Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
Buổi tưởng niệm Ông Frank G. Fry
(VienDongDaily.Com - 05/11/2013)
Thanh Phong/Viễn Đông
Bàn thờ ông Frank G.Fry trước tượng đài trong lễ giỗ đầu ngày 03-11-2013.
WESTMINSTER – Nhân giỗ đầu tiên của ông Frank G. Fry, cựu thị trưởng thành phố Westminster, người sáng lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đầu tiên tại Hoa Kỳ, một buổi tưởng niệm ông đã được tổ chức trang trọng tại khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 03 tháng 11, 2013 vừa qua.
Trước khi cử hành các nghi thức chào cờ và tưởng niệm, bà Võ Ngọc Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng và tuyên bố lý do, bà nói: “Ông Frank G. Fry đã phục vụ thành phố Westminster, thủ đô tỵ nạn Little Saigon 44 năm, hơn nửa cuộc đời 87 tuổi, trong đó có 3 nhiệm kỳ làm thị trưởng. Ông được mọi người ngưỡng mộ các công tác đóng góp cho thành phố và cộng đồng. Đặc biệt công trình xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Freedom Park là nhờ sự lãnh đạo, đôn đốc của ông Frank Fry, mặc dầu nhiều ý kiến tranh luận, ý kiến khác biệt. Ông Frank Fry đã hoan nghênh chào đón cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào thành phố Westminster bằng cách giúp đỡ các cơ sở thương mại nhỏ trở nên phát triển vững mạnh.”
Bà Võ Ngọc Hoa cũng nhắc lại câu nói của ông Frank G. Fry: “Trên 58,000 người Mỹ nằm xuống được ghi nhận tại hơn 300 đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam khắp nước Mỹ, còn 300,000 chiến sĩ VNCH vì mất nước nên không có một Đài Tưởng Niệm nào.” Với suy nghĩ đứng đắn và công bằng như thế, ông quyết tâm cùng với mọi người thực hiện Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Mục sư David Huỳnh lên dâng lời cầu nguyện. Tiếp đến, ông Nam Lộc, thành viên Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ phát biểu, ông cho biết cách nay hơn 10 năm, ông được ông Frank Fry để ý tới và mời vào Ủy Ban cùng với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Hội Đồng Liên Tôn v.v.; khi nghe ông Frank Fry cho biết hiện nay có khoảng 400 Tượng Đài Kỷ Niệm Chiến Tranh Việt Nam nhưng không có bức tượng nào có hình của người lính VNCH cũng như người lính đồng minh ở bên cạnh. Câu nói này đã làm ông cảm thấy xót xa và quyết định hợp tác cùng các anh chị em nghệ sĩ và giới trẻ cũng như UBXDTĐCSVM vận động cho công trình này.
Nghệ sĩ Nam Lộc nói tiếp, “Chúng tôi hãnh diện nói rằng, không phải chỉ có những người cùng thế hệ chúng tôi hay những lời tuyên bố láo khoét của cộng sản hay bọn phá hoại rằng chỉ có những người già mới nghĩ đến nhau. Họ quên rằng bên cạnh chúng tôi có cả một thế hệ trẻ đã cùng cộng tác.”
Ông Nam Lộc sau đó cho biết, hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng thuộc bất cứ Trung tâm ca nhạc nào cũng đều sẵn lòng tham gia hai buổi nhạc hội và 45,000 người đã có mặt trong hai buổi văn nghệ gây quỹ được gần $300,000 Mỹ kim. Ông nhấn mạnh, nếu chúng ta không có những người trẻ, không có những Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Tượng Đài Thuyền Nhân thì có lẽ những thế hệ sau sẽ chẳng bao giờ biết lý do nào người Việt có mặt ở Hoa Kỳ, ở hải ngoại hay lý do nào mà họ phải bỏ nước ra đi.
Cuối bài diễn văn, ông Nam Lộc đã mời anh Tâm Đan, nguyên là Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam vào thời điểm vận động xây dựng Tượng Đài lên có vài lời. Anh Tâm Đan nói với mọi người: “Chúng ta mãi mãi cám ơn cựu Thị Trưởng Frank Fry, vì nhờ ông mà chúng ta có được 2 bức tượng tuyệt đẹp để vinh danh những chiến sĩ Hoa Kỳ đã bị bỏ quên trong chiến tranh VN, và quan trọng hơn hết là vinh danh những chiến sĩ Quân Lực VNCH. Đây là Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đầu tiên trên thế giới, và nhờ có Tượng Đài này mà bây giờ chúng ta bắt đầu có nhiều Tượng Đài Chiến Sĩ VNCH và đồng minh trên khắp thế giới, và nhờ có ông Frank Fry mà lá cờ VNCH của chúng ta ngày nay được phất phới tung bay mỗi ngày và sẽ tung bay vĩnh viễn về sau.
“Nhờ có Tượng Đài này mà chúng ta có chỗ tụ họp nhau tỏ sự đoàn kết với nhau, và điều rất quan trọng về tinh thần là nhờ có Tượng Đài này mà tất cả các cựu quân nhân sau này nằm xuống đều có một sự bình an, yên tâm rằng các thế hệ sau, tất cả mọi người đều biết đến Chiến sĩ QL/VNCH và đồng minh đã hy sinh, chiến đấu như thế nào cho nước VNCH.”
Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Foutain Valley Michael Võ, hai nghị viên Diane Carey và Sergio Contreras của Westminster, đại diện Dân Biểu Loretta Sanchez và đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa lên đặt vòng hoa trước bàn thờ ông Frank Fry, và mỗi người đều nói ít lời cám ơn ông Frank Fry, cầu nguyện cho linh hồn ông sớm được về cõi vĩnh hằng. Cựu Đại tá Lê Khắc Lý cũng có lời phát biểu kể lại những thành tích của ông Frank Fry và cám ơn ông đã để lại cho thành phố Westminster một công trình thật ý nghĩa, cho các chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH một nơi xứng đáng để tôn vinh.
Sau đó, một số thân hào nhân sĩ, các cựu quân nhân và đồng hương có mặt đã lên niệm hương trước bàn thờ ông Frank G. Fry.
VL
-------oo0oo-------