Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

TÀU KHỰA CÚT KHỎI BIỂN ĐÔNG

TÀU KHỰA CÚT KHỎI BIỂN ĐÔNG
(Lời viết bằng Máu của Phương Uyên) (1)
Phương Uyên, cô gái tuổi thanh xuân
LỜI, MÁU, QUYẾT ĐUỔI TÀU KHỰA QUÂN
Xâm chiếm Biên Cương, cùng Biển, Đảo
Để cho lớp trẻ phải băn khoăn (2)
Đảng TRƠ MẮT ẾCH, ôi hèn hạ,
Già, trẻ VÙNG LÊN chống Ngoại Xâm
Nặng gánh GIANG SƠN chung bổn phận
Một lòng nối gót LÝ, LÊ, TRẦN,
Hạ tuần tháng 05-2013,

Lão ông Vũ Đình Hậu.

1) Xin xem hình trên
2) Tâm trạng, day dứt, không yên,vấn vương trong lòng,băn khoăn mãi việc chống Ngoại sâm.....!!!

Từ ngày lập quốc cho đến nay, dân tộc Việt Nam đã có những thành tích rất phi thường khiến cả thế giới phải khâm phục. Về tôn giáo, người Việt đã biết "THỜ TRỜI" trước khi đạo Phật và đạo Công giáo được truyền vào Việt Nam. Người Việt Nam quan niệm NAM NỮ BÌNH QUYỀN có thể nói là sớm hơn bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Chồng gọi vợ bằng MÌNH, vợ cũng gọi chồng bằng MÌNH chứng tỏ một sự bình đẳng tuyệt đối, chữ MÌNH nói lên sự kết hợp thật vẹn toàn không ai kém ai.

Ngay như Cựu Ước của đạo Công Giáo, khi Adam thấy Eva đã nói "Người này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi". Cả một câu nói dài lòng thòng nhưng cũng thua xa ý nghĩa một chữ MÌNH đơn giản của người Việt Nam. Cuộc cách mạng đánh đuổi quân Tàu xâm lăng Việt Nam, do 2 vị nữ lưu Trưng Trắc, Trưng Nhị, năm 40 sau Tây Lịch, là 2 nhà lãnh đạo đầu tiên và đã thành công. Đoàn quân bách chiến, bách thắng Mông Cổ khi đến Việt Nam cũng phải mang nhục bại trận chạy trối chết. Năm 1789, chỉ trong mấy ngày, Nguyễn Huệ đã quét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi đất nước, trở thành ông vua chưa bao giờ biết thất trận.

Có người còn cho rằng, Cộng Sản Quốc Tế khởi xướng lý thuyết đại đồng thực là một luồng gió mới, đảng viên Cộng Sản rất hãnh diện cho là chân lý, dù phải dùng "bạo lực cách mạng", thế mà cũng lùi tàn chỉ sau 70 năm, để lại một vết dơ lịch sử nhân loại với một trăm triệu người chết oan và ngày nay, nhân loại đang nguyền rủa. Trái lại, cha ông chúng ta có một "CHỦ THUYẾT NHÂN BẢN" mà các tôn giáo, các nhà xã hội học, triết gia, thần học v.v... đều không thể không khâm phục. Chữ ĐỨC đối với con người rất quí :

"Người trồng cây HẠNH người chơi,
Ta trồng cây ĐỨC để đời con ăn."
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Vì Đức là kết tinh của những việc Thiện, làm ơn cho người khác, giúp đỡ những người hoạn nạn, và những thái độ, hành động phù hợp với giá trị của con người, v.v... thế nhưng người Việt Nam lại đem chia cho kẻ khác. Chúng ta thường nghe câu ca dao:

"Con gái nhờ Đức cha,
Con trai hưởng Lộc mẹ"

Cái Đức của người chủ gia đình, trụ cột của gia tộc, không truyền lại cho con trai là những kẻ nối tiếp huyết thống mình, mà lại giao cho con gái, đứa con gái khi có con lại giao cái Đức của cha mình cho con trai, người của gia tộc khác. Và con gái của gia đình khác lại đem cái Đức của cha về cho con trai nhà chồng. Vì vậy, cha ông ta có câu:

"Lấy vợ xem tông,
Lầy chồng xem giống."

Thánh tổ Các Mác có sống dậy cũng không thể đẻ ra được một thuyết đại đồng như "Đại Đồng Việt Nam". Lý thuyết đã đầy tình nhân ái, mà cách thực hiện lại vừa tinh vi, hòa bình, hòa thuận, nâng cao tinh thần xã hội> Người Việt Nam chẳng những nhân ái, công bình giữa người với người, mà còn nhân ái công bằng cả với thú vật:

. . . . . .
"Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn"
(Ca dao)

Còn Cộng Sản - cứ cho cái "đại đồng" của Cộng Sản không phải là trò bịp vĩ đại đi - phải dùng đến "bạo lực cách mạng" là đáng phỉ nhổ rồi, mà có dùng đến bạo lực thì cũng đã không thể tồn tại lâu dài. Ngài vạn thế sư biểu, Đức Khổng Phu Tử được đời ca ngợi nhưng bị thuyết Kiêm Ái đánh đổ: Khổng Tử hô hào xâm chiếm giang sơn kẻ khác, gây bao cảnh máu đổ thịt rơi. Còn cái điều răn "Quân khiến thần tử, thần tử, bất tử bất trung" cũng có người đời sau không phục, họ cho rằng có khi cũng phải "giết một hôn quân y như phải giết một kẻ thất phu". Cộng Sản Tàu hôm nay, đã đúc lại tượng Khổng Tử và thờ ở Thiên An Môn, không có ý gì khác ngoài việc ca ngợi Khổng Tử có máu xâm lăng.

Tôi không tâng bốc dân tộc tôi một cách quá đáng, mà chỉ nêu lên toàn những sự thật, và còn nhiều sự thật đáng ca ngợi chưa được kể ra ở đây.
*
* *
Ngày nay, Cộng Sản Việt Nam đang ra sức phá hoại, bách hại đàn áp các tôn giáo để chỉ còn một tôn giáo là đạo Cộng Sản, bằng chứng là những chùa do tay sai VC xây cất ở Việt Nam đã bắt đầu để tượng Việt gian Hồ Chí Minh ngang hàng với Đức Phật. Nhưng rồi chúng cũng sẽ thất bại.

Việt Cộng đang ra sức phá nát văn hóa truyền thống của dân tộc, vì chúng biết rằng văn hóa còn, dân tộc còn, mà văn hóa Việt Nam đã bảo vệ được đất nước qua gần 5 nghìn năm. Cộng Sản phải biết một điều: "Văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam không thể nào phá hoại được". Vì văn hóa và truyền thống dân tộc tiềm tàng trong tim của người Việt Nam, luân lưu trong huyết quản, luôn sống động trong tâm hồn người Việt, do đó, dù bọn Hán tộc đô hộ một ngàn năm, dù thực dân Pháp cai trị một trăm năm, dù người Việt phải sống dưới bất cứ chế độ nào văn hóa 4 ngàn năm vẫn tồn tại, và những lúc Quốc Gia nguy biến, thanh niên Việt Nam vẫn đứng lên đáp lời sông núi.

Việt Cộng phải dương mắt thực to mà nhìn, phải suy nghĩ cho đến nơi đến chốn, có phải Đảng Cộng Sản đã không bao giờ giáo dục cho Tuổi Trẻ Việt Nam đứng lên chống xâm lăng Tàu Cộng? Có phải những người trẻ Việt Nam đã được sinh ra, lớn lên và được nhồi sọ lý thuyết Cộng Sản hay không? Thế mà Tuổi trẻ hôm nay, nhận chân được họ phải đi theo hướng nào, họ phải chống ai, họ phải hy sinh bản thân mình. Ai đã thúc dục họ, ai đã "dạy" cho họ bổn phận phải làm hôm nay? Ngày nào máu Việt Nam còn luân lưu trong huyến quản của họ, ngày đó họ sẽ được âm thầm nhưng tích cực chỉ dạy đâu là đường hướng sống và đấu tranh. Càng ngày, tuổi trẻ Việt Nam càng đứng lên để thực hiện đường lối của dân tộc, điển hình là NGUYÊN KHA và PHƯƠNG UYÊN, hai người trẻ hiện đang làm cho Đảng Cộng Sản run sợ, cho đến nỗi CHÚNG ĐÃ CÓ Ý ĐỊNH THỦ TIÊU HỌ, nhưng nếu họ chết thì có cả triệu người đồng trang lứa đứng lên. Cuối cùng thì chỉ có con đường "Nhân bản" của Việt Nam" mà tôi đã trình bày trên sẽ đứng vững với non sông.

Thánh phục tuổi trê Việt Nam đang "đứng lên đáp lời Sông Núi, cụ Vũ Đình Hậu đã làm bài thơ trên, không phải để khoe tài thơ văn, nhưng nói lên tấm lòng của một người già hoan hô người trẻ, những thanh niên thiếu nữ như Nguyên Kha và Phương Uyên đã đứng lên, đã dùng máu của mình viết lên lời thề đánh đuổi quân Tàu xâm lược, cam chịu tù tội và đem cả MẠNG SỐNG PHỤNG SỰ GIANG SƠN đó là ý nghĩa dùng máu mình viết lên sự quyết tâm ,dứt khoát đuổi cho bằng được Tàu Khựa, lấy lại biển đảo của cha ông:

Phương Uyên, cô gái tuổi thanh xuân
Lời, máu, quyết đuổi Tàu Khựa quân
Xâm chiếm Biên Cương cùng Biển, Đảo
Làm cho tuổi trẻ phải băn khoăn.

Có một chút "băn khoăn" ở đây, vì từ khi lập quốc cho đến nay, mỗi khi địch xâm chiếm đất nước, vua quan và dân chúng cùng đồng tâm hiệp lực chống xâm lăng. Nay, trong lúc Tàu Cộng đang ngày càng lấn lướt mà Việt Cộng, bọn cầm quyền tại sao lại giúp rập với quân thù mà đàn áp những ai chống Tàu Cộng? Việt Cộng có phải là người Việt Nam không? Anh là ai? Như Việt Khang đã hát lên trong uất nghẹn! Vô lý trong huyết quản của những tên Việt Cộng đã bị huyết thống khỉ đột thay thế? Nhưng dù chúng có "dương mắt ếch" đứng nhìn, và toa rập với quân thù. Những người Việt Nam vẫn:

Già trẻ vùng lên chống ngoại xâm
Nặng gánh Giang Sơn chung bổn phận,
Một lòng nối gót Lý, Lê, Trần"

Có kẻ "thấy thế giặc mạnh" đã muốn buông xuôi để cho dân khỏi chết chóc tang thương, nhưng đã có người "đầu chưa rơi, chưa hàng địch". Đừng hỏi "lấy gì để chống lại xâm lăng, vì Hội nghị Diên Hồng đã trả lời, chỉ cần 2 chữ HY SINH. Thế giặc nào mạnh cho bằng quân Mông Cổ? Thế mà cha ông ta đã quyết chí đuổi chúng ra khỏi giang san.

Bài thơ này có thể không hay, những ý nghĩa thực đậm đà, muốn góp chút sức tàn cùng tuổi trẻ đấu tranh cho Quốc Gia dân tộc.

Kiêm Ái

From Lão ông Vũ Đình Hậu.

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us