paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------


Tưởng Niệm Quốc Hận 30-04-2010 tại Michigan

http://toquocdanhdu trachnhiem. com/taisao30- 04.html

TẠI SAO CHÚNG TA TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 04 ?

Hàng năm, cứ mỗi độ tháng 04 về, người Việt tha hương lại ngậm ngùi nhớ đến ngày lịch sử 30 tháng 04 năm 1975 !

- Ngày mà hàng triệu người dân Miền Nam kinh hoàng trước hoàn cảnh nghiệt ngã của đất nước – giặc cộng tràn vào thành !

- Ngày mà người dân Miền Nam bắt đầu trực diện đối đầu với bọn cướp ngày, đói lâu, háo của cộng sản.

- Ngày mà cái “thiên đường cộng sản” hiện nguyên hình thành địa ngục trần gian.

- Ngày bắt đầu giai đoạn đau thương cho toàn dân Việt Nam và bắt đầu cho cuộc sống tha hương của hơn 3 triệu dân Việt sống rải rác trên khắp thế giới.

Như mọi năm, vào tuần lễ quốc hận 30 tháng 04, đồng bào Michigan quây quần nhau để cùng tưởng niệm anh linh các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các Binh Sĩ Đồng Minh đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ tự do và Đồng Bào bị việt cộng sát hại và tử nạn trên đường đi tìm tự do.

Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 04 tại Holland, Michigan đã được đồng bào Việt Nam từ các thành phố tụ về tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2010, trong đại sảnh tòa thị chánh rất long trọng .

Xin mời quí vị vào link dưới đây (thực hiện bởi anh Việt Hải –SBTN Michigan) để chia sẻ tâm tư ngày Quốc Hận 30 tháng 04 với đồng bào Holland, Michigan:

http://www.youtube.com/watch?v=s85NXSWYaqo

michigan

michigan

Như năm rồi, trời bên ngoài mưa lớn, ông Tân Thị Trưởng của Holland, Kurt Dykstra, đã mời tất cả đồng bào vào bên trong sảnh đường để hành lễ . Sau toán rước Quốc Quân Kỳ và chào cờ Hoa Kỳ, mọi người cùng cất cao tiếng hát bài Quốc Ca VNCH. Tiếp theo nghi lễ chào Quốc Kỳ, ông Thị Trưởng Holland phát biểu cảm tưởng:

- “Tôi xin chào mừng quí vị … Thật là vinh hạnh cho tôi được tham dự buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-04 với quí vị. Cũng như quí vị, tôi không phải là người sanh trưởng tại Holland, Michigan. Quê tôi ở Wisconsin, bên kia bờ hồ Michigan …. Quí vị đến từ Việt Nam, phải qua cái biển lớn. Chúng ta cùng đến thành phố Holland để sinh sống và góp phần phát triển thành phố nầy ngày thêm sung túc …”

Ông Dương Đức Vĩnh, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan, bày tỏ sự quan tâm của mình về sinh hoạt cộng đồng và hiện tình đất nước ở Việt Nam.

Sau cùng là buổi cơm thân mật tại tư gia ông Lê Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Holland. Nơi đây mọi người có dịp thăm hỏi nhau. Tình thân càng thêm gắn bó. Chúng tôi được thưởng thức những món ăn ngon miệng thuần túy Việt Nam do bà Thanh, nhạc mẫu của Lê Nghĩa và đồng bào Holland mang đến như: Thịt kho dưa giá, cháo lòng Mỹ Tho, bánh tầm bì, xôi lá cẩm, xôi đậu đen, xôi đậu xanh, chè đậu trắng, … Mọi người lưu luyến từ giả nhau và hẹn gặp lại tuần tới ở Detroit.

michigan

michigan

Tuần lễ sau, vào ngày 01 tháng 05 năm 2010, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan cùng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Michigan, Hội Cựu Quân Cán Chính Detroit, Hội Cựu Chiến Binh Grand Rapids tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 04 tại Detroit, Michigan. Đồng bào từ các cộng đồng Holland, Kalamazoo, Grand Rapids, Lansing, Detroit thuộc tiểu bang Michigan về tham dự đông đủ. Cô Connie Lệ Đặng, Thành Viên Ủy Ban Đặc Nhiệm Người Mỹ Gốc Á Châu, Văn Phòng Thống Đốc Michigan và Giám Đốc Trung Tâm Đa Văn Hóa Đại Học Grand Valley (Trustee & Commissioner, Michigan Governor Asian Pacific American Commission – Director of Multi-Cultural Center, Grand Valley State University) lần đầu tiên cùng song thân tham dự Lễ . Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của ông Nguyễn văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ và phái đoàn đến từ Ohio do ông Nguyễn Hữu Lễ, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Cleveland và ông Đinh văn Cao, Chi Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Ohio hướng dẫn. Quan khách Hoa Kỳ tham dự gồm có ông Jack Devine, Phó Chủ Tịch Toàn Quốc, Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam (Vice President, Vietnam Veterans of America, National Board of Directors), Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Chapter 9 Detroit (Vietnam Veterans of America, Chapter 9 Detroit), Đoàn Thiếu Sinh Quân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (Young Marines), Veterans Of Foreign War Honor Guards và đoàn quay phim tài liệu “Our Vietnam Generation” .

michigan

michigan

Buổi sáng mưa nặng hạt . Chúng tôi lo lắng suốt chặng đường 3 tiếng lái xe đến chổ hành lễ . Rất may, đến nơi thì mưa vừa tạnh . Buổi lễ Thượng Kỳ rất trang trọng và cảm động được diễn ra ngoài sân như dự tính. Đến giờ, toán Quốc Quân Kỳ Việt Mỹ nghiêm trang và chỉnh tề trong các bộ quân phục đã tụ họp trước sân cờ . Đồng bào dương cao cờ Vàng Ba Sọc Đỏ với sự hãnh diện và lòng kiên quyết giử vững ngọn cờ Tự Do và sẽ mang về Việt Nam một ngày không xa . Cờ Việt, Cờ Mỹ tung bay dưới ánh nắng chan hòa của buổi sáng mùa xuân như hứa hẹn một ngày mai tươi sáng …

Như thường lệ, sau nghi thức chào Quốc Kỳ, hát Quốc Ca Hoa Kỳ và Quốc Ca VNCH, mọi người cúi đầu im lặng. Phút mặc niệm tuy ngắn ngủi nhưng đủ để kéo mọi người trở về nỗi kinh hoàng của:

- Thời chiến tranh đau thương chết chóc do việt cộng gây ra,

- Thời chịu đựng đói khổ - ăn bo bo, đào kinh thủy lợi, kinh tế mới, … trong những thập niên việt cộng trả thù dân khi mới chiếm Miền Nam.

- Thời bị tù đày khổ sai trong rừng sâu núi thẳm không biết ngày về .

- Thời vượt biển tìm tự do và tìm sự sống trong cái chết vào cuối thập niên 70 - 80.

michigan

michigan

Sau phần chào Quốc Kỳ, mọi người vào bên trong phòng họp . MC Trương Thế Hải, Phó Chủ Tịch Nội Vụ CĐNVQG Michigan, điều hành buổi Lễ rất xuất sắc. Phó Ngoại Vụ CĐNVQG Michigan, Huỳnh Thulan, kiêm Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng quan khách và nói về tại sao chúng ta nên tổ chức và duy trì lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 04:

* “30 tháng 04 là ngày lịch sử quan trọng đáng ghi nhớ và duy trì vì là ngày bắt đầu giai đoạn đau thương cho toàn dân Việt Nam và bắt đầu cho cuộc sống tha hương của 3 triệu dân Việt sống rải rác trên khắp thế giới và chúng ta nằm trong nhóm tị nạn nầy !
* 30 tháng 04 là ngày chúng ta qui tụ lại để tưởng niệm những Chiến Sĩ VNCH và Đồng Minh Hoa Kỳ đã hy sinh bảo vệ lý tưởng tự do, đồng bào đã bị cộng sản sát hại cũng như tử nạn trên bước đường đi tìm tự do .
* 30 tháng 04 cần được duy trì vì nó nhắc nhở chúng ta nhớ lại nguồn gốc Việt Nam và nhất là trên 80 triệu đồng bào thương yêu đang bị đọa đày dưới ách cai trị tàn bạo vô nhân của cộng sản.
* 30 tháng 04 đáng được ghi nhớ để chúng ta cùng nhau suy tư về nhiệm vụ của mình đối với Cộng Đồng đang sống ở hải ngoại và đối với tiền đồ dân tộc Việt Nam .”

Kế đến ông Dương Đức Vĩnh, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Michigan nhắc nhở chúng ta về tai họa cộng sản mang đến cho dân tộc và đất nước:

* “35 năm thoáng qua như một giấc mộng dài. Biết bao đổi thay, nhưng trong chúng ta, những người Việt tỵ nạn CS, vẫn còn đó những trang sử viết bằng máu, bằng nước mắt của mẹ, của cha, của anh em, bạn bè, của đồng bào thân yêu. Ngày 30 tháng 4, ngày bạo quyền CS cưỡng chiếm miền Nam VN, mãi mãi là một ngày Quốc Hận, một dấu vết đen tối nhất của lịch sử cận đại nước nhà…”

Trong nỗi suy tư về hiện tình đất nước, ông tiếp:

* “Khi CS khoe rằng độc lập, hãy hỏi họ về Nam Quan, Bản Giốc, về Hoàng Sa, Trường Sa, về Biển Đông, về những hiệp định ký kế ngầm với Trung Quốc.
* Khi CS khoe rằng dân chủ, hãy hỏi họ về một thể chế chính trị độc đảng, dùng bạo lực để trị nước, trị dân.
* Khi CS khoe rằng tự do, hãy hỏi họ hộ khẩu là gì. Hãy hỏi họ về những buổi lễ lạc phải xin phép, về nhà cầm quyền ngang nhiên lục soát các cơ sở tôn giáo. Hãy hỏi họ về Thái Hà, Tam Tòa, Bát Nhã. Hãy hỏi về Đồng Chiêm, nơi chất nổ đã được dùng để phá hủy Thánh Giá, biểu tượng thiêng liêng nhất của một đức tin. Có cái man rợ nào hơn thế.
* Khi CS khoe rằng hạnh phúc, hãy hỏi vì đâu có khiếu kiện dân oan, vì đâu có hàng trăm ngàn thiếu nữ bán mình về xứ lạ….”

Ông nhắn nhũ đến những người còn thờ ơ đến vận nước ngã nghiêng dưới sự cai trị tàn nhẫn của việt cộng:

* “Chúng ta hôm nay cho dù vì hoàn cảnh, vì lý do này hay lý do khác, không làm được gì nhiều cho đất mẹ nhưng sao nỡ đành lòng ngoảnh lưng quay mặt. Xin đừng cho mình là phi chính trị, là cao cả, là biết thứ tha. Trong những giờ phút tổ quốc lâm nguy, phi chính trị là phi tổ quốc. Trước cảnh đọa đầy của dân tộc, phi chính trị là phi dân tộc. Trước những chà đạp nhân quyền, phi chính trị là phi nhân bản.

michigan

michigan

Tiếp theo là lời cám ơn được chia sẻ những ưu tư của chúng ta trong ngày 30-04 của ông Mark Spooner, Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Chapter 9 Detroit.

Sau đó là phần thuyết trình thật xúc tích với nhiều tâm tình của ba vị diễn giả. Ông Nguyễn văn Tần, Chủ Tịch CĐNVQG Hoa Kỳ với đề tài “CĐNVQG Hoa Kỳ Và Hiện Tình Đất Nước”.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Hội Trưởng Hội Cựu Chiến Binh VNCH Grand Rapids với đề tài “Quê Hương và Dân Tộc”

Kết thúc phần thuyết trình, Ông Nguyễn Hữu Chế, Hội Trưởng Hội CQCC Detroit, với đề tài “Đàn Áp Tôn Giáo tại Việt Nam.”

Xen kẻ là phần trình diễn của Ban Văn Nghệ CĐNVQG Michigan với các giọng ca truyền cảm của các chị Thu Hà, Mỹ Dung, Ngọc Oanh, Mỹ, Annie, … và tay keyboard của anh Việt Hải.

michigan

Buổi ăn nhẹ do Hải và các chị Thảo, Yến, Nguyệt, Thìn, Vân, Minh, Oanh, Thu Hà, Hằng Vân … chuẩn bị rất gọn gàng và chu đáo .

Buổi lễ chấm dứt trong nhiều quyến luyến thân tình và đoàn kết - Quyết tâm xây dựng Cộng Đồng và quang phục quê hương !

Michigan ngày 05 tháng 05 năm 2010

Thulan

http://toquocdanhdutrachnhiem.com/taisao30-04.html

 

 

 

------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California



Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper