tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------------oo0oo---------------

covang


THƯ CẬY ĐĂNG

Kính Gửi Quý Anh Chị Em trong NHÓM biểu tình chống LS Hoàng Duy Hùng và Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng NVQG Houston & Vùng Phụ Cận

Tôi là một cư dân sống trong Thành Phố Houston cũng khá lâu, cũng là một cựu tù binh chính trị , bị đưa ra miền Bắc trong các trại tù CS, rồi được qua Mỹ theo diện H.O . Vì miếng cơm manh áo, tôi không có cơ hội tham gia sinh hoạt với Cộng Đồng. Nhưng trong thời gian vừa qua từ khi có cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng đến nay, Cộng Đồng của chúng ta đã xãy ra nhiều sóng gió quá, dù có muốn đứng yên bên ngoài cũng không thể được nữa. Ai cũng muốn yên thân coi như không phải chuyện của mình nên đã trở thành “người thầm lặng”. Tuy nhiên “tức nước ắt phải vỡ bờ”. Các Anh Chị Em đã đi quá đà, quá sai với con đường đã vạch ra rồi. Con đường duy nhất của chúng ta là CHỐNG CỘNG SẢN , ĐỂ TIẾN TỚI GIÃI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN. Tôi xin được góy ý cùng tất cả quí anh chị em trong Nhóm đang Biểu tình chống LS Hoàng Duy Hùng và Cộng Đồng những điều sau đây:


1 / Tất cả chúng ta đều là những người không chấp nhận chế độ CS và đã bỏ nước ra đi dù ra đi dưới bất cứ diện nào cũng đều là NHỮNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA, bổn phận của chúng ta là phải chống Cộng Sản, một việc làm cần phải có đối với một tấm lòng yêu nước. Bây giờ Cộng Sản đã và đang theo chúng ta đến tận nơi này, thì tại sao chúng ta không chống chúng nó mà lại chống chính NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CỦA CHÚNG TA ? Đây là một điều đau lòng vô cùng. Các anh chị em có bao giờ cảm thấy hành động của mình sẽ làm cho kẻ thù của mình vổ tay hoan hô vì đã vô tình hay cố ý thi hành Nghị Quyết 36 của chúng chia rẽ Cộng Đồng Tỵ Nạn của chúng ta ??? Các anh chị em có thấy nổi nhục này chăng, khi người cùng chung chiến tuyến phanh thây xẻ thịt lẫn nhau?

2 / Các anh chị em biểu tình chống đối ông LS Hoàng Duy Hùng và Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng vừa được dân bầu lên. Tôi xin hỏi các anh chị em: Mục tiêu sau cùng nếu đạt được thì sẽ làm gì sau đó? Các anh chị em bảo rằng “xây dựng một Cộng Đồng Đoàn Kết hơn, vững mạnh hơn chăng?”

Chúng tôi là những người yên lặng đứng bên ngoài tuy rằng không tham dự mọi sinh hoạt Cộng Đồng, nhưng đều theo dõi quan sát, nhận biết điều nào đúng điều nào sai, từng lời nói từng hành động của từng cá nhân nên đã phân định được việc làm của anh chị em từ bấy lâu nay. Không cần phải nói kẻ nào xấu, kẻ nào tốt, kẻ nào là Cộng Sản, kẻ nào là không Cộng Sản, mà chỉ cần nhìn thấy đại đa số người dân ủng hộ cho ai thì đủ biết ai là chính nghĩa. Các anh chị em chỉ có vài chục người đứng ra biểu tình chống đối với một số lượng đông đồng hương gấp cả trăm lần vậy các anh chị em không thấy xấu hổ sao? Mình với con số biểu tình quá ít như vậy không thấy mình đã làm một việc vô cùng trơ trẽn và nhục nhã sao? Chúng tôi đứng ngoài thấy nhục quá nhục, nhất là đối với người dân bản xứ ở đây. Tôi đơn cử những điều cụ thể đã xãy ra: hai lần Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng họp Khoáng Đại trong nhà hàng Thiên Phú mỗi lần có đến hơn 350 người tham dự, còn các anh chị em bên ngoài cầm cờ VNCH la lối đã đão chỉ có mấy chục người, rồi với một tinh thần hiếu chiến và phải nói là sắt máu đã tạo nên cái cảnh xô xát nhau, tạt nước vào mặt đối phương, cúp cầu dao điện để tạo sự khó khăn cho buổi họp. Những hành động ấy tự nó đã nói lên cái thô bỉ và không chính nghĩa của mình rồi.

Càng ngày các anh chị em càng lún sâu vào vũng lầy đen tối quá, càng ngày càng làm cho quần chúng trong thành phố này khinh khiếp và lánh xa. Các anh chị em đâu có biết là mỗi khi gặp ai nói về chuyện biểu tình là họ lắc đầu, chán ngán, và khinh tởm mấy người biểu tình không? Họ ghét cay ghét đắng vì đã làm đau lòng tuyệt đại đa số đồng hương ở đây. Anh chị em không tin chăng? Đó là sự thật!

Tôi cũng muốn nêu lên một điều dể thấy rỏ nhất đó là trong buổi chiều ra mắt tân Ban Đại Diện CĐ tại nhà hàng KIM SƠN, bên ngoài anh chị em với một con số người biểu tình chắc cũng trên dưới 40 người (TV có chiếu cho thấy), trong khi đó anh chị em có biết là đồng hương đến tham dự bao nhiêu không? Có đến 110 bàn chật cứng hết (1100 người tham dự ) con số ấy đủ để chứng minh ai mạnh hơn, ai chính nghĩa hơn? Các anh chị em có bao giờ tự đặt câu hỏi rằng tại sao họ đi tham dự đông như vậy không? Tôi nghĩ nếu anh chị em hiểu được tại sao thì cũng hiểu được việc làm của mình có đúng hay đã sai rồi. Bởi vì cả ngàn người đến tham dự đêm hôm đó đều tự nguyện và cùng nói lên tiếng nói quyết tâm ủng hộ Tân Ban Đại Diện Cộng Đồng. Đó là một thông điệp muốn nhắn gởi với anh chị em rằng “ Sức mạnh của Cộng Đồng là quyền quyết định tối hậu “ Sao các anhchị em không thấy sự sai biệt giữa hai con số gần 40 người và 1100 người để mà sáng mắt ra rồi từ bỏ ý định biểu tình gây náo loạn thêm ??? Các anh chị em nghĩ sao? hay là bảo gian lận nên mới có đông người như thế, chứ nào ai muốn đến làm gì (?)

3 / Vấn đề Bầu Cử gian lận : Anh chị em thất cử trong cuộc bầu cử vừa qua, theo tôi nghĩ, đây là một việc làm “ăn cơm nhà vác ngà voi” ai thắng cử cũng đứng ra làm việc cho Cộng Đồng thì hà tất gì phải gian lận để được thắng cử ? Mà nếu có gian lận thì chỉ bằng cách tráo phiếu phải không? Đã có hai người đại diện của hai liên danh ngồi nhìn chăm bẩm vào thùng phiếu thì làm sao tráo phiếu? Nếu có tráo phiếu đi chăng nữa, không lẽ tráo đến hơn ba ngàn phiếu? Các anh chị em sao không chứng tỏ mình là người khôn ngoan hiểu biết và trọng tinh thần Dân Chủ nơi đất nước này? Khi thấy mình không đủ uy tín và niềm tin đối với dân thì tự giác bắt tay với liên danh đắc cử, chứ sao lại rút tờ giấy ra đã viết sẵn và tuyên bố không chấp nhận con số bầu cử. Chính việc làm rất nhỏ nhoi này đã tự tố cáo hành vi bất chính của anh chị em rồi, cũng chính điều này đã làm đồng hương bất mãn và xa lánh liên danh Gió Mới. Càng trầm trọng hơn nữa là chị Chu Mỹ Dung đã cố tình tuyên bố rằng 6,000 cử tri bầu cho liên danh kia là thiếu hiểu biết. Trời ơi sao lại dám nói một cách trịch thượng như vậy tôi không thể ngờ được. Chính chị đã tự giết nhân phẩm và tư cách chị rồi. Tôi lặng người đi khi nghe chị Chu Mỹ Dung nói thế. Một người Bác sĩ sao lại nói được với câu nói mà kẻ hèn mọn vô học cũng không bao giờ dám nói trước quãng đại quần chúng như vậy. Và cho đến nay vẫn còn tuyên bố là không công nhận cuộc bầu cử .

Anh chị em thân mến, anh chị em không công nhận cuộc bầu cử tức là anh chị em coi thường 9,000 đồng hương đã bỏ thì giờ để đi bầu sao? Anh chị em tuyên bố như vậy chẳng khác nào anh chị em tự thắt cổ mình, tự đào hố chôn mình, tự tách rời ra khỏi Cộng Đồng. Liệu tất cả anh chị em có sẵn sàng rời xa sinh hoạt của Cộng Đồng chăng? hay vẫn muốn sống quay quần bên nhau? Tôi không thể nào tưởng tượng được là anh chị em có thể tuyên bố như thế. Thực sự tôi bàng hoàng và không hiểu nổi tại sao với các anh chị em là những người đều có học đều hiểu biết mà cho tới giờ này vẫn còn tuyên bố không chấp nhận cuộc bầu cử. Anh chị em không chấp nhận rồi để làm gì, bầu cử lại chăng? hay phe thắng cử họ tự động rút lui nhường lại cho bà Chu Mỹ Dung? Sau đó sẽ ra sao nữa ??? Anh chị em có thấy rằng với 6,000 lá phiếu của những người bầu cho liên danh thắng cử họ có chịu không? hay là một cuộc nổi loạn, và anh chị em có đủ người và sức để chống lại sáu ngàn người ấy không? Tôi tin rằng ngàn lần không bao giờ có chuyện này xãy ra. Thưa anh chị em, anh chị em có thực lòng xây dựng Cộng Đồng??? hay không công nhận cuộc bầu cử là CHỐNG PHÁ CỘNG ĐỒNG ???? Tôi cứ thắc mắc hoài : chống phá để làm gì, con đường trước mặt, mục tiêu phía trước mà anh chị em đã và đang đặt ra là gì? trong khi Cộng Đồng đã được bầu xong đã được tuyên thệ và hoạt động bình thường . Đó là ý nguyện của người dân.

Anh chị em có quyền biểu tình để phản đối một diều gì nếu anh chị em không hài lòng vì đây là xứ sở của Dân Chủ Nhưng anh chị em nên suy nghĩ lại có nên đi quá trớn , quá đà làm mất lòng đồng hương không? Anh chị em cứ ra đường hỏi thăm dư luận xem có bao nhiêu người ủng hộ các anh chị em và bao nhiêu người phẫn uất, ta thán, họ đều nói một câu duy nhất “ thật là nhục nhã , vạch áo cho người xem lưng”. Còn một điều tối ư quan trọng nữa là các anh chị em đã sai lầm trầm trọng hết chổ nói : anh chị em đã lợi dụng LÁ CỚ VÀNG BA SỌC ĐỎ . lá cờ Chính Nghĩa Quốc Gia , biểu tượng cho Hồn Thiêng Sông Núi của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản để đem ra chống phá người Việt Quốc Gia là một điều không thể tha thứ được. Cũng đừng lợi dụng danh nghĩa các Hội Doàn Quân Đội để chống phá biểu tình là hoàn toàn sai trái, anh chị em đã vô tình sỉ nhục các Hội Đoàn Quân Đội đó. Anh chị em nên xử dụng danh tánh cá nhân mà thôi. Đừng bao giờ lấy danh nghĩa Các Quân Binh Chủng .

Các anh chị em có biết rằng trong lúc hăng say chống phá như vậy, tưởng là phe bị chống phá sẽ ngã quỵ và đầu hàng Và tưởng toàn dân ở ngoài hoan hô ủng hộ các anh chị em sao? lầm to lớn quá. Tôi lập lại một lần nữa là họ nguyển rủa các anh chị em đó. Xin các anh chị em tỉnh thức lại và nhận ra con đường mình đang đi đã vô cùng sai lạc. Tiếp tục biểu tình không làm được gì, mà muôn đời danh tánh của anh chị em đã và đang chôn xuống bùn nhơ nhớp trong lịch sử Cộng Đồng ở đây.

4 / Điều cuối cùng tôi muốn xin nhắn với các anh chị em: tuổi đời cũng đã cao không biết mình sẽ còn sống đến ngày nào trên cỏi đời này , Cho nên anh chị em hãy bình tâm lại, suy nghĩ lại, ĐỪNG LÀM NHỨC ĐẦU MỌI NGƯỜI ĐỪNG LÀM MỌI NGƯỜI CÃM THẤY NHỤC VÌ HÀNH ĐỘNG TỰ ÁI GANH TỴ BON CHEN CỦA MÌNH. HÃY TRỞ VỀ VỚI HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH CON CÁI VÀ GÓP MỘT BÀN TAY VÀO VUN XỚI CỘNG ĐỒNG ĐOÀN KẾT VỮNG MẠNH HƠN Có như thế mai này khi anh chị em có bề gì cũng còn có người tấm tắc tiếc thương, đến tiễn đưa lần cuối cùng chứ không phải người ta nói “Chết đáng lắm rồi”.

Thưa anh chị em. Tôi biết những điều góp ý trên đây có thể sẽ làm anh chị em buồn lòng hay có thể giận dử. Nhưng đã đến lúc này tôi và hàng trăm ngàn đồng hương khác không thể ngồi đó nhìn cảnh nhồi da xáo thịt trong một đại gia đình nữa. Anh chị em đừng nghĩ rằng tôi đang ủng hộ cho phía nào. Tôi khẵng định là một người đứng ngoài và nhìn sự việc với một lăng kính khách quan có tấm lòng muốn Anh Chị Em bình tâm suy nghĩ lại để nhận ra được những điều mình đã làm được mọi người không chấp nhận.

Thân ái kính chào anh chị em

Hai Chau Tran.

++++++++++++++++

Lời của Vietlist.us: Chúng tôi nhận được thư cậy đăng của đọc giả qua email. Bài viết có lời lẽ ôn tồn, có lý luận phải trái, chúng tôi đồng ý đăng tải. Nếu quý vị có bài phản bác với lời lẽ kính trọng nhau, có lý luận, không phỉ báng đời tư cá nhân và có lời chính thức cậy đăng, chúng tôi sẽ vui lòng đăng tải.

----o0o----

ToiAcCSVN

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom