tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

TÂM SỰ BIA ĐÁ LITTLE SAIGON

(Mừng Little Saigon tròn một năm)
21/5/2012

LittleSaigon

Tía Má thường gọi anh chị em của em là NHỎ. Đó là tiếng dễ thương mà Nội Ngoại,Tía Má dành gọi chúng Em. Còn anh em chúng Em gọi nhau là hai, là ba, đặc sệt giọng miền Nam thật dễ thương !

Tổ Tiên của Em được người dân sinh sống quanh vùng, thương yêu đặt tên cho một Thành Phố "nức tiếng" ở miền Nam. Đó là Thành Phố SAIGON.

Khi nói đến SAIGON, không một người Việt Nam nào mà không hãnh diện về vẻ đẹp cũng như sự phồn thịnh của một Thành Phố lớn nhất của miền Nam Việt Nam. Bởi thế, chúng ta không ngạc nhiên khi hai nhạc sĩ Văn Phụng và Y Vân đã sáng tác hai bản nhạc "Ghé bến Saigon và Saigon" để ca ngợi vẻ đẹp và sự phồn thịnh của Thành Phố Saigon.

Ở hải ngoại, mỗi khi nghe đến lời ca tiếng nhạc, SAIGON đẹp lắm, Saigon ơi!lòng người như chùng xuống!. Bao kỷ niệm về Saigon lại hiện về trong trí nhớ của từng người Việt tỵ nạn. Saigon là nỗi nhớ, là niềm thương của bao người Việt tỵ nạn CS vì vận nước phải lìa xa Quê Hương .

Sau ngày 30/4/1975, các má Năm, má Ba và một số trí thức u mê của miền Nam mới vỡ lẽ ra rằng, họ đã đem "lòng yêu Tổ Quốc" trao lầm cho kẻ cướp là bọn MTGPMN, tay sai của VC, chẳng khác nào "giao trứng cho ác " khi biết ra thì quá muộn màng.!

Em, Little Saigon chỉ mong sao các nhà trí thức ở hải ngoại và đồng hương không đi vào vết xe lăn của giới trí thức miền Nam trước đây.

Cũng chính sau ngày 30/4/1975, người dân mới nghe nói đến những từ "NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN" chứ trước đó ít nghe nói, nhưng chỉ hiểu một cách hời hợt, Ngụy Quân là quân đội của Ngụy Quyền. Ngụy Quyền do Chính quyền miền Nam lập ra để chống lại nhà cầm quyền nhân dân miền Bắc, đơn giản thế thôi ! Chứ thật ra, nhiều người cho đến nay, nhất là giới trẻ trẻ sanh ra và trưởng thành ở hải ngoại có thể vẫn chưa hiểu nghĩa từ NGỤY một cách thấu đáo.

Nhưng hiểu thế nào cho đúng nghĩa của từ NGỤY đây !

1. THẾ NÀO LÀ NGỤY :

"Trong ngôn ngữ thông thường miền Nam Việt Nam trước tháng Tư -1975, tiếng "ngụy" nghĩa là "giả" ít thấy có ai dùng tới.

Cái gì không phải thứ thiệt, không phải thứ "chánh cống", không phải thứ "cầu chứng tại tòa "...là người ta gọi hoạch tẹt là "đồ giả,chớ không ai gọi là "đồ ngụy" hết. Ví dụ như rượu giả, thuốc giả, vú giả, bạc giả, vân vân.

Bởi vì từ ngữ hồi đó rất... thật !

Sau tháng Tư -1975, tiếng "ngụy" đã theo gót..dép râu

(Xin lỗi! Chỗ này văn chương chói lỗ tai một chút, nhưng rất....tả chân. Không thể viết " theo gót giày" như xưa nay thường viết, vì đối tượng ở đây toàn mang dép râu cả!) quân nón cối và quân mũ tai bèo vào Nam làm cách mạng....

Sau biến cố, toàn dân miền Nam phải đi "học tập" ba hôm. Chính ba hôm đó, người ta mới nghe lần đầu tiên tiếng "ngụy". Và nghe...đầy lỗ tai!

Vậy là đầu hôm sáng mai, tiếng "ngụy" được nhét vào ngôn ngữ miền Nam một cách "ngang xương", không cần phổ thông đầu phiếu! Mới đầu nghe lạ hoắc không hiểu ý nghĩa sâu đậm của nó. Cũng chẳng có ai giải thích. Mà ví dụ có ai to gan lớn mật đặt câu hỏi thì cán bộ cũng chỉ giải thích....ngang như cua thôi!

Thành ra nhân dân miền Nam hiểu tiếng "ngụy" một cách rất...tự do, và sử dụng tiếng "ngụy" rất rộng rãi (Được "giải phóng", có khác!). Thì cái gì của miền Nam cũng đều biến thành "ngụy" ráo. Để phân biệt với "cách mạng"!.. Thằng ngụy, vợ ngụy, con ngụy, lính ngụy, chánh quyền ngụy, cơ sở ngụy, xí nghiệp ngụy, công nhân ngụy, "hằm bà làng" ngụy..Và người ta nghĩ một cách đơn giản , rất thật thà : "Hễ không thấy đóng dấu ngôi sao đỏ thì cứ xếp vào đồ ngụy, là ăn chắc !"

Thật ra, khi dán cái nhãn "ngụy" lên miền Nam, "Đảng và Nhà Nước: muốn nhân dân "chủ yếu là dân miền Bắc" hiểu theo định nghĩa "ngụy" là giả, "giả nhân giả nghĩa, giả đạo đức, giả yêu nước thương dân, "ngụy" là đoạt của người ta mà nói là của mình, là bịp, là láo, là phiến loạn...
Về sau, khi nhân dân cả hai miền đều...mở mắt, tiếng "ngụy" ít thấy dùng tới. Nhưng bây giờ thì mọi người đều nhận ra ai mới đúng là "ngụy". Lớp ngụy trang bị rơi xuống, những ngụy ngôn bị vạch trần, thì chân tướng ngụy lòi ra rõ rệt, đến người mù cũng phải thấy! (Trích đoạn mở đầu truyện ngắn "NGỤY" của Nhà văn Tiểu Tử)

2.LỜI CĂN DẶN của Tía Má...

Khi miền Nam thất thủ, không thể sống với chế độ CS khát máu và tàn bạo, làn sóng vượt biên, ngày càng lan rộng. Hơn một triệu người bỏ nước ra đi, trong số đó có Anh chị em của Em tìm đến các nước tự do trên thế giới định cư, chờ ngày quang phục quê hương.
Anh chị em của chúng Em luôn nhớ lời Tia Má dặn rằng :"liêm sỉ và lòng tự trọng mà Thương Đế ban cho mỗi người, không có ai vô cớ có thể tước đoạt của mình được, chỉ trừ tự mình bán rẻ mà thôi". Vì vậy, Anh chị em của Em không bao giờ dám làm cho Tía Má Em thất vọng.

3.DỰ THI HOA HẬU

Được tin, Chính quyền Thành Phố Sanjose muốn đặt một cái tên cho một khu vực thương mại của người Việt tỵ nạn CS trên đường Story . Việc chọn một cái tên để đặt cho một khu vực thương mại của người Việt Nam để nói lên sự quan tâm của Thành Phố đến sự đóng-góp của người Việt tỵ-nạn vào sự phồn-thịnh kinh tế cho Thành-Phố Sanjose.

Cộng Đồng NVTN/BCA đã chọn Em, Little Saigon, chính thức ghi danh dự thi hoa hậu do Thành Phố tổ chức!.

4.Ý NGHĨA VÀ BIỂU TƯỢNG LITTLE SAIGON :

Trên khắp nước Mỹ, chẳng thấy cộng đồng nào lại làm cái chuyện "ngược đời" như cộng đồng người Trung Quốc lại lấy tên của một nước để đặt tên cho môt khu thương mại. Khi nói đến CHINA TOWN có nghĩa là khu vực buôn bán gồm người Trung Quốc (CHINA )và người Đài Loan (TAIWAN) sinh hoạt trong khu vực đó. Nhưng vì thâm ý nhà cầm quyền Trung Quốc cố tình đánh lừa dư luận, dùng China Town là để hàm y nói rằng China Town toàn là của Trung Quốc mà thôi, chẳng những thế mà Trung Quốc luôn coi Đài Loan (TAIWAN) là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Người Nhật hãnh diện có Little Tokyo, người Cuba có Little Havana ở Florida, Ở San Jose, người Tây Ban Nha có Little Portugese trên đường Alumnrock thì hầu hết người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Sanjose này đều có cùng một ước mơ chung là có được một Little Saigon để sánh vai với các Little của cộng đồng bạn là điều chính đáng, đâu có gì là không đúng đâu !
*LITTLE SAIGON là một biểu tượng, mang một ý nghĩa và nội dung chứa một danh xưng mang nhiều kỷ niệm mà khi nói đến Little Saigon là ý nghĩ đó, những kỷ niệm đó hiện ngay ra là một hình ảnh của môt Thành Phố nức danh(lừng danh) đã in sâu vào tâm trí mỗi người Việt Nam mà vì vận nước phải sống xa Quê Hương. Hơn nữa, tên tuổi Tổ Tiên em, tên Saigon, được người đời thương yêu trìu mến trên cả hơn 300 năm qua.

Sau 30/4/1975, nhiều nơi ở hải ngoại, tên của anh chị em của Em, dần dần được đồng hương thương yêu "phục hồi". Hai em, tức là chị Hai Little Saigon của em , hiện đang là biểu tượng Thủ Đô người Việt Tỵ Nạn CS ở nam Cali đó !.

*VIỆT NAM TOWN chỉ là biểu tượng cho một "thị trấn nhỏ" có dân cư với dịch vụ nhỏ nhưng khá đầy đủ cho cuộc sống của cư dân trong một thị trấn nhỏ chứ không mang ý nghĩa "vĩ đại" của một Thành Phố Saigon nổi danh một thời cả thế giới đều ca ngợi .

Việt Nam là tên của một Nước hiện đang bị Việt Cộng khống chế, không thể đem tên của một Nước mà gán ghép làm tên cho môt thị trấn nhỏ bé được.

*SAIGON BUSINESS DISTRICT chẳng mang ý nghĩa gì to lớn của một biểu tượng vì thế em nghĩ "cô ta " sẽ về hạng chót.

5.CUỘC ĐẤU TRANH CHO LITTLE SAIGON CỦA ĐỒNG HƯƠNG THẬT VẤT VẢ GIAN NAN:

Mặc dầu, Bà Nghị Viên khu vực 7 và các vị Nghị Viên trong ban giám khảo cố tình tìm đủ mọi lý lẽ không chính đáng để loại Em ra khỏi chức Hoa Hậu. Điển hình, Bà Nghị Viên Madison viện lẽ chỉ có những người dân buôn bán trên đường STORY RD trong khoảng 1,000 feet mới có quyền quyết định chọn lựa tên để đặt cho khu vực thương mại trên đường Story mà thôi.(Buổi họp tại Thư Viện trên đường Tully vào tháng 7/2007). Nhưng khi thấy :" kết quả thăm dò bởi chính thành-phố và cơ-quan ngôn-luận lớn nhất trong vùng, San Jose Mercury News, đại đa số đồng-hương đã ủng-hộ và chấp-thuận tên Little Saigon từ 80 đến 90 phần-trăm ". Em thắng xa hai thí sinh hoa hậu kia thì Bà Madison lại giở giọng :" LITTLE SAIGON mang âm hưởng chống Cộng" mà Em " mang âm hưởng chống cộng" thì đã sao !.
Khi Bà Nghị Viên Madison Nguyễn bảo rằng Little Saigon " mang âm hưởng chống cộng" thì đó cũng là lẽ thường của người Việt Tỵ nạn CS muốn mà thôi !.

Vấn đề người Viêt Tỵ nạn CS ở Hải ngoại chống lại một chế độ "buôn dân bán nước" đàn áp các nhà Dân chủ trong nước là hợp với đạo lý làm người, hợp với lẽ Trời, đâu có gì là đáng trách đâu ! Bà Nghị Viên Madison nói như vậy có nghĩa là Bà ta có tư tưởng "thiên Cộng" rồi đó đa !

Em nghĩ, đối với hiện tình đất nước hiện nay, Việt Nam đang lâm nguy, Việt Nam có thể trở thành một Tây Tạng thứ hai!. Thử hỏi, NVTNCS ở hải ngoại chống Cộng và kẻ thiên cộng. Ai là kẻ đáng khinh, đáng tội với Quê hương Dân Tộc? Little Saigon hay Bà Nghị Viên Madison Nguyễn vậy!? Vì chính Bà Madison và gia đình Bà cũng là người Việt tỵ nạn Cộng sản đó đa !.

6.TRƯNG CẦU DÂN Ý:

Có lẽ, Chánh quyền Thành Phố nhận thấy cuộc thăm dò dư luận báo chí, kết quả nghiêng hẳn về Em nên Thành Phố đành phải tổ chức một buổi điều trần tại City Hall vào đêm 20/11/2007 để trưng cầu dân ý.

Đêm hôm đó là môt đêm giá lạnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cư dân người Việt củaThành Phố Sanjose vì đại nghĩa nên không ngại lạnh giá đến tham dự . Hàng ngàn người lũ lượt kéo nhau đến tiền đình Tòa Thị Chính càng lúc càng đông !. Các phòng họp trên lầu lẫn dưới đất vẫn không đủ chỗ ngồi khiến hàng trăm đồng hương phải đứng trước cửa Tòa Thị Chánh giữa trời giá lạnh mà vẫn cảm thấy ấm lòng để nghe ngóng kết quả chấm thi !.

Mặc đầu chưa đến giờ họp nhưng người tham dự tính ra khoảng trên hai ngàn người, gồm hai phía, ủng hộ cũng như phủ nhận tên LITTLE SAIGON .

Người tham dự gồm đủ thành phần trí thức, sinh viên, học sinh thậm chí có những Cụ già, người đi xe lăn, những em bé còn rất nhỏ tuổi cũng theo Ông Bà cha mẹ tham dự và phát biểu ý kiến.

Đa số cư dân lần lượt phát biểu đồng thuận đặt tên LITTLE SAIGON cho khu thương mại, chỉ một số ít chống đối tên Little Saigon mà thôi, chẳng khác nào như "muối bỏ biển".
Sau khi các quan giám khảo lắng nghe nguyện vọng của người dân từ hai phía. Little Saigon đạt một tỷ lệ rất cao, còn phe chống đối rất là thấp. Ngoài ra, họ còn chơi trò gian lận dơ dáy nữa đó đa ! (như Ô.Hoàng thế Dân vu cáo bị hăm dọa bằng điện thoại, Ông Lê văn Hướng dùng danh sách ma để lừa Thành Phố? Vậy mà, cuối cùng chỉ có 4 nghị viên đồng thuận theo ý kiến người dân còn lại 6 nghị viên phản bác trong đó có ông Chuck Reek và bà Nghị Viên Madison Nguyễn.

Cuộc chơi rõ ràng là không trung thực, thiếu dân chủ. Chánh Quyền Thành Phố không chịu lắng nghe nguyện vọng chánh đáng của người dân,làm mọi người ngơ ngác, không hiểu tại sao Thành Phố lại có một quyết định thiếu Dân Chủ như vậy !

Ban giám khảo đã không thể hiện lòng trung thực vô tư, bất chấp những Ý kiến phát xuất từ những đấy lòng, từ những trái tim của NVTNCS, khiến hầu hết ngừời tham dự phiên họp ra về với một nỗi buồn và lòng cảm thấy không "khẩu phục tâm phục" chút nào cả!.

Sau cuộc họp bất thành, một số cư dân Bắc Cali lấy ngày thứ BA đêm đó làm ngày thứ BA ĐEN và tổ chức biểu tình tuần hành phản đối HĐTP ngay tại tiền đình thành phố Sanjose vào mỗi thứ BA ĐEN.

Đặc biệt, để nói lên nguyện vọng của đồng hương, có một cuộc biểu tình lên đến 7-8 ngàn người vào ngày Chúa Nhật 2/3/2008 .

Qua đến cuộc biểu tình lần thứ 12 vào trung tuần tháng 2/2008 thì anh hùng Lý Tống xuất hiện, làm một cuộc tuyệt thực vô tiền khoáng hậu !.Cuộc tuyệt thực và tuyệt ẩm của Ông Lý Tống kéo dài đến ngày 13-3-2008. Và cuối cùng, Hội Đồng Thành Phố phải nhượng bộ .
Ngày 9-12-2007, Ban Đaị diện CĐNVTNCS/BC phối hợp với phong trào đòi tên LITTLE SAIGON tổ chức một cuộc họp khoáng đại tại Unit Center ở số 765 trên đường STORY. Buổi họp có khoảng trên hai ngàn người tham dự và lấy ý kiến người dân lập ra một Ủy Ban Recall Bà Nghị Madison Nguyễn.

Nói chung, công cuộc đấu tranh cho LITTLE SAIGON trên đường STORY RD đến lúc đó vẫn chưa được thành phố chấp thuận, mà chỉ thuận cho treo một số lá Phướn tên LITTLE SAIGON mà thời hạn chỉ trong thời gian BA NĂM mà thôi! Cư dân người VIỆT của Thành Phố Sanjose hầu như tuyệt vọng, chẳng còn tin vào cách giải quyết của Thành Phố nữa !
Quyết định của Thành Phố Sanjose cho treo những lá PHƯỚN mà thời hạn 3 năm chẳng khác nào như chiếc bánh vẽ mà thôi!

7.TIN VUI ĐẦU NĂM .

Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2011, Cộng Đồng Bắc Cali tổ chức LỂ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM TÂN MÃOtại Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara 70 West Hedding...

Gần đến cuối buổi lễ, Ông Chủ Tịch Little Saigon Sanjose Foundation báo một TIN VUI ĐẦU NĂM cho Đồng Hương. Ông Chủ Tịch Đỗ Hùng cho biết, trong thời gian qua, tưởng chừng như tuyệt vọng vì những lá phướn LITLE SAIGON treo trên đường STORY sắp hết hạn, nhưng với chủ trương "còn nước còn tát", Ông Chủ Tịch và một số Vị trong Hội Đồng Little Saigon Sanjose Foundation đã không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục vận động để ngỏ hầu thuyết phục Chính Quyền Thành Phố đáp ứng nguyện vọng chánh đáng của đồng hương tỵ nạn Bắc Cali. Chính nhờ thế mà tin vui đã đến với Đồng Hương trong dịp TẾT TÂN MÃO 2011. Những lá phướn trên đường STORY được Chính Quyền Thành Phố chấp thuận cho treo VÔ HẠN ĐỊNH thay vì chỉ được phép treo chỉ có 3 năm. Ngoài ra, Thành Phố còn thuận cho CDNVTNCS/Bắc Ca li còn được dựng một bia đá có tên LITLE SAIGON trên đường STORY gần đầu Freeway 101 dẫn vào đường STORY.

ĐÂY LÀ MỘT TIN VUI CHO NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ SANJOSE VÀO NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM TÂN MÃO 2011.

Em, Little Saigon, chân thành cám ơn Quý Đồng Hương và hoan nghênh thiện chí và sự hy sinh to lớn của Quí vị trong Hôi Đồng, đã thuyết phục được Chính Quyền Thành Phố nên mới có NGÀY VUI ĐẦU NĂM như hôm nay !

Em cũng nghĩ như Cụ Võ Tử Đản :"Việc đấu tranh đòi hai chử LITTLE SAIGON tại khu thương mãi trên đường STORY RD thành phố Sanjose không riêng gì công của một ai cả kể cả các Hội đoàn hay Ban Đại diện Cộng Đồng Bắc Cali mà là sự góp công sức chung kể cả Nhân,Tài, Vật,Lực của đa số cư dân người Việt ở Bắc Cali và đồng bào hải ngoại.

8.MIỆNG THẾ GIAN

Trong văn chương bình dân, Câu tục ngữ :"Thói đời, trâu buộc ghét trâu ăn" hoặc "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" là câu tục ngữ ám chỉ cách cư xử không tốt thường thấy ở nhiều người. Chẳng hạn như , chuyện chung thì né tránh, không dám gánh vác đến khi có người dấn thân nhận lãnh trách nhiệm thay cho thì đem lòng dèm pha, đố kỵ vì mặc cảm thua kém. Khi công cuộc chung có kết quả, thay vì nói lên một chung vui thì trái lại dùng miệng lưỡi đầy nọc độc, phun ra những lời lẽ khiếm nhã, mỉa mai đầy ác ý cốt để làm giảm uy tín người hơn mình !

9.MIỆNG GIÁO GIAN

Ông Chủ Tịch Little Saigon Sanjose Foundation vừa thông báo cho Đồng Hương một tin vui nhân dịp lễ chào cờ đầu năm Tân Mão 2011 thì ngay lập tức nhà giáo dạy trẻ Phú Yên đánh phá những vị trong Hội Đồng Little Saigon Foundation và cả Em một cách không thương xót.
Little Saigon nghĩ, giòng họ nhà Em không một ai gây oán gây thù gì với Ông giáo gian Phú Yên ! Vậy mà không hiểu sao mà Ông giáo Phú Yên cùng phe nhóm của Ông cũng không buông tha mà chỉ muốn trù diệt EM ! Em nghĩ một cách đơn giản, "Little Saigon có âm hưởng chống cộng" thì ngoài bọn thiên cộng ghét Em ra thì chỉ còn có bọn VC ở trên Tòa Lãnh Sự San Francisco nữa, chứ Em đâu có dè lại chính nhà giáo dạy trẻ đội lốt người Việt "Cuốc Ra" mà lại có những lời lẽ thiếu tư cách của một nhà giáo, dù là một nhà giáo dạy trẻ đi chăng nữa cũng không thể thốt ra những điều đầy oán hận một cách vô cớ chỉ làm lợi cho bọn VC mà thôi!

Nếu một bài viết nào xuất hiện trên các trang mạng hoặc một thành công nào của Cộng Đồng mà bất lợi cho bọn bọn cầm quyền VC là y như rằng, ngay lập tức, có những kẻ đội lốt Người Việt Quốc Gia đánh phá hoặc lái sang vấn đề khác. Điển hình như, khi BIA ĐÁ WELCOME TO LITTLE SAIGON - SANJOSE được phép dựng ngay Trung Tâm Thành Phố SANJOSE, là cái gai trước mắt của bọn Việt Cộng cao cấp thuộc Tòa lãnh sự VC Ở SF vì thế bọn tay sai VC nằm vùng, bọn chửi thuê, viết mướn vân vân....ra sức lập công đánh phá. Do đó, chúng ta không lạ gì khi mà nhóm ba chàng pháo bậy Phú Yên(Story Teller), Nguyễn Quân(long quan), Trần Bài lồng lộn như "nhảy đầm trên lửa", đánh phá những vị có thiện tâm ủng hộ Cộng Đồng một cách điên cuồng như một những con thú dữ bị trúng tên.

10.PHIÊN TÒA ĐẤU TỐ :

Ba chàng pháo bậy Phú Yên (Story Teller), long quan (Nguyễn Quân), Trần Bài(Huyền Cơ) mở phiên tòa đấu tố EM trên Diễn Đàn Việtland. Phiên Tòa có tên là:"Mặt trái của Bia Đá mang tên LITTLE SAIGON"

Người tham dự phiên Tòa thực sự khoảng 10 người trở lại nhưng có đến 23 Nicks.vì một người xử dụng đến hai ba Nickname như longquan = Nguyễn Quân, Phú Yên = Story Teller= Vì Sự Thật, Trần Bài = Huyền Cơ.. vân vân

Phiền Tòa đấu tố bắt đầu khởi sự lúc 03:42 AM rạng sáng ngày 15/5/2011 và kết thúc vào ngày 6/6/2011.

Phiên tòa không dân chủ chút nào hết, những người bị đấu tố không một ai được đứng trước vành móng ngựa để nghe và tự biện hộ, thậm chí cũng không có luật sư biên hộ gì cả!
Phiên Tòa kéo dài 21 ngày đêm, không ngừng nghỉ một giây phút nào, Quan nào mệt ngủ, thức tiếp tục đấu tố thoải mái , 24/24, tha hồ tố khổ những ai dính dáng đến Little Saigon.

Về phía Quan Tòa, Công tố viên nhân dân gồm toàn những Nick quen thuộc, ẩn nấp trong chiến Khu Vietland, còn về nhân chứng, bênh vực cho Em, chỉ có 3 người, mỗi khi ai được phát biểu để binh vực cho Little Saigon thì ngay lập tức phía đấu tố, kẻ tung người hứng, dủa cho thảm thương !.

Tổng cộng có tất cả 154 lần phát biểu, vừa cáo buộc vừa binh vực. Kết quả,về phía buộc tội, người đoạt giải nhất là Ông giáo dạy trẻ Phú Yên(Story Teller) với 6o lần buộc tội (kể cả 2 lần của Story Teller vì Ông Phú Yên và Story Teller tuy hai mà một), giải nhì lọt vào tay Ông Long quan (Nguyễn Quân) 20 lần và giải ba về tay Ông Trần Bài 18 lần (kể cả 8 lần của Ông Huyền Cơ vì Trần Bài cũng là Huyền Cơ), Ông Nguyễn kiến Hưng và Thương dân 6 lần, về hạng tư, hơn quá gian _côn đồ 1 lần. Phía bênh vực cho Em, bất chấp tập trung cải tạo, có Ông Tony52 phát biểu 3 lần, Ông Nam Anh 2 lần và Bà Hoa Hướng Dương 1 lần. Tuy Ông Tony 52, Nam Anh và Bà Hoa Hướng Dương phát biểu rất ngắn gọn những rất trung thực .

11.LỄ MỪNG TÂN GIA :

Ngày 21 tháng 5 năm 2011 là ngày mà Quý Đồng Hương tỵ nạn CS và hàng xóm láng giềng, các cộng đồng bạn, tham dự lễ khánh thành nhà mới của Em. Lễ mừng tân gia tuy đơn giản nhưng rất ấm tình người. Nhưng không hiểu vì sao, Ông giáo dạy trẻ, Phú Yên nở lòng nào nói Em làm sĩ nhục Quý Đồng Hương! Có lẽ, Ông giáo gian không hiểu nghĩa "Welcome to Little Saigon" nên nghĩ đó là điều sỉ nhục cho những ai đến chứng kiến ngày khánh thành Bia Đá "Welcome to Little Saigon". Thậm chí, Ông Phú Yên và Ông Long Quan còn cho ngày khánh thành là ngày Phát Khăn Tang cho Little Saigon, ngoài ra, ba Ông Phú Yên, long quan(Nguyễn Quân) và Trần Bài(Huyền Cơ) còn ngẫu hứng thay phiên làm thơ rủa Em là Mộ Bia để trù ẻo Em. Em không chết đâu các Ông Phú Yên, Long Quan(Nguyễn Quân) và Trần Bài(Huyền Cơ) đừng có nằm mơ! Em sẽ sống mãi trong tâm của những NVTNCS đó các Ông ạ !

12.MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP :

Có lẽ, các Ông Phú Yên, Nguyễn Quân, Trần Bài tuy là những người Việt mang giòng máu đỏ da vàng nhưng tâm không phải là ngưòi Giao Chỉ, cho nên các Ông trông "Gà hóa cuốc", trông "Bia Little Saigon Sanjose hóa ra là Cột đồng Mã Viện. Tất cả cũng chỉ vì để thỏa một chút lòng tỵ hiềm ích kỷ thấp kém mà các Ông đánh mất tư cách của người Việt tỵ nạn rồi đó đa !.

Sau khi đánh thắng Hai Bà Trưng, Tướng Mã Viện dựng một cột đồng trên đất Lạc Việt, trên khắc 6 chữ "đồng trụ chiết Giao Chỉ diệt" với ngụ ý nếu cột đồng ngả dân Giao Chỉ sẽ bị tiêu diệt nhằm mục đích kìm hãm và khủng bố tinh thần quật cường của dân Giao Chỉ nói riêng và dân tộc Lạc Việt nói chung.

Mặc dù bị đô hộ hơn cả ngàn năm, nhưng những anh hùng hào kiệt, không chịu nổi nỗi nhục mất nước, như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lê Lợi, Đức Trần Hưng Đạo, Đại Đế Quang Trung không vì những lời de dọa của bọn Tàu phỉ,vẫn hiên ngang đứng lên phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu xâm lược ra khỏi bờ cõi mang thanh bình hạnh phúc cho dân ta. Không ngờ, nay Ông Phú Yên, Long quan, Trần Bài lại "lấy nhục làm vinh" đem chiến tích của Mã Viện làm nhục dân ta cả ngàn năm trước, ca ngợi chúng, để hù dọa đồng hương ở Sanjose hay sao?.

13.NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO :

Ông giáo Phú Yên nói :"Từ cổ chí kim, hễ những tay phản phúc, những kẻ đang tâm làm Việt gian tay sai đều chỉ vì bã LỢI DANH; chúng được những CẤP TRÊN, CHỦ NHÂN (trong bóng tối) HỨA HẸN bổng lộc này nọ ... Cho nên, trong trường hợp này, không có gì gọi là khó suy đoán.(Trích lời Ông Phú Yên trong bài sau lưng bia đá Little Saigon).

Ông giáo Phú Yên nói đúng "quá cỡ thợ mộc", có thể xem đây là khuôn vàng thước ngọc để dạy cho bọn viết thuê chửi mướn đó đa!

Người xưa dạy rằng "làm văn hóa mà sai sẽ làm hại cả một thế hệ". Bởi thế, khi truyền bá văn hóa Việt cho các cháu, ngoài lời khuyên:" trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, đừng nói bừa nói bãi mà mang tội thất nhân thất đức", Ông giáo nên nhớ nhắc nhở các cháu thêm:
" các em hãy làm theo những gì thầy Phú Yên nói, đừng làm theo những gì thầy Phú Yên làm" chứ Ông giáo dạy trẻ mà "nói một đàng lại làm một nẻo" e rằng các cháu còn "trẻ người non dạ" không thể nào hiểu nổi đâu, làm sao mà các cháu "đứng lên làm người" cho được!

14.LẠI MỘT TIN VUI

Lễ tưởng niệm NGÀY QUỐC HẬN 30/4 năm nay được CDNVTN/BCL tổ chức tại Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara 70 West Hedding...vào ngày 29/4/2012. Buổi lể, thành công tốt đẹp.
Có lẽ, điều mà đồng hương mừng nhất là khi được nhìn lại một số khuôn mặt của Quý vị Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Hạ sĩ quan và Quí vị Quân Dân Cán Chính mà tưởng như " Quý Vị ra đi chẳng trở về" với Cộng Đồng !

Little Saigon nghĩ, sự hiện diện của Quý Vị rất cần cho Cộng Đồng trong lúc này, không phải cho cá nhân Ông Chủ Tịch Nguyễn ngọc Tiên, mà cho Cộng Đồng chính danh được chính Quí Vị bầu ra trước đây.

Little Saigon Kính mong Quý Vị đừng để Cộng Đồng Bắc Cali rơi vào tay kẻ gian như miền Nam rơi vào tay MTGPMN trước 1975 mà hối hận muộn màng đó đa !.

Trong buổi lễ Quốc Hận năm nay (2012) , cũng như lễ chào cờ đầu năm 2011, Ông Chủ Tịch Little Saigon Sanjose Foudation lại tin cho đồng hương một tin vui là Chính Quyền Thành Phố lại chấp thuận cho Cộng Đồng Bắc Cali dựng một BẢNG HƯỚNG DẪN TRÊN FREEWAY 101 VÀO LITTLE SAIGON.

Lại một lần nữa, Little Saigon chân thành cám ơn Quý Đồng hương và Quý vị trong Hội Đồng LS-SJ Founddation đạt thêm một thành công nữa!

Không biết trước tin vui này, Ông giáo dạy trẻ Phú Yên (Stoty Teller), Ông Long Quan(Nguyễn Quân) và Ông Trần Bài( Huyền Cơ) có mở tiếp phiên Tòa đấu tố Em nữa hay không? Nếu có, chắc lại bổn cũ soạn lại là"sau lưng bảng hướng dẫn vào Little Saigon chăng?

15. ÔNG NGÔ VĂN TIỆP CHẤT VẤN THÀNH PHỐ:

Chưa hết, sau ba chàng ngự lâm pháo bậy Phú Yên, Nguyễn Quân, Trần Bài đấu tố Em trên Diễn Đàn Vietland chưa đủ sao? Nay lại đến Ông Luật sư (dỏm) Ngô Văn Tiệp, Chủ Tịch của cái gọi là KDCT lại ngụy tạo những thắc mắc của ai đó, gởi thư chất vấn Thành Phố về sự hiện diện căn nhà mà Đồng Hương xây tặng riêng cho Little Saigon ở trên đường Story..
Theo nội dung văn thư đề ngày 27/11/2011, Ông Ngô Văn Tiệp trình báo với giới chức Thành Phố là Ông ta làm việc chặt chẽ với Cộng Đồng Người Việt ở San Jose không phải là không có mục đích. Có lẽ, Ông Ngô văn Tiệp ngầm muốn tỏ cho giới chức Thành Phố biết là Ông ta hiểu rõ nguyện vọng của Đồng Hương ngõ hầu hướng dẫn họ hiểu sai về nguyện vọng của Đồng Hương chăng? .

Little Saigon thiết nghĩ, Ông Ngô Văn Tiệp, Chủ Tịch KĐCT đã tự dối lòng, thực ra Ông Ngô văn Tiệp và nhóm KDCT là những thành phần ngoại vi nào đó, đã bịa đặt, xuyên tạc, rỉ tai,chống phá BĐDCĐ/Bắc Ca li trên nhiều Diễn Đàn Điện Tử, nhà thờ, và trường học trong nhiều năm qua. Thậm chí đã hơn một lần, chính Ông Ngô văn Tiệp "năn nỉ ỷ ôi" một Vị Tướng xin giúp Ông đảo chánh, lật đổ Ông Chủ Tịch Cộng đồng Nguyễn ngọc Tiên để Ông ta bắt cái chức Chủ Tịch Cộng Đồng nhưng bị Ông Tướng giận, mắng cho môt trận nên thân !. Vậy mà vẫn tính nào tật nấy, không chừa !

Không bao giờ Ông Ngô văn Tiệp và nhóm KDCT thực lòng hợp tác với BDD/Cộng Đồng Bắc Cali và Hội Đồng Little Saigon Foundation, mà chỉ thể hiện lòng đố kỵ, luôn tỏ ra "bằng mặt chứ không bằng lòng" để đánh lừa dư luận mà thôi. Và khi, không lợi dụng được thì tìm đủ mọi cách đánh phá chửi rủa, kể cả đặt điều bịa chuyện, vu khống cho người cũng không từ!
Nếu quả thật có những thắc mắc về BIA ĐÁ WELCOME LITTLE SAIGON thì tại sao, Ông Ngô văn Tiệp Chủ Tịch KDCT không trực tiếp hỏi BĐDCĐ hay Hội Đồng Little Saigon Foundation để Ông Đỗ Hùng hoăc một số Thành Viên trong Hội Đồng giải thích về thắc mắc của ai đó mà phải bận lòng "nặn" văn thư bằng tiếng Anh chất vấn Thành Phố những câu hạ cấp đầy ác ý làm chi cho thêm phiền hà vậy, để lòi chành ra là NÓI DÓC KHÔNG CÓ CĂN. Chẳng có ai mượn Ông Ngô văn Tiêp "đánh bàn độc mướn" đâu ! Chẳng qua Ông Ngô văn Tiệp "dị ứng sự hiện diện của Em, vì Little Saigon có âm hưởng chống cộng, đó đa" !

Bia Little Saigon được thiết lập giữa công lộ, giữa Trung Tâm Thành Phố Sanjose. Ngày Khánh Thành, Đại Diện Chính Quyền, Quý Vị Dân Cử, cùng đồng hương tham dự lại có Cảnh Sát Thành Phố yểm trợ giữ trật tự thì làm sao mà các Ông Bà bảo là không có phép của Thành Phố là nghĩa làm sao !

Nội dung văn thư, với những câu hỏi không chính đáng và không thích hợp nếu không muốn nói là đầy hận thù gây rạn nứt, gây chia rẽ hoặc làm phương hại đến sư giao tiếp giữa Chính Quyền Thành Phố và Cộng Đồng NVTNCS/BCL . Mục đích của Ông Ngô Văn Tiệp chẳng qua chỉ để làm mai một Little Saigon bằng cách hỏi vặn Thành Phố nếu dựng bảng "WELCOME TO Area X" gần ngay chỗ Bia Đá Little Saigon vừa khánh thành với nội dung "có âm hưởng mâu thuẩn với Little Saigon " ?. Qua câu hỏi của Ông Ngô Văn Tiệp đã lộ ra là một kẻ không lương thiện. Ông Ngô văn Tiêp đã đóng vai của một người làm môi giới dịch vụ thương mại cho "bọn xấu", nhất định đây không phải là ý muốn của thương gia người Việt tỵ nạn, mà đây là ý đồ đen tối của những tên thương gia ba Tàu muốn dựng một thương hiệu mà nội dung lại MÂU THUẪN với LITTLE SAIGON! Tai sao cứ phải nhất thiết chọn một thương hiệu có nội dung mâu thuẫn với Little Saigon.? Ý đồ gì? Ông Ngô văn Tiệp ơi! đừng giả vờ ngây ngô mà thiên hạ cười cho thúi đầu vì dù sao cũng là một trí thức được đào tạo bởi nền giáo dục của VNCH, đừng làm mất mặt "bầu cua" coi không đặng, đó đa !

Little Saigon vốn có âm hưởng chống cộng, nếu chọn bảng thương vụ mâu thuẩn với Little Saigon thì chỉ có bảng hiệu" Little Hồ Chí Minh " là có ý nghĩa mâu thuẩn nhất hoặc một tên nào có âm hưởng mâu thuẩn nào khác mà Ông Ngô văn Tiêp có thể nghĩ ra độc đáo hơn. Chắc chắn bọn gian thương ba Tàu sẽ không quên tấm lòng vì dân vì nước của Ông, chúng sẽ không quên gửi quà để Ông "nhẩm xà" cho vui với tuổi gần đất xa trời,đó đa !

Thực ra, đây quả là một hành động quấy rối để làm giảm uy tín cũng như thể diện Cộng Đồng Người Việt và nhất là làm nãn lòng những người có thiện chí dấn thân cho Cộng Đồng mà thôi !.

Bia đá Welcome Little Saigon Sanjose nay được Thành Phố xác nhận trên giấy trằng mực đen là tài sản của Thành Phố và được luật pháp bảo vệ. Đây là tài sản TINH THẦN của NVTNCS phải được tôn trọng trân quí, không ai có thể vì lợi ích cá nhân mà tìm mọi cách hủy diệt hoặc làm mai một danh xưng Little Saigon được. Vì như thế sẽ đắc tội với Quê Hương Dân Tộc .

16.CON BÒ TRẮNG RĂNG :

Ông Ngô văn Tiệp và ba chàng ngự lâm pháo bậy đừng lo cho con "bò trắng răng" mà tổn thọ, tổn đức. Trách nhiệm bảo trì Bia Welcome Little Saigon Sanjose chắc chắn không phải là Ông Ngô văn Tiệp, không phải là Ông Thomas Nguyễn, không phải là Ông Đổ Doãn Quế, không phải là Ông Giáo Già và Ông Cựu Dân biểu Trần minh Nhật và một số vị Cố vấn cho cái gọi là KDCT v.v...Nhiệm vụ bảo trì là do Quý Đồng Hương đảm trách vì đây là công việc chung của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS. Các Ông Bà và nhóm KĐCT là những người bàng quan, ngoài cuộc, xin miễn đề cập.

Ở hải ngoại, may mà có luật pháp bảo vệ, nếu không, bọn VC sẽ cho bọn tay sai dựng những Bia Little X có nội dung mâu thuẩn với Little Saigon, cạnh nhà Em từ lâu rồi đó đa !
Nói hoạch tẹt ra, Em là người Việt tỵ nạn CS thứ thiệt và có tinh thần Quốc Gia 100%! Em nghĩ chỉ có bọn VC nằm vùng và bọn viết thuê chửi mướn và bọn tay sai VC ở SF chống Em thôi chứ ! Nào ngờ, sao nay đến cả Ông văn Tiêp chủ tịch của cái gọi là KDCT lại cũng ra mặt chống Em. Chả lẽ, Ông Ngô văn Tiệp đã "ăn phải đủa" của VC rồi hay sao mà lại muốn triệt tiêu Little Saigon như VC hay sao ?? Không lẽ, một người có tinh thần chống cộng như Em mà lại bị Ông Ngô văn Tiêp ghét bỏ đến thế hay sao !??? Ông Ngô văn Tiệp và ba chàng ngự lâm pháo bậy chống người chống cộng như Em mà bảo là yêu nước thì lạ thật đó nha!

Xin mượn câu thơ của Thi hào Nguyễn Du mà Ông Tony 52 thành viên của Diễn Đàn Viêtland góp ý cùng ba chàng ngự lâm pháo bậy, tuy ngắn gọn, chỉ có 7 chữ, nhưng đầy đủ ý nghĩa khi nói về nhân cách của những con người đội lốt Quốc Gia mà lại ca tụng chiến tích của kẻ xâm lược nước ta như sau:

"CỔ KIM BẤT KIẾN THIÊN NIÊN KỶ"

Xin tam dịch là từ xưa cho đến nay, một ngàn năm qua, chưa thấy ai như các Ông Phú Yên, Nguyễn Quân, Trần Bài và Ông Ngô văn Tiệp lại lấy nhục (cột đồng Mã Viện) làm vinh, lấy vinh (Little Saigon) làm nhục !.

Phúc Lâm(CN)

----------o0o----------

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom