tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

Tôi đi tham dự ngày Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa

Ngay Quan Luc(bài viết của Người Thấy Sao Nói Vậy, ảnh Châu Ngọc Thủy)

Chủ Nhật ngày 19 tháng 6 năm 2011, lần đầu tên tôi đã được tham dự ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, dù bao nhiêu năm qua tôi đã có ý định muốn đi tham dự, vào ngày, giờ chót vẫn cứ gặp chuyện này chuyện kia mà đã bỏ lỡ cơ hội nhiều năm. Năm nay, dù cũng gặp vài việc phải làm nhưng tôi cũng đã thu xếp để đến dự cho bằng được, tuy đã đến trể nhưng tôi cũng đã đến trước phần lễ chào quốc kỳ 1 giờ đồng hồ.

Thứ Bảy ngày 18/6/2011 là ngày mà tôi rất bận công chuyện và phải đi công tác xa, sáng Chủ Nhật, tôi mới chạy về để kịp dự buổi lễ mà tôi đã hằng mong muốn từ lâu, mà hôm nay mới thực hiện được.

Như tôi đã biết trước qua truyền thông báo chí, đặc biệt, năm nay ban tổ chức đã mời gọi được mười mấy hội đoàn, hợp tác nhau để tổ chức một ngày vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và buổi tổ chức hôm nay đã thành công mỹ mãn với sự tham dự của quan khách trên dưới hai trăm người, cá nhân tôi cũng được tham dự một ngày sinh hoạt đầy ý nghĩa của một người con dân Việt sinh trưởng ở Lào, dù chưa một lần được thấy quê cha đất tổ, nhưng tôi cũng đã làm được một việc là đến dự và tưởng niệm những vị anh hung dân tộc quốc gia đã vị quốc vong thân mà tôi hằng mong ước.

Quang cảnh nơi tổ chức được trang trí một cách nghiêm trang, bàn thờ tổ quốc được dựng theo nghi lễ và có trưng 6 tấm hình của 6 vị tướng đã tuẫn tiết vì dân vì nước trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi thật cảm động trước sự hy sinh của trên ba trăm ngàn quân cán chính và biết bao nhiêu thương phế binh còn sống bị trả thù một cách hèn hạ dưới sự cai trị độc tài khát máu của bọn Cộng Sản Việt Nam trong nước, họ đã hy sinh tánh mạng và vài phần cơ thể tật nguyền để người dân chúng ta được sống tự do an bình.

Qua sự tham dự ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hôm nay, tôi đã được biết thêm nhiều chi tiếc về ngày lịch sử này và tôi nghĩ chúng ta nên duy trì và hướng dẫn cho con em của chúng ta nên học hỏi và tham gia ngày càng đông đảo để tỏ lòng kính mến những người đã hy sinh xương máu vì dân vì nước cho hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa để chúng có cơ hội được sanh trưởng và thành công ở trên hết mọi nơi xứ người, vì ai mà chúng đã có ngày hôm nay.

Sau phần nghi lễ là phần giúp vui cây nhà lá vườn, lính hát lính nghe đã gây được nhiều tiếng vỗ tay hoan nghênh, đồng thời các vị phu nhân của những hội đoàn, hội Sĩ Quan Thủ Đức, hội Sĩ Quan Đà Lạt, hội Tù Nhân Chính Trị .v.v… đã mang hộp thức ăn và nước uống đến tiếp đãi quan khách tham dự mỗi người một phần ăn thật ngon miệng gồm những thức ăn được đặt sẵn từ nhà hàng như: Heo quay, chả giò, mì xào. Buổi lễ ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã ghi một dấu ấn khó quên cho kẻ viết bài này.

Sacramento ngày 21/06/2011

source: email from the writer.

 

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom