tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Victoria - Úc Châu: Đánh dấu 35 năm định cư Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn

(Buổi tiếp tân của Ngài Toàn Quyền Victoria)

Thật là một vinh dự lớn lao cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu khi được Ngài Toàn Quyền Victoria Giáo Sư Tiến Sĩ David De Kretser mở một buổi lễ tiếp tân khoản đãi toàn thể những vị đại diện của các tiểu bang/lãnh thổ về tham dự Đại Hội để đánh dấu 35 năm định cư của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.

Tưởng cũng nên nhắc lại là nước Úc theo chế độ Quân Chủ Lập Hiến, do đó tuy có Quốc Hội dân cử nhưng ở các tiểu bang/lãnh thổ đều có một vị Toàn Quyền, và một vị Tổng Toàn Quyền ở cấp quốc gia do Nữ Hoàng Anh bổ nhiệm để đại diện cho Ngài.

Dinh Toàn Quyền Victoria tọa lạc trên vùng đất Kings Domain, nằm kế cận Vườn Bách Thảo Hoàng Gia (Royal Botanical Garden) với hàng trăm loại cây, cỏ, hoa, lá muôn màu. Đây là văn phòng và cũng là nơi cư ngụ chính thức của Ngài Toàn Quyền. Việc xây cất bắt đầu vào năm 1871 và hoàn tất vào năm 1876, theo lối kiến trúc của Ý (Italianate) và là một ngôi dinh thự lớn nhất của thời thuộc địa Anh Quốc (cựu đế quốc Anh), đồ sộ và sang trọng bậc nhất của tiểu bang Victoria vào thời đó phản ảnh cái thuở vàng son của thời kỳ đổ xô đi tìm vàng (gold rush).

Buổi lễ tiếp tân đã diễn ra trong một không khí thật trang nghiêm và long trọng theo nghi thức ngoại giao dưới sự chủ toạ của Ngài Toàn Quyền và Phu Nhân, với sự có mặt của Dân Biểu Marsha Thompson, Dân Biểu Luke Donnellan (đại diện chính phủ tiểu bang Victoria), Dân Biểu Murray Thompson (đại diện đảng đối lập), và ông George Lekakis Chủ Tịch Ủy Ban Đa Văn Hóa Sự Vụ.

Mở đầu buổi lễ tiếp tân là Quốc Ca Úc-Việt đã được các em học sinh trường St. Albans East vừa hát vừa đưa tay làm những ký hiệu dành cho những người khiếm thính (sign language).
(Ghi chú: Trong cử tọa không có ai bị khiếm thính, đây chỉ là một lối trình diễn đặc sắc do các giáo viên của trường sáng tạo và hướng dẫn các em).

Đứng trước cử toạ Ngài Toàn Quyền đã không ngớt lời ca tụng sự thành công và đóng góp của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Ngài đã tỏ ra rất cảm thông đối với Người Việt Tỵ Nạn vì chính ngài cùng với gia đình đã di dân từ Tích Lan (Sri Lanka) vào lúc Ngài được 9 tuổi. Ngài rất hiểu những khó khăn gặp phải khi hội nhập vào một xã hội mới, nhất là đối với những người không nói được tiếng Anh như các bậc cha mẹ, ông bà của chúng ta. Tuy nhiên chính những người này đã có những sự hy sinh lớn lao để giúp cho các thế hệ con cháu hưởng được một nền giáo dục, một cuộc sống và tương lại tốt đẹp hơn.

Thay mặt cho người dân Tiểu Bang Victoria Ngài đã gởi lời cám ơn đến Cộng Đồng Người Việt Tự Do về những đóng góp lớn lao cho "cái bầu không khí (đa) văn hoá mới mẽ" (the modern culture atmosphere) của Melbourne. Đối với Ngài Cộng Đồng Người Việt Tự Do và sự hội nhập của Người Việt đã tạo được sự hiểu biết về văn hoá và sự hổ trợ (providing cultural understanding and support) của người dân địa phương.

Sau đó, cũng như trong buổi tiếp tân của vị Thủ Hiến, các em học sinh trường St. Albans East đã đồng ca bài "We are Australian" để nhắc nhở mọi người hảy nhớ rằng, cho dầu có khác màu da, khác tiếng nói, chúng ta đều là công dân của đất nước Úc - một đất nước Tự Do, Dân Chủ.

Kế đến, ông Nguyễn Văn Bon (Chủ Tịch CĐNVTD-VIC) có lời cám ơn Ngài Toàn Quyền đã tiếp đón và khoản đãi phái đoàn tiểu bang và liên bang Cộng Đồng Người Việt Tự Do ngay tại tư dinh. Nhân dịp này, ông đã không quên bày tỏ lòng biết ơn đến với vị cựu Thủ Tướng Malcolm Fraser đã mở rộng vòng tay đón nhận Người Việt Tỵ Nạn. Nhưng quan trọng hơn hết là ông đã nhấn mạnh cho cử toạ biết rằng - Trong khi tại Việt Nam Người Việt không thể nào sống dưới cái chế độ CS độc tài, tàn bạo, phi nhân thì ngay tại Úc và trên thế giới Người Việt Tỵ Nạn lại được đón chào trên những đất nước Tự Do và Dân Chủ. (xin bấm vào đây để đọc bài diễn văn của ông Nguyễn Văn Bon)

Tiếp theo, anh Nguyễn Anh Tuấn đã trình tấu bằng đàn tranh bài dân ca Lý Chiều Chiều, để mang đến cho các quan khách Úc những âm điệu và sắc thái riêng biệt của Người Miền Nam Việt Nam. Đây cũng là một trong những nét văn hoá đặc thù mà Người Việt Ty Nạn đã mang theo khi phải rời bỏ quê hương.

Người phát biểu sau cùng là ông Nguyễn Thế Phong (Chủ Tịch Liên Bang CĐNVTD-UC) sau khi ngõ lời cám ơn Ngài Toàn Quyền và chính phủ Victoria, tỏ lòng tri ân đến vị Thủ Tướng ân nhân của Người Việt Tỵ Nạn - ông Malcolm Fraser, ông Phong đã không quên bày tỏ lòng thương tiếc đến 504 chiến binh Úc đã hy sinh tại Việt Nam, hơn 500.000 người Việt đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển để đi tìm Tự Do.

Sau cùng ông đã giới thiệu đến với cử tọa em Huỳnh Minh, sinh viên năm thứ nhất chương trình cử nhân Biomedicine và đã từng tham gia rất nhiều công tác từ thiện, như là một người đại điện cho thế hệ thứ 2, là hình ảnh của sự thành công và đóng góp của Cộng Đồng Người Việt Tự Do. Em Huỳnh Minh đã độc tấu dương cầm với một tấu khúc do chính em biên soạn. Giai điệu độc đáo của tấu khúc đã lôi cuốn toàn thể cử toạ, vì vậy sau đó em đã được yêu cầu ngồi vào đàn một lần nữa để cho mọi người có dịp thưởng thức tài nghệ của em.

Thay mặt Cộng Đồng Người Việt Tự Do ông Nguyễn Thế Phong đã trao tặng một tấm hình lưu niệm “Thuyền Nhân và Thành Tựu” cho Ngài Toàn Quyền, và một bó hoa cho Toàn Quyền Phu Nhân cùng với tấm lòng của Người Việt Tỵ Nạn. Một lần nữa Ngài Toàn Quyền ngỏ lời cám ơn đến với mọi người và xin mời mọi người hảy cứ tự nhiên đi xem các căn phòng trong dinh. Sau đó là mọi nghi thức ngoại giao đã được để qua một bên, Ngài Toàn Quyền và Phu Nhân đã đến hỏi han và trò chuyện với từng người một cách vô cùng thân thiện, cởi mở và bình dân (down to earth), trong một không khí thật ấm cúng trong khi ngoài trời vẫn còn se lạnh của những ngày cuối đông.

Một vài hình ảnh của buổi tiếp tân tại Dinh Toàn Quyền

 

http://picasaweb.google.com/n.9oo9le/AnniversaryOf35YearsOfSettlementTheGovernorReception#

Ly Huong
(Melbourne 17/09/2010)

Chuyên bên lề ... trái –

Theo sự ghi chép trên sổ nhật ký của văn phòng Toàn Quyền thì cùng ngày (17/09/2010) với buổi lễ tiếp tân, Ngài Toàn Quyền và Phu Nhân đã nhận được điện thoại của đại sứ Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Thanh và bà Nguyễn Bùi Thị Mai.

Không cần biết ông Thanh và bà Mai đã trao đổi những gì với Ngài Toàn Quyền và Phu Nhân, nhưng chúng ta đã quá thừa hiểu rằng vào những giây phút cuối cùng VC đã cố sức tìm mọi cách (last-minute desperate attempt to) để gây khó khăn và bất lợi cho buổi tiếp tân của Ngài Toàn Quyền dành cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Nhưng mặc cho những mưu mô đê tiện, đen tối ..., Cờ Vàng đã được chào mừng trọng thể tại Dinh Toàn Quyền!

Dưới đây là nguyên văn những điều được ghi chép trên sổ nhật ký của văn phòng Toàn Quyền vào ngày Thứ Sáu 17 Tháng Chín 2010.

===

Friday September 17, 2010

The Governor, Professor David de Kretser, AC, received the call of Ms.Helen Silver, Secretary, Department of Premier and Cabinet. The Governor and Mrs. de Kretser received the call of the Ambassador of Vietnam, Mr. Vinh Thanh Hoang, and Mrs. Thi Mai Nguyen Bui, and later hosted a Reception at Government House for the Vietnamese Community in Australia Conference, marking 35 years of Vietnamese settlement in Australia.

http://www.governor.vic.gov.au/4A25671B00145208/webpages/viceregalnotes


http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view= article&id=3096:3096&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

 

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom