paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


Liên Đoàn Công Giáo VN thắp nến câu nguyện cho Quê Hương và Giáo Hội VN

Trong tâm tình hiệp thông với Quê hương và Giáo hội Mẹ tại Việt Nam qua những biến cố đau thương do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp, đánh đập, bắt bớ quý Linh mục tu sĩ và giáo dân, từ biến cố Toà Khâm Sứ, Thái Hà,Tam Toà, Loan Lý, Đồng Chiâm, và mới đây nhất tại Cồn Dầu …..

Sau Thánh lễ khai mạc, giờ chầu kính Đức Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ tại Đại Hội CGVN kỳ thứ 34 được tổ chức từ ngày 22.5 đến 24.5.2010 tại Aschaffenburg, cách thành phố Frankfurt 40 cây số, với sự tham dự của quý vị tham dự viên, đặc biệt có rất nhiều bạn trẻ cùng tham dự.

Hồi trống chiêng rền vang lên trong đêm tối như mời gọi mọi người đến tham dự, như đang thôi thúc mọi người hướng lòng về quê hương Việt Nam yêu dấu để hiệp thông với Giáo Hội Mẹ, cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình.
Dẫn đầu là các vị trong Ban Chấp Hành LĐCGVN với quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bay phất phới hiên ngang trong gió được các vị trong Ban Chấp Hành LĐCGVN và 12 vị đại diện cho các vùng T/Uý long trọng rước ra địa điểm tổ chức dưới ánh sáng của những ngọn đuốc.

Sau phần dẫn nhập vào buổi thắp nến và cầu nguyện cho Công Lý và Nhân Quyền tại VN của ông Phùng Khải Tuấn Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức quốc, ông Nguyễn Bá Tiên chủ tịch Cộng đồng CGVN Liên Giáo phận Osnarück và Münster đã chiếu lại những hình ảnh từ giáo xứ Tam Toà, giáo xứ Loan Lý, hình ảnh những công an dã man đàn áp, đánh đập linh mục và giáo dân, gây xúc động toàn thể giáo dân đang hiện diện.
Toàn thể tham dự viên cùng cất cao những lời khẩn cầu thắm thiết qua bài hát Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô thành Assisi:

"Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.....
Xin hãy dạy con tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu….
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ....
Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con.
Xin thương ban xuống những ai đầy lòng thiện chí: Ơn An Bình.

Tiếp theo 12 vị với cây nến sáng rực trong tay đại diện cho các vùng Tuyên uý Cộng đồng Công giáo VN tại Đức quốc lần lựơt dâng sau những lời nguyện thiết tha xin ánh sáng yêu mến, ánh sáng công lý, ánh sáng nhân quyền, ánh sáng hy vọng…. sẽ thắng bóng tối bạo lực cường quyền trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta:

1. Xin cùng thắp sáng cây nến lòng yêu mến cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta.
Xin nhớ về quê cha đất tổ với tấm lòng biết ơn, nơi là nguồn gốc nòi giống người dân nước Việt Nam con rồng cháu tiên.
Xin gửi tấm chân tình lòng yêu mến cám ơn quê mẹ Việt Nam đã cho chúng con, những người con dân nước Việt, nếp sống của đời sống văn hóa Việt nam dù chúng con sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

2. Xin cùng thắp sáng cây nến niềm hy vọng cho dân tộc Việt Nam chúng ta.
Dù có phải trải qua những giai đoạn đường đời sống bị chiến tranh tàn phá, bị ý thức hệ làm phân hóa tan rã đời sống văn hóa giáo dục, bị bóc lột, bị nghèo túng hoành hành, bị sống trong thống trị về mọi hình thức…nhưng niềm tự hào về ý chí dân tộc vươn lên gìn giữ cội nguồn căn bản không hề bao giờ bị dập tắt nhận chìm khuất phục.
Niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng luôn bừng cháy sáng cho mọi con người Việt Nam trải qua mọi thế hệ thời đại.

3. Xin cùng thắp sáng cây nến lòng biết ơn tưởng nhớ tới tổ tiên cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp dựng nước cùng sự hưng thịnh cho quê hương tổ quốc; nhớ tới những người đã âm thầm nằm xuống khi làm nhiệm vụ xây dựng quê hương đất nước; nhớ tới những chiến sĩ VNCH đã hy sinh mạng sống khi dấn thân bảo vệ biên cương lãnh thổ, bảo vệ an ninh khu xóm làng mạc xã ấp tỉnh thành cho quê hương đất nước Việt Nam, nhớ tới mọi người cha, mọi người mẹ, mọi người chị, mọi người anh, mọi người em đã hy sinh chịu đựng gian nan khổ cực bị ngục tù tra tấn cho tới chết, bị đối xử tàn nhẫn bất công chỉ vì lòng yêu mến lý tưởng tự do xây dựng quê hương đất nước.

4. Xin cùng thắp sáng cây nến hòa bình cho quê mẹ Việt Nam.
Quê hương Việt nam là nôi đất mẹ cho sự sống dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa.
Đất mẹ cần ánh sáng tỏa lan chiếu vào để những cây sự sống văn hóa dân tộc, cây niềm hãnh diện dân tộc, cây ý chí của lòng người dân Việt phát triển vươn lên xanh tốt trong khu vườn thế giới khắp năm châu bốn bể.

Ánh sáng hòa bình là đời sống đầy đủ no cơm ấm áo, là cơ hội cho mọi con em bạn trẻ học hành mở mang tâm trí phát huy khả năng cùng kiến thức, đời sống người dân có bảo đảm an ninh tự do về tư tưởng, về ngôn ngữ, về niềm tin tôn giáo, về sinh sống đi lại, về sức khoẻ được chăm nom bảo vệ, là sự sống được luật pháp tôn trọng bảo vệ công bằng, không bị vô căn cớ nghi ngờ hạch sách bắt bớ.

5. Xin cùng thắp sáng cây nến niềm tin vào tiền đồ đất nước dân tộc.
Đời sống đất nước dân tộc liên tục trải dài với những chặng đường lịch sử lên xuống từ hằng ngàn năm nay, có lúc bị chặn đứng khó khăn cùng có thời kỳ hạnh thông, có hưng thịnh có suy vong.

Lịch sử đã chứng minh, dù có trải qua 1000 năm bị người Trung Hoa cai trị muốn đồng hóa; 100 năm người Pháp xâm lăng đô hộ, rồi đến thời kỳ đất nước bị chia đôi, chiến tranh tàn phá đất nước.
Bây giờ dù đất nước đang bị chế độ cộng sản độc tài cai trị bằng đường lối vô nhân đạo tha hóa, làm đất nứơc bị hủy hoại cùng lòng người bị phân tán. Nhà cường quyền CSVN còn gian tâm dâng đất, dâng biển cho ngoại bang
Nhưng tiền đồ vận mệnh dân tộc đất nước vẫn còn đấy.

Vận mệnh lịch sử sẽ xoay chiều thay đổi, ý thức chế độ cộng sản vô nhân đạo sẽ có ngày suy tàn tan rã như ở bên các nước Đông Âu: bên Nga liên bang sô viết, bên nước Balan, bên nước Đông Đức, bên nước Tiệp Khắc, bên nước Hungialợi, bên nước Rumania, bên nước Nam tư.
Với lòng tin tưởng vào ngày mai tươi sáng của quê hương đất nước, của dân tộc Việt Nam: Việt Nam minh châu trời đông.

6. Xin cùng thắp sáng cây nến tự do tôn giáo trên quê hương đất nước Việt Nam.
Đời sống con người không chỉ có nhu cầu ăn uống, nhu cầu quần áo cho ăn mặc, nhưng còn còn có nhu cầu tâm linh tinh thần nữa.
Niềm tôn giáo là nhu cầu phần tâm linh của con người.
Nhu cầu cầu này không phải là quy chế xin cho, như nhà nước cộng sản vô thần muốn thi hành đặt ra luật lệ xin phép trong lãnh vực tinh thần tôn giáo ở quê hương Việt Nam.

Nhu cầu tâm linh tôn giáo là điều tự nhiên, mà Trời cao Thượng đế đã ban cho, khắc ghi trong tâm hồn dòng sông đời sống con người từ xưa nay vào mọi thời đại.
Một khi nhu cầu tâm linh tôn giáo được kính trọng thi hành trọn vẹn trong tự do, nó mang đến cho tâm hồn con người hiệu qủa tích cực là sự bình an hạnh phúc cùng sự an ủi cho đời sống.
Xin cùng cầu nguyện cho ánh sáng tự do tôn giáo chiếu tỏa trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta cho mọi ngày.

7. Xin cùng thắp sáng cây nến Công lý cho quê hương đất nước Việt Nam.
Đời sống con người trong một xã hội cần phải được bảo vệ che chở. Cán cân công lý là mực thước để đo lường làm sáng tỏ sự công bằng chân thật cho mọi hành đông việc làm đời sống người dân và của chính phủ dựa trên luật pháp tự nhiên, trên tập tục trong xã hội, cùng do những luật lệ của nhu cầu xã hội của con người thỏa thuận qui định làm ra trong lãnh vực quốc tế cũng như quốc gia.
Một xã hội nền công lý được tôn trọng, người dân trong xã hội đó có an ninh bảo đảm.

Đất nước Việt Nam từ ngày bị Cộng sản thống trị, họ luôn hô hào công lý luật pháp, nhưng đã hơn nửa thế kỷ qua, nền công lý luôn luôn bị chà đạp coi thường.
Người cộng sản lấy quyền lợi riêng của họ làm chính, không xét gì tới đời sống người dân trong xã hội.

Nhưng ánh sáng nền công lý sẽ thắng bóng tối bạo lực cường quyền trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta .

8. Xin cùng thắp sáng cây nến lòng trung tín cho quê hương Việt Nam.
Quê hương đất nước Việt Nam là ngôi nhà, là chiếc nôi, là dòng sông, là nguồn gốc của đời sống mọi người Việt Nam.

Từ dòng sống cội nguồn đó, chúng ta bước chân đi vào đời sống trong xã hội con người.
Từ dòng sông cội nguồn đó, chúng ta được dậy dỗ học hỏi những gì là nếp sống một gia đình người Việt Nam.
Từ dòng sống cội nguồn đó, chúng ta tiếp nhận nếp sống văn hóa, tập tục riêng của người Việt Nam.
Bây giờ dù sống ở bất cứ nơi đâu trên khắp nẻo đường thế giới, hay dù theo bất cứ niềm tin tôn giáo nào, chúng ta người Việt Nam vẫn luôn hằng nhớ đến dòng sông cội nguồn đời sống mình, như ca dao có câu tâm tình:

“Ta về ta tắm ao ta,
dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.“

Dù quê hương đất nước Việt Nam có bị xâu xé phân tán, có nghèo đói lầm than khổ cực mất tự do thanh bình, chúng ta người Việt Nam cũng vẫn luôn một lòng trung tín hướng về quê cha đất mẹ của mình.
Và cầu nguyện xin Trời cao ban tự do thanh bình cho quê hương Việt Nam .

9. Xin cùng thắp sáng cây nến bác ái tình người trong xã hội đất nước Việt Nam.
Nềp sống tình tự con người với nhau trong xã hội từ trong gia đình ra tới ngoài xóm ngõ, tỉnh thành là căn bản cho đời sống con người và xã hội có được an bình và cơ hội phát triển vươn lên.

Sống bác ái tình người là tôn trọng quyền lợi của nhau, bắt đầu từ chính phủ với người dân và giữa người dân với nhau.
Sống bác ái tình người là giúp đỡ nhau, để nhân phẩm con người không bị coi thường khinh khi.

Sống bác ái tình người với nhau trong xã hội là bắc nhịp cầu thông cảm thông thương với nhau.
Xã hội đất nước Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa luôn hằng cổ võ nếp sống bác ái tình người: “ Lá lành đùm lá rách”.

10. Xin cùng thắp sáng cây nến gia đình cho xã hội Việt Nam.

Từ ngàn xưa gia đình bao giờ cũng là nền tảng cho mọi đời sống của một xã hội, nhất là trong xã hội đất nước Việt Nam.

Gia đình trong xã hội Việt Nam đã phải trải qua bao nhiêu thử thách thăng trầm, nhất là trong thời kỳ từ hơn nửa thế kỷ nay đang bị ý thức hệ cộng sản xâm chiếm làm cho bị tan rã phân hóa.

Dù gặp khó khăn bị chao đảo nghi nan, nhưng những bậc cha mẹ người Việt Nam chúng ta vẫn vững một lòng, vững tay gìn giữ căn bản nếp sống gia đình như cha ông tổ tiên đã vạch ra để lại.
Gìn giữ đời sống gia đình là duy trì được bản sắc tình tự dân tộc Việt Nam cho ngày hiện tại và tương lai ngày mai.

11. Xin cùng thắp sáng cây nến cho thế hệ con em bạn trẻ Việt Nam.
Tuổi trẻ là niềm vui, niềm hy vọng cho ngày mai.
Tuổi trẻ chiếu ánh sáng vẻ đẹp cho đời sống phấn khởi vươn lên
Tuổi trẻ là nụ, bông hoa tươi thắm trong khu vườn nhân loại mà Trời Cao ban tặng cho xã hội con người.

Tuổi trẻ Việt Nam xưa nay phải sống trong hoàn cảnh nghèo túng, chiến tranh, thiếu điều kiện học hành mở mang trí tuệ kiến thức, nhất là thời kỳ bị ngoại bang đô hộ, thời kỳ bị ý thức hệ cộng sản thống trị phân hóa theo đường một chiều như bây giờ từ hơn nửa thế kỷ qua trên đất nước Việt Nam.

Cơ hội đã và đang đến trong tầm tay cho thế hệ con em bạn trẻ chúng ta đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới về con đường học vấn, về con đường nghiên cứu làm việc mở mang trí tuệ.

Hướng lòng về quê hương đất nước Việt nam, chúng ta không thể quên những người trẻ, con em chúng ta. Họ là kho tàng tài sản cho tương lai đất nước ngày mai.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ được khoẻ mạnh, ý chí vươn lên tin tưởng vào ngày mai.

12. Xin cùng thắp cây sáng nến cho những người bỏ mình trên biển cả, rừng rậm,trên đường vượt biên tị nạn CS đi tìm tự do.

Cuốn phim đời sống của những năm 70, 80 vào thế kỳ trước xảy ra ở quê hương đất nước Việt Nam là thảm cảnh hãi hùng cho con người Việt Nam và cho toàn thế giới.
Sau khi cộng sản xâm chiếm toàn thể đất nước Việt nam, mà họ cho là chiến thắng mùa xuân của họ, đã biến đất nước thành một nhà tù không lồ, đời sống bị kiểm soát, tự do về mọi mặt bị tước bỏ hay hạn chế tới mức tối đa.

Không còn cách nào khác hơn để tự bảo vệ lấy mình, lấy gia đình mình, lấy niềm tin tôn giáo của mình, để nuôi niềm hy vọng sống còn, nên hàng triệu người đã dùng thuyền to nhỏ, đi bộ… tìm cách vượt biển tìm tự do lánh nạn cộng sản.

Trên đường vượt biên nhiều người may mắn đã được cứu vớt cùng tìm thấy bến bờ bình an tự do. Nhưng cũng có rất nhiều người gặp bước đường bất hạnh phải bỏ mình chết trên biển cả, rừng thiêng nước độc, cách này hay cách khác.

Chúng ta những người Việt Nam, bây giờ đang sinh sống trên khắp thế giới, xin cúi đầu ngậm ngùi nhớ đến những người anh chị em, con cháu, nam nữ, gia trẻ, lớn bé, đã chịu cảnh tủi nhục bị bắt bớ hành hạ, bị đói khát bỏ rơi đến chết giữa đường trên bước đường đi tìm tự do thoát ách độc tài cộng sản

Hàng trăm ngọn nến lung linh sáng rực toả sáng một góc trời, như xua đuổi bóng ma tội lỗi đã được dâng lên Mẹ Maria thật cảm động. Những lời nguyện, lời kinh, bài ca vang để chúc tụng tôn vinh, tâm sự với Mẹ, tha thiết xin Mẹ Maria đoái thương đến Quê Hương, Dân tộc và Giáo hội VN:
“ Mẹ rất nhân từ! Quốc gia Việt Nam rất lầm than. Dân chúng điêu linh, gia đình tan hoang. Tà thuyết mê lòng…….
Ôi Maria! Mẹ thương giơ tay uy quyền cho giang sơn con toàn an, và cho dân nước bớt cơn cùng khốn. Ôi Maria!…………”

Mẹ ơi! chúng con về đây xin Mẹ hãy đưa tay cứu Giáo Hội và Quê  Hương Việt Nam chúng con, xin mau ban cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách cai trị bạo tàn của đảng cộng sản vô thần, để toàn thể dân tộc VN cùng nhau xây dựng đất nước trên nền tảng tự do, công bằng, bác ái, dân chủ và nhân quyền. Tự do Tôn giáo được thưc sự tôn trọng vì đây là món quà quý giá nhất Thiên Chúa đã trao ban cho con người.

Tiếp theo, mọi người cùng đọc kinh dâng Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Giờ thắp nến cầu nguyện cho Quê Hương và Giáo hội VN đã thành công rất tốt đẹp. Tham dự viên đã cảm nghiệm hơn nữa sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống qua lời cầu nguyện, và tin tưởng rằng qua lời bầu cử của Mẹ Maria La Vang Quê Hương VN sẽ sớm có một Mùa Xuân thực sự, một Mùa Xuân thanh bình và no ấm trong Tự Do Dân Chủ và Công Lý.

Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG

LDCG


hoangsa

------------oo0oo--------------




Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam



Về Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

Về đầu trang

paper