tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

CĐNV Seattle hân hoan chào đón buổi lễ vinh danh chính nghĩa Cờ Vàng

covang

Trong không khí tưng bừng của ngày một cuối tuần đầu Thu nắng ấm, mặc dù thật gấp rút trong việc thông báo, nhưng ngày Vinh Danh Chính Nghĩa Cờ Vàng được tổ chức tại Nhà Hàng Jumbo tọa lạc tại số 4208 trên đường Rainier Ave S thành phố Seattle hôm Chủ Nhật 19 tháng 9 vừa qua, đã thu hút hơn hai trăm đồng hương có mặt tham dự.

Trễ nải, hầu như đã trở thành quen thuộc với các sinh hoạt trong Cộng Đồng Người Việt chúng ta, nhưng thật ngạc nhiên, lần này mới gần giờ khai mạc phần đầu của chương trình, quan khách đã tề tụ hầu như vượt xa ngoài tiên liệu của Ban Tổ chức và quản lý nhà hàng Jumbo. Dường như, người có mặt không ai muốn đánh mất cơ hội trở thành chứng nhân của một sự kiện lịch sử quan trọng liên quan đến việc phát huy Chính Nghĩa của Người Việt tỵ nan tại thành phố Seattle. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm tỵ nạn, lá cờ thân yêu, biểu tượng thiêng liêng nhất của những người Việt xa quê, đã được người đứng đầu chính quyền thành phố lớn nhất tiểu bang Washington ra văn bản công nhận là biểu tượng của người Việt tỵ nạn, bằng lời lẻ cao đẹp và trân trọng nhất.

Nếu so sánh về sự chuẩn bị và số người tham dự, có thể nói, đây là một sự kiện hy hữu trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt từ trước tới nay. Thời gian chuẩn bị và thông báo hết sức ngắn ngủi và gấp rút. Theo dự kiến ban đầu của ban tổ chức tối đa cũng không vượt quá con số 100 người tham dự, nhưng trong giờ cao điểm của buổi lễ, hơn 20 bàn đã đầy kín chỗ ngồi. Chưa kể số thực khách hơn cả trăm người ăn uống trong khu vực kế cận lúc bấy giờ, vô tình được dịp tham gia một sự kiện trọng đại của cộng đồng người Việt tại địa phương.

Như sự sắp xếp của BTC , phần đầu của chương trình dành cho buổi lễ tổng kết trao giải thưởng cho sinh hoạt Painting Circle của giới trẻ trong vùng, đã được tổ chức tại Chùa Cổ Lâm một ngày trước đó. Tuy nhiên mọi người có mặt đều chung tâm trạng nao nức chờ đợi thời khắc quan trọng cùng vị khách mời đặc biệt: Thị trưởng Seattle Mike McGinn và văn bản công nhận Cờ Vàng do ông mang đến.

Đúng hai giờ trưa, Thị trưởng Mike McGinn bước vào hội trường, trân trọng nghĩa cử mà ông đã thực hiện với cộng đồng người Việt tại địa phương qua việc công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt Tỵ Nạn, mọi người có mặt đã tự động đứng dậy chào đón vị Thị trưởng với những tràng pháo tay không dứt. Có thể do xúc động trước tình cảm ưu ái đặc biệt này, ông Mike McGiin đã đi đến tận các bàn bắt tay chào hỏi từng người có mặt. Nếu cho rằng cử chỉ thân thiện này là hành động kiếm phiếu của một ứng cử viên thì chắc chưa phải lúc, vì nhiệm kỳ của vị Thị trưởng này chưa được tròn năm. Còn đặt vào khía cạnh ủng hộ đảng phái thì lại càng có vẻ hơi cường điệu, vì Thị trưởng Seattle, theo quy định là chức vụ không đảng phải. Nếu cho là hành động ban thưởng trả ơn thì có thể và điều này cho thấy cuộc vận động phát huy sức mạnh của khối cử tri gốc Việt trong thời gian qua, đã đạt hiệu quả khả quan !

Sau phần nghi thức chào cờ, mặc niệm, anh Thái Nhật Lĩnh người điều hợp chính đã giới thiệu đến quan khách nội dung và chương trình buổi lễ. Chánh án Hurtado một Cựu Chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam, trong bài phát biểu ngắn, xúc tích ông cất lời kêu gọi :" Xin mời tất cả các cựu quân nhân VNCH hãy đứng lên cùng với tôi, chúng ta thay mặt cho 58,000 quân nhân Hoa kỳ và nhiều trăm ngàn quân nhân miền Nam Việt Nam đã quên mình chiến đấu, đã hy sinh để bảo vệ lá Cờ chính nghĩa này. Lá cờ ngày hôm nay vẫn mang cùng ý nghĩa tiêu biểu như vào thập niên 1960, khi tôi được vinh dự tham chiến tại Việt Nam. Ý nghĩa tiêu biểu của lá cờ được đóng khung trong một từ đơn giản đó là Dân Chủ... Tôi tôn trọng và vinh danh những đóng góp của những người tỵ nạn Việt Nam tại thành phố Seattle, mặc dầu phải phấn đấu để cho thế hệ tiếp nối có đời sống tốt đẹp hơn, nhưng các bạn vẫn không quên lá cờ Vàng Cao Quý, Thiêng Liêng ..." Bài phát biểu đã bị cắt quảng bởi những trang pháo tay và được những người có mặt nhất là các cựu quân nhân VNCH tán thưởng nồng nhiệt.

Trong phần giới thiệu diễn giả chính của chương trình là ông thị trưởng Mike McGinn, anh Thái Nhật Lĩnh đã nhấn mạnh đến tính thủy chung nhất quán, trước sau như một của vị Thị trưởng thân thiết này, điều này đã thể hiện việc ông đã gìn giữ những cam kết với cử tri gốc Việt, qua quyết định công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt Tỵ Nạn chúng ta .

Khi Thị trưởng Mike McGinn bước lên bục nói chuyện, mặc dù những người có mặt hầu như đã có dịp đọc trước nội dung văn bản Công Nhận Cờ Vàng, nhưng sau khi Thị trưởng Mike McGinn vừa dứt lời, cùng lúc sảnh đường ngân vang với ca khúc "Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu...", đám đông như òa vỡ với rừng Cờ Vàng phất phới trong tay. Mọi người có mặt thật sự xúc động, có người nước mắt lưng tròng. Không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt tâm trạng của những người có mặt lúc bấy giờ.

Cụ bà Thu Phong người phụ nữ cao tuổi nhất trong buổi lễ đã bộc bạch cảm xúc của mình: " Tôi thật sự hân hoan vui mừng pha lẫn xúc động, đây quả là một sự kiện Vinh Danh Cờ Vàng Bà Sọc Đỏ của chúng ta. Ông Thị trưởng Seattle và Ông Chánh Án đã làm cho chính nghĩa của Người Việt Quốc Gia chúng ta thêm sáng ngời. Đồng hương tại Seattle đã chờ đợi quá lâu quyết định này, bây giờ mới có, thử hỏi không vui mừng và xúc động làm sao cho được."

Đối với người viết, trong hơn hai năm bước vào nghiệp báo có dịp tham dự nhiều đại lễ trọng đại tại địa phương, nhưng có lẻ chưa chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy xúc động bởi không khí hân hoan và hết sức chân tình như buổi lễ Vinh Danh Cờ Vàng được tổ chức tại nhà hàng Jumbo hôm Chủ nhật vừa qua. Chúng tôi đã có dịp nhìn thấy một tình thần tự giác và sự tôn trọng nhất mực của những người có mặt tại buổi lễ. Tất cả mọi người, bất phân tuổi tác, đứng im lặng trang nghiêm trong suốt thời gian vị Thị trưởng tuyên đọc quyết định cộng nhận Cờ Vàng. Phải chăng việc tôn vinh lá cờ đã được vun bồi bởi bao máu xương và lòng can đảm, tận tụy hy sinh của anh hùng liệt nữ của dân tộc là mục tiêu cao cả thiêng liêng của tất cả người Việt hải ngoại. Công việc cao quý này dường như đã vượt lên trên tất cả những khác biệt, xóa tan những ngăn cách, để tất cả cùng chung tâm trạng hân hoan, xúc động như người viết đã nhìn thấy từ hơn hai trăm đồng hương có mặt trong buổi lễ.

Seattle là thành phố hiện kết nghĩa với Hải Phòng, là nơi có nhiều công ty lớn đang làm ăn buôn bán với Việt cộng Hà nội như Boeing, Microsoft, và trong tuần vừa qua bà Thống đốc tiểu bang đã dẫn đầu một phái đoàn bao gồm cả trăm doanh gia sang thăm Việt Nam để tìm kiếm mối mang làm ăn trao đổi. Quyết định chính thức công nhận chính nghĩa Cờ Vàng với lời lẻ trân trọng và ý nghĩa từ vị Thị trưởng của thành phố lớn nhất tiểu bang vùng Tây Bắc Hoa kỳ, như một cái tát tay và đòn chánh trị nặng nề đối với chính quyền Hà Nội, nhất là trước tin đồn về việc thiết lập lãnh sự quán Hà nội tại Seattle trong tương lai.

Về phía thị trưởng Mike McGinn, có lẽ ông không ngờ tầm mức quan trọng của việc Tôn Vinh Chính Nghĩa Cờ Vàng với người Việt tỵ nạn, thể hiện qua thái độ đón tiếp nồng nhiệt của di dân gốc Việt đã ưu ái dành cho ông tại nhà hàng Jumbo trưa thứ Bảy vừa qua.

Xin cám ơn ban tổ chức đã cho phép những người đưa tin chúng tôi có cơ hội được mục kích những khoảnh khắc quý báu hiếm hoi ngàn năm một thuở. Nhất là tại một địa điểm lịch sử: nhà hàng Jumbo Seafood Restaurant của anh chị Hải - Ngân. Địa điểm vang danh trong tiến trình thành hình cơ chế đại diện CĐNVQG thành phố Seattle và Vùng Phụ Cận. và nay lại khẳng định thêm vai trò lịch sử với CĐNV tại địa phương qua việc cho phép tổ chức buổi lễ vinh danh chính nghĩa tỵ nạn của Người Việt Quốc Gia.

Phạm Xuân Hùng

 

 

 

------oo0oo------

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom