỉ huy cao cấp, đã từng nâng đỡ, dạy dỗ mình, điễn hình là Đại Tá Đồ Sơn Ngô Văn Định! Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu!
Ông Duật đã cấu kết, ve vãn, tâng bốc (và cả nịnh nọt) ngay cả những tay TQLC thuộc hàng cắt ké cỡ Văn Tấn Thạch (ở tận Úc Châu), Huỳnh Kim Đơ ( San Jose), cùng ông ta tiếp tay nhục mạ chửi bới Thiếu Tá Liễn và Đại Tá Định. Có lẽ ông ta nghĩ ông là Thiếu Tá, chửi bới thượng cấp của mình không “phê” bằng thằng Thạch, thằng Đơ. Hành động khốn kiếp của những gã kiêu binh hạng bét này chỉ tiếp tay đắc lực cho sự tuyên của bọn Cộng Sản, là một nhát dao đâm nát hình ảnh kiêu hùng, tình” huynh đệ chi binh” của một tập thể đã phải tận cùng đau đớn vì buộc phải buông súng, tù đày trong cảnh nghiệt ngã nhất. Nhát dao chí mạng của những gã kiêu binh đốn mạt này cũng tạo một khúc quanh tồi tệ nhất cho tập thể những người lính VNCH! Nỗi nhục này còn hơn cả nỗi nhục mất nước! Như lời Đại Tá Ngô Văn Định đã tâm sự với Đại Tá Nguyễn Thành Trí (TLP/SĐ.TQLC) : “ Nếu bị bọn CS đâm , tôi sẽ không đau đớn hơn là bị họ vừa đâm sau lưng tôi!”

Cũng chính cái đám kiêu binh TQLC này đã tạo cơ hội cho những thằng nhóc (tự xưng là hậu duệ) trở cờ,vô giáo dục cỡ Nguyễn Quốc Lân, Nam Quan nhảy lên ngồi trên đầu bọn chúng để cùng múa may hò hét như những gã hề rẽ tiền trong cái tuồng “giậu đổ bìm leo”!

Bản thân tôi là một người lính,chỉ mới lên cấp trung úy tò te, nhưng bao nhiêu năm binh nghiệp là bấy nhiêu năm chiến trận, cũng thương tích đầy mình, bao lần sống chết, tôi không hề có vinh dự được quen biết với các cấp chỉ huy bên TQLC, đặc biệt Thiếu Tá Lê Quang Liễn, Đại Tá Ngô Văn Định.. nhưng tôi rất phẫn nộ, khinh bĩ mấy ông kiêu binh TQLC này. Chính các ông đã làm nhục quân đội, làm ô uế màu mũ xanh của binh chủng oai hùng TQLC! Các ông đã tiếp tay đắc lực cho bọn CS phá nát cộng đồng, phá nát tập thể cựu quân nhân, đặc biệt chính tập thể TQLC của các ông, mà trước đây, mọi người đều ngưỡng phục!

Con chó còn chưa bao giờ phản chủ, cho dù người chủ nghèo hèn, thất thế như thế nào! Còn các ông là con người, sao lại tệ hại đến như vậy?

Chính vì các ông, mà chắc chắn sẽ không có một hồn tử sĩ nào dám lẫn quẫn gần cái tượng đài của các ông vừa mới hạ huyệt tại San Jose. Đó là một tượng đài, đáng ra rất có ý nghĩa cao quý, thì chính các ông đã gây nên bao nỗi ô nhục. Cái nhục kiêu binh của mấy người lính đã bạc đầu mà còn… bạc cả tình!


Mũ Nâu Nguyễn Văn Khương

-------oo0oo-------

From: 'kentnguyen191@yahoo.com' via PhucHungViet To: phungsuxahoi ; PhucHungViet ; DiendanTuoiHac ; 01 DĐTT ; Chinh Nghia ; Nhóm Thân Hữu ; BanVang ; BBTbaotiengdan ; PhungSuXaHoi@googlegroups.com
Cc: Sent: Sunday, December 12, 2021, 11:59:09 AM PST
Subject: Re: PSXH> Tài liệu quanh vụ Tượng Đài Quảng Trị được sưu tầm và lưu giữ trong trang web

Thưa quý vị,

Cái tượng đài của lũ sâu bọ Nguyễn Quốc Lân và mấy con dòi kiêu binh TQLC đã không còn đất sống, nên đã được nhà quàn Vũ Văn Lộc mang về San Jose chôn rồi.

Chính cái tượng đài này đã gây chia rẽ trầm trọng trong Cộng đồng người Việt, trong tập thể cựu quân nhân và đặc biệt là đại gia đình TQLC.

Chính cái lũ mất dạy bày ra cái tượng đài này đã tiếp tay cho bọn bọn CS trong mưu đồ phá nát cộng đồng, đặc biệt tại Nam- Bắc Cali ( nơi được xem như là thủ phủ của người Việt tỵ nạn CS). Do đó cái tượng đài đáng lẽ mang ý nghĩa lịch sử, vinh quang này đã trở thành một nỗi ô nhục!

Từ ngày tên Thị Trưởng vô lại Tạ Đức Trí, dẹp cờ vàng, rước con VC cái Ngô Thanh Vân vào tòa thi chính Westminster dâng cho nó cái bằng khen, là chính thức mở cửa cho CS xâm nhập công khai vào trung tâm của cộng đồng người Việt hải ngoại, tiếp theo đó là những quái thai Anlan Vo Ford, Nam Quan ...( có thể còn nhiều tên khác nữa) nghênh ngang đứng bên cạnh đám Tạ Đức Trí, Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Quốc Lân và tên thái thượng hoàng mặt thịt Trần Thái Văn !

Chuyện rõ như ban ngày vậy mà cũng có mấy thằng thuộc loại theo đóm ăn tàn cỡ Huỳnh Lương Lẹo, Nghê Lữ.. bám đít. Nhục ơi là nhục!

Với bọn này, rất phung phí để nói với chúng những lời lẽ đàng hoàng. Cứ xem cái miệng và chữ nghĩa của thằng nhóc Nguyễn Quốc Lân là đủ thấy mức độ hỗn hào, mất dạy đến đâu rồi. Còn mấy thằng chó chết , dòi bọ của TQLC như Văn Tấn Thạch, Huỳnh Kim Đơ.. gì đó...thì còn nhắc tới làm gì cho thêm bẩn bút!

Tôi đề nghị bà con, nhất là TH/TQLC nên dẹp luôn cái chuyện này đi, tống cổ cái đám ngỗ nghịch kiêu binh Trần Quang Duật, Văn Tấn Thạch, Huỳnh Kim Đơ ra khỏi mọi sinh hoạt của binh chủng, đừng để bọn này tiếp tục làm bẩn màu Mũ Xanh từng một thời kiêu hùng.

Nên chấm dứt, vì mọi tranh cãi, lý luận bây giờ đều trở thành phí công, vô ích, không khéo chỉ tiếp tục vạch thêm chiếc áo rách cho bọn CS nó xem lưng. Tuy nhiên với cái bọn mất dạy lưu manh của cái gọi là UBXDTĐ và mấy thằng kiêu binh TQLC này , thì tẩy chay, đuổi cổ chúng nó ở bất cứ sinh hoạt nào, đừng bao giờ bố thí cho bọn nó một lá phiếu nào. Mỗi người hãy nói với người thân, gia đình, bạn bè và bà con láng giềng như thế!

Hãy đoàn kết lại để gây sức mạnh cho cộng đồng sau khi bị đám tay sai VC này phá hoại!


Mong lắm thay!

BĐQ Ng văn Khương

Mũ Nâu Nguyễn Văn Khương và Bằng Phong Ðặng Văn Âu

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us