paper

houston

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

www.Vietlist.us 

------------oo0oo--------------

Tuổi Trẻ & Quê Hương

covang

Nguyễn Vân Tùng

source: email from a friend.

Thường thì chúng ta chỉ nghĩ tuổi trẻ hôm nay chỉ biết huởng thụ chứ đâu còn thiết tuởng gì tới nguồn gốc, tới quê hương, và dân tộc. Đây là một ý nghĩ sai lầm của một thiểu số thế hệ cha, chú đã thiếu nhận định cho hậu duệ. Bằng chứng là hôm Chúa Nhật, 25-4-2010 vừa qua, khi CĐNVQG Houston tổ chức ngày Quốc Hận tại Hồng Kông City Mall để tuởng niệm những đau buồn, những tủi nhục mà chúng ta đã phải gánh chịu cho 35 năm về truớc, giới trẻ đã tham gia, đã cộng tác hăng say trong ngày ấy một cách nhiệt tình.

Thêm vào đó, thứ Sáu vừa qua truớc cổng ra vào tổng lãnh sự CSVN tại đuờng Westheimer, khu phố thương mại sầm uất của giới thuợng lưu của thành phố này, giới trẻ đã không nề hà nghỉ việc mất một ngày không lương đến đây tham dự biểu tình để phản đối sự hiện diện của CSVN trong thành phố. Điều này đã nói cho chúng ta biết rằng giới trẻ rất quan tâm đến tiền đồ tổ quốc, đến quê hương và dân tộc chứ không phải như chúng ta đã nghĩ từ bao lâu nay cho thế hê hậu duệ này.

Song song vào đó, qúy vị đã nghe, đã thấy hiện nay đã có biết bao con em hăng hái tham gia vào dòng sinh hoạt chính của chính phủ Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác nơi có sự hiện diện của nguời VN tỵ nạn. Ngay tại Hoa Kỳ, nguời VN đã có một DB Biểu Liên Bang, một Lữ đoàn Truởng Lục Quân Hoa Kỳ, một Chỉ huy Truởng của một Chiến Hạm thuộc Đệ Thất Hạm Đội Hoà Kỳ tại Thái Bình Dương và còn rất nhiều nữa hiện đang tham dư các cuộc hành quân bên Trung Đông nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đã chưa đủ chứng minh cho chúng ta thấy đuợc rằng giới trẻ không còn thiết tuởng đến quê hương và dân tộc sao?

Nếu không, viên Đại Úy nguời Mỹ gốc Việt nào khi hành quân nơi Iraq & Pakistan đã đem theo trong nguời lá Quốc Kỳ Vàng ba sọc đỏ để rồi sau khi chiếm đuợc mục tiêu thay vì chỉ dương cao lá quốc kỳ Hoa Kỳ, thì anh đã dương cao lá cờ Vàng ba sọc đỏ tung bay trên bàu trời đó? Chúng ta đã mau quên những việc làm của con em chúng ta sao? Chúng ta quên, vậy chúng ta đã làm đuợc gì cho quê hương và dân tộc VN?

Phải chăng chúng ta chỉ biết đánh bóng chữ tôi của mình qúa lớn với mọi nguời không? Sự đánh bóng này, đôi khi đã đi đến chỗ qúa chớn làm mất lòng qúa nhiều nguời và từ đó, chúng ta đã không ngần ngại đội lên đầu nhau một chiếc nón cối to tuớng. Đây là hành động thương dân yêu nuớc của chúng ta sao? Nếu đúng, thì thật chúng ta đã thua hậu duệ của mình qúa xa.

houston

Đó là nói về thành phần hậu duệ Liên Bang. Chúng ta, những nguời tỵ nạn trong thành phố Houston của Tiểu Bang Texas. Chúng hãy tự hỏi hậu duệ nào đã xin đuợc chính phủ Tiểu Bang cấm treo cờ Đỏ trong toàn tiểu bang Texas? Chúng ta, những nguời tự đề cao chữ “tôi” trong nguời qúa lớn đã xin đuợc nghị quyết đó hay đó là kết qủa của hậu duệ Hubert Võ? Nếu chúng ta trả lời đó là công của hậu duệ Hubert Võ thì chúng ta lại đã thua cả hậu duệ tiểu bang rồi.

Như thế cả hai mặt đối ngoại, và đối nội chúng ta thua cả hai thì thử hỏi chữ “tôi” của chúng ta còn xứng đáng đuợc lưu giữ trong nguời chúng ta nữa hay không? Nếu không, tại sao chúng ta lại không cho chữ “tôi” của mình đi vào quên lãng để rồi cùng sánh buớc, cùng chung vai, cùng cộng tác với hậu duệ hầu mong cho một tương lai sáng sủa và tốt đẹp hơn?

Bây giờ chúng ta nói đến việc trong nhà. Ít tháng truớc đây, hàng ngàn nguời chúng ta đã hăng hái đi vận đông cho LS Hoàng Duy Hùng vào chức Nghị Viên Thành Phố. Sự hăng hái này thật là điều đáng qúy vì đó là nguyện vọng chung của toàn thể đồng bào chúng ta tại thành phố Houston này. Nhất là vào thời điểm đó, CSVN đang quyết tâm vào việc thành lập Lãnh Sự Quán của chúng tại đây và LS Hùng là nguời duy nhất ra tranh cử và cũng là nguời chúng ta đã từng chứng kiến về những thành qủa mà LS Hùng đã làm cho CĐNVQG tại Houston trong thời gian qua. Thêm vào đó, LS Hùng cũng là nguời chống cộng một cách tích cực trong cộng đồng. Từ chỗ đó, với sự hậu thuẫn hùng mạnh của chúng ta, LS Hùng đã đắc cử vào chức vụ này.

Việc thành hình lãnh sự quán CSVN tại thành phố Houston này nó không nằm trong quyền hạn của Tiểu Bang hay thành phố, mà nó nằm trong quyền hạn của những con buôn thương mại/chính trị ở DC. Từ đó, chúng ta những nguời Việt tỵ nạn là phải chấp nhận, và lãnh sự quán của bọn qủy đỏ đã thành hình. Sự hiện diện của LS Hùng trong tòa thị chính là điều rất cần thiết cho chúng ta để ngăn chặn những qủy quyệt, những lưu manh của bọn CSVN tại thành phố này. Nhưng những ngày gần đây, LS Hùng lại đã ký tên vào danh sách yểm trợ viên cho tên buôn bán với CSVN là Danny Nguyễn Quốc Đoàn đã gây một phản đối mạnh mẽ nơi CĐNVQG chúng ta tại Houston và khắp nơi trên toàn cầu.

Ông Dương Phục, Giám Đốc đài phát thanh 900 AM đã cho hai cơ hội talk show trên đài. Lần thứ nhất giữa ĐT Phùng, LS Hùng và Danny Nguyễn, và lần thứ hai giữ LS Hùng, Ông Phan Như Học và tên Danny Nguyễn. Trong lần thứ hai này, tên Danny Nguyễn đã không một lời xin lỗi đồng bào mà còn có những lời lẽ xấc xuợc, hỗn láo với đồng bào đã làm cho LS Hùng nổi nóng và thẳng thắn tuyên bố rút tên ra khỏi danh sách yểm trợ cho tên này. Đây là điều chúng ta cần xét lại truờng hợp của LS Hùng.

Phàm có ai trong chúng ta chưa từng có lỗi lầm trong đời sống từ ngày ra chào đời đến nay đã ngoại lục, thất, bát tuần? Tất nhiên là phải có. LS Hùng cũng vậy, mặc dù cầm bằng tiến sĩ luật trong tay, nhưng tuổi đời còn trẻ làm sao tránh đuợc những mưu mô xảo quyệt của CSVN. Từ đó LS Hùng mới ký tên yểm trợ tên này. Nhưng sau lần talk show thứ hai, LS Hùng đã nhìn thấy sự mất dạy của bọn CSVN và những tay sai của chúng nên đã thẳng thắn, mạnh mẽ lìa khỏi chúng.

Điều này, chúng ta nên mừng mới phải chứ đừng nên chụp lên đầu LS Hùng một cái nón cối như một vài ngòi bút đã và đang làm. Kẻ viết bài này khi đọc những tin đó trên internet, chúng tôi có cảm nghĩ chính nguời viết đó là CS, chúng đã tung những tin này ra để đứng nhìn xem nguời Việt quốc gia đánh nhau với nguời việt quốc gia mà chúng không cần phải ra tay cũng có thể triệt hạ đuợc chúng ta.

Nhìn nguợc lại thời gian 35 năm về truớc nơi quê nhà, trong thời gian Nam Bắc còn đánh nhau. Chính Phủ miền Nam Việt Nam còn mở chiến dịch: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm” (chiêu hồi) để kêu gọi quân lính CS trở về với chính nghĩa quốc gia và đem tình thương của nguời việt quốc gia đến với nguời CS lầm buớc trở về. Ls Hùng không phải là CS, và cũng là nguời việt tỵ nạn CS như chúng ta. Nỡ sao đành chúng ta chụp cho LS Hùng chiếc nón cối đó. Nếu chúng ta nói là không, vậy thử hỏi tại sao chúng ta lại đối xử với LS Hùng như một tên CS vậy trong những ngày qua tại thành phố Houston này?

ĐT Phùng và cá nhân chúng tôi là hai nguời ra mặt chống đối LS Hùng từ tiên khởi khi hay tin LS Hùng ký tên vào danh sách yểm trợ tên Danny Nguyễn. Nhưng hôm nay, LS Hùng đã mạnh mẽ thẳng thắn tuyên bố rút tên ra khỏi danh sách yểm trợ đó. Chính vì điểm này, chúng tôi viết bài này để kính xin qúy vị xét lại truờng hợp của LS Hùng. Có đuợc như thế, khối hậu duệ mới hăng hái tham gia vào dòng sinh hoạt chính mai sau. Mong lắm và mong lắm.

Nguyễn Vân Tùng
Houston, 1-5-2010

houston

 

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist 

paper