tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Đại Hội Thế Giới Kỳ III
Chủ Đề: "Đáp Lời Sông Núi"

* Việt Khánh - Bài Tường thuật Đại Hội Thế Giới Kỳ 3

ĐẠI HỘI THẾ GIỚI KỲ 3 - PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN

Houston, TX - Sau gần 4 năm rưỡi kể từ ngày thành lập, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sàigòn (PTSG) do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ khởi xướng đã chọn thành phố Houston làm nơi để tổ chức Đại Hội Thế Giới Kỳ 3 (ĐHTG3) cho Phong Trào. Phần 1 của Đại Hội đã được khai mạc vào lúc 2 giờ chiều ngày 13 tháng 6, năm 2010 tại The Villa Ballrooms, 3330 So. Dairy Ashford, Houston, Texas.

Phái đoàn PTSG gồm Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, tác giả của bút ký "Tôi Phải Sống" và là sáng lập viên của PTSG đến từ Tân Tây Lan, Ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam và là Trưởng Ban Điều Hành của PTSG đến từ tiểu bang California, và Ông Chu Lynh, người phụ trách phần kỹ thuật của cả hai cuốn phim "Sự Thật Về Hồ Chí Minh" và "Ho Chi Minh, The Man and The Myth" đến từ Washington D.C., đã có mặt tại hội trường cùng với hơn 300 đồng bào. Về phía Cộng Đồng, Bác Sĩ Trần Văn Thuần, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và Các Vùng Phụ Cận đã đại diện cho Ông Phan Như Học, Chủ Tịch CĐ, tham dự Đại Hội. Phần điều khiển chương trình gồm có các điều hợp viên Bạch Hạc tại địa phương và Hải Sơn đến từ tiểu bang California.

Mở đầu chương trình là các nghi thức chào Quốc kỳ Hoa Kỳ (do cháu Huyền Trân hát) Quốc kỳ Việt Nam (đồng ca), và Lễ Dâng Hương để tưởng niệm đến vong linh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ chủ tế. Sau đó, Nha Sĩ Chu Văn Cương, Trưởng Ban Tổ Chức, đã đọc diễn văn chào mừng quan khách và tuyên bố chính thức khai mạc Đại Hội. Nha Sĩ Cương đã cùng với đồng hương chúc mừng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thụ phong chức Linh Mục được đúng 40 năm. Tuy nhiên, LM Lễ "đã có tới 67 năm làm một công dân Việt Nam", và vì vậy, câu nói "Trước khi làm Linh Mục, tôi đã là người Việt Nam" hàm chứa một ý nghĩa rất sâu xa cho sự dấn thân cho đất nước và dân tộc của Ngài. Nha Sĩ Cương cho biết ĐHTG3 của PTSG lần này rất quan trọng: "đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, một sự nâng cấp đấu tranh, một sự kết hợp toàn diện, và là một sự khuếch trương của Phong Trào trên nhiều phương diện chống Cộng".

hcm

Tiếp tục chương trình, BS Trần Văn Thuần cũng đã lên chào mừng phái đoàn và phát biểu cảm tưởng của mình. Sau đó, Ban Tổ Chức đã cho trình chiếu một đoạn ngắn phim tài liệu về những sinh hoạt của PTSG để mở đầu cho bản tường trình chi tiết những thành qủa của Phong Trào do Ông Trần Quốc Bảo đúc kết. Ông Trần Quốc Bảo cho biết những chi phí sơ khởi lúc ban đầu của Phong Trào là do số tài chánh thu được từ việc bán sách "Tôi Phải Sống" của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tài trợ. Số tiền nợ của các thân hữu cho PTSG mượn để làm và quảng bá 100,000 cuốn phim "Sự Thật Về Hồ Chí Minh" đã được bồi hoàn đầy đủ và các chi phí gần 200,000 đô-la cũng đã được thanh toán. Ông cũng cho biết để thực hiện cuốn DVD "Ho Chi Minh, the Man and the Myth", một cuốn phim mà nội dung hầu như hoàn toàn khác hẳn cuốn "ST/HCM" với mục đích nhắm vào giới trẻ và ngoại quốc sẽ đòi hỏi chi phí vào khoảng hai chục ngàn Mỹ Kim. Khác với lần trước, phái đoàn chỉ dự định ra mắt phim tại một số địa điểm tượng trưng như New York, Washington DC, vv... thay vì 40 địa điểm như cuốn phim đầu. Phong Trào đã có kế hoạch phân phối phim đến một số các trường Đại Học, trung học, thư viện, các vị dân biểu, cựu chiến binh Hoa Kỳ, và khởi đầu là lễ trao tặng cuốn phim cho Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ vào thứ hai ngày 28 tháng 6, năm 2010.

Sau bản đơn ca "Sàigòn Niềm Nhớ Không Tên" do ca sĩ Kim Loan trình bày, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã lên sân khấu thuyết trình về đường hướng và sách lược đấu tranh của Phong Trào. Theo lời của Linh Mục Lễ, các chuyến ra mắt DVD "STHCM" trên 40 địa điểm khắp thế giới năm ngoái không phải là mục đích quảng bá, nhưng chủ yếu là để thăm dò tình hình và khí thế đấu tranh, cũng như nguyện vọng của đồng hương ở hải ngoại. Sau 35 năm niềm tin bị "rách nát" do bởi một số đảng phái chính trị lừa gạt, đa số đồng bào không còn biết tin tưởng vào ai mặc dù tinh thần chống cộng vẫn còn mãnh liệt. Ước muốn của đồng bào là gầy dựng lại niềm tin đấu tranh để từ đó, đồng bào có thể tiếp tục đóng góp tài lực của mình cho đại cuộc. Để trả lời cho câu hỏi "tại sao PTSG chỉ có đòi trả tên Sàigòn mà thôi", Linh Mục Lễ đã cho biết "đòi tên Sàigòn chỉ là cái "diện", giật sập chế độ Việt gian Cộng sản mới chính là cái "điểm" vì chính quyền Cộng sản VN không bao giờ trả lại tên Sàigòn cho người dân VN".

Một câu hỏi khác đã được đưa ra là "PTSG sẽ làm gì tiếp theo sau cuốn phim gây chấn động này?". Linh Mục Lễ đã thẳng thắn trả lời: "...đứng trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng của dân tộc, trước âm mưu của Trung Cộng đang manh tâm thôn tính nước ta, trước sự kiện chế độ VGCS cướp giật đất đai tài sản của đồng bào và cuối đầu dâng đất nhượng biển cho ngoại bang, đã đến lúc PTSG quyết tâm lãnh nhận trách nhiệm trước lịch sử bằng một kế hoạch hành động cụ thể và quyết liệt để cùng với toàn dân dẹp bỏ nội thù là chế độ VGCS hầu ngăn chặn hiểm họa ngoại xâm là bá quyền Bắc Kinh". Chương trình Đại Hội đã được xen vào với một bài hát mang tựa đề "Đòi Lại Sàigòn" do ca sĩ Trần Thanh Tùng sáng tác tặng cho PTSG và tự trình diễn. Kết thúc phần thuyết trình của Linh Mục Lễ, một thành viên của PTSG đã tuyên đọc bản "Tuyên Cáo của PTQDĐTTSG".

Một diễn giả đến từ Washington DC là Ông Chu Lynh đã lên trình bày về phần kỹ thuật làm phim, những khó khăn và mục tiêu mà 2 cuốn DVD "STHCM" và "HCM, the Man and the Myth" mà ông muốn nhắm đến. Tiếp theo đó là phần hội thảo với nhiều câu hỏi được đặt ra bởi các cử tọa trong Đại Hội và các thính giả đang theo dõi chương trình qua hệ thống PalTalk toàn cầu. Phần cuối của chương trình, Linh Mục Lễ đã đích thân ký tặng cuốn DVD "the Man and the Myth" cho đồng bào trong khi Nha Sĩ Chu Văn Cương cảm tạ quan khách và tuyên bố chấm dứt Phần I của chương trình Đại Hội.

Phần II của ĐHPTSG bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối với các phần nghi thức khai mạc, chào mừng quan khách của Nha Sĩ Chu Văn Cương, phát biểu cảm tưởng của BS Trần Văn Thuần, tường trình của Ông Trần Quốc Bảo và Ông Chu Lynh. Chương trình còn có thêm sự hiện diện của Ông Phan Như Học và Đông Y Sĩ Nhất Nguyên, CT và PCT Nội Vụ CĐNVQG Houston. Số quan khách tham dự vào khoảng 250 người. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã tâm tình với đồng hương trong suốt 30 phút về những cảm nghĩ của Ông trước hiện tình của đất nước, và Ngài đã kêu gọi đồng hương hãy hưởng ứng lời kêu gọi của PTSG để cùng nhau đứng lên "đáp lời sông núi".

Nối tiếp chương trình là các tiết mục văn nghệ do các ca sĩ địa phương như Kim Loan, Nguyên Duy, Trần Thanh Tùng, và Mai Hoa phụ diễn. Đặc biệt, đoàn múa "The Olympian Performing Troupe" gồm các em trẻ đến từ Austin đã thu hút sự chú ý của khán giả qua các màn vũ, song ca với múa minh họa, và hoạt cảnh đầy sống động và có ý nghĩa. Được biết các em đã tự chọn những bài hát Việt Nam và tự tập với nhau trong suốt gần 3 tháng qua dưới sự điều hợp của em Nghĩa, một người rất có khiếu về âm nhạc. Để chấm dứt chương trình, đoàn kịch nghệ Lưu Gia đã diễn vỡ kịch mang tựa đề "Con Của Mẹ Đã Về". Vở kịch mang nội dung một người con sau 30 năm xa quê hương về thăm mẹ, nhưng cậu lại tháp tùng phái đoàn Việt kiều về chuẩn bị làm ăn với chế độ CS. Sau khi người mẹ nhắc lại cha của cậu đã từng bị CSVN đánh đập cho đến chết trong lao tù, cậu đã thức tỉnh và đã hứa với mẹ sẽ trả thù cho cha mình. Các diễn viên đã diễn thật xuất sắc trong các vai của mình đến độ khán giả đã ở lại cho đến giây phút cuối cùng và đã đứng lên liên tiếp vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Đoàn kịch và đoàn múa sau đó đã phải lái xe về Austin ngay sau đó, để lại Houston một ấn tượng thật đẹp và tràn đầy nhung nhớ.

Chương trình Đại Hội Thế Giới Kỳ 3 đã được kết thúc với sự luyến tiếc của mọi người trong niềm tin chiến thắng và một ngày mai tươi sáng cho đất nước dân tộc Việt Nam. Ban Tổ Chức sau khi kết toán đã cho biết tổng số tài chánh thu được do đồng bào ủng hộ là $7,376.00. Ban Tổ Chức xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị mạnh thường quân đã bảo trợ cho chương trình Đại Hội, các vị cử tọa đã rộng rải trong việc đóng góp tài chánh, các vị ân nhân đến phụ giúp trang trí và giọn dẹp hội trường, ban nhạc One-man band Kim Bằng/Kim Loan trong phần âm thanh, anh Hoa trong phần ánh sáng, anh Đức trong phần an ninh trật tự, các anh chị trong ban kỹ thuật PalTalk, Nha Sĩ Diệu cho mượn cờ xí, các em và các vị phụ huynh trong đoàn múa "The Olympian Performing Troupe", và đoàn kịch nghệ Lưu Gia đến từ Austin.

Việt Khánh
15 tháng 6 năm 2010.

--------------

ptsg
Nghi thức khai mạc Đại Hội

ptsg
Nha Sĩ Chu Văn Cương, Trưởng Ban Tổ Chức, chào mừng quan khách

ptsg
Bác Sĩ Trần Văn Thuần, PCT Ngoại Vụ CĐNVQG Houston, chào mừng phái đoàn PTSG

ptsg
Ông Trần Quốc Bảo, Trưởng Ban Điều Hành, tường trình về những thành qủa của PTSG

ptsg
Ông Chu Lynh trình bày về phần kỹ thuât của cuốn DVD "HCM, the Man and the Myth"

ptsg
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Đại Diện cho PTSG, nói chuyện với cử tọa trong Đại Hội

ptsg
Đoàn kịch Lưu Gia trình diễn vở kịch "Con của Mẹ đã về"

http://saigonforsaigon.org/DaiHoiTG3/DaiHoi3_tuongthuat.php

+++++++++++++++++

DIỄN VĂN CỦA LINH MỤC NGUYỂN HỮU LỄ ĐẠI HỘI THẾ GIỚI KỲ 3 PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN - NGÀY 13 THÁNG 6 TẠI HOUSTON , TEXAS

Kính thưa quý quan khách, anh chị em thành viên của PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN (PTQD/ ĐTTSG) và qúy đồng hương thân mến

Một năm trước đây PTQD/ĐTTSG đã về Thành phố Houston thân yêu này để ra mắt phim tài liệu Sự Thật về Hồ Chí Minh (ST/HCM). Tâm tình quý mến mà qúy đồng hương đã bày tỏ với Phong Trào và cá nhân tôi trong dịp đó là một hình ảnh luôn in đậm nét trong lòng tôi. Lần này Phong Trào về Houston để tổ chức Đại Hội Thế Giới lần thứ 3, và trong dịp này ra mắt cuốn phim bằng tiếng Anh HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH cũng được sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý đồng hương xa gần. Đại diện cho PTQD/ĐTTSG, tôi xin gởi tới Ông chủ tich CĐVNQG Houston và vùng phụ cận, quý quan khách, quý đồng hương đang hiện diện nơi đây và các bạn đang theo dõi qua hệ thống paltalk khắp nơi trên thế giới lời chào thân ái và biết ơn của tôi.

Kính thưa quý đồng hương thân mến

PTQD/ĐTTSG, hay gọi tắt là PHONG TRÀO SÀI GÒN (PTSG) đã ra đời được hơn 4 năm. Bốn năm tuy là thời gian ngắn của đời người nhưng 4 năm quả là một giai đoạn dài và đầy thử thách đối với một phong trào tranh đấu. Việc thành lập một phong trào (PT) không khó, nhưng làm thế nào nuôi dưỡng PT tạo được vị trí vững chắc cho PT bằng thành quả cụ thể để thu hút nhiều người đến hợp tác và cùng đi với PT mới là điều quan trọng.

Vừa rồi chúng ta đã xem qua một số hình ảnh sơ lược về các hoạt động của PTSG từ ngày khai sinh và tiếp đó Ô. Trần Quốc Bảo, Trưởng Ban Điều Hành của PT tường trình về công tác và thành quả của PT trong thời gian qua. Qua đó chắc hẳn qúy vị đã thấy rằng từ ngày ra mắt tới nay không lúc nào PTSG ngừng nghỉ trong việc phát động công tác cụ thể, khả thi và đã được rất nhiều người tiếp tay hưởng ứng.

Cảnh tượng gần hai ngàn đồng hương Houston chen chúc nhau vào một đêm hè nóng bức 25 tháng 7 trong nhà hàng Ocean Palace một năm trước đây để ủng hộ PT trong dịp ra mắt phim tài liệu ST/HCM là một trong những kỷ niệm đẹp và cảm động nhất trong 18 năm tôi làm việc với cộng đồng người Việt Hải ngoại. Một lần nữa tôi xin cám ơn đồng hương Houston đã tặng ban cho tôi món quà tinh thần vô giá đó. Với tư cách người đại diện của PT, tôi xin nói, sau 4 năm rưởi hoạt động, đây là lúc PTQD/ĐTTSG đã tiến một bước xa và thật vững mạnh. Nếu so sánh với đời người thì đây là lúc PTSG đang ở vào thời kỳ sung sức của lứa tuổi đôi mươi.

Kính thưa quý đồng hương thân mến

PTSG được vững mạnh, trước tiên là vì mục tiêu của PT phù hợp với nguyện vọng của đại đa số đồng bào chúng ta. Hai tiếng SÀI GÒN là âm thanh thiêng liêng và trìu mến trong lòng dân tộc đã bị chế độ CS ngang nhiên bức tử và thay vào đó bằng cái tên Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Làm thế nào để lấy lại được tên SÀI GÒN là niềm mơ ước của đại đa số đồng bào Việt Nam.

Tôi xin hỏi: Trong hội trường này, có ai chấp nhận cái tên đầy máu me của một kẻ sát nhân thay cho tên SÀI GÒN thân yêu của dân tộc VN không?

Có ai chấp nhận cái tên quái đản TP. HCM trên quê hương VN chúng ta không?

Có ai bằng lòng nhét cái tên TP. HCM vào môi miệng của mình hay không?

Câu trả lời trong hội trường lúc này cũng là nguyện vọng của đại đa số đồng bào trong cũng như và ngoài nước. Tiếng trả lời” KHÔNG’ này chắc chắn sẽ dội vào màng nhĩ của những con người đang ngồi trong Bắc Bộ Phủ và biết đâu có một vài tay chân bộ hạ của chúng được Toà Lãnh Sự Việt cộng sai đi rình mò Đại Hội đang ngồi lẫn lộn trong hội trường này? Nếu có, thì hãy mở rộng lỗ tai ra mà nghe tiếng gào thét của đồng bào!

Tiếp đến, từ ngày ra đời tới nay PT đã không ngừng phát động các đợt công tác cụ thể qua từng thời kỳ. Đầu tiên là Đại Hội Thế giới lần thứ nhất tại California, Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2006 có chủ đề QUYẾT TÂM TẨY TRỪ TÊN Hồ Chí Minh, KIÊN TRÌ VẬN ĐỘNG PHỤC HỒI TÊN SÀI GÒN với công tác cụ thể là phát động chiến dịch vận động gần 40 ngàn chữ ký của đồng bào khắp nơi, kể cả trong nước, hỗ trợ cho Thỉnh Nguyện Thư gởi về Toà Thánh La Mã đặt vấn đề về cái tên Tổng Giáo Phận thành Phố Hồ Chí Minh và xin phục hồi lại tên TGP.SÀI GÒN. Trong Thỉnh Nguyện Thư bằng 5 ngôn ngữ gởi Đức Giáo Hoàng Bênêđictô thứ XVI, PT khẳng định: Tên gọi Tổng Giáo PhậnTP. HCM là một điểm ô nhục trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Trong Đại Hội thế giới lần thứ hai tại Paris, Pháp quốc tháng 5 năm 2007 với chủ đề “TẨY TRỪ HUYỀN THOẠI GIẢ TRÁ Hồ Chí Minh” và công bố dự án thực hiện cuốn phim tài liệu Sự Thật về Hồ Chí Minh. Sau Đại Hội đó ban lãnh đạo của PT đã đi trình bày vận động cho công tác này tại 16 địa điểm trên thế giới và cuốn phim ST/HCM được hoàn tất vào giữa năm 2009. Ngay khi vừa ra mắt cuốn phim ST/HCM trở thành một hiện tượng trong lịch sử tranh đấu. Gần 100 ngàn DVD của phim này được phổ biến ở hải ngoại và trong nước qua chiến dịch” vết dầu loang”cũng như được chuyển tải trên mạng lưới điện toán toàn cầu mà theo con số kiểm chứng được đã có hơn nữa triệu lần truy cập vào xem. Sự thành công và tầm ảnh hưởng của cuốn phim không những qua sự kiện đồng bào khắp nơi hưởng ứng tiếp nhận mà còn căn cứ trên những lời chửi bới điên cuồng và hạ tiện trên báo công an và website của Việt cộng mà chúng tôi coi đó là tiếng gầm thét của con ác thú bị trúng tên.

Và hôm nay, trong ĐHTG lần thứ 3 này với chủ đề “ĐÁP LỜI SÔNG NÚI” để đánh dấu sự nâng cấp tranh đấu của PTSG trong thời gian tới. Đại hội này cũng là ngày ra đời của một vũ khí tranh đấu mới, đó là cuốn phim tiếng Anh HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH mà chốc nữa đây tôi sẽ ký tặng đồng hương Houston những ấn bản DVD đầu tiên còn thơm mùi mực. Ngày nay, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông nhất trên thế giới, rồi đây qua DVD này, các dân tộc ở khắp năm châu lần đầu tiên sẽ được nhìn thấy chân tướng đích thực của con người xảo trá HCM và những bằng chứng tội ác không thể chối cãi được của HCM đối với dân tộc Việt Nam mà từ trước tới nay vì nhu cầu tồn tại đảng CSVN đã ra sức tuyên truyền láo khoét về con người này và tô vẽ như là anh hùng dân tộc. Điều tai hại hơn nữa là có một số người viết sách làm phim ngoại quốc đã dựa theo các tài liệu của CS để tiếp tay tô son trát phấn cho cái thây ma thối rữa của một kẻ đại gian đại ác đã gây ra bao thảm họa cho dân tộc Việt Nam. Vì thế cuốn phim HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH là một cuốn phim “phải có”. Sau khi nhận được DVD này xin quý đồng hương cũng tiếp tay in ra và quảng bá tối đa như trong chiến dịch “vết dầu loang” mà PT đã phát động hồi năm trước đối với phim ST/HCM. PT sẽ phổ biến cuốn phim này trên khắp mạng lưới internet toàn cầu ngay trong ngày hôm nay.

Kính thưa qúy đồng hương thân mến,

Một yếu tố thứ 3 làm cho PT vững mạnh đó là có những người nhiệt tình và có khả năng đã đóng góp cho PT trong nhiều lãnh vực khác nhau. Số người đóng góp công sức thì nhiều và đa dạng. Nhân dịp này tôi xin đặc biệt tuyên dương công sức và sự đóng góp lớn lao nhưng rất âm thầm của anh chị em thành viên của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã đóng góp từ đầu tới cuối trong các công tác của PT, đặc biệt là trong dịp thực hiện và quảng bá phim tài liệu về HCM. Tôi cũng xin ghi nhận sự đóng góp của những cá nhân tiêu biểu như Linh mục Phan Văn Lợi tại VN, chị Sandra Liên tại Houston, Chị Tôn Nữ Quỳnh Loan tại Canada, anh Nguyễn Trung Châu tại New York, anh Nguyễn Khương Ninh tại Úc Châu, anh chị Dương Văn Lợi tại Paris, anh Lê Quang Kế tại Hoà Lan và rất nhiều thân hữu khắp nơi. Ngoài ra phải kể đến các mạnh thường quân đã ứng trước cho PT mượn tiền làm phim và đồng hương khắp nơi đã ủng hộ tài chánh và tiếp tay quảng bá phim ST/HCM. Số người ủng hộ PT càng ngày càng gia tăng. Dù vậy trong Đại Hội này tôi muốn giới thiệu hai người tiêu biểu.

hcm

Khi nói tới PTSG không thể không nói tới người đồng sáng lập và giữ vai trò của một kiến trúc sư lo điều hành nội bộ, theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch của PT, đó là anh Trần Quốc Bảo, Trưởng Ban Điều hành của PT. Anh Trần Quốc Bảo cũng là Chủ tịch của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, là một người tài năng và đức độ, tính tình vui vẻ và hoà nhã nên được toàn thể anh chị em trong PT quý mến và tôn trọng. Về tài lãnh đạo và khả năng điều hành công việc của anh Bảo, cho dù những người khó tánh nhất cũng phải công nhận. Làm việc với nhau trong 15 năm qua, tôi học hỏi được ở anh rất nhiều và tôi thật hãnh diện vì có một người bạn như anh Trần Quốc Bảo.

Người thứ hai tôi muốn giới thiệu hôm nay là một người anh em có lối sống âm thầm và khiêm tốn nhưng công sức mà anh đã đóng góp cho PTSG không “khiêm tốn” chút nào. Mặc dù anh chỉ là một thân hữu của PT nhưng là người phụ trách phần hành rất quan trọng khi thực hiện hai cuốn phim tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh về HCM . Tôi xin toàn thể qúy vị một tràng pháo tay cho anh Chu Lynh đến từ Washington DC. Anh Chu Lynh là người đã viết script và Editor cho phim ST/HCM và cũng là Editor cho phim HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH. Chốc nữa đây chúng tôi mời anh Chu Lynh lên giới thiệu về cuốn phim HO CHI MINH, THE MAN AND THE MYTH với quý đồng hương.

Kính thưa quý đồng hương thân mến

Dù vậy, Đại Hội Thế Giới lần thứ 3 này của PTSG không phải để nói về những việc đã qua, nhưng chủ yếu là để trình bày về hướng đi sắp tới của PT. Nhưng trước khi nói về dự tính đó, tôi phải nói ra ý nghĩa đích thực và mục đích tối hậu của PTQD ĐTTSG mà đến nay vẫn còn nhiều người hình như chưa nhận ra. Khi dùng danh xưng PTQD/ĐTTSG là chúng tôi cố ý khơi dậy tên SÀIGÒN thân yêu trong lòng của đại đa số người VN và SÀI GÒN là điểm hội tụ của những người có chung một tâm tình, một kỷ niệm. Ai trong chúng ta cũng có một chút SÀI GÒN trong người nên khi SÀI GÒN bị mất tên khiến chúng ta đau buồn và thương nhớ. Nhưng làm sao mà đòi được tên SÀI GÒN khi mà chế độ CSVN còn ngự trị trên quê hương? Làm sao tên Tổng Giáo Phận SÀI GÒN được trả lại khi chế độ Việt gian cộng sản còn đang đẻ đầu cưỡi cổ dân tôc? Tên SÀI GÒN chỉ được phục hồi sau khi chế độ VGCS bị giật sập kéo theo cái tên dị hợm TP.HCM của chúng, cũng như tên St Peterburg đã được phục hồi sau khi chế độ CS Liên sô sụp đổ và tên Leningrad bị ném và thùng rác của lịch sử. Sau 4 năm 6 tháng hoạt động, hôm nay tôi xin giải thích một cách minh bạch với toàn thể đồng bào trong và ngoài nước PTQD/ĐTTSG chính là một Phong Trào quốc dân quyết tâm giật sập chế độ Việt gian cộng sản. Và đó mới là ý nghĩa đích thực và là mục tiêu tối hậu của PTQD/ ĐTTSG. Đòi tên SÀI GÒN chỉ là cái “diện”, giật sập chế độ VGCS mới chính là cái “điểm”.

Kính thưa quý đồng hương thân mến

Trong dịp ra mắt phim ST/HCM tại TP Houston này, cũng như tại 40 địa điểm khác ở Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada, Âu Châu và Á Châu trong 2009 vừa qua, nơi nào chúng tôi cũng nhận được câu hỏi “ PTSG sẽ làm gì tiếp theo sau cuốn phim gây chấn động dư luận này?” Đây không phải là một câu hỏi bình thường, nhưng trong đó bày tỏ sự tín nhiệm và gởi gấm niềm ước mơ. Lúc đó tôi đã trả lời : Phim tài liệu ST/HCM chỉ là bước khởi đầu vì đứng trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng của dân tộc trước âm mưu của Trung Cộng đang manh tâm thôn tính nước ta, trước sự kiện chế độ VGCS cướp giật đất đai tài sản của đồng bào và cúi đầu dâng đất nhượng biển cho ngoại bang, đã đến lúc PTSG quyết tâm lãnh trách nhiệm trước lịch sử bằng một kế hoạch hành động cụ thể và quyết liệt để cùng với toàn dân dẹp bỏ Nội Thù là chế độ VGCS hầu ngăn chặn hiểm hoạ Ngoại Xâm là bá quyền Bắc Kinh. Hôm nay, trong Đại Hội Thế Giới lần thứ 3 này, tôi xin long trọng xác định lại lời hứa đó và chủ đề “ĐÁP LỜI SÔNG NÚI” đã một phần nào nói lên quyết tâm của PT.

Kính thưa qúy vị

Với quyết tâm đó, trong thời gian tới PTQD/ĐTTSG sẽ có mặt với các đoàn thể có thực lực và tiềm năng, các nhân sĩ có uy tín và những người thành tâm thiện chí trong một lực lượng quyết tâm tranh đấu để dẹp bỏ Nội Thù và vận động sức mạnh của toàn dân chống Ngoại Xâm. Đây cũng là cơ hội cho những ai quan tâm đến thời cuộc, trăn trở trước vận mệnh của dân tộc mà từ trước tới nay có thái độ thầm lặng vì chưa tìm được chỗ đứng thích hợp để đóng góp công sức vào công cuộc cứu nguy tổ quốc. Dù vậy tôi xin nói, một việc làm nghiêm túc và trọng đại phải có thời gian nhất định. Mục tiêu tranh đấu đã thấy, kế hoạch hành động đã được đề ra, đề cương xây dựng đất nước đã được nghiên cứu, nhưng việc quan trọng hơn cả là gây dựng lại niềm tin đã bị rách nát trong lòng dân tộc. Việc này không thể thực hiện trong một sáng một chiều, nhưng đây là yếu tố căn bản hàng đầu. Kính thưa đồng bào thân mến. Với chủ trương thà chỉ thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối, đã đến lúc PTQD/ ĐTTSG bước vào giai đoạn tranh đấu cụ thể và quyết liệt hơn. PT ước mong được sự góp sức tiếp tay của toàn thể đồng bào trong những ngày tháng tới.

Thay mặt cho PTSG, tôi xin cám ơn Nha sĩ Chu Văn Cương là Trưởng Ban Tổ Chức đã cùng với các thành viên chuẩn bị cho Đại Hội hoàn hảo vượt quá sự mong ước của tôi. Xin cám ơn quý vị trong giới truyền thông đã giúp phổ biến tin tức về Đại Hội trong những ngày qua. Xin cám ơn quý ân nhân đã giúp công sức và yểm trợ tài chánh cho việc tổ chức. Trong lãnh vực văn nghệ , xin cám ơn chị Bạch Hạc và các ca sĩ tại Houston, đoàn kịch nghệ Lưu Gia và đoàn múa The Olypian Performing Group đến từ Austin mà tôi được biết đa số là giới trẻ. Xin hoan hô tinh thần các em. Tôi cũng ghi nhận sự nhiệt tình và khả năng kỷ thuật đáng khâm phục của các bạn phụ trách chương trình Paltalk cho Đại Hội và gởi lời chào thân ái đến tất cả thính giả đang theo dõi trong các diễn đàn Paltalk trên toàn thế giới.

Cuối cùng tôi xin gởi tâm tình qúy mến thật đặc biệt đến với tất cả và từng người trong số đồng hương thân mến hiện đang có mặt trong hội trường này. Xin trân trọng kính chào.

http://saigonforsaigon.org/DaiHoiTG3/DaiHoi3_DienVanKhaiMac.php

Đại Hội Thế Giới Kỳ III
Chủ Đề: "Đáp Lời Sông Núi"
Xin quý đồng hương hãy tiếp tay quảng bá DVD phim tài liệu "Sự Thật Về Hồ Chí Minh"
Bằng cách in flyer và phân phối, dán tại các cơ sở thương mại khắp nơi. http://saigonforsaigon.org/

 

hcm


-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom