Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

HoChiMinh

--------o0o--------

San Jose: LÁ PHIẾU VÔ TRÁCH NHIỆM QUA BÀI VIẾT CỦA KS NGUYỄN TẤN THỌ

Trân trọng kính chuyển đến quý NT , quý CH và quý Đồng Hương bài viết của Cụu Trung Tá NGUYỄN MỘNG HÙNG trả lời Ông Nguyễn Tấn Thọ về Bầu Cử ở San Jose :

LÁ PHIẾU VÔ TRÁCH NHIỆM QUA BÀI VIẾT CỦA KS NGUYỄN TẤN THỌ
Nguyễn Mộng Hùng – (408) 489-1050

Ông Nguyễn Tấn Thọ, tự xưng là KS, chắc là kỹ sư, nhưng theo tôi biết từ những người ở Stockton là nơi ông Thọ cư ngụ và làm việc thì ông ấy chỉ là một chuyên viên khai thuế, làm giấy tờ bảo lãnh du học du lịch, kiêm nghề đưa đón khách ra phi trường. Nói như thế để đồng hương dễ nhận diện KS Nguyễn Tấn Thọ là cái ông nào, thân thế ra sao. Ông Thọ vừa cho ra một bài viết dài dòng mất thì giờ cử tri và độc giả, để hy vọng kéo lại lá phiếu cử tri cho con gà của mình là UCV Tâm Nguyễn, nghe nói cũng là ân nhân của ông Thọ vì ông Tâm là luật sư cho ông Thọ khi ông này bị khiếu kiện bởi UB bầu cử SJ).

Tôi là Nguyễn Mộng Hùng, cựu Trung tá Quân lực VNCH, đã từng giữ chức vụ Trương ty Cảnh sát Quốc gia Quận I Sài gòn. Hiện nay là Trưởng Ban Giám sát Ban Đại diện CĐ Bắc Cali, cũng như là thành viên Hội Đồng Quản Trị Little Saigon SJ Foundation. Tôi viết bài này với tư cách cá nhân, vì tôi ủng hộ UCV Vân Lê, và vì tôi biết rất rõ cá nhân Vân Lê, người được hơn 7,000 cử tri Khu vực 7 ủng hộ trong chức vụ Ủy viên Học Khu năm 2010, được nhiều chính giới Hoa Kỳ, nhiều cá nhân uy tín trong cộng đồng Việt Bắc Cali cũng như báo SJ Mercury News mạnh mẽ ủng hộ tranh cử chức vụ Nghị viên Khu vực 7 năm 2014, qua nhiều lần phỏng vấn và khảo sát riêng của tờ nhật báo Hoa Kỳ uy tín nhất thành phố San Jose. Tôi xin tóm tắt phản biện những lý luận chủ quan của ông Thọ khi dùng những thiên kiến của mình để cố tình loại bỏ một UCV có cái tâm trong sáng, có tấm lòng phục vụ mạnh mẽ như bà Vân Lê, nhằm dành phần thắng cho con gà Tâm Nguyễn của mình một cách quá hàm hồ và ngụy biện.

Vậy ông Thọ đã viết những điều gì?

1/ Điều thứ nhất ông Thọ viết: Vì thế trong cuộc tranh cử nghị viên khu vực 8 năm 2008, bà cũng ra tranh cử tại khu vực này và đã về chót trong số ứng viên người Việt lúc đó.

Ban tranh cử của ứng viên Tâm Nguyễn đã và đang ra rả dùng giọng điệu này để đánh phá bà Vân Lê, nhưng họ đã cố tình ác ý khi bỏ qua yếu tố đó là lần tranh cử đầu tiên của UCV Vân Lê nên yếu tố thiếu kinh nghiệm không thể bỏ qua. Bởi vì lần tranh cử học khu sau đó, bà Vân Lê đã đắc cử vẻ vang với tổng cộng trên 30,000 phiếu bầu ủng hộ, trong đó cử tri khu vực 7 chiếm hơn 7,000 phiếu.

2/Điều thứ hai ông Thọ viết: … năm 2010, khi ra tranh cử Ủy Viên Học Khu, thời điểm mà bà đang giữ chức Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, thế mà toàn bộ thành viên trong Ban Đại Diện Cộng Đồng không một ai tin tưởng nên không ủng hộ bà.

Đây chắc hẳn là tin vịt do ông Thọ ở Stockton nên nghe tin không chính xác. Khi ra tranh cử Học Khu, cũng như bây giờ bà Vân Lê ra tranh cử Nghị viên Khu vực 7, Ban Đại diện CĐ Bắc Cali vì là một tổ chức Non-profit nên không thể ra mặt ủng hộ, vì thế tất cả đều ủng hộ theo tư cách cá nhân. Đồng hương có thể nhìn thấy điều này qua hình ảnh các ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên, phó chủ tịch Nhân Nguyễn, cá nhân tôi Nguyễn Mộng Hùng,… đều có mặt trong các buổi tiệc gây quỹ của bà Vân Lê.

3/ Điều thứ ba ông Thọ viết: … bà lại có mặt trong buổi tiệc do VABA tổ chức?

Ông Thọ nghe tin vịt, lại chủ quan suy luận theo cái cách hàm hồ của ông về chuyện bà Vân Lê có xuất hiện tại buổi tiệc của VABA. Thật ra câu chuyện khá đơn giản nhưng phe Tâm Nguyễn bí thế phải dùng cái chiêu này để đánh phá UCV Vân Lê. Số là bà Vân Lê lúc trước có quen bà Dung chủ tiệm cà phê khu downtown San Jose. Bà Dung này hiện nay đã bị nhận diện là cháu ruột của Luật sư Vũ Ngọc Trác, tổng thư ký Hội VABA, và là người uy quyền nhất hội này đấy. Bà Dung gần 4 năm trước có mời bà Vân Lê tham dự tiệc của một Hội thương gia San Jose. Sau khi vừa bước vào tiệc, nhận ra đây là buổi tiệc của Hội VABA, một hội gồm những thương gia làm ăn lớn với nhà nước cộng sản VN, bà Vân Lê vội vã cáo từ ra về sau 15’. Nhưng không ngờ có người lén lút chụp hình để mùa tranh cử tung ra ám hại UCV Vân Lê, vì những kẻ này biết bà Vân Lê và gia đình là những người Việt quốc gia chân chính, sẽ phục vụ quyền lợi và bảo vệ cộng đồng người Việt quốc gia, như bà đã dấn thân giúp cộng đồng trong vụ Little Saigon, không như Tâm Nguyễn, mũ ni che tai, trốn biệt. Đến lúc mọi việc xong xuôi, lại xảy ra chuyện Lý Tống xịt Đàm Vĩnh Hưng, mới thấy ông Tâm nhảy ra tuyên bố ồn ào sẽ giúp LÝ Tống đương đầu với tòa án, nào ngờ đâu Tâm Nguyễn chơi cái trò xúi Lý Tống nhận tội, khiến Lý Tống nổi giận “đuổi” Tâm đi chỗ khác chơi. Vậy mà ông Thọ cũng đủ can đảm mở miệng giành credit cho con gà của mình. Lương tâm ông để đâu vậy ông Nguyễn Tấn Thọ?

4/ Điều thứ tư ông Thọ viết: … việc tham gia "tuyệt thực vài giờ lấy tiếng" tại tiền đình Quận Hạt Santa Clara cùng với KS Đỗ Thành Công đã làm hề hóa công việc tuyệt thực có ý nghĩa của KS Đỗ Thành Công đồng hành với việc tuyệt thực trong tù của TS Luật, Cù Huy Hà Vũ, lúc ấy.

Đọc đoạn này của ông Thọ tôi không khỏi nhịn được cười. Cái gì mà “tuyệt thực vài giờ lấy tiếng”, ông Thọ tưởng ai cũng ham danh như ông sao? Bà Vân Lê đã tuyệt thực suốt một ngày một đêm để ủng hộ công cuộc đấu tranh có chính nghĩa của TS Cù Huy Hà Vũ, một tù nhân lương tâm, nạn nhân của bọn cộng sản tham tàn, như Hoa Kỳ và vô số người Việt tỵ nạn chân chính đã và đang ủng hộ. Tại sao ông Thọ lại gọi là “hề hóa”? Ông đang giễu dỡ hay ông là kẻ vô tâm, đã không đóng góp vào việc chung của cộng đồng mà còn tìm cách thóa mạ một phụ nữ có lòng vì chuyện chung như bà Vân Lê.

5/ Điều thứ năm: Ông Thọ đặc biệt nói nhiều đến …kiến thức, mưu trí, tranh luận trong nghị trường hầu tranh đấu cho quyền lợi của đồng hương v.v...

Xin hỏi ông vậy LS Tâm Nguyễn đã tranh luận, tranh đấu trong nghị trường khi nào, có thành công không? Hay ông ta còn thất bại thê thảm, nhục nhã trong vụ chủ động xách gói đi kiện giám đốc truyền thông Đỗ Vẫn Trọn. Là luật sư, nếu không lầm ông Tâm đã từng bị treo bằng luật sư 45 ngày, tranh luận ở tòa là nghề chính kiếm cơm, vậy mà ông Tâm bảo vệ chính mình còn chưa xong. Bản lãnh nào, khả năng tranh luận nghị trường ở đâu để bảo vệ cử tri đây hỡi ông lý luận cùn Nguyễn Tấn Thọ???!!! Trong khi cá nhân tôi đã làm việc, đã nhìn thấy bà Vân Lê tranh đấu với cảnh sát, với văn phòng District Attorney qua vụ Daniel Phạm, đã nhiều lần chứng kiến bà Vân Lê ra điều trần thành phố, ra tranh luận, tham gia họp hành cùng với thị trưởng, với các chính trị gia để giúp tranh đấu thành công cho vấn đề Little Saigon nóng hổi, cũng như bà Vân Lê đã vận động thắng lợi trong Học Khu để có được vị hiệu trưởng Việt đầu tiên tên Tom Huỳnh cho trường Trung học Yerba Buena.

Ông Nguyễn Tấn Thọ bận làm thuế ở Stockton chắc hẳn không biết đến những tin tức thời sự của TP San Jose chúng tôi đấy chứ.

6/ Điều thứ sáu ông Thọ viết: Tôi còn được biết chính bà Vân Lê cũng tự xác nhận là mình không có khả năng và bản lãnh chính trị, chỉ có tấm lòng cống hiến và phục vụ. Nếu không có ai ra tranh chức Nghị Viên Khu Vực 7 thì bà mới ra.

Điều này ông Thọ nói ra nếu là sự thật thì càng khiến tôi khâm phục bà Vân Lê đấy nhé: rõ ràng bà là một người khiêm tốn và thật sự có lòng cống hiến và đam mê phục vụ xã hội. Đây mới thật là một chính trị gia có lòng lo cho dân, chứ bản lãnh chính tri theo cái cách mưu mô xảo quyệt mà ông Thọ mong muốn thì bọn cán bộ csVN và người của chúng đầy dẫy, cộng đồng người Việt quốc gia chán ngấy cái loại này ông Thọ không hiểu sao.

7/ Điều thứ bảy ông Th ọ vi ết: một vài tin đồn thổi về ông Tâm khoảng hơn 20 năm trước đây, lúc về Việt Nam dạy Anh Văn và có chụp hình với cựu Thủ Tướng Cộng Sản Võ Văn Kiệt hay không, cũng có xôn xao ít nhiều. Nhưng đã sao nào !?

VN vừa mở cửa, ông Tâm đã vội vã về VN kiếm ăn. Lại theo đuôi cộng sản thứ dữ là cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt để kiếm dù che thân. Nào ngờ sau vài năm chúng vẫn kh ông chấp nhận Tâm Nguyễn, tịch thu hết tài sản, ông Tâm lê lết tấm thân tàn chạy về lại hải ngoại. Hận bọn thổ phỉ cộng sản cướp sạch làm mình trắng tay, nhưng không làm được gì chúng, ông Tâm điên tiết quay lại chống những bạn bè đã từng rủ rê ông quy cố hương như LS thân cộng Nguyễn Hữu Liêm, giám đốc truyền thông Đỗ Vẫn Trọn. Để tìm kiếm chính nghĩa cho mình, ông Tâm mị dân bằng cách tự dán cho mình nhãn hiệu “chống cộng”, và ra mặt tố cáo bạn bè một thời của mình là “thân cộng” (theo tài liệu phát thanh trên radio của ĐVT). Thử hỏi ông Thọ, một người đã từng theo đuôi thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt, đã binh vực cộng sản đặc công hải ngoại Bùi Tín, đã từng qua lại thâm giao với tên bác sĩ thân cộng chống phá Nghị Quyết Cờ Vàng Bùi Duy Tâm tại San Francisco, thế thì tại sao ông Nguyễn Tấn Thọ lại lên giọng “Nhưng đã sao nào !?”. Có phải lập trường và tư cách của ông Thọ không khác gì Tâm Nguyễn? Thế thì thử hỏi bài viết của ông còn chút giá trị gì cho độc giả, lá phiếu trách nhiệm mà ông lên mặt dạy đời cử tri San Jose chúng tôi phải chăng là lá phiếu của một người vô ý thức mà cứ tưởng mình là bậc thức giả khi đi hô hào ủng hộ cho một kẻ không ra gì: theo cộng để hưởng lợi, khi bị hại thì không chống cộng thứ thiệt, lại đi chống những người đã từng là bạn của mình.

8/ Điều thứ tám ông Thọ viết: Gần đây, theo kết quả thăm dò của tờ báo Cali Today, tờ báo ủng hộ Vân Lê thì có đến 66.5% cử tri gốc Việt bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm, trong khi Vân Lê được 30.5 %.

Là một người biết xử dụng computer, vậy mà khả năng suy luận và phân tích của ông Thọ lại quá hàm hồ khi nói về kết quả thăm dò online survey cuả báo Cali Today. Ông có biết các em học sinh lớ 12 trong học khu khi nghe nói hãy vào Online Survey bầu cho ứng cử viên nào mình thích, các em cười lớn: “That survey is a joke! Any one, not just district 7’s voters, can click it several times!” Vậy thì mức độ chính xác của những cái online survey này là rất thấp, ông Thọ không hiểu sao còn hí hửng đem ra dẫn chứng khiến bài viết của ông đã thiên vị lại còn mất giá trị đối với đồng hương.

9/ Điều thứ chín ông Thọ viết: Chúng tôi thiết nghĩ, để giữ tính độc lập và tôn trọng độc giả, thì không vì cái quảng cáo cho dù béo bở tới đâu, người chủ báo cũng không nên quay lưng với độc giả, tự bôi lọ vào mặt mình.

Ông Thọ là ai, trình độ thế nào, lại quá chủ quan binh vực con gà Tâm Nguyễn của mình đến độ sẵn sàng “ném bùn” vào mặt các chủ báo một cách hàm hồ vô duyên cớ. Ông đang chụp mũ và hạ thấp giá trị của các vị chủ báo truyền thông San Jose khi ngang nhiên buộc tội họ vì những quảng cáo béo bở nên quay lưng lại với độc giả và tự bôi lọ vào mặt mình.

Tôi tự hỏi ông Nguyễn Tấn Thọ vì binh vực 1 ứng cử viên phe mình mà đưa ra những lý lẽ hàm hồ, bao che có khi lại làm hại cho con gà của ông. Và tôi xin nói rõ đồng hương bây giờ rất sáng suốt , đã biết ai thật ai giả, ông không cần phải dạy đời cử tri San Jose chúng tôi đâu ông Thọ nhé.

Nguyễn Mộng Hùng

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us