Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

HoChiMinh

--------o0o--------

TẢN MẠN NHÂN NGÀY BẦU CỬ 3 THÁNG 6 TẠI SAN JOSÉ

- LÃO MÓC -

Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 6 tới đây tuy là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bầu Tổng Thống; nhưng lại là cuộc bầu cử quan trọng đối với cử tri người Mỹ gốc Việt tại Houston và San José vì có ứng cử viên người mỹ gốc Việt ra tranh cử chức vụ Dân biểu Tiểu bang, chức vụ Thị Trưởng và chức vụ Nghị viên.

Bài viết này xin được tản mạn về cuộc bầu cử tại San José.

Trong bài “Gây tranh cãi cờ vàng, cờ đỏ chỉ là việc làm của bọn ăn cơm cờ Hoa, thờ ma cờ Đỏ”, tôi đã trình bày về những trò ma giáo của bà ứng cử viên Thị Trưởng Madison Nguyễn về chuyện “xanh vỏ, đỏ lòng” của bà này khi bà ta dựng chuyện một cách lố bịch là bố của bà ta là ông Nguyễn Nho, cựu quân nhân QLVNCH được cấp “Chứng chỉ giải ngũ” nhưng lại do KBC 4100 là khu bưu chính của Quân trường Thủ Đức cấp. Và “chuyện khó tin nhưng không có thật” là chuyện bố bà ta đưa bà ta và gia đình vượt biển cách đây mấy chục năm lại mang theo cả một lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ to tổ bố để sau này trao lại cho bà ta.

Tưởng cũng nên biết khi chưa là Nghị viên, bà Madison Nguyễn đã cùng bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi (người nhân danh văn hoá nhưng lại làm chuyện vô cùng phi văn hoá là tổ chức Lễ Khánh Thành Vườn Việt chỉ với cái cổng Tam Quan để lấy phiếu cho bà Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn), Vũ Đức Vượng, một tên tay sai VC đã được VC “vinh danh là Việt kiều yêu nước” vào năm 2006, gọi điện thoại vào Hội Đồng Thành Phố San José (HĐTP) tìm cách ngăn chận Nghị quyết Cờ Vàng qua dự luật của Nghị viên Dave Cortese đưa ra.

Khi đã trở thành nghị viên nhờ sự ửng hộ của cử tri người Mỹ gốc Việt đã có thái độ hỗn xược, không biết phục thiện khi miệt thị những người đi biểu tình đòi tên Little Saigon cho một khúc đường trong một khu thương mại trên đường Story là “những kẻ ăn không ngồi rồi”, là “một đoàn xiệc”.

Trong tư cách Nghị viên, Madison Nguyễn đã vi phạm luật Brown Act vì đã mua chuộc Nghị viênForrest William trước cuộc họp HĐTP đêm 20-11-2007. Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm Chủ Tịch vẫn còn đang tiếp tục vụ kiện này.

Theo tố cáo của ông Frank Chavez, một nhà lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Mễ thì “bà Madison Nguyễn đã dùng số tiền 100,000 đô-la để mua chuộc cộng đồng người Mễ bầu cho cái tên “Saigon Business District”. Theo ông John G.Zamora, một cựu Chủ tịch cộng đồng người Mỹ gốc Mễ thì:

“Madison Nguyễn đã làm gãy đổ nhiều vấn đề đạo đức con người và đã vi phạm quyền công dân hơn cả 3 người trước đây là nghị viên Kathy Cole, nghị viên Terry Gregoryvà Thị Trưởng Ron Gonzales cộng lại”.

Đa số báo chí cũng như dư luận đều cho rằng 3 ứng cử viên Dave Cortese, Sam Licardo, và Madison Nguyễn là những người dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào chức vụ Thị Trưởng thành phố San José.

Ông KS Nguyễn Tấn Thọ (NTT) trong bài viết “Bầu cử Tháng Sáu 2014 tại San José - Lá phiếu trách nhiệm” được ông “nhà báo buôn Vua” Huỳnh Lương Thiện (HLT) nhờ ôngNguyễn Kinh Doanh đưa lên các diễn đàn điện tử viết như “đinh đóng cột” là tương lai trở thành Thị Trưởng của bà Madison Nguyễn “ đen như mõm chó” vì cử tri người Mỹ gốc Việt vẫn còn uất hận vì cái tên Little Saigon và tương laị để trở thành Thị Trưởng của ứng cử viên Sam Licardo cũng không khá nổi vì đã tiếp tay với Madison Nguyễn trong cái vụ Little Saigòn. Chỉ còn có Dave Cortese là tương lai le lói vì ngay sau đó đã biết là mình bị lầm vì bị Madison Nguyễn… bịp!

Chẳng ai buồn lên tiếng về chuyện “nói thánh, nói tướng” về cái kết quả cuộc bầu cử Thị Trưởng mà ông “chính khứa theo mùa” NTT đã tiên đoán và được ông “nhà báo buôn Vua” đưa lên các diễn đàn điện tử.

Mấy chữ “chính khứa theo mùa” của của tác giả Phú Lâm chứ không phải của Lão Móc (LM). Mấy chữ “nhà báo buôn Vua” đứng trước tên ông Huỳnh Lương Thiện cũng của ai đó chứ cũng không phải của LM.

Theo ông Phú Lâm thì “chính khứa theo mùa” NTT là đảng viên đảng Đại Việt theo phe Nguyễn Lý Tưởng (mà ông này thì theo Việt gian Hoàng Duy Hùng) và NTT muốn làm “bố già chính trị” tại San José (sic?!) Không biết chuyện này có đúng không, LM xin… kính nhi viễn chi.

Thấy ông “chính khứa theo mùa” NTT có khoe mẽ ngay cái tựa bài viết của mình là “Lá phiếu trách nhiệm”; nhưng chính ông KS (theo bài viết của cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng là “kỹ sư, nhưng ông NTT ở Stockton chuyên sống về nghề khai thuế, đưa rước khách ở phi trường”.Chuyện này cũng đâu có gì là lạ. Ở ngay San José có thiếu gì ông xưng là Bác sĩ, Tiến sĩ nhưng lại không chịu hành nghề và sử dụng cái bằng cấp của mình có, mà lại bày đặt đi viết báo chọc cho chúng chửi để được… nổi danh!) Nguyễn Tấn Thọ lại chẳng có chút trách nhiệm nào khi để lộ cái dã tâm viết bài bôi bác bà ứng cử viên Vân Lê để bênh vực cho ông ứng cử viên Nguyễn Tâm là kẻ đã từng đứng ra bênh vực cho ông và ông Huỳnh Lương Thiện trong vụ gây quỹ cho ứng cửa viên Jimmy Nguyễn khi tranh cử chức vụ Nghị viên Khu vực 8 khi bị Ủy Ban Bầu cử thành phố San José kiện.

Dĩ nhiên là ông “chính khứa theo mùa” NTT có quyền “nói thánh, nói tướng” theo ý nghĩ của ông ta; nhưng ông NTT đã đi quá đà khi viết:

“Công bằng mà nói, một vài tin đồn thổi về ông (luật sư Nguyễn Tâm – ghi chú của LM)khoảng hơn 20 năm trước đây. Lúc về VN dạy Anh văn và có chụp hình với cựu Thủ Tướng CS Võ Văn Kiệt hay không, cũng có xôn xao ít nhiều. Nhưng đã sao nào?”

Đây không phải là chuyện đồn thổi mà là chuyện có ghi lại trong hồ sơ của toà án ở San José trong vụ “Nguyễn Tâm vs Đỗ Vẫn Trọn”.

Ông “chính khứa theo mùa” NTT viết bài “Lá phiếu trách nhiệm” lại tự chứng tỏ mình vô cùng “vô trách nhiệm” khi đưa ra chuyện ông ứng cử viên Nguyễn Tâm có chụp hình với Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt là “chuyện đồn thổi” và thách thức cộng đồng một cách ngu xuẩn: “Nhưng đã sao nào?”.

Xin hỏi: Nếu không có chuyện này tại sao ông luật sư Nguyễn Tâm lại tránh né trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn của Việt Nam nhật báo? Và chính ông luật sư Nguyễn Tâm cho biết nếu ông nhận trả lời cuộc phỏng vấn sẽ bị Ban Vận Động Bầu Cử của ông ta bỏ rơi. Và sau đó, chính ông ta yêu cầu nếu có phỏng vấn không nên nhắc tới chuyện quá khứ!?

Một ứng cử viên “thân bất do kỷ” như thế mà ông “chính khứa theo mùa” NTT lại ra sức bênh vực bằng cách thách thức cộng đồng về chuyện ông này về nước chụp hình, chụp ảnh với xếp sòng VC Võ Văn Kiệt là: “Nhưng đã sao nào?” thì đúng là: “Thương nhau như thế bằng mười hại nhau!”

Bà ứng cử viên Thị Trưởng Madsion Nguyễn đã chết lên, chết xuống vì chuyện “thân Cộng”, vì chuyện bác bỏ cái tên Little Saigòn “vì mang âm hưởng chống Cộng”. Ông chính khứa theo mùa” NTT đã viết rõ trong phần đầu của bài viết như thế; phần sau bài viết vì “mót” bênh vực cho gà nhà (nghe nói ông luật sư Nguyễn Tâm cũng là đảng viên đảng Đại Việt) lại bẽ cong ngòi bút chê bai các tờ báo đã từng đăng tải bài viết của tác giả Chân Nhân (mà có người cho LM biết là bút hiệu của ông NTT khi ông ta cùng ông “nhà báo buôn Vua” HLT tổ chức ra mắt sách) ca tụng chính ông ta và ông HLT trong vai trò người tổ chức và là MC:

“Chúng tôi thiết nghĩ, để giữ tính độc lập và tôn trọng độc giả, thì không vì cái quảng cáo cho dù béo bở tới đâu, người chủ báo cũng không nên quay lưng với độc giả, tự bôi lọ vào mặt mình”.

Ông Chân Nhân Nguyễn Tấn Thọ, người đã từng lấy quảng cáo cho tuần báo Sàigòn Nhỏ của bà Đào Nương chơi vậy thì chơi với ai?

Ở San José có 2 tờ báo là tờ Việt Nam nhật báo và CaliToday. Không biết ông “chính khứa theo mùa” NTT muốn nói ông chủ báo nào tự bôi lọ vào mặt mình?

Để chấm dứt bài viết tản mạn nhân ngày bầu cử 3 tháng 6 tới đây, xin mời độc giả đọc mấy bài thơ cũ của nhà thơ trào phúng Tú Nạc về 2 vị nữ lưu có nickname Quỹ Lừa, Ma Dối ở San José trong biến cố “Little Saigòn” cách đây 7 năm:

PHẢN BỘI

Đầu xiên, đít xẹo bà Đài chủ
Môi xám, mặt xanh ả Nghị viên
Ai bày thế sự đảo điên
Khiến cho cái ả Nghị viên phản thùng?
Quyết chọn tên Sàigòn độc đoán
Cóc có màng ước muốn đồng hương
Coi dân như rác, như rơm
Cái phường mặt mẹt quên ơn cộng đồng!
Mụ đài chủ quên ơn thính giả
Ả nghị viên khinh rẻ đồng hương
Lập lờ, lươn lẹo, láo lường
Quỷ Lừa, Ma Dối một phường lưu manh!
Chuông báo tử vang lên rồi đấy
Bọn Quỷ, Ma hãy liệu thần hồn!
Mỗi lần vác mặt ra đường
Coi chừng trứng thối đồng hương ném vào!

MẶT MẸT LỘ RỒI!

Mụ đài chủ hợm mình, háo thắng
Tưởng như mình thống lãnh cộng đồng
Vâng lời ả Madison
Ra tay đánh phá cộng đồng nát tan!
Chuyện đâu có dễ dàng như thế
Tiền “gầm bàn” nuốt dễ vậy sao?
Quỷ lừa hợm hĩnh, tự cao
Tưởng ai cũng dễ cúi đầu nghe theo!
Mụ đâu ngờ trèo cao, té nặng
Ả nghị viên bị đánh tơi bời
Mụ thì mặt mẹt lộ rồi:
Thì ra chống Cộng là trò kiếm ăn!

CON MA BẤT NHÂN

Thôi rồi! DÂN CHỦ tiêu rồi
Chỉ vì cái ả nghị tồi Má-Đi
-Xông công rồi việc rồi thì
Ăn cháo, đái bát ả thì dạng chân!
Ả là CON MA BẤT NHÂN
Làm chuyện trái ý người dân bầu mình!


TẨY CHAY

Đồng hương ơi! Hãy tẩy chay
Con Ma gian dối, cái đài bất lương
Đây là một lũ vô ơn
Một bè gian dối, một phường lưu manh
Chúng là một bọn sát nhân
Giết chết DÂN CHỦ ở San-Hô thành
QUỶ LỪA gian dối thập thành
Đặt điều vu vạ Ủy Ban Sàigòn
Gửi thư vào cho Hội Đồng
Ra tay giết chết “Little Sàigòn!”
MA DỐI đặt tên Sàigon
Quyết tâm chia rẽ cộng đồng Việt Nam.
Hãy tẩy chay bọn sát nhân
Giết chết DÂN CHỦ ở San Hố-Dề!

tieng-dan-weekly.blogspot.com

LÃO MÓC

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us