Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
Một số ý kiến về việc ông Nguyễn Đạc Thành trùng tu nghĩa trang quân đội VNCH Biên Hòa cũ mà nay VC đã đổi tên ...
From: hoang4eb
Subject: KINH NHO PHO BIEN: [PhoNang] tâm tình thân gởi Tuân Lê cùng quí vị
To: PhoNang@yahoogroups.com
Date: Sunday, March 10, 2013, 8:05 PM
Email bên dưới là một phân tích rất hay.
Trước đây tôi không hề biết chuyện Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà bị đổi tên và có nhiều thường dân chôn chung trong đó.
Rất tiếc là không được biết những chi tiết ấy từ ông Nguyễn Đạc Thành hay tổ chức của ông. Điều này làm tôi cảm thấy có điều chi không minh bạch từ cá nhân ông Nguyễn Đạc Thành. (và vì có new development mà tôi viết email liên quan đến vấn đề này)
Xin kính nhờ quý vị phổ biến rộng rãi bức thư của cô Lan Pham
Hoang4eb
2013/3/11 Phuong Bach Thi Nguyen
Quá hay!
Lời nói tự đáy lòng!
BP
From: Lan Pham
To: "PhoNang@yahoogroups.com"
Sent: Monday, 11 March 2013 9:46 AM
Subject: Re: [PhoNang] tâm tình thân gởi Tuân Lê cùng quí vị
Thăm chị Phượng, anh Hoàng, Tuấn Lê
Cám ơn chị Phượng, tôi hoàn toàn đồng ý với chị Phượng, những minh chứng chị Phượng đưa ra thật chính xác. Tôi cũng rất trân trọng Tuấn Lê, người bạn trẻ có nhiều thành tích đấu tranh, có nhiều đóng góp với cộng đồng hải ngoại và rất thông cảm với Tuấn Lê đã góp bàn tay trong chương trình "bông hồng trên nấm mộ hoang " với chính tâm của mình. Rất dễ hiểu vì chính chương trình này đã giúp TL tìm ra nơi an nghỉ của người Cha quá cố ! Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng anh bạn trẻ thông minh và nhiệt tình TL cần dành ít phút suy nghĩ, nghiên cứu những điều chị Phượng nêu ra có lẽ sẽ nhìn thấy chiều sâu của vấn đề. Riêng tôi, nếu ông NĐT cứ âm thầm làm ( chắc chắn là phải đút lót, lách, né... ) thì trọn vẹn biết chừng nào ! Tôi không thấy những hình ảnh được phổ biến vừa qua về NTQĐ là một điều mừng mà ngược lại có nhiều lo lắng:
Hãy thử nghĩ coi :
* NTQĐ không còn là NTQĐ nữa mà là Nghĩa trang nhân dân Huyện Dĩ An
* Bức tượng thương tiếc đã bị giật đổ
* Biết được hành vi thâm độc và sự tráo trở của VC, những thân nhân các tử sĩnh đã tìm mọi cách di dời người thân, nay VC lại "tạo điều kiện dễ dàng" cho thân nhân di dời !?
Tôi nghĩ ông Thành đã lọt vào bẫy của tụi VC và kéo theo nhiều người khác trong đó có người trẻ Tuấn Lê của chúng ta ! Ông đã đồng lõa với tụi VC để lập lờ đánh lận con đen trong việc trùng tu NTQĐ
Chắc chắn ông Thành biết việc VC đã đổi tên NTQĐ nhưng vẫn dùng tên NTQĐ để kêu gọi sự trùng tu của người Việt hải ngoại, các thân nhân tử sĩ từ nước ngoài.
Nhưng sau khi đã trùng tu, kết thúc công trình, quí vị có nghĩ rằng những ngôi mộ của các tử sĩ VNCH sẽ bị đuổi đi hết (tạo điều kiện dễ dàng ), những ngôi mộ không có thân nhân thì sẽ bị san bằng như những nghĩa trang đã bị giải tỏa vì đây là "Nghĩa Trang Nhân Dân". Quí vị cãi vào đâu được ? Người sống còn đi tù cho đến chết thì người chết có nghĩa lý gì ?! Trò lật lọng tráo trở của VC từ bao nhiêu năm qua quí vị không nhìn ra sao ? Từ đó hãy suy ra công hay tội của những việc ông Nguyễn Đạt Thành làm .
Nhân danh cá nhân một bà gìa đã qúa nửa đời người, 2 lần chạy trốn VC. Lần thứ nhất 1954 được bố mẹ cõng đi chạy trốn từ Bắc vào Nam. Lần thứ 2 , 1990 cùng chồng con tìm đường chạy trốn sang Úc Đại Lợi.
Yêu cầu ông Nguyễn Đạt Thành không được dùng tên NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI trong công trình của ông. Xin ông hãy thẳng thắn dùng tên NGHĨA TRANG NHÂN DÂN HUYỆN DĨ AN để quyên góp và trùng tu nếu ông còn tiếp tục.
Còn nếu như vẫn sử dụng tên của NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA thì lập tức xóa bỏ danh xưng NTNDHDA, đồng thời dựng lại tượng THƯƠNG TIẾC là biểu tượng chính của NTQĐBH ( ông Nguyễn Thanh Thu còn đó và sẵn sàng đóng góp công sức trước khi ông đi vào tuổi gìa để nghỉ ngơi ) và trùng tu những ngôi mộ tử sĩ VNCH trước khi làm những việc khác.
Được như thế tôi, dù chưa lần trở lại VN sau ngày trốn chạy, dù có hơi lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng tìm gặp ông Nguyễn Đạt Thành để nói lời xin lỗi và xin đóng góp những gì có thể.
Ít hàng chia sẻ với Chị Phượng, anh Hoàng, anh bạn trẻ Tuấn Lê, và ông NGuyễn Đạt Thành, người mà tôi có nhiều thắc mắc từ khi có chương trình "Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang " nghe rất thuyết phục.
PML/Úc châu
Từ diễn đàn Phố Nắng
-------oo0oo-------